1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình tay ba... cũ mèm! nhưng vẫn cần tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sota, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Giống trường hợp của mình hiện giờ thế nhưng mình vẫn muốn đấu tranh
  2. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hề có những thằng con trai khôn phết nhỉ . Muốn rũ bỏ một con mái thì có nhiều cách, nhưng theo cách này mới gọi là cao cầu.
  3. ussgstar

    ussgstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. đấy là thằng bỏ đi. Bảo bạn em vứt hắn vào sọt rác và kết bạn với người tử tế hơn.
    Bạn chị cũng từng ở trừơng hợp na ná nhưng khéo hơn. Hăn cứ ỡm ờ giữa 2 người. Miệng thì bảo sợ tổn thương người kia nhưng không nói thẳng mà giả vờ chạy trốn để người ta lậm thêm vì nàng ấy nghĩ hắn sợ nàng là yêu nàng. Thế là bạn chị đá thằng ấy luôn để hắn tự do quay lại với nàng kia, còn không thì hắn mất trắng. đàn ông không tin tưởng được. Miệng mồm lúc nào cũng yêu mình nhưng phải đi với cô gái khác. chả hiểu ra làm sao. nhữn gthằng như thế thì có cho vào sọt rác cho khỏe em ạ.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ, bỏ đi. 2 em bé gái mà quyết cạnh tranh nhau vì cái chú kia thì chỉ có 2 em thiệt thôi. Chú kia được lợi là vừa đựơc các em chìu, vừa được công khai đi chơi 1 lúc với 2 em, rồi vài hôm nữa lại được chọn 1 trong 2 em. Em còn lại phải đau khổ. Chú em kia chẳng mất cái gì cả.
    Bỏ đi nhé.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chả mấy khi có câu hỏi mà mọi người đồng tâm nhất trí 1 cách trả lời thế này nhỉ ^^
    Thằng ku ấy đang nói với bạn em, nếu không yêu nhau thì chỉ là bạn thôi cũng được; nếu không gặp nhau thì phone, chat cũng được; tóm lại là nó không muốn mất liên lạc hoàn toàn, cái gì mà "cứ là bạn như bây giờ đi" blah blah blah ôi ôi hình như bạn em nó đang xiêu xiêu ngu quá không dạy dỗ được nữa rồi. Em phải nói sao cho bạn em hiểu chẳng qua là ku í muốn níu kéo chứ chẳng tốt lành gì? Hừ, em x tin nó, chỉ có bạn em mù quáng mún chít
    hehe, giá mà cả 2 em gái của hắn ta đều nói rút lui cho hắn tự do đi với người kia nhỉ, lúc đấy mới biết thân... Em là em pray cho cái trường hợp đó lắm ^^ ghét cái tụi đa tình lăng nhăng >_<

Chia sẻ trang này