1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongbac, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhchickenfried

    linhchickenfried Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Truyện này giống như trong phim gì mà mình đã xem rồi ?Hic hic chán quá,xem mà chả nhớ tên phim.À mà hình như là trong phim người ta vứt bỏ cái đang có để đến với cái chưa có thì phải !!!!
    Nhưng phim là 1 chuyện,còn thật lại là một chuyện khác.
    Tôi thì tôi sẽ làm như phim,còn bạn thì sao??????
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên sẽ không bao giờ là đủ và có thể cũng sẽ không thoả mãn cho câu hỏi của chính bạn.
    Khi bạn đã băn khoăn, trải qua những tháng ngày dằn vặt mâu thuẫn. Tự bạn đã chọn, đó là hắn bởi trong ngay cả bài viết bạn cũng không có nhiều lời dành cho người yêu hiện tại của mình. Vậy thì thẳng thắn mà chia tay. Bạn có lỗi, tất nhiên nhưng tình yêu có lý do của nó. Vậy nên dù bạn chia tay, người yêu bạn đau khổ nhưng còn hơn là bạn nhận hai chữ " bình an " và quên hắn, cưới người yêu bạn ( người yêu bạn nhé, không phải người bạn yêu ). Bạn có lần nào tự hỏi, chắc là có nhỉ , rằng cưới xong, liệu bạn sẽ sống thế nào không ? liệu có thật sự bạn đối với hắn , một là không liên hệ, hai nếu có liên lạc cũng vẫn là bạn bè trong ý nghĩ bạn không ? đừng viển vông vậy. Khi bạn đã phải bối rối thì hãy phân định và làm rõ ràng, đối mặt với tình cảm thật sự trong trái tim ấy. Dù sao, hắn chưa nói gì ( theo như bạn nói là không để hắn nói ) nhưng liệu cái cảm giác chênh vênh, không an bình khi ở bên hắn, bạn có đủ sức vượt qua không nếu sau này yêu nhau ? nhỡ bạn cũng chỉ là một trong số những người con gái quanh hắn - chinh phục để rồi không có kết quả tốt thì sao ?
    Nói lòng vòng ghê nhỉ. Xin lỗi bạn nếu đã để bạn phải đọc những dòng rối rắm này. Dù sao, ao_mong cũng không dám khuyên ( nhỡ sau bạn quay lại bắt đền thì chết jk ). Chỉ là theo ao_mong :
    - bạn tự hiểu mình không còn tình cảm với người yêu : vậy chia tay đi, dù cưới nhau, bạn cũng sẽ không hạnh phúc và khiến cả người làm chồng bạn phải buồn khổ, gia đình nữa..... bây giờ vẫn còn đỡ hơn thế vì dù sao vẫn chỉ là mối quan hệ yêu đương giữa hai người, chưa phải quan hệ hôn nhân.
    - với " hắn " kia thì bạn càng phải tự cảm nhận, vì chẳng người ngoài cuộc nào có thể hiểu hắn dùm bạn cả. Hắn có thực lòng không ? hắn đối với bạn thế nào ? Không nhất thiết bạn phải bắt đầu một câu chuyện tình yêu khác để rồi sau lại nhận ra đó chỉ là giấc mơ hồng ảo ảnh khi sắp có được nó. Đừng vội vàng phung phí tình cảm. Chúc bạn may mắn tìm được tình yêu thực sự của mình .
  4. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hoahongbac!Mình chịu bạn đấy!Bạn đã 26 tuổi rồi!Một cái tuổi mà con người ta đủ chín chắn để quyết định tương lai của mình rồi!Mình tin rằng tình cảm đó là thứ tình cảm online,chưa thể gọi đó là tình yêu!Người bạn cần,một người đàn ông lý tưởng là người đàn ông yêu vợ ,biết chăm lo cho cái tổ ấm của mình,ko phải là loại đàn ông lãng mạng vớ vẩn,dẻo mỏ,sống vô trách nhiệm....Tình cảm con người nhiều khi hay thay đổi,lúc yêu thì có thể rất nhiều,nhưng lúc bị phụ bạc thì bạn sẽ căm hận rất nhiều,và bạn sẽ tiếc vô cùng khi hạnh phúc tuột khỏi tay mình....Chúc bạn hạnh phúc với tổ ấm của mình...!Thân!
  5. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khó mà biết được như thế nào mới là tốt .Có lẽ trường hợp của bạn gần giống với một trường hợp mà tôi biết ,đó là sự lựa chọn giữa cái bạn cần và cái bạn thích .Bạn hãy đem cân hai thứ đó lên xem cái nào nặng hơn thì ưu tiên cho nó nhé. Bạn nên xem lại tình cảm với người yêu hiện giờ xem .Cuộc sống không lí tưởng hóa đến mức vứt bỏ tất cả để thoe đuổi một thứ không chắc chắn .Cái đó chỉ là ở bạn thôi .nếu bạn nghĩ bạn rời bỏ hắn được thì chắc chắn là bạn làm được bạn cứ thử xem ,nếu thấy không làm được nghĩ lại chắc cũng chưa muộn .Bạn chưa muốn lấy chồng ,chưa sẵn sàng thì hãy cho người yêu của bạn biết điều ấy cho đến khi mọi việc đa sáng rõ trước mắt bạn .Bạn hãy nghĩ trước tiên là mình cần gì ,sau đó xét cái mình muốn ,nếu cái bạn muốn không có trong cái thực sự cần thì nên cân nhắc.Chúc bạn sớm biết mình nên làm gì.
  6. hoahongbac

    hoahongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn mọi người đã theo dõi và góp ý kiến. Mọi người, đều có cùng ý kiến, rằng tôi đã yêu "hắn", làm tôi... càng bối rối nhiều hơn nữa..
    Chính xác mà nói tôi không biết mình đối với hắn là thứ tình cảm gì. Từ trước đến giờ bất kỳ chuyện buồn phiền, bức bối gì xảy đến thì hắn luôn là người đầu tiên tôi nghĩ đến, ngược lại, hắn luôn là người biết sau những chuyện vui vẻ. Tôi vẫn nghĩ sự quan tâm, đồng cảm của hắn đã trở thành thói quen, nên đâm ra "nghiện", hắn đi xa thì nhớ, thế thôi. Còn quan tâm này nọ có lẽ do bản tính con gái ích kỷ, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai, dù chỉ là bạn bè, có phải vậy không?
    Về tình cảm của hắn, thì tôi đã có thể xác định từ cách đây hơn 1 năm, khi hắn đi xa, lúc đó tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc, nhủ thầm sẽ điều chỉnh mọi thứ trở lại (nhưng thất bại). Duy điều tôi không thể xác định chính là mức độ, mà đó lại là thứ tôi cần biết, cần khẳng định nhiều nhất. Có lẽ chỉ còn một con đường để xác định rõ ràng mọi vấn đề, tôi phải mạo hiểm tương lai của mình thôi. Có đáng phải mạo hiểm như vậy hay không?
    Dẫu sao cũng rất mong các bạn góp ý kiến thêm.
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn TrungJu nói rất chính xác.
    Có lẽ bạn nên sử dụng một phương pháp thoả hiệp, bắt liên lạc lại với "hắn" trong khi vẫn giữ quan hệ tốt với người yêu(NY) bạn.
    Đừng cho rằng làm như thế là phản bội NY, vì nếu bạn thực sự yêu "hắn" thì hoá ra bạn đã/đang *lừa* NY mình.
    Cá nhân tôi thì cho rằng nhân vật "hắn" ở đây hoặc là rất yêu bạn, hoặc là một cao thủ tình trường.
    Nhưng *chắc* là hắn yêu bạn.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn thoả hiệp,nói chung là tìm dc người yêu mình mới khó chứ,nếu không biết quý trọng tình cảm mà người ta dành cho mình thì coi như là kẻ vất đi.
    Mà t/g của nó lâu ko đả động đến chuyện này nhỉ?chắc là okie rồi
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    âý chà caí nhân vật "còn hắn"naỳ sao giống mình quá..
    nêú như anh âý thuộc tiếp ngươì naỳ thường có cái tật xâú là "trông nuí naỳ ngó nuí kia lắm"nhưng một khi đã yêu rôì thì rất là cực kỳ chung tình...lâu lâu dở chứng chút thôi ..nhưng sẽ là 1 ngươì tình ,1 ngưoì cha tốt ko thể tốt hơn thế nữa ....haỹ lắng nghe nhé bạn..nhưng đừng quá tin vaò những gì anh âý noí....(bạn nên chọn anh âý đi )..vì vơí tính cách của bạn thì rất giống ngươì yêu của mình.nêú cả hai chuị nhường nhịn nhau 1 chút thôi thì moị chuyện sẽ ổn mà...
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mặc ai nói gì thì nói.
    Cứ theo con tim mách bảo.
    Yêu là không biết sợ.
    Nhưng, bạn cần tránh đứng núi này trông núi nọ.
    Hãy chắc chắn là bạn thực sự không thích anh bạn hiện tại ???
    Anh bạn online thì chưa gần gũi lắm nên không chắc bạn có thích nữa không khi cận kề.
    Tuy nhiên nếu anh ta làm cho bạn vui được như vậy thì cũng là một lý do để hiểu là hai bạn khá hợp tính.
    Thử nghĩ xem , nếu không vì anh bạn online, ( coi như không có anh ta ) thì bạn có lý do để tiếp tục với anh bạn hiện tại không ? Tôi cảm thấy bạn đang bị sự hào nhoáng nhất thời mà đánh giá về anh bạn ngoài đời khá là bất công.
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 08/09/2004

Chia sẻ trang này