1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện tình yêu, mong mọi người giúp ý kiến (hơi dài đấy)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoahongbac, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn PrincessAriel nói rất đúng. Tại sao Hoa Hồng Bạc lại có thể khẳng định rằng "hắn" là người biết lắng nghe và biết thông cảm? Hoa Hồng ơi! Tôi chỉ có thể công nhận những điều Hoa Hồng cảm nhận về "hắn" là đúng khi "hắn" giúp bạn xử lý những rắc rối về công việc, về tiền bạc, chuyện học hành, chuyện quan hệ bức xúc với anh em bạn bè, họ hàng trong gia đình, v.v... Nói chung là phải sống sát sàn sạt với nhau thì hẵng kết luận về con người nhau.
    Tôi nói vậy không phải để hạ thấp cách nhìn nhận của Hoa Hồng đâu, đôi khi, một cách đặc biệt, con gái luôn có cái trực giác rất chính xác, thường thì nó đúng đến 80%, nhưng 80% không bao giờ là 100%.
    Cũng không phải tôi đưa ra lý do đó để phản bác lại tình cảm của bạn Hoa Hồng với "hắn". Dù gì thì gì, những người đã "cả gan" huyên thuyên ở đây đều là những người ít nhiều đã từng yêu và từng va vấp, đều hiểu cái cảm xúc yêu và được yêu nó là thế nào. Đôi khi ta yêu một người chỉ vì một cử chỉ đáng yêu, một ánh mắt ấm áp, một cái lúm đồng tiền.... không hơn không kém. Cho nên tôi nhìn nhận bạn có tình cảm với "hắn" là sự thật, tôi tôn trọng bạn tới 100%.
    Quyết định cuối cùng thì luôn luôn là của bạn, không có chuyện nhưng thế nọ... nhưng thế kia.... quyết định là quyết định, đúng hay sai, phải hay trái, nên hay không nên thì chỉ có.... híc!... lại chán phải nói ra điều này: nó tuỳ thuộc vào bạn sinh giờ nào, ngày ngào, cung gì sao gì, nốt ruồi thế nào..... Nói tóm lại là xin chân thành chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này