1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện yêu!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi dochikhoa2000, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dochikhoa2000

    dochikhoa2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện yêu!

    Thưa các bạn, tôi xin kể một câu chuyện của một người bạn và rất mong ý kiến đóng góp của mọi người:
    Tôi có một anh bạn, hiện đang làm nhân viên trong một công ty được 3 năm, mức lương cũng èng èng, anh làm việc rất chăm chỉ và hết mình. Anh đã yêu một cô gái được 2 năm, và 2 người đang tính đến chuyện kết hôn và đang mắc ở chuyện tài chính.
    Nhưng, ông giám đốc công ty anh làm có một cô con gái và cô này cũng muốn lấy chồng, khổ cái là không có chú dể. Ông giám đốc liền để ý đến cậu bạn tôi, và một hôm ông gọi cậu đến phồng làm việc và nói thẳng là nếu cậu cưới con gái ông ta thì cậu sẽ được đề bạt làm trưởng phòng, với tương lai cực kỳ sáng lạn. Còn từ chối thì chắc chắn là mất việc.
    Vậy theo bạn anh bạn của tôi nên làm thế nào để vừa được ở lại mà không phải cưới con gái Sếp!
  2. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện này hài vãi. Thời này có nhiều người ảnh hưởng phim HQ nhể?
  3. dochikhoa2000

    dochikhoa2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi không quan tâm lắm đến nội dung, cái tôi quan tâm là bạn làm gì khi bạn ở trong tình huống như vậy?
    Rất cảm ơn.
  4. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là sang box Tư vấn tìn êu bạn ạ ở đây thì .....
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    cái cô Linh này đừng có vớ vẩn... ở đây thì sao....
    Theo tớ thì còn phải xem em gì con ông giám đốc có "đáng xiền" ko đã... nếu kiểu chị em Thị Nở thì té khẩn trương... còn nếu hàng họ ổn định ở mức cao thì.... nghệ sĩ sao phải nghĩ.
    Đùa vậy thôi, tình yêu là tình yêu... việc thì thiếu gì, nhưng người yêu thì chỉ có một.... nhưng ngẫm lại nếu thực sự yêu nhau thì có bao giờ phải đặt câu hỏi như trên ko??? chắc là không??!?!?!?!
    Ừm... thế đấy....
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gặp một trường hợp thế, anh bạn tôi cũng như vậy và anh ta đã trả lời một cách nhẹ nhàng rằng:" Thưa chú, cháu vào công ty vì khả năng của cháu, cháu đã có người yêu, và nếu phải đi khỏi công ty để giữ được người cháu yêu thì cũng được, trong tương lai cháu còn nhiều cơ hội". Ông ta choáng, và phục cậu chàng này sát đất ~> không đuổi việc
  7. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, dại nhể... chả phải tay mình...
    Con gái ông giám đốc ấy còn ơ vai lây bồ ko hả nhóc.... cô bảo bạn cô giới thiệu cho anh đê... hê hê... chén trà ngon ko uống, bỏ uổng... thôi thì để lại cho anh em... cũng gọi là lọt sàng xuống nia....
  8. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Cho dù là không đuổi việc thì ko lấy con gái xếp ==> con gái xếp thấy anh chàng tài giỏi, chí khí như thế mà không lấy được thì buồn ==> xếp ngày ngày đi làm về thấy cái mẹt ( của nợ )con gái ủ rũ và thẫn thờ thì đâm ra bực tức ==> hành hạ anh em trong công ty ==> anh em trong công ty quy trách nhiệm lên anh chàng này ==> anh chàng làm việc căng thẳng trong môi trường độc hại==> Một bi kịch bắt đầu.
    Phương án tốt nhất để xếp, anh bạn, cô kia, con gái xếp và anh em trong công ty đều vui vẻ là : cưới con gái xếp, lấy tiền đi ngoại tình với cô người yêu, tất thảy đều vui
  9. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Em yêu,
    lâu rồi anh không nói với em hai tiếng đó đúng không. Và giờ chắc là anh cũng sẽ chẳng bao giờ còn được nói với em nữa .
    mấy ngày nay anh tự hỏi, những gì đã xảy ra có phải là ý muốn của em không?
    yêu nhau lâu vậy rồi, không biết là em hiểu anh được bao phần nữa, bao nhiêu lần anh tự hỏi, chẳng hiểu là em có thực sự hiểu anh không, khi mà hết lần này đến lần khác em cố tình chọc giận anh như vậy
    Em có còn nhớ ngày mình mới quen nhau không. Ngày đó mình vui vẻ biết bao nhiêu phải không em. Anh vẫn còn nhớ khi đó, em nói rằng, anh là người đầu tiên làm cho em vui vẻ đến vậy. Em có biết khi em nói vậy, anh thấy hạnh phúc biết bao nhiêu không. Em có còn nhớ khi đó, em đã khiến anh bất ngờ khi nói lên tình cảm của em với anh không? Lúc đó, em đố anh đoán ý của em, anh đã đoán đúng, anh cũng không nghĩ là anh có thể đoán đúng ý của em một cách nhẹ nhàng như vậy, nó giống như là nằm sẵn trong đầu anh vậy.
    Em có còn nhớ những gì anh nói về trái tim băng giá không em. Anh đã bị em thuyết phục hoàn toàn bởi tình yêu mãnh liệt của em. Trái tim băng giá đã dần bị nóng chảy,
    Có lẽ anh đã sai khi cho em thấy anh yêu em đến thế nào, vì từ ngày đó đến giờ, em thay đổi nhiều quá,
    Đã bao lần anh nói với em rằng, đừng đem tình yêu của anh ra đùa cợt, hay là dùng nó làm điều kiện với anh, vậy mà hết lần này đến lần khác em vẫn tiếp tục làm như vậy
    Em có biết anh yêu em đến thế nào không? Giờ đây anh hỏi câu này, chắc là cũng vô ích rồi, vì em đã có người thế chỗ anh ngay khi mình nói lời chia tay rồi mà
    Em nói rằng, em yêu anh. Nhưng tại sao tình yêu của em lại toàn là những trò đùa như vậy, tại sao tình yêu của em lại là cố tình chọc giận anh, đem tình cảm của anh ra là đùa giỡn như vậy
    em nghĩ vậy là yêu sao,
    Em đã biết rằng, anh sẽ rất giận khi em đem tình cảm ra đùa cợt, tại sao em còn làm như vậy, để rồi khi anh đã nóng lên rồi, thì em lại trách anh là anh quá nóng
    Đúng, anh nóng tính thật, nhưng có phải là anh nóng giận vô cớ đâu. Anh biết mình sẽ nóng giận khi nào, và anh đã nói cho em rồi còn gì, vì anh không muốn em vô tình khiến anh như thế, anh đâu có muốn giận dữ với em làm gì đâu, anh chỉ muốn yêu em thôi, vậy cũng là lỗi sao.
    Đã bao lần, em làm anh cáu lên rồi xin anh tha thứ, anh đều bỏ qua hết chỉ với một yêu cầu, em đừng có tái diễn lại những điều đó, tại sao em vẫn không làm được
    Em có biết rằng, những điều đó khiến anh thất vọng thế nào không? Anh đâu có cần những lời nhận lỗi suông, để rồi sau đó em lại quên ngay những gì đã hứa với anh
    mỗi khi em làm những điều đó, em có nghĩ đến tình yêu của anh dành cho em không? Em có nghĩ đến anh sẽ nghĩ gì không? hay là em cứ làm để thoả mãn cho chính em là đủ ?
    Anh biết anh là kẻ hay ghen, anh chỉ muốn em là của riêng anh, anh không muốn ngoài anh ra còn có một người con trai nào đó hiện diện trong suy nghĩ của em. Vậy cũng là 1 điều xấu sao?
    Tại sao em lại có thể đối xử với anh như vậy
    Em nói em yêu anh, sao em có thể nói với 1 người con trai khác rằng chỉ có họ mới đem niềm vui đến cho em, Vậy anh là cái gì của em đây, là nơi để em thoả mãn sự đùa nghịch của em thôi à, còn khi em cô đơn, người em nghĩ đến lại là một người khác
    Em nói đi, anh sẽ phải làm gì trong trường hợp đó ? Mỉm cười và bỏ qua à ? Nếu là vậy, anh xin lỗi, anh không thể làm được, anh có thể cười, nhưng khi đó sẽ là bỏ đi, cho em và họ ở bên nhau, chứ không thể ở bên anh mà còn 1 người nữa xuất hiện,
    tình yêu đối với anh chỉ có 1 mà thôi, anh sẽ nhường nếu như có người thứ ba xuất hiện. anh là vậy đấy, và em đã biết điều này từ lâu rồi phải không?
    Em trách anh không hiểu em, nhưng mà, em có hiểu cho anh không? ngay cả khi anh nói chuyện với con gái, em cũng không vui, thì em có thể hiểu tâm trạng của anh khi mà anh biết được, anh không phải là người em muốn tâm sự khi buồn không?
    Em biết không, anh không giận em đâu, anh chỉ hận bản thân anh thội
    Người ta nói đúng:" Tiên trách kỷ, hậu trách nhân".
    Nếu anh không có lầm lỗi gì, thì em đâu có phải tìm đến người khác, phải không em
    vì thế, em hãy tìm đến hạnh phúc thực sự của em, vì điều đó, có lẽ em đã không tìm thấy ở anh rồi
    Anh xin lỗi em rất nhiều vì điều đó,
    Dù mình đã chia tay, thì những gì em đã dành cho anh, anh sẽ không bao giờ quên nó đâu. Thời gian được yêu em, là những gì hạnh phúc nhất anh có được cho đến bây giờ, và có lẽ là cả về sau cũng không bao giờ có lại nữa
    Có thể em hối hận vì đã yêu anh, còn anh, anh thấy hạnh phúc vì anh đã có thể dành trọn tình yêu của anh cho người anh yêu, cho dù nó không có happy ending như anh hằng hy vọng. Điều duy nhất khiến anh ân hận, đó là anh đã không thể đem lại hạnh phúc cho em
    Dù thế nào, anh vẫn luôn cầu chúc cho em sẽ tìm được hạnh phúc, như vậy là cũng đủ để anh mãn nguyện rồi
    vĩnh biệt tình yêu của anh
    Anh sẽ mãi không bao giờ quên em

Chia sẻ trang này