1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại có 1 cô bé ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi criminal_killer, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. criminal_killer

    criminal_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 cô bé ....

    em có người chị họ kém em vài tuổi, hiện giờ đang trọ học trên này, gần trường em. Ở cùng với bà chị là 1 cô bé học cùng lớp. Em và bà chị trước đây cũng ít gặp nhau, nhưng chị ấy rất quí em. Bi giờ có điều kiện thì 1 tuần em đến đấy xin 1 bữa cơm trưa .... thực ra bà chị có lời mời từ đầu năm, nhưng em mải mê đi với bọn bạn nên cũng mới đến đấy được có 3 lần thôi.

    hôm trước lúc em đến cả chị em và cô bé kia đang chuẩn bị rau dưa hành tỏi để nấu cơm, em vào trong nhà quan sát xung quanh 1 lúc thấy trên cái tủ tường, có 3 quyển sách dựng vào nhau và dựng đứng vào góc tủ, tựa lên 2 thành tủ, trong cùng là "Conan tập 54", ở giữa là "Các món ăn...." , ngoài cùng đập vào mắt em là quyển "Những kiến thức về giới tính dành cho bạn gái".... hị hị... em đang nghĩ "ghê đây" thì tiếng cô bé ở đằng sau, ko cười nhưng nghe giọng em biết đang cười, quát em :"làm cái gì đấy?"

    em giật hết cả mình, ặc ặc, nhưng cũng may trước đây Giật mình --> Tay Chân Giật Tung Hết Cả Lên nhiều rồi, nên đến giờ cũng có khá khẩm hơn, cử động từ từ nhẹ nhàng quay lại, trong thời gian đấy đủ để mặt em tan hết nét bàng hoàng, cười tinh quái 1 cái và bảo "anh có làm gì đâu." :-D ... cô bé bĩu môi nhìn em cười rùi bắc chảo lên bếp rán khoai tây trộn bột với thịt... (chắc vừa vào phòng thấy em lom khom ở đấy là biết em soi quyển gì rùi...), quên em chưa nói cô bé đấy SN 88.

    2 lần đầu em đến thú thực em cũng ko có cảm tình lắm vì cô bé này trông thì xinh xắn, trắng trẻo, cánh tay tròn trĩnh, ngón tay thon thả tỉa tót, móng chân sơn phết hoa hoét, đeo nhẫn cả tay cả chân mới phê, tóc dài thả đúng kiểu em thích ... nhưng hơi đanh đá. Đã thế lần thứ 2 em đến (hơi muộn) còn quát em "anh đi mà đun lại thức ăn đi, nguội hết cả rồi"....... Quên em chưa nói cô bé này 88 nhưng mà biết làm nhiều việc đảm đang lắm ạ (khác hẳn em), cái hôm đầu em đến (rất muộn so với hẹn :">), trong khi bà chị em hỏi han... em trả lời... thì cô bé lặng lẽ nấu thức ăn (hết rồi mà).... thỉnh thoảng mới nói mấy câu; nói hầu như trống không, chỉ 1-2 lần gọi em là anh... em khi mới gặp ai thì ngượng ngùng nhút nhát e lệ là bản tính rồi nên mới đầu bé hỏi gì em xưng "tớ", và gọi tên cô bé; đến lần này cảm giác thân thân rùi tự dưng buột miệng ra xưng anh, thế là anh-em tự nhiên luôn.

    hôm qua, đang thái khoai tây thì cô bé kêu đau mắt khó nhìn khó thái, em quan tâm: "để anh thái cho", cô bé bảo: "làm xong rồi còn gì!", em bật: "thì bây giờ em mới nói", xong cô bé ko nói gì.

    khi những miếng đầu tiên chín vàng, cô bé bảo "anh gắp ra cho em", em lon ton lấy đĩa lấy đũa chạy lại ngồi cạnh cô bé gắp từng miếng ra, thỉnh thoảng "anh đảo cho em", "anh đẩy ra cho em" , "chín rồi kìa" , có lúc giằng lấy đũa "đưa cho em" rùi tự làm lấy.

    trong bữa ăn thì cũng ko nói chuyện được mấy vì ... bận ăn.(Chả hỉu con gái kỉu gì ăn mỗi bữa 1 bát cơm bé tẹo thế mà vẫn đầy đặn, trong khi em ăn 3 bát đầy mà lại gầy nhom nhom thế nhỉ ??? ). Lúc em ngó thấy bát hết cơm roài em bảo "đưa anh lấy cho", thì cô bé rụt phắt tay lại như em sắp giật bát đến nơi "anh cứ ăn đi, lúc nào em cần khắc bảo anh".... em lại tỉnh bơ ngoan ngoãn cầm bát cầm đũa lên ăn.....

    xong xuôi nghỉ ngơi em bảo em đi đá bóng, em rủ : "T. đi với anh ko?" , cô bé đang ăn táo bảo "Có".... thế là đi thật... :-).... đến muộn rồi em cũng chẳng vào sân (thực ra thì hôm qua quên quần đùi, quên thẻ SV, tưởng đi 1 mình thì còn mượn đâu đó được, đã muộn còn lỉnh kỉnh nên thôi), nên lên khán đài ngồi xem cùng cô bé...

    xem xong rùi lượn vào trường, em giới thiệu với cô bé đây là hồ Tiền với hàng liễu rủ - phong cảnh trữ tình nhất BK, đây là D4 - nơi có những cô gái góp phần làm bớt đi không khí khô cằn của BK, đây là D9 - cái chỗ hôm nọ bọn nó tỏ tình... ặc ặc, đúng lúc đang mải mê nói thì em chèn vào ống nước rõ to vắt ngang qua đường khiến xe loạng choạng, 1 bên là ống nước, 1 bên là vỉa hè nên chỉ còn nước giật lùi, em loay hoay, còn cô bé ngồi đằng sau cười khúc khích, rúc rích, hích hích đấm lưng em thùm thụp.

    rùi bọn em leo lên tầng 10 cái thư viện TQB mới khai trương ngắm nhà cửa phố xá, cũng nói chuyện phiếm vui vẻ khá nhiều, cô bé hỏi sao đặt tên thư viện là TQB? em bảo vì đấy là Hiệu trưởng đầu tiên của BK, cô bé lại nhất quyết đi thang bộ hết 10 tầng lên rùi lại xuống, ặc ặc, lúc xuống đến tầng 8 kêu mệt đòi ngồi nghỉ mãi mới xuống tiếp.

    có 3 lần xuống xe, và khi cô bé lên xe em đều hỏi "được chưa?" cô bé ngoan ngoãn trả lời :"rồi ạ", xong rùi em mới phóng đi, đến lần thứ 3 thì cô bé quát em "được rồi" (giọng cười). em cũng cười (thầm) vì thấy thú vị.

    về đến nhà, em rót nước ra đưa cho cô bé bảo "em uống đi", cô bé "anh uống đi", 1 lúc sau em uống hết thấy cô bé đang nhìn em , em bảo "uống ko anh lấy cho?", cô bé :"hihi, tốt quá, em đang khát, anh lấy hộ em", em rót nước cô bé đưa 2 tay ra "em xin" .... quên em chưa nói là lúc xới cơm cô bé cũng đưa 2 tay "em xin" .... 2 lúc đấy em cũng ngạc nhiên, thấy thú vị vì cô bé trước giờ toàn quát em mà cũng có lúc thỏ thẻ như này.

    sau buổi chiều hôm qua nói chuyện nhiều với cô bé, và nhất là 2 chi tiết cuối cùng trên kia, em thấy cô bé thật ra cũng.... đáng yêu ! hì hì... nhưng lại là bạn bà chị em, ở cùng bà chị em nên em cũng cóng, lỡ mình manh động hỏng chuyện là ảnh hưởng cả đến bà chị em.

    cho nên em nhờ các bác chỉ giùm em sách lược để gây cảm tình với bé này với ạ .... thời gian tới em nên làm những gì ạ??? em nên thể hiện mình như nào ạ ??? mong cả nhà giúp em... :-) :-)
  2. criminal_killer

    criminal_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tình hình hôm qua là em hớn hở đội nắng đội gió mang quà 20-10 đến nhà bà chị em thì ôi thôi, cô bé đi làm mất rồi. Đi làm được mấy hôm nay rồi tít tận đường Thanh Niên cơ! Sáng học xong đi luôn, tối 7h mới được về, thành ra buổi trưa có mỗi 2 chị em ăn cơm.
    Chị em kể cái T. bảo em ngố! "Đáng lẽ bọn con trai bằng tuổi nó biết nhiều hơn thì em ngố quá!!!!". Chị em bảo cái T. nhắn "ko muốn nhìn mặt anh X. nữa nên bỏ đi không về ăn cơm"... ặc ặc..(X. là tên em mà thôi khỏi vòng vèo em tên là Xuân)
    à em thấy có mấy cái ảnh của cô bé (cho chị em) dễ thương quá nên xin 1 cái.
    à, lại còn chuyện này nữa ạ, chị em kể mấy hôm trước cái T. bảo : "em nằm mơ anh X. đến chơi, nhưng anh ấy không mang quà 20-10, đã thế còn thản nhiên bảo là "anh quên" " ... may mà hôm nay em mang quà đến... chị em vui lắm, cảm ơn em ngọt lịm.... ko biết cô bé có thích không...
    em 1 tuần có mặt ở đấy 1 lần đồng nghĩa với việc gặp cô bé 1 lần / tuần, em di chuyển chính bằng xe bus, không motorbike, không mobyfone, không adsl ở nhà, không có cả telephone trong phòng luôn, trong phòng chỉ có đàn - loa, giá vẽ, máy tính, sách báo, quần áo rách và ko rách treo khắp nơi (papa bảo như cái chuồng lợn)... À hôm nay em xin nick Y!M của cô bé rồi... em cũng biết cô bé có người iu ở quê rồi ( hơn 10 tuổi, ặc ặc ) .... cũng ko bít thông tin này có chính xác hay không vì qua mấy lớp truyền tin, ko hỉu có đảm bảo độ trung thực không? mà có khi ngay từ lớp đầu tiên (là cô bé) đã có thể nói đùa rồi... nhưng hình như là thật...ặc ặc.
    đêm hôm trước đi ngủ đã hí hửng mong sáng nhanh, mong đến trưa để vào gặp cô bé mà lại không gặp!
    lúc bà chị kể: "cái T. bảo em ngố...." , em tức khí vặn vẹo cố rặn ra từng câu pha trò hòng che đi sự lúng túng: "... nên em ra cho anh 1 câu đố, anh giải được em tặng anh 1 cái khố; em sẽ giới thiệu bạn trai em cho các anh cùng thi thố, nhưng em sẽ tự đổ anh (Xuân) không cần phải cố, miễn là anh đừng đùa quá lố, không thì em đạp anh xuống hố, sau đó em đi mua xổ số, trúng giải em đưa hết tiền cho Bố, rồi đưa anh (Xuân) đi phố, trước khi về mình qua nhà cụ Ngô Tất Tố".... bà chị em cười ngặt nghẽo bảo về kể cho cái T. nghe.... ko biết có bảo thêm mình dở hơi ko......
    cú thật, chê mình ngố cơ à... đợi đấy.... cô bé
    các bác bảo em phải làm thế nào bi giờ???
    ps: em quên 12h ăn cơm 1h em phải đi rồi còn đá bóng nên nói chuyện cũng ko được nhiều.
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Quá đơn giản :
    *** Thứ nhất : Cái topic này bạn lập ra là hơi k hợp lý lắm.
    *** Thứ hai : Cái chuyện mà các bạn gái , hoặc bạn trai mới lớn bây giờ đọc sách về GDGT là chuyện bình thường. Thậm chí còn đáng khen nữa. K có j đáng phải để ý.
    *** Thứ ba : Bạn cứ thể hiện mình như những j bạn có, hãy là con người thật của bạn sẽ tốt hơn đấy. Không nên tìm cách che dấu những điểm k tốt đpẹ của mình làm j ?Bạn cứ thể hiện như vậy là đủ lắm rồi.

    u?c thanchettc s?a vo 13:39 ngy 21/10/2006
  4. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bác thanchet nói đúng đấy, bản chất con người là do trời phú cho, đó là điều đáng quý. Nếu bạn quý mến ai đó, hãy đến bằng bản chất thật của con người mình, đừng phô trương hay tô vẽ làm gì, Tình cảm được xây dựng từ những điều đơn giản lại là tình cảm bền chặt nhất. Chúc may mắn
  5. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    bạn lãng mạn và thơ ngây quá. muốn cưa đc con gái thì phải có chiến lược đó, bạn nên đi tham khoả 1 vài chuyên gia đi.
  6. htthuyet

    htthuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có phải nên tham KhảoThợ Săn Toàn Tập ko
  7. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ đem cái này ra NXB kiếm nhuận bút, bác aza với em cưa đôi nhé

Chia sẻ trang này