1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại cuối tuần rồi! Thế có buồn không!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasoi39, 23/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasoi39

    hoasoi39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi! Thế có buồn không!!!!!!!!!!!!

    Mình đâu phải là người nhàn rỗi đến mức có nhiều thời gian thừa thãi mà lại ... sợ ngày nghỉ cuối tuần! Công việc đôi khi stress không thể chịu nổi, có lúc mình còn mong ... ốm để được nghỉ ở nhà cơ mà (dzớ dzẩn thật!)
    Không biết đã bao lâu rồi mình không đi một mình trong mưa để nhớ cồn cào một ai đó và không ngước mắt nhìn lên để thấy gió lướt trên hàng cây. Cũng lâu lắm rồi mình không mặc áo mỏng đi trong gió lạnh để làm sống dậy trong mình khao khát thèm một hơi ấm chở che, thèm một bờ vai cho mình dựa vào. Lâu quá...lâu quá rồi! Thiếu quá, thiếu lắm những phút giây cho tâm hồn mình lắng đọng những cảm xúc dịu ngọt!
    Mình đổ lỗi hết tại công việc bận quá, tại mình đã quen ... một mình! Ngày nghỉ cuối tuần là khi mình thấy rõ nhất rằng mình chỉ có một mình. Ngày mình ... không một mình đã qua rất lâu rồi, qua đi mang theo niềm tin "Mở lòng đón nhận tình yêu bằng một trái tim yêu thương thực sự chúng ta sẽ có tình yêu trọn vẹn." (Mình đọc câu này ở đâu y'' nhỉ?)
    Than thở cùng đứa bạn thân, nó bảo lâu lắm rồi nó còn không biết ... khóc là gì cơ! Nhưng vẫn thấy vui khi phát hiện ra rằng mình chưa bị biến thành "người chỉ biết có công việc".
    Hôm nay mình sẽ đi dạo phố để đón nắng, đón gió, để mình lại là mình như ngày xưa, biết tin, biết yêu, biết rằng mình vẫn cần một hơi ấm chở che!!!
  2. Lilydangyeu

    Lilydangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vay la cung co nguoi giong minh co a.Chang biet tu bao gio nua minh cung co cai cam giac so nhung ngay cuoi tuan, da the no lai con den that nhanh nhu treu nguoi minh nua chu.Minh rat so khi phai mot minh vi minh da mot minh qua nhieu roi, qua lau roi. Nhung ngay cuoi tuan minh van den cty, roi di hoc buoi toi nua, minh luon co gang lam sao de khong phai "mot minh". Moi nguoi bao rang minh tham cong tiec viec nhung tu trong sau tham con nguoi minh, minh dau co muon the, ngan lan khong muon the.
    Hanoi dang vao thu, thoi tiet dep kinh khung. That la lang man neu moi chieu cuoi tuan khong phai mot minh lang thang ngam troi thu Hanoi. Minh khao khat den chay bong duoc tro lai cai mua thu nam nao khi con co anh ben canh, nhung ngay day minh mong den ngay cuoi tuan biet bao.
    Ngoai kia, cuoc song van khong ngung troi, tat ta, mua thu van dep va van lang man voi nhieu nguoi. Rieng voi minh,mua thu sao buon the, khong biet minh con co the tin va yeu duoc nua khong.
  3. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này sẽ tươi đẹp .trời bao giờ chả có đêm và ngày .đêm đi qua thì ngày lại tới .hãy làm nhưng gì mình cho là đúng và thất sự quyểt tâm cho cái mà mình định làm .
  4. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần à ?!! một ngày miệt mài , mệt mỏi quá đi mất , online rồi giầt mình " à thì ra là cuối tuần ". Phải rồi mình đã thay đổi . Những cuối tuần hẹn hò người yêu , những cuối tuần mong ngóng đến đứng ko yên , ngồi ko ổn 1 bòng hình , rồi buồn , rồi ướt mi vì người ta lại lỡ hẹn ...Nhưng cuối tuần này thật khác , ko buồn đâu , lang thang INternet nè , ko mong ngóng , ko hẹn hò nữa , thoải mái quá đi mất , ôi cuộc đời thật đẹp !! À! ! Thì ra " TY đã ra đi " .( cuối tuần này hắn lang thang góc nào kệ đời hắn !!! )
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ghét hai ngày cuối tuần, vì ta chẳng biết làm gì với nó. Không bạn bè, không có người iu thương bên cạnh. Như tối nay, cô đơn kinh khủng
  6. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi toàn những người chung cảm xúc. Mà sao toàn girl vậy ta ? Chả thấy boy nào cả. Chứng tỏ bọn con trai ko người yêu thì có bạn bè bù khú thâu đêm , chơi bời chứ ko như con gái.
    Hừm, lên cái đât thủ đô này sao mà mệt wá. Nhịp sống sôi động, vội vã như cuốn phăng mình đi. Mình chẳng có khái niệm gì về ngày cuối tuần cả, ngay như hôm nay là tối thư 7 mình cũng chẳng để ý. Một ngày như mọi ngày mà.
    Muốn về nhà nhưng lại vướng lịch học nên lại thôi. Sang chủ nhật bừng tỉnh thì mọi người đi học, đi đâu hết chẳng có ai bên cạnh cả.
    Chưa bao giờ mình cảm thấy cô đơn như lúc này. NHớ gia đình, bạn bè. Thèm một cái béo má, cái cầm tay của một ai đó. Nhưng đâu có ai hiểu mình.....
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần cũng thèm lém 1 người bên cạnh, nhg cũng sợ lém khi đó là 1 thói quen để rùi 1 ngày nào đó nó sẽ mất đi, và khó tìm lại. Ko fải là mất hết niềm tin vào 1 ai đó mà có lẽ là mất hết niềm tin vào tất cả, cũng đã quen rùi, 2 ngày cuối tuần ngồi nhà lướt net, thỉnh thoảng tối đi với bạn bè, chỉ thế là đủ mong đến ngày cuối tuần. Có lẽ vẫn còn trẻ chăng
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần vui chứ,nhất là chiều thứ 6,đi làm về thì tha hồ bay nhảy cho đến trưa ngày chủ nhật,đến chiều tối chủ nhật thì lại buồn vì ngày mai lại phải đi làm.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh vui, nhưng có một mình thì vui với ai
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

Chia sẻ trang này