1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại cuối tuần rồi! Thế có buồn không!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoasoi39, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Này này... Lại sắp Cuối tuần rồi đấy
    Tớ ghét, tớ ghét, ghét cay đắng vì cuối tuần tớ luôn có một mình
  2. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần = ti vi + ngủ
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đã cuối tuần rồi à[:0]
  4. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 5h20 phút chiều thứ bảy. Thật là buồn quá.
    Mỗi một nỗi buồn một khác, buốn công việc thì lại thích lang thang hoặc chạy về nhà nằm khểnh xem TV không thì ngủ, Nhưng chưa phải là sợ nhất khi nỗi buồn đó là tình cảm, chỉ muốn ngồi thu lu một góc tối, hay làm việc thật muộn,hay chỉ muốn đọc những tâm sự của mọi người trên mạng vì đâu đó có hình ảnh hay tâm tư mình trong đó.
    Cuối tuần hình như ai cũng bận rộn
    Tối nay là 11 ngày thứ 7 buồn và 11 ngày thứ 7 lẩn tránh của mình.........
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, ừ mình cũng có 1mình nhưng ko thấy buồn lắm, tại quen rồi .........
    Trong tuần, bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn bạn bè, riêng những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần hầu như kô bgiờ hẹn ai, cũng thành thói quen rồi ........
    Hnay tối thứ 7 nhỉ? Hihihi, lâu lắm rồi làm gì còn khái niệm thứ 7 nữa .........
    Ơ, chúc cho những ai đọc topic này sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui .
  6. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hứ ,
    Chị hoasoi ơi, lại cuối tuần rồi đấy . Mọi người trong công ty rất nhớ chị .
    Những ngày cuối tuần tới của chị chắc sẽ không còn thời gian để nghĩ là còn một mình đâu nữa nhỉ ?
    Tối nay em trốn cuối tuần ở nhà máy , yên tĩnh ghê gớm . Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ để nghe chuyện chị ở nhà tĩnh dưỡng thế nào . .
    Cuối tuần điện thoại của em rung nhiệt tình , nhưng thật khó để mở lòng và tin .Những mối quan hệ phù phiếm và tẻ nhạt ,cảm giác trơ trọi giữa cuộc sống vẫn ồn ào .
    Lương cho mọi người quan trọng lắm , chứ không thì em lại xin nghỉ để được lên thuyền ngắm trăng sông Đà cho một kì cuối tuần mới . Nếu không thể có được điều mình mong muốn thì em sẽ tự tạo cho mình những niềm vui mới. ..
    Vì vậy bây giờ
    Em về HN uống và phê với một anh tẻ nhạt đây .
  7. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Ừ lại cuối tuần !! Tối thứ 7 tới rồi đó . Hi vọng mong manh một hạnh phúc ...nhớ anh thật nhiều nhưng sao không dám thú nhận điều đó chứ !? giờ này anh đang nơi đâu vậy nhỉ ? anh cũng đang nghĩ về em chứ .
    Tối nay em buồn ! cảm giác cô đơn , trống trải đến đáng sợ anh à !! bạn bè cũng vắng quá , anh thì xa xôi quá , lang thang qua gọi thằng em ra phố dạo chơi - thằng nhỏ lại học bài ...vậy là cuối tuần này em chỉ có một mình ...
  8. hoasoi39

    hoasoi39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Garii à!
    Hôm nay vui quá! Lâu lắm rồi chị mới lại thấy cuối tuần vui vẻ thế! Ngày mai chị sẽ bắt đầu một công việc mới (Vẫn sẽ là tìm niềm vui trong công việc!).
    Và sẽ rất nhớ mọi người!
    Có lẽ sắp tới chị sẽ không còn sợ ngày nghỉ cuối tuần nữa, không phải vì có anh chàng nào đó mời đi chơi cùng mà vì chị hiểu rằng hạnh phúc sẽ đến khi ta biết mở lòng đón nhận...
    Có những lúc chị ao ước được như em, sống phóng khoáng, tự do, nhưng rất giàu tình cảm!

    Garii à! Việc gì cũng cần phải có thời gian đúng không. Vậy thì tìm một người cho một đời đâu thể chỉ qua vài lời nói, vài cử chỉ đẹp!
    Chị tin rồi thời gian sẽ đem lại cho mình một người không chỉ làm cho ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ mà sẽ làm cho mình thấy cuộc đời có ý nghĩa! Em cũng sẽ như thế nhé! Và đừng vội vàng!
    Muốn mở lòng mình và tin vào người khác thì phải tin vào chính mình trước đã!
    "Tình yêu cuối cùng là tình yêu đích thực giống như ly rượu cuuói cùng là ly rượu làm ta say!"
  9. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp 1 cuối tuần nữa rồi,hy vọng có điều gì đó hay hay xảy ra !! chỉ còn 5 ngày nữa tính từ ngày hôm nay 19/10 , chỉ muốn vứt bỏ trong lịch cái ngày đó đi, không fải vì fủ nhận sự tồn tại của mình , mà vì ngày đó chỉ sợ những điều mong muốn không thành sự thật, rồi lại đơn côi!!!
    P.S I LOVE U
  10. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cuối tuàn này 20/11 đấy!!!
    P.S I LOVE U

Chia sẻ trang này