1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại đánh đồn có địch.giúp em gấp các bác ơI(Hội đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là tài sắc vẹn toàn nhưng độ vô duyên thì vô địch , gái chán nghe chú nhắn tin linh tinh đến mức ko thèm trả lời rùi
    chú phạm 1 sai lầm vô cùng lớn là chưa gặp mặt chính thức , chưa gây được chút ấn tượng nào, mà đã vộ động thủ để em nó bít thóp
    thui ko nhắn tin linh tinh nữa mà chuyển sang chiến lưọc khác đi , càng nhắn nhiều nó càng ghét , phải đi từ từ thì nó mới quen được chưa gì đã nói thích ngay thì chỉ có mà gây phản cảm
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thực ra mà nói, oánh đồn có địch thì tại hạ xin nói trước, rất là khó khăn. Phải lấy lòng cáo thật từ từ, ko được tỏ tình hay làm gì quá sớm. Vì nếu thế, cáo sẽ đứng trước sự lựa chọn đó là người yêu hay gà ta. Thường thì cáo sẽ chọn người yêu. Sự khó khăn thứ 2 là ngày cuối tuần đẹp zời, cáo sẽ đi chơi với bồ của cáo còn gà ta đành phải đến ngày khác vậy. Gà ta cũng sẽ phải lép vế trong những lần cáo lựa chọn. Ví dụ gà rủ cáo đi chơi trước, cáo OK rồi nhưng 1 lúc sau, bồ cáo gọi chắc chắn nó sẽ đi với thằng gian phu kia. Gà ta lại ngậm đắng nuốt cay.
    Tuy nhiên, tình cảm ko thể nhường nhịn. Nếu nhường thì có mà nhường cả đời. Bạn gái chúng ta mà dễ thương, nói chuyện hay, tính tốt, chắc chắn sẽ có 1 lũ giặc ngoại xâm lao vào. Chả nhẽ lúc đấy lại nói lý lẽ là tao ghét mấy thằng phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nói thế chúng nó bỏ đi cho ấy. Cuộc chiến công đồn và giữ đồn là cuộc chiến cực kỳ cam go, đòi hỏi nhiều công sức và mưu mẹo. Chỉ biết khuyên chủ topic nếu thích em ấy thật thì phải hết sức kiên nhẫn, ko được nóng vội, phải tạo ra cái tâm lý so sánh giữa thằng zan phu kia với chủ topic. Chờ chúng nó chia tay rồi hãy tỏ tình.
  3. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    chuyên gia thực thụ ném đá giấu tay, nhắn tin giấu mặt
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ ra tay rồi đấy
    cám ơn các bác nhiều lắm.Em thích nhiều lắm mới đành phải công đồn có địch.biết em ấy cả 1 năm rồi chứ chẳng chơi.Nhưng tình hình là bạn trai em í ở xa.Nên có khả năng đánh đồn.Cứ xem như em đặt cọc sẳn nếu như 2 đứa có chia tay đi
    Em biết là rất khó khăn và phải trải wa 1 thời gian dài lấy lòng tin nữa chứ.Và em không hề phạm sai lầm nhắn tin linh tinh đâu các bác.Nhắn tin ít lắm.và cũng nói chuyện đàn hoàng thôi,cáo nhắn tin rất lịch sự nhưng ko hiểu sao giờ lại mất tích.em thấy mất tích thì em ko nhắn nữa.chỉ có chúc ngủ ngon vào buổi tối thôi.,nhưng cũng ko trả lời.vậy có nên nhắn chúc ngủ ngon nữa ko.hay là tìm cách ra gặp mặt.rủ nhỏ em của em theo.Trước khi hẹn chắc em mất tích mấy ngày
    Các bác thấy sao.hay em giản thưa ra.Tuần 1 thì 2 ngày nhắn 1 lần.tuần 2 thì 1 ngày 1 lần.tuần 3 mất tích.sau 2 ngày thì rủ đi uống nước.
    Hay phải gặp mặt để tạo ấn tượng liền.để cáo có dịp sa sánh
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    àh.wên.em không bao giờ nói thích hay tỏ tình gì nha các bác.Em hiểu vấn đề này mà.có đánh chết cũng ko nói
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Oái. Bác này là cáo chứ gà ta gì???
    Cũng cảm thấy thích thích bác lắm nên em khuyên bác mấy câu, từ suy nghĩ của bản thân em, hy vọng có ích cho bác.
    Con gái thích nhắn tin hài hước, và luôn luôn đề fòng với các tin nhắn có hơi hướng ý đồ (chẳng hạn cứ khen em xinh, em ....cái gì cũng giỏi)
    Con gái thích sự quan tâm có mức độ an toàn cao. Giả dụ nếu em ấy bị mệt, thì cũng chỉ nên dừng ở mức, "em đừng làm việc quá sức nha, giữ sức khoẻ còn nhắn tin cho anh chứ ko anh buồn lắm", đừng vội vàng "anh đưa em về hay anh đi mua thuốc cho em nhé"
    Nếu em không trả lời tin nhắn, thì nên nhắn cho em 1 tin đại loại như: "Chắc ngủ rùi fải không? Ngủ sớm nghe em, anh cũng đi ngủ đây. Không mai mặt sếp lại cau có mất"
    Nếu cứ nhắn tin mà em ấy vẫn không trả lời liên tục nhiều ngày, thì cách ra vài hôm rồi gọi điện. "anh mấy hôm nay bận quá, em có khoẻ không? Chắc dạo này em cũng bận"
    Điều tối kị khi đang cưa 1 em có bf là mất kiên trì, nếu em ấy có ignore thì có nghĩa là mình chưa đủ khéo léo, cần cố gắng hơn nữa.
    Mí lại, em thấy anh nên "lộ mặt" đi, con gái không thích trò chuyện hay tâm sự gì với 1 người bí mật đâu.
    Chúc anh vui.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    He... trùng hợp thật! Vợ tớ cũng cao trên mét 7 + tớ thấp hơn vợ + có nhiều chú đang nhăm nhe... đổ vỏ cho tớ!
    Đáp án:
    I - Chơi thân với cả người. Tại sao?
    1 - Tạo cảm giác "bạn bè trong sáng" <=== cáo + địch sẽ chủ quan lơ là cảnh giác!
    2 - Tìm hiểu tình hình địch <=== tri kỉ tri bỉ bách chiến bách thắng!


    II - Không bao giờ chê bai địch. Khen và làm địch phải chê bai ta thì càng tốt! <=== Chỉ có kẻ yếu thế hơn mới phải chê bai đối phương!
    III - Trong mỗi "cuộc gặp tay 3" phải thể hiện được một cách tự nhiên "lợi thế so sánh" của ta về hình thức hay phong cách, hiểu biết, ga-lăng, học vấn, tiền bạc v.v.. <=== được mặt nào hay mặt đấy - lợi thế có thể có thật hoặc do ta diễn!
    Cẩm nang của bác Quark không biết có vụ đánh đồn có địch không nhưng của bác Ajazuri bên Tình bạn-Tình yêu thì có đấy! <=== rất đáng tham khảo!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 10/08/2007
  8. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cảm động wá.cám ơn các bác nhiều.,Những bài học rất hữu ít.mong các cao thủ tiếp tục chỉ bảo.Vậy tình hình chắc em phải gọi địên rồi hả,Em chưa gọi cho cáo bao giờ.vậy đây là lần gọi đầu tiên.phải ấn tượng rồi.gọi có mục đích gì nữa ko các bác.rủ đi uống nước ko.hay 2 ngày im lặng rồi hảy gọi
    đã vote cho bác.Ai có lòng tiếp tục tư vấn em.em vote cho tất
    Được Vinhlocex sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 10/08/2007
  9. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy như thế là không nên vì dù sao hai người cũng đang hạnh phúc.
    Mà có khi như thế bác lại phải đi đổ vỏ thì mệt lắm.
    Còn nếu không xác định lâu dài thì thôi để cho người ta hạnh phúc. Nhìn người ta thích hạnh phúc là mình cũng vui rồi.
    Đấy là quan điểm của tôi. mà bác đẹp trai thì có thể tìm gái để làm bộ sưu tập hay sao?
    Tình trường nhiều đường đi tại sao cứ phải đi vào đường khó nhỉ ?
  10. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chài,để em nói mãi.em nói bác đừng buồn.em thấy suy nghĩ như vậy sao sao ấy.Nhìn người khác vui mình cũng vui.ấy là sạo thôi.vui mẹ gì mà vui.ai cũng có tính ích kỷ hết.bất đắc dĩ.thích nhiều lắm đành phải vậy thôi,Với lại mình đợi tụi nó chia tay chứ mình có phá hoại tụi nó đâu.Mình cho nó thêm sự lựa chọn.Nếu nó đồng ý wen mình thì cũng phải vui và thích mới wen chứ.Nếu em không đứng ở vị trí phòng thủ như vầy.thì cũng có cả khối thằng làm vậy thôi.đúng ko.Giữ người yêu cũng là một nghệ thuật.Tình yêu ko cho phép nhường nhịn.huống gì em chỉ có ý định chờ đợi.sau khi tụi ấy chia tay thôi

Chia sẻ trang này