1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại đánh đồn có địch.giúp em gấp các bác ơI(Hội đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này lại sai lầm. Cáo khi đá thằng zan phu thường là nó đã có người khác rồi. Lúc đấy mới nhảy vào thì e rằng hơi muộn. Phải làm thế nào để mình chính là cái thằng khác ấy. Thằng zan phu kia ko tốt điểm nào thì mình càng phải mạnh điểm đấy, ví dụ nó hay ghen. Mình thi thoảng phải chửi ghen tuông vớ vẩn. Nó ko ghen thì phải chửi, yêu thì phải ghen chứ, miễn sao ko quá đáng là được. Lưỡi ko xương, nói gì chả được. Hơn nữa, cái vụ nhắn tin chúc ngủ ngon buổi tối. Dammit, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến h, chả có đứa qué nào ko đi tán tỉnh mà nhắn tin thế này cả. Có khi thằng zan phu kia nó phát hiện ra việc này rồi. Nó cấm cáo reply. Vì vậy, chủ topic ko nên nhắn tin kiểu này nữa. Nên thay bằng hành động kiểu lâu lâu rủ em ấy đi chơi, cà fê nói chuyện hoặc tìm lời khuyên (miẹ mấy đứa con gái thích dậy đời lắm). Tạm thế đã.
  2. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ok.Bác chỉ đúng lắm.Em không nhắn tin linh tinh kiểu đó nữa.em cũng thấy hơi bị xàm.đứa nào cũng nhắnkiểu ấy.,bồ nó cũng nhắn vậy.chán....ko làm vậy nữa.2 ngày im lặng rồi em rủ cáo đi uống nước.Nhưng bác nghĩ em rủ cáo đi ko.em rủ theo nhỏ bạn cáo nữa.Đại loại như bác quacker
    Anh định rủ Sói đi uống nước.em có muốn đi chung với tụi anh không...hhehe
  3. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    dân Pro đấy
  4. luanvp

    luanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ghét nhất kiểu này nên không thể bình luận gì. Trước khi làm hãy nghĩ đến hậu quả đã.
  5. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    e cũng không khoái kiểu này lắm nhưng thấy bác chủ topic có vẻ máu quá nên ủng hộ tạm
    bây giờ có cái gì là mãi mãi đâu, đừng lí thuyết suông nữa
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác giúp đỡ và ủng hộ.tình hình em ổn hơn nhiều rồi.giờ có lẻ là 60%.Mình đã đọc topic của bác azura.Rất hay và rất đáng đọc.nếu bác nào vô tình rơi vào tình cảnh này.
    Mình ủng hộ câu nói của bạn.giờ đâu có gì là mãi mãi đâu.Lý thuýêt suôn cũng vậy thôi.Không của mình rồi thì có bị người ta lây hay ko cũng mất thôi
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải làm cho địch ko đề phòng mà dần dần đưa vào tròng bất ngờ tấn công hạ gục tại chỗ, ví dụ như xin là anh kết nghĩa chẳng hạn Chứ để nó đề phòng rồi thì mất nhiều công đấy
  8. mad_tiger

    mad_tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    bao giờ chiếm đc đồn thì bác làm phát binh thư yếu lược kể lại những ngày kháng chiến gian khổ nhé
    nhưng cũng phải để phòng sự trả thù ngọt ngào kiểu như thừa axit hay thuốc sâu ko biết làm gì ném nhau chơi
  9. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu này bác nói chí lí, chí lí.
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng có cảm nhận nhạy bén về vụ này . Bác có giấu thì nó cũng hiểu thôi , nhưng âm thầm thì ko mắc vào cái tội sến cũng ko bị nó suy nghĩ là phá hoại hạnh phúc của nó .
    Em giới thiệu cho bác một vũ khí cực mạnh , $$ đây bác ạ !
    Tây Môn Khánh và Vi Tiểu Bảo , dùng $$ mua gái thiên hạ .

Chia sẻ trang này