1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại đánh đồn có địch.giúp em gấp các bác ơI(Hội đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. likead

    likead Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    tôi thì tôi nghĩ thế này, nếu em kia có bỏ người yêu để theo ông thìi cũng sẽ có một ngày nó bỏ ông để theo một thằng khác hơn ông thôi .vì tính nó đã thế rồi mà. Không biết cảm giác của ông khi đó sẽ thế nào nhỉ?
  2. tuanlyhavi

    tuanlyhavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
  3. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    close topic dùm đi.vào chỉ toàn nói xàm bàn ra thì nói làm mẹ gì.Người ta đã nói nhiều rồi.Ko thích thì thôi.Đề nghị để topic này Close.Tui tự lo được rồi.Toàn nói chuyện kiểu cách ẻo lả.chán
  4. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cáu rồi! nhưng đúng thật nhiều bác người ta nhờ tư vấn cách đánh đồn có địch có cao kiến gì thì nói không có thì thôi.Đằng này lại nói cái kiểu trịnh thượng dạy đời là nó bỏ thằng kia rồi nó sẽ bỏ mình,đấy chỉ là lời bào chữa cho sự nhát gan sợ thất bại của mình thôi,khi mình đã làm đc nó bỏ thằng kia chứng tỏ mình hơn đứt thằng kia nên ko thể đem so sánh mình với thằng kia.
    Hơn nữa bác nào mà bàn ra kiểu như cưa làm gì phá hoại HP của người ta,cưa nó rồi nó lại bỏ mình như nó bỏ người yêu cũ thì là người chưa có 1 tình yêu thực sự,hèn nhát sợ thất bại,thích thì thích bỏ mẹ nó đi nhưng lại *** giám làm=> thủ dâm tinh thần tự tìm lý do bào chữa.
    Nói chung là bác đã bước vào cuộc chiến rồi thì cứ chiến đấu như một chiến binh cho em,thắng ko kiêu bai ko nản.
    Em đã từng đánh đồn có địch nhưng thất bại do cái hồi đó nhà chưa có net nên chưa biết hỏi ai,chưa học đc 1 số bí kíp của các cao thủ như AZA hay Queck,lại côngh thêm chút tự ái cá nhân,làm việc thiếu chiến thuật,sai phương pháp nên thất bại thảm hại.
    Nói chung là bác đã đọc hết các tài liệu của AZA và Quac thì chắc cũng rút ra nhiều điều,em cũng là kẻ từng thất bại lên chẳng giám dạy đời,chỉ biết khuyên bác là fải thật kiên trì chọn đúng cơ hội thể hiện bản thân mình.Và muốn nói thêm là con gái nó rất rễ thay đổi ny,quan điểm về người đàn ông của nó khi nó gặp một sự kiện lớn trong đời,mình fải nắm bắt đc những lúc như thế để tấn công.
    Ví dụ 1 đứa vừa thi đỗ ĐH hay vừa tốt nghiệp ĐH vân vân...là lúc dễ bỏ ny nhất chú ý lúc này tác chiến,thể hiện
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    1 khi đã kết là phải làm cho cáo chết ...
    Làm đàn ông phải sống và chiến đấu cho những gì mình mong muốn , hãy kiên định tỉnh táo =) chúc thành công , mong rằng cậu ko SK ko thì mình ủng hộ nhầm người
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác ủng hộ.các bác nói rất đúng.vậy mới là con trai chứ.Tối ngày triết lý.này nọ.Đúng là sợ thất bại và yếu đuối mới vậy.Nói chung nghe phát ngán.cứ như con gái vậy.Giờ gặp nhiều anh em ủng hộ em mới thấy mát dạ.Em luyện bí kiếp của các bác kia rồi.Tình hình em cũng khá ổn rồi các bác àh.Cám ơn các bác nhiều lắm lắm.Ủng hộ là em vui rồi chứ đừng nói là chỉ dẫn......Em chơi hết mình đó
  7. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy anh có nhắc đến bí kíp tán gái của các tiền bối aza, quacker gì đó. Có anh nào cho em cái đường link được không ạ.
  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Khi bị bồ đá, đừng nên trách nó mà phải trách chính bản thân trước. Ai bảo đi yêu cái em ham tiền ham sắc, ai bảo lúc em ấy cần thì mình ko có mặt để quan tâm, chăm sóc, ai bảo mình ko bằng người ta, cư xử thô lỗ, kém ga lăng, vân vân và vân vân. Đừng trách các em ấy. Các em ấy cũng là để tìm cuộc sống tốt đẹp nhất cho mình. Nếu có trách thì trách chính bản thân mình trước đã. Câu này để tại hạ nói thẳng vào mặt các chú chửi gái, đếch tán được gái, đếch giữ được gái.
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Công nhận một câu.Bác nói đúng lắm...tòan gà nó lăng tăng mãi.Chỉ có thể trách mình mà thôi.Diễn đàn này là nơi để rèn luyện.Muốn lăn tăng xin đi chỗ khác.
    Bí kiếp của bác Quacker là topic.làm thế nào để cua được một cô gái hay gì đó.em wên rồi.còn Azu.. thì là Thợ săn tòan tập bân Tình bạn-Tình Yêu...Chúc bác nghiên cứu thành công.Tình yêu không thể ko có kinh nghiệm.Cái í gọi là "Anh ấy hiểu mình"hehe
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ Bác chủ topic: Không có time đọc hết comment, chỉ có vài lời nói với bác!
    Không bít em 1,7m của bác thế nào, còn em chỉ có 1.63 thui, có thể không bằng em 1.7 cua bác! Nhưng em comment bác 2 điều:
    1. Đánh đồn có địch thực sự là một việc rất dại, trừ khi chủ đồn bật đèn xanh!
    2. Không bít các gái khác thế nào, còn em nếu đã quen khá lâu mà em không có ấn tượng gì đặc biệt, em cũng không bật đèn gì thì dù đồn chưa có địch cũng chả ai đánh được!
    Cái này chỉ là cá nhân em!

Chia sẻ trang này