1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại đánh đồn có địch.giúp em gấp các bác ơI(Hội đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Vinhlocex, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    mô phật. trò này em cũng phản đối, sợ ngày nào đó đồn của mình cũng bị tăm tia
    nhưng mô phật em cũng ý kiến chút đỉnh, có gì anh em góp ý cho .
    --------------------
    1. điều đầu tiên muốn đánh đồn là gì? là phải có chiến lược và kế hoạch. nhưng vạn dĩ bất biến. kế hoạch ở đây ko phải là làm thế nào , làm ra sao , là là hướng đi thế nào, rồi ứng phó từng tình huống cụ thể.Ví dụ như đánh đồn thì dùng canon nã dồn dập 1 ngày 1 đêm, hoặc chơi kiểu đào hâm đánh du kích như các cụ nhà ta thủa ấy
    ---> em định nghĩa cho bác từ kế hoạc và chiên slược rồi nhá. em sẽ nói trong phần sau.
    2. để có kế hoạch thì phải làm gì? phải xác định được cái đồn ấy nó cứng chắc thế nào, thành đồng vách sắt ra sao, mấy lớp cửa,tường, chỉ cần 1 quả lựu là tung hay là cả tấn C4 cũng chả nề hà.
    rồi phải xác định xem cái thằng địch trong đồn nó thế nào, là cái loại hắt xì cái đã chết, hay là 1 con cá kình tia cả băng đạn vẫn nhởn nhơ,
    rồi phải xác định hoả lực của thằng địch ấy, nó chơi tay ko , chơi dao, chơi súng máy.......hay chơi đồ "pháo h oa".
    mấy cái đó ko biết thì chỉ có nước " chọn cái đồn khác mà đánh", đánh vào cầm chắc bại
    -----------------------------------------
    cụ thể thì theo em nó thế này
    1. giải quyết cái 1 này trước nhá:
    + như đã nói, đồn của bác 1m7 , xinh xắn, thì hiển nhiên ko chỉ mình bác hướng nòng súng vào nó để nã rồi, bác thấy đó là điều đương nhiên chưa - nên bác có chĩa cả chục khẩu canon vào cũng thế mà thôi , nó miễn dịch rồi
    loại này phải chơi chiến tranh du kích như các cụ ngày xưa. , đào hầm khoét vách, mon men rồi chui vào.
    +trước tiên cứ phải ko được để lộ ý định, tham quan đã, rà sát, điểm trọng yếu, sở thích, sở ghét, mục đích để chui vào cho dễ, nói chuyện bốc phét nịnh 1 câu thì phải chửi 1 câu. kinh nghiệm cho thấy rằng những em kiêu kì nghe quen lời nịnh rồi, nên rất hứng thú với những lời công kích - và thường đánh giá hóm hỉnh - thông minh, cứ yên tâm mà chửi - nhưng chửi khéo thôi , chửi ko khéo nó tát bỏ ....mị
    +làm sao càng thân với em ý càng tốt, rồi kết bạn với địch trong đồn, chiêu này trong binh pháp tôn tử gọi là " đổi khách thành chủ" , cứ thân nhiều vào , quen với thằng địch kia, tìm cơ hội kill nó, khi em kia có việc thằng kia ko có mặt ---> có anh. khi em kia cãi nhau :--> tớ chở đi đây xả buồn nhé..... nhưng tuyệt nhiên ko lộ ý đổ, chỉ để thấy tớ với ấy là bạn , và tớ quan tâm ấy nhiều nhiều thế nào thôi. phải làm sao chứng tỏ tư cách mình cao hơn địch, cấm được nói xấu thô thiển, ví dụ dính 1 hiểu lầm nào đó giữa địch và mình, địch nổi khùng lên chửi bới, quay sang em kia nhìn cười buồn rồi chắp tay sau đít đi :trong đầu nghĩ " b mày ko thèm chấp thằng ranh" nhớ là lỗi của thằng kia mới làm thế được nhá
    + xác định kiểu người em kia : nó thuộc loại đồn dựng bằng bê tông hay kiểu hầm hào . qua đó chọn cách tiến quân thích hợp, nhằm che lấp tầm nhìn của địch, nhầm cách nó nhìn thấy ở trong bắn tỉa ra chết bỏ m...
    em kia thuộc kiểu lãng mạn :" nghe nai vàng ngơ ngác - đạp trên lá vàng khô" thích những nơi thanh bình - thì bác tốt hơn là dắt lưng vài mẩu thơ- thơ cho ra thơ, mi chứ, em thấy nhiều thằng dắt thơ theo người chuối ko gửi được- phải tham khảo nhiều thơ - ví dụ trong box thi ca có topic của crying là em thấy duyệt được, ko thì táng trong mỗi ngày 1 bài thơ ý ; toàn hàng tuyển cả , thêm đàn sáo thi ca nữa thì ko còn gì bằng , nhưng nhớ là làm ra vẻ ngẫu nhiên thôi : ví dụ sinh nhật có thằng ôm đàn hát , thì cũng e hèm, thôi thì em cũng xin góp. chứ đừng kiểu khoe tài , gái nó khinh cho
    còn em kiểu vũ trường , nhảy nhót sành điệu - loại gái này em chưa tiếp xúc nhiều nên chưa biết, bác thông cảm , vì theo em loại này cần có nhiều tiền, mà em thì dân sinh viên nghèo kiết xác
    +bác có thấy khi đánh đồn thì các cụ nhà ta hay làm công tác dân vận từ ngoài gọi loa vào ko ? đấy, mìnhcũng phải làm như thế
    nghĩa là gì? nghĩa là chứng tỏ kêu gọi , nhưng là kêu gọi cái đồn : tao ở đây tốt hơn, để tao chiếm đôn, thằng kia kém , đuổi nó đi
    chứng tỏ tư cách mình : ví dụ địch nhà rất giầu, tiền nong là của nhà chứ ko phải của địch mấy. nhà mình nghèo thì phải lộ ra rằng : anh đnag đi làm thêm, ừ anh bận cả ngày mà , tối tranh thủ làm thêm tý, phải cố mà em" ---> con gái rất thích con trai có ý chí. trừ mấy con đua đòi đú đởn em ko nói
    mà nhà mình có giầu , tiền được phụ huynh cung cấp cũng cứ :" "anh đang kiếm việc làm thêm, phải độc lập đần cho quen em ạ "
    --->làm sao cho đặt cạnh mình thì thằng địch kia kém nhiều về tư cách.
    để em tự so sánh, cấm được hở câu nào, cũng cấm được nói về mình nhiều quá, em bảo khoe khoang --> cho out ngay
    đại để là thế
    2. khoản này thì bác đến đâu thì em mới biết nói tiếp được
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn vàng vàng này buồn cười quá khi hình dung ra cảnh dạy chó ấy
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    HIC. NHÀ BÁC GẶP PHẢI MẤY ĐỨA NÓ NHƯ THẾ MÀ LẠI CHỤP MŨ CHO CẢ LŨ THÌ NHẦM NHỌT QUÁ.
    ĐỨA NÀO DẠY ĐỜI EM KHÔNG BIẾT.
    CHỨ THẰNG ĐÀN ÔNG MÀ CỨ LẼO NHẼO THAN "Anh cần em...", "Có em anh mới là trọn vẹn...", "Có điều này, anh cần em giúp anh..." hờ hờ... thì gái nó chả thích nổi.
    Hèn hèn.
    Lời khuyên cũng vậy.
    Đời chả ai cần ai khuyên bao giờ.
    Và em cũng lại nhắc lại. Loại nào thích đi khuyên thì em không biết.
    Mà thôi, em trả lời theo đúng những j em hiểu thì tốt hơn. Gái nó không reply, nó từ chối đi chơi... tức là nó trả lời khéo rồi. Cảm giác nhận những thứ không phải cái mình muốn, cái mình mong đợi chả thú vị gì. Ví dụ gái nó chờ tin của ng yêu, bật đthoại lên là lại của thằng abc nào đó, một người dưng. Có khi chả giúp j nó thêm, mà chỉ làm nó thêm bực, rồi bực lây với cái kẻ nhắn tin đó, chỉ muốn đập quách cái điện thoại đi thôi.
    Bác đọc truyện Gà Ấp Bóng của Y Ban chưa.
    Gái lúc nó cô đơn, dễ xà vào lòng 1 ai đó. Rồi khi nó nhận ra nó ko yêu, nó vẫn đi.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-zdBhz3s5br_bWYs7T9klcDU2QQ--?cq=1&p=628#comments
    Kể ra em toàn kể ra chuyện không hay, chả hứa hẹn j. Bàn lùi quá.
    Hiểu thế nào là tùy các bác vậy.
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn vàng vàng này buồn cười quá khi hình dung ra cảnh dạy chó ấy
    [/quote]
    Hì, phải rồi. Nó giống cái thí nghiệm của pavlov thành lập phản xạ có điều kiện cho con chó
    Bác nhắc đến cũng làm em chít cười
    ---------
    Tự tin là tốt. Có nhiều người cũng tự tin. Có nhiều người cũng yêu ai đó và yêu luôn cả sự tự tin đó.
    Nhưng. Nếu không yêu.
    Dù bạn có tự chấm điểm bao nhiêu. Bạn có là siêu sao. Cũng chả là j.
    Bạn nghĩ cô gái đó cần điều j?
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ, đừng có nói mí câu anh cần em rồi này nọ. Cứ rủ nó ra cà fê cà fáo. Rồi hỏi mí chuyện vớ vẩn kiểu như bên f69 í, vừa hỏi vừa vui. Em lào thích dạy đời thì hỏi kiểu khác. Kiểu như thằng bạn vay tiền làm anh đếch còn xiền dủ em đi xem phim, em có cách lào đòi tế nhị cho anh tham khảo, chứ anh cần em rồi gì gì, sến bỏ mịe.
  6. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác.Nói chung các bác cho lời khuyên theo kinh nghiệm của mình.Tốt cũng có.Xấu cũng có.Nói chung em hiểu các bác muốn tốt cho em về lâu dài.Cảm kích vô cùng.Nhưng việc đánh đồn xong và giữ nữa thì cũng phải biết cách.Ko biết cách thì là ai cũng mất đồn thôi.Chuyện mất đồn diễn ra thường xuyên.Nếu nhìn vậy mà bỏ cuộc thì nhát wá bác àh.Em khôg hề wuỵ luỵ em nó.Cũng chẳng cho em nó biết mình thích.Ko nói đếch gì cả.Tình hình là cực kỳ ổn.Thân lắm rồi.Nói chuyện rất vui và em nó rất nhiệt tình với em.Hẹn đi uống nước thì từ chối vì bận và cho 1 cuộc hẹn khác.vậy là ổn rồi.Còn nhiều cái nữa.Nói chung tạm ổn.Nhưng cứ như vầy em không biết làm sao đá đồn nữa.Để em nó tự đá hả,Mà còn đồn thì làm sao rủ đi chơi riêng hay gì đựơc.Đồn nó ở xa các bác àh.lâu lâu mới gặp.bởi dzị
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái này vàng vàng này quan trọng lắm đấy!
    Nói chung trong chuyện đánh đồn có địch anh em ta cũng nên suy nghĩ cho kỹ! Nếu gặp các trường hợp sau thì nên thôi:
    1 - Chúng nó yêu nhau đã lâu, giường chiếu nát bét, bắt đầu chán nhau! <=== mình không nên làm chân đổ vỏ!
    2 - Chúng nó yêu nhau thật lòng, sâu sắc, tính kế lâu dài! <=== đồn khó đánh mà dùng thủ đoạn đánh được rồi cũng thấy áy náy!
  8. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mek! Mình cũng ghét nhất thang nào troc ngoay tinh iu cua nguoi khac
  9. phituyet9x

    phituyet9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chuyện của vinhlocex đó làm như vậy ko sợ bị bạn trai của ''''em đó''''đánh hả .mà nè sao bạn thích gì mà kỳ cục vậy ,người ta thường nói ''''của mình là của minh còn ko fải của mình thì mãi mãi sẽ ko là của mình''''
    tại sao bạn ''''ko biết trân trọng những gì mình đang có ''''mà đi tìm chi cho xa xôi vậy .chúc bạn mau cưa đỗ cây đại thụ ''''cao hơn 1m7 ''''nha
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Pác chủ Topic cứ phát minh quang đại vào . Em học tập theo pác. up ũng hộ pác

Chia sẻ trang này