1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Đau Đầu-Nhơ Cao thủ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiephiephiep, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác crowley ơi ,bạn ấy nêu ra những ưu điểm về bản thân như vậy cũng tốt chứ sao .Anh em có thông tin thế là được rồi ,sao bác công kích ác,....như tê giác thế .Nhiều thằng post bài lên kêu ầm ĩ mà không biết có ưu nhược điểm gì ,khó tư vấn bỏ mịa !
    to hiphip: nếu cậu vẫn yêu cô ấy thì vẫn có thể chấp nhận được chứ ,tất nhiên 2 người phải có điều j đó mâu thuẫn nhưng có thể giải quyết được nếu thật sự yêu nhau .
    Còn nếu bạn cảm thấy không thể chịu được,2 người quá khác nhau mà không điều chỉnh được thì cứ bye bye thôi !
    Có điều bạn có vẻ hơi coi thường về học thức của cô ấy đấy !đừng nghĩ cứ đại học là hơn .Cuộc sống khó nói lắm
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là....các bác đang bàn về cái gì ý...chứ đêk phải tình yêu...
    Lúc nào cũng nhan sắc với vật chất...
    Em thì ko đưa ra chuâả mực nào mới đc coi là tình yêu...
    Nhưng bon chen cái kiểu này....mệt óc....
    Chúc bạn hiephiephiep sớm tìm ra lối đi và lớn thêm trong suy nghĩ nhá...đừng để post 1 cái topic lên share ko xong lại còn bị nói là show hàng...
    Với em đẹp zai...nhà to...xe to...học thức tốt...dưng mà ko biết nghĩ thì cũng chẳng bằng đc ng biết nghĩ mà chưa thành danh...
    Cuộc đời chả ai cho ko ai cái gì....và cũng chẳng nói trc đc đièu gì...
    Chúc thành công..!!!
  3. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đóng góp giúp tôi...
    -Nhưng vấn để ở đây không phải la tôi show hàng, nếu show hàng thì đã khác...Các bạn đừng hiểu lầm...
    -Tôi có tình cảm với cô ấy...Nhưng các bạn ơi nếu chỉ yêu nhau là được thôi sao...không tính đế một cái đích sao...hay mọi người chỉ định yêu và sống trong tình yêu lãng mạng mãi sao?
    -Nếu cuộc sống gia đình mình sợ cả mình và cô ấy sẽ vỡ mộng...làm thế nào để có thể hiểu hơn nữa(sâu xa) về người yêu hơn nữa vậy các bạn...
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú 3 hiep,
    Anh nghiêm túc phê bình chú, vì chắc có lẽ như chú nói nhà chú khá giả quá rồi.. nên chẳng có việc gì phải lo cả. Chú chưa ra trường hiện đang còn sinh viên, thế mà lại nảy sinh tư tưởng muốn cưới vợ. Cái đích chú vừa nói là để làm cái việc lên giường với gái, mà không sợ bị thiên hạ thắc mắc.. thì đúng ra phải còn một khoảng thời gian dài nữa.
    Chú có hình dung cảnh chú mới ra trường, lương lậu thì còi cọc.. thế nhưng cuối tuần chú vẫn về nhà nã tiền của ông bà già khá giả để mua sắm sữa cho con vợ của chú. Mà chú cũng nên chuẩn bị tinh thần đi nếu muốn cưới con ghệ hiện tại của chú, chẳng biết khả năng học hành ổn của chú là như thế nào.. nhưng lương lậu của mấy thằng mới ra trường như chú, chỉ có khả năng hàng tháng mua vài hủ kem làm trắng da ngọt thịt cho con vợ của chú mà thôi.
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác Tetuong nói chính xác !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh bổ xung thêm 1 số vấn đề mà dc tetuong đã nói về cuộc chinh chiến với cái gọi là cơm áo gạo tiền,cái mà khi nhắc đến thì các chú nhất là các chú sv cho là: thực dụng,ko lãng mạn nhưng nó mới là cs chú em ạ.
    1 là khi chú ra trường cho thì nếu các cụ nhà chú ko phải là thứ bộ trưởng,hay ông tướng nhưng cũng có mối quan hệ xin cho chú 1 chân vào cơ quan nào đấy(nhất là cơ quan nhà nước)thì chú phải hiểu rẳng,ở đấy vói mức lương 1tr/tháng thì chú ko đủ để trả tiền xăng xe và hút vina chứ đừng nói là bao gái nhé,thêm nữa là khi vào đấy chú sẽ gặp 1 lô những con người, quan điểm cổ hủ,lạc hậu với lối mòn suy nghĩ: phải chắc chân,ko để thằng nào chiếm chỗ của mình,rồi đấu đá,xỏ xiên nhau.....thì chú sẽ thấy mình là cục rác trước cuộc đời,cái gọi là đẹp giai,học hành ổn,gia đình khấm khá cũng chả là gì sứt,muốn có tiền bao em yêu thì chú chỉ có cách ngửa tay xin các cụ(như thế thì chán lắm thanh niên ạ),còn muốn lấy dc tiền ở thiên hạ thì ít nhất chú phải 2 năm làm việc và tích luỹ thì mới gọi là...tạm ổn,viễn cảnh như thế chú có dám chắc là em yêu nhà chú sẽ ko chạy theo 1 thằng khác to hơn chú,lắm tiền hơn chú,chịu chơi hơn chú ko?Thế nên anh vẫn giữ ý kiến là: phải thịt ngay khi có thể.
    2. là chú là 1 thằng có năng lực,ko chịu dựa dẫm........chú may mắn xin vào dc 1 công ty liên doanh,DN tư nhân làm ăn phát đạt thì muốn lấy tiền của họ chú phải mửa mặt ra mà làm,làm như điên luôn,tối về nhà chả còn sức đâu mà cua gái,lúc này có tiền nhưng ko có time thì gái của chú cũng khắc mà chia tay chú để tìm thằng khác có nhiều time dành cho em ấy.Thế nên anh vẫn giữ ý kiến là: phải thịt ngay khi có thể.
    3. là các cụ,anh em nhà chú làm ông tướng thì anh xin...hét ý kiến.
    4. là chú là 1 thằng như chú nói nhưng năng lực làm việc thì ko bằng 1/1000 cái nhan sắc của chú thì viêncãnh cuộc sống sẽ cực kỳ tồi tệ với chú(anh ko nói nhưng chú cũng tự hiểu)gái nó sẽ bỏ chú mà ko một chút lăn,lúc này chú sẽ hận là: sao hồi trước ko thịt nó đi,để bây giờ......
    Với em này thì cách nào thì cách chú cũng phải thịt ngay ko thì ôm hận ngàn thu.
    Hôm nay anh phá lệ viết hơi bị dài nhá,chúc chú có sức khoẻ và sáng suốt để tiếp thu nhời của các anh nhá
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/07/2006
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Có những người nói thì hay mà có làm được đâu
    Tầm thường...!!!!
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải, em chê trách nhân vật nào trong topic này vậy ?.
    Hai đạo hữu TVinh và Tetuong nói đến mấy chuyện đi làm sau này làm gì ? Để em nó nhận thức thức từ từ, chưa gì đã dẫn dắt chú ấy vào giới giang hồ hiểm ác, không nên.
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ai thông minh thì hiểu ngay ấy mà anh....!!!
    Những người như thế thì ko nên bàn tán nhiều anh ạh...
    Tòan cao nhân với tiền bối ở đây...phải ai người đó nhận và...người khác hiểu....
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em na?y thông minh vật vaf, ho?i có khí không đúng: hi?nh như em đang bức xúc lắm thi? pha?i??? Em đư?ng có thô? lộ em chính la? nhân vật bạn gái cu?a hiephiephiep, hay cu?ng thê? loại tương tự như thế.
    Thấy topic na?o em cufng post ba?i tra? lơ?i, post thi? nhiê?u lắm nhưng chất lượng hi?nh như ty? lệ nghịch với số lượng. Có lef em chinh chiến đaf nhiê?u nhưng không sâu, nên đâm ra cái sự sofi đơ?i rất ư la? chung chung.
    Chúc em hiê?u biết vê? cuộc sống có nhiê?u ba?i hơn nưfa, đê? cho thiên hạ nhi?n ra được cái sự thông minh cu?a em nó như thế na?o.

Chia sẻ trang này