1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại đơn phương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi millionaire01, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. millionaire01

    millionaire01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    lại đơn phương

    Mình và em quen nhau cũng khá lâu, là bạn tốt và chơi với nhau khá vui vẻ. Tuy nhiên cũng vẫn chỉ là những người bạn, gặp nhau thì cười nói rôm rả chứ cũng không thực sự hiểu nhau lắm. Mình muốn biết về em nhiều hơn. Mình với em đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Mình muốn em cảm thấy mình đáng tin cậy và coi mình là một người bạn thân trước đã.

    Nhưng có lẽ mình đá cố gắng quá mức cần thiết. Có lẽ mình đã được em coi như một người bạn thân đáng tin cậy. Thân đến mức em đã ... kể cho mình nghe về chuyện của em, một cuộc tình mới chớm nở. Thật bàng hoàng khi nghe em tâm sự, những tâm sự được em giấu quá kĩ sau những nụ cười thật hồn nhiên hàng ngày. Cuối cùng mình cũng chẳng hiểu gì về em cả, đúng là con gái.

    Buồn vui lẫn lộn. Vui vì em thấy mình đủ tin tưởng để tâm sự. Buồn vì nội dung của câu chuyện đó không liên quan gì đến mình lắm. Có lẽ buồn nhiều hơn vui. Nhưng như thế cũng tốt. Mình sẽ bớt suy nghĩ linh tinh đi.

    Như một thằng tư vấn quèn, mình đã khuyên em cố gắng vun đắp cho cuộc tình đó. Mình nghĩ gì thì cứ giữ cho riêng mình thôi. Chẳng việc gì phải nói ra để cho em thấy khó sử cả. Còn hơn là để mất đi một tình bạn.

Chia sẻ trang này