1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẠi EX...Góp chút kinh nghiệm về mảng này cho em... Sẵn làm tư liệu về sau luôn (lúc này anh em đánh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi born2lead, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    LẠi EX...Góp chút kinh nghiệm về mảng này cho em... Sẵn làm tư liệu về sau luôn (lúc này anh em đánh đồn địch hơi nhiều)

    Thật lòng là trước nay toàn kưa những em nhà lành,ngoan hiền,tình đầu...Bây h dính vào tình 2 (lớn rồi làm zì còn tình đầu nữa ) nên chưa có kinh nghiệm gì ráo,cần tư vấn thêm về khoảng này....Thanks
    Số là GF nhà em chia tay với thằng cũ (GF chủ động nhé) nên 2 người chia tay nhẹ nhàng lắm,sau đó GF quen với em...Nhưng thằng cu kia không cam tâm,và em cũng cảm thấy nó không coi em ra gì.Bây h nó chuyển qua khủng bố GF của em,tấn công lại,có thể ko được thì làm chuyện ác ko chừng....
    Còn GF của em thì cũng ko có ác cảm gì với nó nhưng đã hết tình rồi.Nhưng do con gái nên ko có nặng lời gì lắm nên thằng kia nghĩ vẫn còn cơ hội
    Bản thân em hiện giờ thì chưa biết làm zì,có cần ra mặt gọi thằng kia ra nói chuyện không,hay chỉ cần cùng GF tránh mặt,tránh tiếp xúc với nó mà không cần ra mặt...Khoảng 1 thời gian có thể nó rút...
    Thực ra là cái vấn đề này trước h chưa gặp,chỉ lo cách đối phó với Cáo là chủ yếu chứ với thằng khác thì chưa (thằng này bị em loại ra khỏi đồn...
    Em còn nhỏ vốn sống còn ít nên hiện h chưa nghĩ ra được cách nào là tốt nhất cả...
    Nếu gọi thằng ku đó ra nói chuyện thì nói về cái gì là cụ thể,Nó cũng loại lỡ lỡ có trí thức và cũng hơi có máu chút...Nó cũng trạc tuổi em.tầm 20mấy ....
    Mong các bác góp chút kinh nghiệm chinh chiến các chị em góp chút kinh nghiệm tai nghe mắt thấy giúp em....
    Vote là điều tất yếu...(đang tạo ID nhưng chua thấy thông báo,doi voi bac vote roi ạ)
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Thực ra thì ko cần quan tâm đến đồng chí kia lắm đâu anh ạ...anh cứ giữ cho chắc người yêu...Fủ đầu người yêu đại loại như :" Anh tin vào tình cảm của em ko rì suy xuyển nổi"...
    Cứ thế...cứ thế...Tuy nhiên nên biểu lộ anh có ghen nhẹ nhàng thôi .Ko ghen thì nàng lại cáu đấy...Còn giúp nàng cắt đứ với cái đuổi kia đi qua đường đt, Ym tất tần tật..né đc mà
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    thực ra theo quan điểm của anh thì cứ kệ mịa nó đi, 1 thằng tình địc chứ đến 3 thằng cũng kệ mịa nó.
    Cái mấu cốt ở đây là cô nàng của các chú xếp ai đứng số 1.
    hiểu chửa
    Đừng có lo nghĩ đến mấy thằng kia , mà phải chăm lo quan hệ với cô nàng để mình luôn là số 1.
    1 khi nàng đã toàn tâm toàn ý đến chú rồi , thì lúc ấy, càng có nhiều tình địch lại càng nâng cao cái giá của chú lên ấy chứ ka ka
  4. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Theo em thì gái phải có trách nhiệm nói chuyện cho ra ngô ra khoai với EX
    Trai thì không cần thiết ra mặt sớm. Cứ tỉnh bơ như không biết gì.
    Tuy nhiên cũng phải lo phòng thủ đòn hèn của EX
  5. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Dễ thấy ở đây có 2 vấn đề :
    _ Một là tình cảm của em đó với bác như nào rồi ? Nếu tới mức thắm thiết ko thể rời xa thì ok, kệ mợ thằng kia đi, áp dụng các bài như bạn gái gì trên ấy, thể hiện có ghen 1 xíu, và tin tưởng vào bạn gái.... Nhưng nếu là trường hợp tính cảm của cáo dành cho bác mới xêm xêm giống dành cho thằng kia hồi bác phá đồn, thì phải cẩn thận đấy. Quan tâm nhiều hơn (tất nhiên ko phải con ngựa huýt sáo phát là chạy bổ tới ). Đồng thời qua quá trình đánh đồn trước bác biết điểm mạnh, yếu của địch và ta rồi, bây giờ cứ tích cực bổ sung điểm mạnh của mình và nhằm điểm yếu của địch mà lợi dụng, tin rằng Cáo ko tuột khỏi tay bác
    _ Vấn đề 2 là thằng kia nó khủng bố Cáo bác thế nào, cái này phải giải quyết dứt điểm ngay. Nếu qua sms, đth thì thay sim, hoặc dùng blacklist. Nếu nó đòi gặp mặt trực tiếp thì cứ từ chối, hoặc một lần nào đó bảo em ấy sắp xếp cho bác với nó gặp nhau ( theo kiểu ngẫu nhiên ), nếu bác tự tin chứng tỏ đc bác trên phân nó thì nó sẽ rút thôi ( mà thực chất là bác đã trên phân ít nhất ở khoản bác là "người yêu chính thức" rồi )
    Lâu ko qua TYTV, lại tư vấn hơi dài rồi, bác với em quả có duyên với nhau ấy nhờ
  6. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hỏi, góp ý, ghen tuông, tọc mạch là dại
    Chú cứ bthg, sợ thằng đó phẫn chí làm liều thì chịu khó đi với em nhiều nhiều 1 chút. Trong lúc đi cùng em, nếu thằng kia nt hay gọi điện, thì bâng quơ hỏi xem là ai (hỏi ít và bâng quơ thôi, kẻo em nghĩ chú kiểm soát ẻm) độ vài lần thì buông cho 1 câu "cậu này có vẻ phiền nhỉ", nếu cáo của chú tinh ý, ẻm tự biết phải giải quyết ra sao.
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người ạ... Đa số đều khuyên em là kệ mịa thằng kia đi.... Nhưng cái chính là nó đang làm phiền GF của em...và GF của em nói với em...Mình là đàn ông thì có cần phải ra mặt để giải quyết ko?giải quyết thế nào?ăn nói sao cho nó lịch sự mà vẫn khí thế.... Hay là cứ bên cạnh GF,củng cố tình cảm và giúp em nó tránh mặt thằng kia...
    So sánh sơ sơ
    Ngoại hình : thằng kia to hơn em nhưng em đẹp trai hơn nó (bỏ ra solo chắc nó ra máu cam còn em nắm viện..hix)
    Học vấn : em hơn nó nhiều
    Kinh tế : chưa rõ lắm nhưng chắc cũng ko cách biệt nhiều
    Tâm lý : em hơn nó
    Kinh nghiệm sống nó hơn em
    Tuổi tác thì xêm xêm
    Đấy...Bác nào kinh nghiệm múa bút cho em vài dòng chỉ đường,chứ gái gú thì cũng tàm tạm còn mấy cái vụ này thì kém vì trước nay cuộc sống bình lặng....
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thường gái nó bỏ trước thì càng níu kéo càng mất giá, có khi phải tạo điều kiện cho hắn níu kéo tiếp mới phải, còn cậu thì ngồi sau em nó, tán phét mấy chuyện như: phải dứt khoát, phải hiểu không có tình cảm sống với nhau sẽ như địa ngục....Nhưng nói khéo chút, tránh nói thẳng vào chuyện về em nó, mà nói như là "con B nó không yêu thằng C, mà thằng C níu kéo quá, nó thương hại, giờ hai đứa cãi nhau hoài....."
    Quang trọng là đừng thấy em nó đi với ex, hay ex gọi thì lại cuồng lên, xét nét, chả được gì, nó có phản thì quan sát thái độ là biết liền, cũng chẳng cần phải ghen ***g lộn lên, thấy nó có vẻ phản thì trừ điểm, trừ dần, trừ hết điểm thì cho em nó đi luôn.
    Chúc cậu may mắn
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh để em nó tự giải quyết . Xem 1 thời gian nữa nó & ex của bạn còn liên lạc hay còn gì 0 ?
    Nếu mà nàng giả quyết êm đẹp thì chúc mừng bạn
    Còn nàng mà 0 làm đc như vậy thì cứ nghe theo cong050 nè nè ...
    ....
  10. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hix ..cái quan trong là bi h thái độ ra sao,sử lý với thằng ku kia thế nào cho nó khí thế và lịch sự thôi.... hay là ngồi im giúp đỡ em nó tránh thằng kia...

Chia sẻ trang này