1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại gà rồi, lại phải nhờ các pác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Lại gà rồi, lại phải nhờ các pác

    Em mới chia tay bạn gái cũ do gặp phải 1 số trục trặc. Em mới quen 1 bạn gái mới rất dễ thương, nhà bạn này ở rất xa trường. Trong khi đó nhà em lại ở rất gần trường. Bi h đang trong giai đoạn cưa cẩm đối tượng, mà cái chiêu đưa nàng đi học là rất quan trọng. Nhưng nghĩ lại thì thấy nghịch lí quá: Em chỉ cần bước dăm ba sải chân là đến giảng đường, trong khi nàng đạp xe gần 30 phút. Chả lẽ em dậy sớm phóng xe ra chỗ nàng trọ, đèo nàng đi học rồi lại về nhà em cất xe rồi đi bộ ra lớp?? Có cần phải rắc rối thế ko?? 2 cụ nhà em thấy em mỗi lần đi học lại dắt xe máy trong khi lớp học còn gần hơn hàng xóm thì 2 cụ sẽ nghĩ thế nào. Các pác giúp em với, huhu
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chấp nhận đau thương
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi mà kêu !
    Việc gì phải qua nhà cất xe ?Cậu đón em nó đi học thì cũng phải đưa nó về chứ ?Thế thì lấy xe đi 1 mạch , bảo bố mẹ con có việc cần nên đi xe máy đi học , rồi đưa em về nhà luôn .Thích được yêu mà lười ,có mà chờ sung rụng
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Trình cao mà phải sợ lao đao à ?
    Giai đoạn cưa kẩm thì chấp nhận đau thương đi, đưa đón tầm 1, 2 tháng gì đấy làm hàng cái đã, sau rồi chú kêu mệt, rồi giả vờ ốm , ( sắp đến mùa đông rùi )
    Nó thấy chú vất vả thế mà nó vẫn bắt tội chú thế thì bỏ mẹ nó đi, còn không thì rước nàng về dinh đi , sngs sáng 2 đứa dắt tay nhau tung tăng nhảy chân sáo đến trường trong con mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ, ôi lãng mạn vãi !
  5. namanh8687

    namanh8687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nó thấy chú vất vả thế mà nó vẫn bắt tội chú thế thì bỏ mẹ nó đi, còn không thì rước nàng về dinh đi , sngs sáng 2 đứa dắt tay nhau tung tăng nhảy chân sáo đến trường trong con mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ, ôi lãng mạn vãi !
    haa em thích cái ý tưởng của bác này ghê cơ
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh iêu ơi!!!
    Chết cười mất...
    Thôi cứ đưa đón em ý đi bác ạ
    Mà cũng đến lúc em ý thương bác bắt bố mẹ chuyển nhà đến gần nhà bác thì sao
    @KL:Ngày xưa chúng mình toàn nhẩy chân sáo ( cò) đi học cùng nhau anh nhể
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, chạy ra cổng trường đứng chờ. Thấy em nó đến thì giằng lấy xe mà đèo nó vào trong bãi gửi xe. Xong.
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Để em ấy tự đi đến, thỉnh thoảng đưa về nhân tiện đưa đi đâu đó luôn
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Mình thấy tình cảnh này hay ho đấy. Bạn muốn đưa đón nàng thì cũng phải hỏi xem nàng có đồng ý không chứ? Nếu nàng đồng ý thì sao 2 người không đi bộ cùng nhau đến trường nhỉ? Hay là bạn đi bộ đến đó lấy xe đèo nàng đi, lúc về cũng đèo nàng về. Sau đó thì đi bộ về nhà. Nếu sau này nàng biết là bạn vất vả như thế thì sẽ cảm động lắm đấy. Con gái không cần nhiều đâu chỉ cần bạn thật sự và làm cho nàng vui trên suốt con đường đưa nàng về thì nàng sẽ nhớ đấy. Sau một thời gian thì bạn hãy im lặng không nói gì cả. Khi đó nàng hỏi thì bạn hãy bảo là bạn đang ốm, không đưa bạn đi đc. Rồi................ Chúc bạn thành công theo cách của mình !
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nói với bố mẹ là "con có việc nên cần sang nhà thằng bạn trước khi đến trường nên phải đi xe máy"
    Nói với em kia là : hàng ngày buổi sáng tớ vẫn phải đi đến abc.. (đâu đó trên đường đến nhà nàng ) rồi mới đến trường. Ví dụ như sang nhà cô ăn cơm chẳng hạn vì bố mẹ không ở nhà. Rồi tranh thủ đưa em ấy đến trường. Cách này để phòng cho trường hợp em ấy thấy ngại ( mà thường là thế ) rồi không cho bạn đưa đón đi thôi. Bây giờ vấn đề không phải là bạn thấy bất tiện mà lẽ ra bạn phải suy nghĩ xem có lí nào hợp lí để đưa em đến trường mới phải !

Chia sẻ trang này