1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại gần với nhau - kỉ niệm sinh nhật 6 năm box Trịnh - 19h30 ngày 30/6/2008 tại cafe Malaideli, 92 T

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến tận tối mới về đến nhà, điện thoại phập phù lúc được lúc không, nhận được tin nhắn của NC mà chịu không làm sao hồi đáp được.Thật xin lỗi NC nhiều.
    Hôm nay cũng bận đến tận 10h rồi, sẽ cố gắng qua, hy vọng mọi nguời chưa về hết.
  2. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mong trời đừng mưa!
  3. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Đang ngồi trong quán. Vụ này NC + mọi người tổ chức hoành tráng quá. Bằng giờ này năm ngoái là lần đầu tiên tớ đi off. Hôm đó cũng mưa. May mà hôm nay chỉ âm u.
    Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi! hôm nay không nghĩ được mời lên hát...thế nên ko chuẩn bị gì cả....hát khá lởm. Quên mất cả cái này "phải cám ơn em Anna đã cho anh cơ hội lên hát song ca bài Phôi Pha cùng em....cám ơn khán giả cổ vũ khích lệ mặc dù mình chỉ hát lipsyn...".
    Nói chung buổi hôm nay rất vui...gặp lại mấy người cũ...các em gái thì xinh tươi mỗi tội không biết nick em nào.
    một lần nữa cảm ơn mọi người.
    Được de sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 30/06/2008
  5. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mới đi về, fantastic ạ.
    Join cùng cả nhà thôi.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    cái nick này? Sao nhớ là quen quen. Lạ thiệt!
  7. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Quen mà lạ, lạ mà quen! Sao nhiều người nhìn mặt mình kêu quen. Tự nhủ chắc mình có khuôn mặt điển hình. Bây giờ lại thêm bác kêu nick quen! Tự nhủ mình tên đẹp!
    Về nhà vào ngay box xem mọi người viết cảm nhận. Thấy vài dong, lại lang thang. NC nhắn viết vài dòng đi bạn. Quay lại, tớ viết vài dòng nhé!
    Chẳng dám nhận mình là thành viên của box, bởi mình không có cái đam mê lớn như mọi người, không hát được đúng nhạc 1 bài nào , chỉ thấy hay và an lòng khi nghe những giai điệu ấy. Là 1 thành viên mới toe, theo dõi chăm chỉ box mà ít post bài.
    Muốn mời 2 người bạn đến nghe nhạc cùng mình, ko kịp đăng ký. May mà tối qua gặp NC nên hôm nay mới có 3 vé. Tất cả những bài hát đều quen thuộc đủ đế người nghe có thể nhẩm lời ngân nga theo, đủ để so sánh mình thích ai hát bài này hơn. Chẳng biết 2 người bạn của mình có hứng thú không nhưng dù sao lại có một buổi "hẹn hò 3 người".
    Cũng thấy thú vị vì những tiết mục bất ngờ, chú Trịnh Công Truyền khiến mình cảm nhận rõ nhất cách hát, cách cảm nhận của những thế hệ khác nhau về nhạc Trịnh. Nó được hát với sự da diết và cả bình thản của một người nhiều trải nghiệm. (Đang tự hỏi sao chú lại đăt tên con mình là TCS nhỉ? đã tạo cho đứa trẻ một sự đặc biệt với lũ bạn cũng lứa. Mình chẳng thích thế, muốn con cái có những điều bình thường như chúng bạn, một cái tên hay và ý nghĩa là đủ. Tất cả cũng vì niềm đam mê và cái Tình).
    Viết cho những người tổ chức, đêm nhạc kéo dài, nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Tự nhiên thắc mắc không biét NC có ai đưa về không nhỉ? Cô bạn bằng tuổi mà già dặn thế! Cũng đã nhiều lần làm chương trình và nhớ cảm giác một mình thấy đường dài quá! Nhủ sẽ ở lại đến cuối để ủng hộ mọi người. Lâu lắm rồi mới đi chơi về muộn như thế. Thấy cũng thú!
    Được hienluong46 sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 01/07/2008
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Lá .
  9. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    công nhận các anh chị hát hay thật ngưỡng mộ
  10. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Tham gia online trên box đã nhiều ( mặc dù chỉ đọc bài chứ chưa viết bài nhiều ) nhưng hôm qua mới là lần đầu tiền mình tham dự Sinh nhật của box. Tuy về hơi sớm nhưng cảm nhận ư ! Quá tuyệt vời.
    Khi mới bước vào phòng cảm giác xa lạ đến với mìn nhưng khi chương trình bắt đầu thì thấy quen thật là quen. Cái cảm giác là lạ mà lại thân quen. Lạ vì lần đầu tiên tham gia, lạ vì lần đầu tiên thấy những khuôn mặt, lạ vì lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác " live " nhưng mà quen, quen thật bởi khi những bài hát được cất lên đã đem lại sự gần gũi. Mọi người "gần lại với nhau " trong từng ca khúc. Cùng thì thầm lời bài hát khi ca khúc được trình bày.
    Không còn biết nói gì hơn
    @ vothuongta : cám ơn chú em đã làm sống lại bầu nhiệt huyết với Trịnh trong anh. Hẹn chú trong buổi off của box Cầu Lông

Chia sẻ trang này