1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại giúp nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalotta, 19/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    cưa nàng thất bại ê chề roài, nghe lời theo các bác, giờ nhục nhã muốn chết vì quan điểm nàng là một nữa của mình
    lúc tui hỏi các bác: gia đình đang xào xáo hiểu lầm tui, công việc ko suôn sẽ, đồng nghiệp né tránh
    giờ làm sao đây, feeling mình ko được yêu đời như ngày xưa nữa
  2. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh, ai cũng có lúc thăng lúc trầm ,đời còn dài, gái còn nhiều :D
  3. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    cái chính là sự nhục nhã quá sức, đời ko còn màu hồng và 7 đêm trắng, một nữa nữa, 30 mà gặp 1 lần thoai:((:((:((
  4. kanran111

    kanran111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bao năm wa tôi vẫn iu bên lề , mà em vẫn không ngờ


    Những đón đưa wa lối em...tôi chua xót trong tim

    Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ , từng đêm tim nhức nhối
    Bao tháng năm sao trái tim...còn lăn lóc bên lề

    .....

    Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô , tình tôi suốt đời mọc lên trái thơm

    Tặng hết cho em...người đã vô tình suốt đời tôi...

    .....

    Tình iu giấu kín cho em đã bao ngày thầm lặng

    Nhìn em không nói nên câu...nói chi đây ???

    Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay

    Mà tim anh đây vì iu em nên đau rã rời

    Vì em đã trót iu ai em mãi vô tình không nhận ra

    Tình iu anh đã cho em bấy lâu nay

    Một trái tim bên lề rất đau và biết em...chẳng hề biết đâu

    Tình iu anh...đã cho em rồi...
  5. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Điên quá f319 cho về Trâu Quỳ thế mà bác lại trốn sang đây spam,
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    spam cái đầu bác, f319 do em bị hiểu lầm hay bị chơi thoai, năn nỉ xin lỗi ko thả thì thoai, ko quậy topic này nhé, cần giúp đỡ[r2)]
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú bị cái như ở 1 chủ đề khác thể hiện là không biết kiềm nén cảm xúc của mình.

    Gái rất ít khi yêu mãnh liệt luôn mà phải từ từ từ từ.

    Thôi, nếu đợt này đứt, thì cố gắng chịu đựng trong vài tuần để nó qua, xong đâu đấy thì cọi như là rút kinh nghiệm.
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hôi trước đi tán, bà chị toàn khuyên 'từ từ rồi khoai sẽ nhừ', càng già càng thấy đúng =D> (trừ trường hợp tình yêu sét đánh, có thiên thời, địa lợi, nhân hoà)
  9. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ từ thì sẽ nhừ, nhưng phải xem trong nối nó là cái gì chứ nhể ?
    Là móng giò,xương xẩu thì OK, càng ninh càng ngon
    Trong nồi là khoai lang, liệu ninh lâu khoai có ngon,thơm ko? Vâng, nát toet'

    Cốt lõi vẫn phải biết khi nào dứt điểm, khi nào dừng, tiến thoái lưỡng nam,
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào cũng phải sẵn sàng tâm lý để dứt điểm thì đúng hơn, nghĩa là có cơ hội là phải chốt :)) còn khi nào dừng thì dựa vào trường hợp và kinh nghiệm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này