Lại Hàng Đểu Agribank Cup: Bahrain chỉ mang đội trẻ 20-10-2006 22:56:16 GMT +7 Hôm 20-10, LĐBĐ VN chính thức tuyên bố lực lượng của đội Bahrain dự Agribank Cup 2006 đã thay đổi toàn bộ. Lý do khiến lực lượng mạnh nhất của đội U23 Bahrain không thể sang VN như dự kiến là vì họ đều là trụ cột của 2 CLB Muharraq và Al Ahli, vốn chuẩn bị đá trận chung kết lượt đi AFC Cup 2006. Trong 21 cầu thủ Bahrain sang VN, chủ yếu là cầu thủ ở độ tuổi 18-19 và do HLV Ghazi Al Majed dẫn dắt. Theo thông báo của LĐBĐ VN, thành phần đội Bahrain sang VN có 4 tuyển thủ quốc gia đá trận play-off tranh suất dự World Cup 2006, nhưng qua kiểm tra thực tế, Bahrain chỉ mang sang VN 3 tuyển thủ quốc gia là Hamad Faisal, Mahmoob Merza và Ismael và ngày 23-10, họ sẽ có mặt tại VN. Chiều 20-10, ĐTVN đã thắng đội trẻ Mikado Nam Định 4-0 trong trận đấu tập cuối cùng trước Agribank Cup. Bốn bàn thắng của ĐTVN do Minh Phương, Anh Đức (2 bàn) và Thanh Bình thực hiện. Y.Nhi --------------------------- Thoạt đầu U23 ...giờ thành U19 Bahrain . Tương tự cho New Zealand ....mới đầu tuyễn QG ...giờ U19 . Thái land chắc cũng chỉ là U19+ thôi . Chán
Vụ này hình như VN nhờ quan hệ cá nhân để giới thiệu đội tuyển các nước khác mà không có những hợp đồng ràng buộc chặt chẽ cho nên mới bị nói một đằng làm 1 nẻo. Mà cũng có khi báo chí VN do cạnh tranh cho nên với được tí thông tin nào là phang thẳng lên báo mà không kiểm chứng.
Có gì khó giải thích đâu : mời 1 đội bóng sang, trả cho có 20000 usd, nếu đoạt thêm chức vô địch nữa chắc được 40 000 usd, chia bình quân cho đội bóng 20 người -> mỗi người được 2000. Ở việt nam thì to, chứ so với nước người ta chả đáng, hơn nữa đá với việt nam đội tuyển quốc gia người ta đâu có gặt hái được gì. Bỏ 1 -200 000 usd ra coi, U23 Ảgentinien còn mời được chứ cứ gì Bahrain. Theo tôi 1 năm đội tuyển việt nam chỉ nên đá 1 giải thôi, gộp tiền chung của Cúp mùa xuân, Agribank,.... lại, còn thu hoạch được nhiều hơn là giao hữu cái kiểu này.
Bác nói cũng đúng vì U19 vẫn còn đá tít đội trẽ và ngồi dự bị ...nên lương thấp chớ U23 đá chính thức rồi ....ở các nước như New Zealand, Bahrain chúng nó nếu vào tuyển U23 QG thì mức lương cũng xấp xĩ 10000 Usd/tháng. Đến VN mất cả tuần mệt mỏi cho 2000 Usd/ người nếu đoạt cup thì họ không muốn đi . Nếu có U23 thì cũng chỉ là hàng lỡm thôi . Ngoài ra còn kể tới bịnh sợ thua, thành tích của người làm bóng đá VN . Cho nên đội mạnh quá sợ ...không thắng bị chửi mất ghế ...cho nên cứ loanh quanh mấy đội bèo dạt mây trôi cho chắc . Cuối cùng chính cái cơ chế vận hành đào tạo tuyễn chon của LĐBĐ VN không thể cho ra 1 đội tuyển có khả năng tự tin dành chiến thắng trước đối thủ ngoài ĐNA ...cái này sự kém năng lực bất tài của các ông lãnh đạo LĐBĐVN là rất rõ . Cái các ông ấy giỏi nhất có lẽ đưa đẩy đổ tội người đến sau đổ hết cho người trước đã ra đi ...thế là huề .
Hàng đểu cũng được. Tuyển mình càng dễ có cơ ăn anh em ạ. Còn có cơ hội mà xuống đường. Viva Việt Nam
Thứ hai, 23/10/2006, 15:51 GMT+7 ''Thái Lan đủ sức vô địch Agribank Cup'' HLV trưởng Thái Lan Chanvit Phalajivin khẳng định với VnExpress như vậy, sau khi đặt chân đến sân bay Nội Bài lúc 14h30 hôm nay, để chuẩn bị tham dự Agribank Cup 2006. Đội Thái Lan có độ tuổi trung bình là 21, nhưng tự tin đủ sức đánh bại tất cả các đối thủ để cho thấy tham vọng tại ASIAD 15. HLV Chanvit tại sân bay Nội Bài chiều nay. Ảnh: Hoàng Hà. - Với ông, lần tham dự Agribank Cup này có gì khác với giải đấu một năm trước đây? - Agribank Cup 2005, tôi cũng là HLV trưởng đội Thái Lan nhưng không thành công, bởi khi đó, chúng tôi gặp phải đội Việt Nam vừa mạnh mẽ, giàu tham vọng lại có lợi thế sân nhà. Năm nay, chúng tôi lại được tham dự một giải đấu với nhũng đối thủ rất mạnh là Việt Nam, New Zealand, Bahrain. Tôi phải cảm ơn LĐBĐ VN vì họ đã tạo cơ hội để Thái Lan tranh tài ở giải đấu rất có chất lượng này. Sự khác biệt giữa hai lần tham gia là năm nay chúng tôi đến Việt Nam để giành chức vô địch và 40.000 USD tiền thưởng. - Nhưng trước đó, ông từng phát biểu rằng đội Thái Lan chỉ mang lực lượng trẻ đến Việt Nam và coi giải chỉ là chuyến tập huấn? - Đúng thế, đây không phải là đội hình mạnh nhất của chúng tôi. Thành phần dự Agribank Cup năm nay của Thái Lan có nhiều cầu thủ trẻ. Họ sang đây để tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho ASIAD 15 vào cuối năm là chính. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ là 21. Họ chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc nhưng bù lại, các cầu thủ lại có sức mạnh của tuổi trẻ và khát khao thể hiện mình. Tôi tin tưởng vào đội hình này. Trước đây, tôi không đặt mục tiêu vô địch. Nhưng tôi muốn các cầu thủ của mình đánh bại mọi đối thủ. Nói cho cùng, nếu bạn hoàn thành mục tiêu đánh bại mọi đối thủ thì tức là bạn sẽ vô địch (cười). - Ông tự tin giành chức vô địch ngay cả khi không biết sức mạnh của hai ẩn số của giải là New Zealand, Bahrain? - Thú thật, tôi không có nhiều thông tin của hai đối thủ kia. Nhưng tôi biết rằng, họ cũng không quá mạnh, so với cả Việt Nam và Thái Lan. Hình như, hai đội kia chỉ là đội U23. - Thế còn về đội Việt Nam, thưa ông? HLV U21 Thái Lan vừa dự Cup Thủ đô có nói gì với ông về đội Việt Nam không? - Việt Nam thì tôi biết khá rõ. Sau SEA Games 23, đội của các bạn mất đi 7 cầu thủ quan trọng, trong đó có cả tiền đạo thấp người nhưng rất nguy hiểm. Nhưng Thái Lan và Việt Nam vẫn sẽ là kỳ phùng địch thủ. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội là ngang nhau, vì tôi cũng không gọi 8 trụ cột của Thái Lan ở SEA Games 23. Thế là hoà rồi nhé. Tiền đạo Teerathep Winothai, tác giả của cả 3 bàn thắng vào lưới Việt Nam ở chung kết SEA Games 23: ?oTôi từng thấy Việt Nam thi đấu nhiều lần. Các bạn rất nguy hiểm khi thi đấu trên sân nhà. Đó là khó khăn của chúng tôi. Tuy nhiên, giải đấu này có nhiều đội mạnh, trong khi, tiền thưởng lại cao nên chúng tôi sẽ quyết tâm giành chức vô địch. Chúng tôi tự tin như vậy bởi Việt Nam không còn mạnh như xưa nữa, do đã mất đi nhiều cầu thủ giỏi, sau SEA Games 23?. Đội Thái Lan đăng ký dự Agribank Cup 2006: 2 thủ môn: Kosin Hathairattanakool, Narit Ntaweekul. 7 hậu vệ: Suree Sukha, Prat Samakrat, Noppol Pitafai, Panupong Wongsa, Tevarit Junsom, Kiaprawut Saiwaeo, Narathong Samana 7 tiền vệ: Tada Keedalay, Thrithi Nonsrichai, Datsakorn Thonglao, Kittipol Papunga, Suchao Nutnum, Tana Chanabut, Kraisorn Pancharoen. 4 tiền đạo: Ekaphan Inthasen, Teerathep Winothai, Anon Sangsanol, Sutee Suksomkit. Lịch thi đấu: Ngày 25/10: Thái Lan - U23 Bahrain (15h10'') Việt Nam - New Zealand (17h30'') Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan (15h25'') Việt Nam - U23 Bahrain (17h30'') Ngày 29/10: U23 Bahrain - New Zealand (15h25) Việt Nam - Thái Lan (17h30'') Minh Hải thực hiện --------------------------------------------------- Bây giờ thì U23 lại trở thành U21 . Đem tuyển QG đi đấu với U21, 19 người ta . Hay nói cách khác, giá trị danh dự của LDBĐ VN chỉ ngang bằng cái đám con nít U21 trở xuống thôi . Qua 3 lần tổ chức giải tại VN trong nhiệm kỳ mới của LĐBĐ VN ...mà rước toàn hàng lỡm, treo đầu dê bán thịt chuột (chớ chó cũng còn đỡ) ...thì cái dám quan chức LĐBĐ VN nhiệm kỳ này năng lực tài cán tới đâu ....đã rỏ như 2X 50 rồi . Không còn hy vọng gì cho bóng đá VN trong thời gian vài năm tới các bác ạ . Thất vọng quá, chuối này xuống cho chuối khác lên cũng y xì ...chỉ nói khoác hứa hẹn đểu là hay chớ làm việc như đám con nít . Tẩy chay đê ....cho chúng nó ế lỗ chổng gọng tự động sẽ bỏ ghế mà chạy . Chỉ còn cách này thôi . Khi bọn quan chức bất tài vô tướng như thế nay, hic giải giao hửu mà còn tổ chức lôm côm xà bu, Asian Cup ...chắc nhục mặt rồi, bóng đá VN cứ trượt dài dài cùng với lòng tin của người hâm mộ . Sao bây giờ nhìn mặt thằng H, thằng T tui ghét tệ ....ăn mặt thì bảnh bao, bằng này cấp kia, mà là việc thì như con C (sorry các bác), khiến người ta không coi cái mặt mũi của LDBĐ VN ra gì . Thứ hạng thì từ 99 xuống 15mấy . Tài trợ thì từ 1 triệu Usd/ năm xuống còn 200k . Thật là bết bát, nhục nhục không tả . Vô đich để làm gì ? bắt nạt đám con nít . Chừng vô giải chính gặp đàn anh (lộ mịa bài) nó lại tán cho vở mặt nửa thôi . Văn hoá từ chức đi mấy ông H, T ...à .
Cả trăm nghìn USD, thà tổ chức 1-2 trận còn hơn tổ chức 6 trận. Đỡ tốn tiền khách sạn, tiền trả cho mỗi đội. Vác tiền đó đi mời 1 CLB Hàn hay Nhật về đá có phải hay hơn ko.