1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại hỏi về quan niệm *** của phụ nữ !

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Bill, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lại hỏi về quan niệm *** của phụ nữ !

    Có thể khẳng đình ràng đàn ông ai cũng thích nhìn phụ nữ naked ( đừng có bác nào to mồm bảo là không thích nhé )
    Vậy đặt câu hỏi ngược lại là liệu phụ nữ có thích nhìn đàn ông naked không, nếu có thì chừng mực thế nào, có như đàn ông không, và liệu đấy có phải là một ''''sở thích'''' hay đơn giản có những người con gái muốn nhìn chỉ vì tò mò (đơn giản là vì chưa được nhìn lần nào, mà đa số chị em nhà mình chắc vậy :) )
    Ở đây xin được giới hạn lại là nhìn người yêu mình naked, chứ chắc chẳng chị em nào hứng thú khi nhìn mấy thằng ''''tâm thần'''' khoe của quý đâu nhỉ


    <P><FONT face=Tahoma color=red>Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !</FONT></P>

    Được bill sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 20/02/2004
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên dù kô nói ra nhưng cô nào chẳng muốn được chiêm ngưỡng nếu hoàn cảnh cho phép , 1 phần xuất phát từ trí tò mò nữa mà
    Nói tóm lại con gái VN chỉ ngại nói ra thôi, chứ trong lòng họ vẫn muốn nhìn và còn nhiều mong muốn hơn thế nữa ý chứ, đều là con người cả mà
    Everything I do, I do it for you
  3. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bác suy nghĩ theo kiểu "bụng ta suy bụng người" hay là có "tang chứng vật" chứng gì ko vậy : Ví dụ như bạn gái bạn thích nhìn bác naked
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  4. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi có thể nhìn được tôi naked chứ cô ý bảo nhìn đứa nào khác thì chẳng có gì là hay ho cả. Có lẽ trừ những ai là hoạ sĩ thích vẽ tranh khoả thân hehe.
    Thanghippy
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    để trả lời câu hỏi; người nữ có thích nhìn người nam khoả thân (bán phần hoặc toàn phần) hay không. Câu trả lời là CÓ. Nhưng cần phân biệt, khoả thân khác với ngắm của quý của mấy anh. Để giải thích câu trả lời này, quý vị cần có 1 chút kiến thức về di truyền tập tính học (behaviour genetics). Nói 1 cách ngắn gọn thế này
    - Trong đời sống hoang dã, ngoại trừ rất ít trường hợp con cái tranh giành con đực, còn thì 99,99% các chủng loài còn lại đều có hiện tượng con đực đánh nhau chí tử để dành quyền sở hữu con cái. Sức mạnh của con đực khi đánh nhau chứng tỏ rằng nó khỏe mạnh và nguyên vật liệu di truyền cho thế hệ sau cũng là hight quality. Con cái, mặc dù vậy, nó không thụ động ngồi chờ các con đực đánh nhau tả tơi rồi mới ỏn ẻn đi đến mà "thiếp thiếp chàng chàng", thực sự, con cái cũng đã có những quan sát nhất định với quần thể con đực đang đánh nhau vì nó. Dần dần những kinh nghiệm được đút kết ví dụ: (ở linh trưởng) thì con đực phải có cái đầu to để húc nhau, cánh tay dài để ôm chặt đối thủ, ngón tay linh động để thi triển ngón nghề, ngực khỏe vạm vỡ để có sức chiến đấu dẻo dai. Tất cả những điều đó tạo thành những kinh nghiệm bản năng di tryuền từ đời này qua đời khác, hình thành 1 bản tiêu chuẩn "ý trung nhân" ma các con cái đều phải biết.
    Con người là có chung tổ tiên với linh trưởng nên những bản năng này cũng được thừa hưởng từ người bà con của mình. Ở người nam, hormone chi phối đến NAM TÍNH chính là testosterone, một hormone tiết ra từ tinh hoàn ( hormone thì viết là hormone, sau lại viết là hoocmôn, chẳng ra cái thể thống gì về quy tắt viết tên khoa học). Gần như là 1 tỷ lệ thuận, người nam có testeosternone nhiều thì nam tính càng nhiều. Tuy nhiên, điều này chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ, vì nam Tính còn do nhiều yếu tố khác quy định. Testosterone tác động lên rất nhiều nơi ở bé nam: giọng nói, lông trên cơ thể, dáng đứng, tướng đi ví dụ như lông mi rậm rạp, giọng nói trầm ấm, ngực to khoẻ vạm vỡ, xương hàm rộng ...
    Như vậy các bạn nữ ngày nay thừa hưởng những bản năng di tryuền do bà cụ cố tổ n đời ngày xưa để lại. Mặc dù bây giờ không như thời còn đời sống hoang dã, nhưng họ nhìn ngắm các bạn nam đơn giản là trong não của họ có 1 vùng điều khiển buộc họ (ít hay nhiều, vô tình hay cố tình) phải nhìn.
    Và cũng xin nhắc lại, cái nhìn này không liên quan đến việc nhìn ngắm hoàng tử bé.
    Concay
  6. newmannmq

    newmannmq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện tế nhĩ không thể nói ra được va con gái lại cực kỳ tế nhị.Khi nào bạn có bạn gái thì sẽ biết thôi!!!nhưng theo tui thì con gái no không co ý nghĩ đó đâu vì họ la con gái mà!! chỉ trừ 1 vài "cô" thế thôi.
  7. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Concay, bác nói rất đúng, nhưng có vẻ hơi trừu tượng và thiên về cái vể đẹp hình thể của con trai nhiều, ở đây em chỉ muốn đề cập tới việc con trai naked theo một nghĩa trần tục nhất , tất nhiên là toàn phần rồi, vì nếu mà bán phần thì chẳng có gì để nói,mùa hè bác nào chẳng trần như nhộng,vậy thì điểm khác biệt duy nhất giữa bán phần và toàn phấn là toàn phấn nó có thêm cậu hoàng từ nhỏ(đúng không ạ, ví dụ khi đi bơi thì cái thứ duy nhất mà bác ko để lộ ra là cái đấy chứ là cái gì), vậy thì nói ngắn gọn là con gái có thích nhìn cái đấy của con trai không . Kể ra có chị em nào đọc bài này rồi cho í kiến một cái có phải hay hơn không , bản thân em cũng biết í kiến của bạn gái em về vấn đề này rồi nhưng ko biết liệu đấy có phải là lời nói thật hay không thế nên mới muốn hỏi kinh nghiệm của các bác
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  8. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là có...tui ví dụ trường hợp mấy con bạn tui đôi khi lên nhà tui lúc tui đang mặc quần đùi,có mấy con nó nói là "ghê quá,vô mặc quần dài đi"...chả hiểu sao...nếu nó bảo ngại thì có lẽ là ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý nó khi nhìn nên nó thẹn...
    Và trong film chẳng hạn,thấy mấy em nhìn mông mấy chàng cũng nuốt nước bọt,hay nhìn vào ngực chẳng hạn...
    Việc nữ giới ít thèm khác khi nhìn thân hình nam giới có lẽ là việc nam giới ở trần mặc quần đùi là thường tình,việc nhìn thấy là quá thường nên thích thú ko có nhiều...còn con gái,đa số mặc kín,mấy chỗ ít lộ ra mà khi lộ ra thì gây sự thích thú...
    đúng ko nào?
    Được trai_hue_tim_vo sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 22/02/2004
  9. ke_pha_dam

    ke_pha_dam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em phát biểu ý kiến từ bản thân E nhé, E thì chưa bao h nhìn cái đó của người iu E cả, nhiều lúc E cũng tự hỏi ko biết nó như thế nào ( vì tò mò ) nhưng E ko thấy có nhu cầu nhìn cài đó. E chỉ thích nhìn Anh ầy ở trần hoặc mặc đồ thể thao thôi, chỉ cần thế là đủ rồi. Anh ấy cũng có lần hỏi E nhưng E chi cười thôi, E thấy ko thấy thích nhì nó, mà E nghĩ là nhìn rồi có khi bị ám ảnh thì chết nên tốt nhất E ko nhìn. E nghĩ tình yêu ở nhiều cái chứ đâu phải ở cái đó.
    Từ nay tôi đã có người.....
  10. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là con gái thích, nhưng không phải là ai họ cũng thích, Có những ông "phe pi pi" ngay ở đường ấy thì chịu thế nào được. Nhưng tôi khẳng định rằng con gái đã yêu người nào thật, thì họ cũng yêu luôn tất cả những gì thuộc về anh ấy. Nói thẳng ra là cái đó. Ccó nghĩa là họ không thích nhìn của người khác đâu, chỉ của người yêu họ thôi, chồng họ thôi. Riêng cá nhân tôi, khi yêu cũng chả biết là nó đẹp đến thế, ạc ạc. khi lấy chồng về rồi mới thấy tạo hoá giỏi thật. Tôi thích ngắm anh ấy naked nhưng mà thích nhất vẫn là nhìn cái vai của anh ấy, cái bụng eo (anh nhà tôi chẳng béo bụng được) với lại cái đầu gối, cái lưng.... Khi người yêu đã nói vậy, Bill nên tin là người yêu mình nói thật. tại vì con gái chẳng dễ để mở miệng nói những điều ấy đâu.

Chia sẻ trang này