1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá bà chị à, nhưng mà thế này mà em đi thì chỉ có lê lết thôi
  2. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bọn này làm những gì pháp luật ko cấm, dám làm thì dám nhận, kinh gì bố con thằng nào.
    Rồi, ko chửi chúng nó nữa, chửi cũng mệt lắm, lại chả ra tiền.
    Còn vụ em dao Mông, nói dễ nghe thì em vẫn còn trong nớ, chừ là một phần ko thể tách rời của hang Én. Còn sự thật phũ phàng là qua suối, ẻm ko biết bơi, chìm, lặn tìm ko thấy. Đau.
  3. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    X-Trekk đã có một chuyến đi tuyệt vời. Dù không đi được theo đúng lịch trình đã định là Hang Én - hang Khe Ry - Khe Rung, nhưng bù lại, X-Trekk lại được thám hiểm hang Thiên Đường - hang đẹp nhất Phong Nha - Kẻ Bàng. Được trải qua đủ các thể loại: Ô tô, trekking băng rừng, lội suối, bơi sông ngầm, khám phá hang động, đu dây leo vách đá, xe máy đổ đèo, tắm biển... Có những tràng cười vui vẻ nhưng cũng có những phút kiệt sức, lầm lũi lê bước trong rừng già; có lúc đói, khát nhưng cũng có những bữa cơm ấm cúng, những bữa nhậu phê tít; có những phút hồi hộp, lo âu và những phút vỡ oà vui sướng. Cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi có được chuyến đi này: Anh Hà (Cty du lịch Thắng Lợi), anh Thái, anh Long (hạt kiểm lâm VQG PN-KB), bác Phong dẫn đường, các anh kiểm lâm trạm 37, và nhất là những người bạn đồng hành tuyệt vời.
    Lịch trình:
    29.4: Ô tô Hà Nội ?" Đồng Hới.
    30.4: Đồng Hới ?" Phong Nha ?" cầu Trạ Ang ?" đường HCM nhánh tây, km37 ?" rẽ phải vào rừng, bắt đầu trekking ?" bản Đoòng ?" suối Rào Thương ?" hang Én. Dựng lều nghỉ đêm cách Hang Én 1,5km.
    1.5: Hang Én ?" suối Rào Thương ?" bản Đoòng ?" km 35 đường HCM nhánh tây ?" trạm kiểm lâm 37 ?" cầu Trạ Ang ?" đường 20 ?" Miếu Tám Cô ?" cầu Trạ Ang ?" cầu Chày. Dựng lều nghỉ đêm ở cầu Chày.
    2.5: Cầu Chày ?" hang Thiên Đường ?" Nước Moọc. Dựng lều nghỉ đêm ở Nước Moọc.
    3.5: Nước Moọc ?" Phong Nha ?" làng chài Lý Hoà (Bố Trạch, Quảng Bình). Dựng lều nghỉ đêm trên bãi biển Lý Hoà.
    4.5: Làng chài Lý Hoà ?" tắm biển bãi Đá Nhảy ?" lên ô tô về HN.
    Xuyên rừng già vào bản Đoòng
    [​IMG]
    Dãy võng treo đầu bản Đoòng
    [​IMG]
    Vào Hang Én
    [​IMG]
    Đu dây xuống hang Thiên Đường
    [​IMG]
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    đọc nghe các bác tàn phá Phong nha Nhà em ghê quá , nhưng nhìn các bác phê thật đấy . nhớ nhà quá
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sự tích X-Treck.
    Cũng chưa lâu lắm, liếc qua tấm lịch thấy mấy ngày nghỉ lễ sắp đến, hắn nhẩm tính có thể làm một lèo năm ngày nghỉ làm. Chơi đâu cho bõ - chả mấy khi có ngày nghỉ. Sau khi có vài lựa chọn, hắn bắn tin cho đồng bọn, kẻ đi ngoài ra nước, đứa chẳng thèm trả lời, bọn còn lại chê ủng chê eo, với chúng lên đường phải là lên xe, cứ phải có tốc độ. Giờ xe cứ chạm 60 là hắn hãi sợ, màn đêm buông thì thà xuống dắt xe cho lành, hắn ghét cay ghét đắng khái niệm "Cung khủng", mịe - đi chơi mà gập mật (hay một số bộ phận khác trên người) thì lạy hồn. Duy nhất một chân dài nhắn lại "Nếu đi chỗ X thì em làm chân". Rồi - chung ý tưởng rồi, vì lời nhắn này hắn quyết biến mấy ngày nghỉ thành chuyến du hí tặng nàng. Nàng chẳng như đám lau nhau ngựa non háu đá kia.
    Sự đời chẳng gì dễ dàng, cái chỗ XX kia thì nhiều kẻ nghe tên đấy, nhưng đặt chân đến thì chỉ trừ đám linh chưởng mũi lõ ở tận trời Tây hay dân sơn tràng tay xách cưa máy vai khoác séng ẩn hiện như quỷ ma. Tóm đám đấy mà moi thông tin là chuẩn nhất nhưng tóm được hay ko lại là cả một vấn đề. Nhớ đến Internet, hắn mò một hồi ra cả lố thông tin - bất lợi có, hay ho có - cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Vào XX đó, ko chỉ có dốc vực, muỗi vắt chào đón mà còn phải vượt qua những Trạm, các Ban, quả nào cũng vất. Giờ là lúc để ủ mưu, một - hai - rồi nhiều nhiều gạch đầu dòng xanh đỏ, alo con thoi ngang dọc. Tụ tập được một mâm đồng bọn, kế hoạch tạm ổn, cả lũ chụm đầu bàn tán, ra về với mtcv chi tiết từng đứa, cứ thế mà chuẩn bị.
    Lấy cớ cuối tháng bận việc (bận mà còn nghỉ được???? điêu vật) hắn đẩn cho nàng những việc mà hắn lo chả nổi - mà lo ko xong thì cả bọn nằm ấp cả tuần. "OK" gọn lỏn - nàng khiến hắn nghi ngờ, rồi rõ ràng và dễ hiểu màn hình hiện chữ "Xong", giờ thì hắn biết khi kinh ngạc trông bộ mặt người ta thế nào. Tận đến giờ, hắn mới tin là may mắn đến vậy. Không có nàng thì chẳng có X-Trekk này, xét mọi góc độ.
    Mến tặng THH thay lời cảm ơn.
    (Xin lỗi em vì tung lên đây mà chưa được sự đồng ý)
  6. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sự cố về bức ảnh làm cho chuyển đi này trở lên thú vi và ly kỳ hơn
  7. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Định post mấy cái ảnh nhưng chưa được.  Làm tiếp sau!Được vespacoi sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 11/05/2008
    Được vespacoi sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 11/05/2008
  8. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Còn bao ảnh nữa ko post lên cho a e xem với các bác, đi bao ngày mà có mỗi mấy cái ảnh thế thôi à, nhìn các bác đi mà mà thèm quá cơ !
    P/S: lần sau các bác có đi thì hú em với nhá, em sẽ đảm bảo cung cấp đủ xúc xích cho các bạn nói chung và áo ấm cho các bạn gái nói riêng, à quên còn cho mượn cả bờ vai êm ái nữa chứ
  9. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi tuyệt vời, may mắn. Trước khi đi vẫn còn do dự: Lào - Thái - Miến, Tây Nghệ An mời gọi. Mà già yếu rồi, hành xác 4 ngày trong rừng... Đang thỏ thẻ tính nước chuồn, thì trưởng đoàn buông gọn lỏn: Em không đi thì anh xoá sổ vụ này luôn. Thế là đành nhắm mắt đưa chân.
    Tối lên ôtô mà sáng vẫn hoang mang, chưa biết đường sá thế nào, liên hệ với Phong Nha chưa đâu vào đâu. Vừa đi mua đồ ăn vừa AQ: Không đi được thì ra Nhật Lệ cắm lều.
    2h chiều, gọi vào Phong Nha lần nữa, kết quả mỹ mãn: Có kiểm lâm và người dẫn đường. Vừa đi vừa cười như bắt được.
    Sau một đêm lăn lóc trên ôtô, 6h sáng đổ quân xuống Đồng Hới. Lại hoang mang. Í ới hỏi taxi, xe ôm mà chả biết đường đi bao xa để trả giá. Lếch thếch đi ăn sáng, chờ đến 7h alo cho anh Thái - Hạt trưởng hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng để hỏi đường. Tiếng Quảng lùng bùng, nghe mà không tin vào tai mình: 10 phút nữa anh cho xe ra đón. Một khởi đầu may mắn cho một hành trình dài đầy may mắn.
    Đường chúng tớ đi
    [​IMG]
    Vì cái bản đồ này mà mấy anh em vật vã cả tuần trước khi lên đường. Đi chán chê, khi quay về Phong Nha thì thấy bán ê hề 10k. Mỗi đứa mua hẳn một cái cho bõ tức.
    Chả bù lúc trước khi đi, cả bọn chạy toán loạn, hỏi khắp nơi. Tất cả những gì có được là một cái bản đồ vẽ loằng ngoằng mấy cái hang trong một quyển sách, không gắn với đường giao thông. Mất cả tối lôi nhau ra cafe, nhờ một chuyên gia trang bị nào laptop, nào GPS... cùng một mớ bản đồ các loại. Nghiên cứu xong thì càng hoang mang, mỗi bản đồ một toạ độ, điểm rẽ vào rừng cách nhau chỉ... dăm cây số, người bảo km35, người tính km39.
    Thế nhưng cuối cùng thì mọi việc thật đơn giản, nhờ... các anh kiểm lâm. Cả bọn chỉ việc ngồi ôtô bon bon đổ đèo, đến km37 thì xuống xe, rẽ phải vào rừng, trekking. Thực tế thì km35, km37 hay 39 đều dẫn vào bản Đoòng - Hang Én được hết, chỉ là đường khó hay dễ đi mà thôi. Nhưng những chỗ rẽ này cũng khá hiểm, trên đường chả có cột mốc hay biển báo gì sất. Định đi theo km37, nhưng xe chúng tớ chạy quá một đoạn phải quay lại.
    Chỗ đỗ xe có bãi đất bằng phẳng, kẻ chạy lên phía trước ngó xuống vực sâu, đứa chạy lùi lại sau nhìn lên dốc đá dựng đứng. Háo hức, hồi hộp. Cuối cùng đường vào rừng là một lối mòn nhỏ tý khuất sau lùm cây.
    Và hành trình trekking bắt đầu (chỗ này chính xác là km37 đường HCM nhánh tây. Lúc đó chúng tớ nhầm là km35)
    [​IMG]
    Được ilys_blue sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 13/05/2008
  10. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, kể tiếp đi, đang hay, dạo này văn chương lai láng quá

Chia sẻ trang này