1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ùa, còn thiếu một đồng chí nữ đêm nằm quấn rèm cửa ôtô ngủ, đi đâu mất rồi
  2. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi. Hình như bụn em vay của Bác mấy cái xúc xích. Hôm tới Đồng Hới cả nhóm X-Trex nháo nhác nên quên cả cám ơn Bác. Àh mà cái vụ mượn áo Bác cứ liên hệ trực tiếp với khổ chủ để nhận quà hậu tạ nhé. Cảm ơn Bác rất nhiều nhé!
  3. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi, có gì đâu, giúp nhau thôi mà. Thế '' khổ chủ'' ở chỗ nào chỉ cho tớ để tớ liện hệ đòi quà đi
  4. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    18h chiều nhày 29/04, sau khi cùng chú xem ôm lượn lờ qua các con phố, len lỏi giữa những dòng người đông đúc đang chen chúc nhau, và rồi tôi cũng có mặt tại vị trí đã hẹn. Híc, chưa có ai đến cả? Gọi cho chú Toản, không thấy trả lời. Tiếp theo là nhóm trưởng, vẫn đang ở cty. Chờ đợi trong "cơn mưa", mình hơi ghét phải chờ đợi, nhất là chờ bạn gái. Hơn nửa tiếng sau các thành viên của nhóm X-Trex đã có mặt đầy đủ.
    Nhà xe chưa mở cửa, nên một đống tụ tập xung quanh xe cứ như cái chợ, đồ đạc thì chất thành hàng đống. Hì hục mãi cũng "đút" hết đống đồ trek vào trong cốp. Khoảng 20h gì đó thì nhà xe mở cửa, như những con kềm kềm đói mồi lao vào một xác chết duy nhất. Mọi người chen chúc, tranh dành nhau lấy chỗ tốt nhất cho mình. Nhóm trưởng của mình cũng khá nhanh chân, kiếm đc 1 chỗ không phải là tệ nhất. Để kiểm tra lại mọi thứ đều ok, nên đội trưởng để lại em dao Mông ở ghế xuống xe. Sau khi trở lại thì ôi hôi, con dao đã biến mất, chỗi ngồi đã có 1 đôi bạn. Nhóm trưởng yêu cầu họi trả lại, nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Nóng tính rồi đấy, chả nhẽ lại dùng bạo lực? Giải pháp cuối cùng là nhờ nhà xe. Cuối cùng thì cũng đòi đc, híc nhưng chỉ đòi lại đc 1 chỗ.
    Mọi thứ đã tạm ổn, xe lăm bánh, ngoài trời tối thui nên đoạn này chẳng nhìn thấy gì nên chẳng biết kể gì.
    Đến đêm vài thành viên nháo nhác vì đói, lạnh. Lúc này mới sực nhớ tất cả đồ ăn đã để trong cốp. Híc biết làm sao bây giờ. Sau một hồi sạo sục vì đói, Bác hàng xóm thương tình đã "cho vay" một gói xúc xích. Hi, tuy không nhiều nhưng cũng làm cho cơn vật đói tan biến đi.
    Lại ngủ tiếp, khoảng 1-2h sáng gì đó xe đến đầu tình Nghệ Tính. Nhà xe thông báo xe chuẩn bị đỗ để mọi người ăn đêm. Haha, sống roài, không sợ thành ma đói nữa roài. Xe dừng lại, mọi người uể oải đứng dậy. Nhóm trưởng lúc đêm vì vật quá nên đã dải tấm trải ra sàn xe. Ấy thế lại ngon, ngồi trên ghế nằm không ra nằm, xưng hết cả mông. Trong lúc nhóm trưởng đang lổm ngổm bò dậy thì ôi dời ơi trận Asenal từ trên trời rơi.............Đoạn này em không giám kể nữa đâu. Bác nào muốm biết chi tiết thử cứ liên lạc với Bác nhóm trưởng của em nhé.
    P/S: xin lỗi Bác nhóm trưởng nhé
  5. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hi cái này phụ thuộc vào bác thôi. Tội sợ mắc tội xâm phạm quyền cá nhân lắm. Có nhiều cách để liên lạc mà.
  6. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0


    Cái vụ này là làm khó nhau quá nha, hix , biết tìm em nới đâu bi giờ
    mà ai bẩu trưởng đoàn bên đó nằm đúng tầm ghi bàn của ẻm Bống đoàn tớ cơ, haha , thay mặt em nó gửi lời xin lỗi bác trưởng đoàn nhá


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 14/05/2008
  7. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0


    Thì cứ làm cái thông báo giống như thông báo tìm trẻ lạc trên báo ấy. Hi, sợ mấy ngày sau lại có vài chục em liên hệ nhận là đã từng mặc áo của Bác ấy chứ


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/05/2008
  8. petitsinge06

    petitsinge06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đâu hết rùi chị? Em thấy tiếc vụ này rùi đấy. Hichic. Đúng là bọn lau nhau, Nhặt răng nhể.
    Thôi, hẹn mùng 2/9 vậy. Nhưng nghe giang hồ đồn, đi chuyến này, chị đi kém nhất, thế thì tụi em theo sao nổi?
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp trăng rằm.
    Mặt Chị tròn như trăng rằm, gọi là béo quay e là hơi quá, mà Chị thì chỉ thích khen thôi.
    Cẩn thận hỏi điểm đến của mấy người đang cất đồ, "Huế", ngon rồi, bọn mình xuống Đồng Hới, để đồ phía ngoài là đúng sách. Ấn tượng với Chị khi mình cắm đầu nhét xong mớ hành lý vào cốp xe thì Chị định bới ra lấy đồ gì chả biết, thay vì sách tay Chị lại bỏ trong đó.
    Nhà xe mở cửa, dân tình lên gần hết, nhích từng bước, chỉ còn mấy ghế gần cuối, cũng được, để đồ lại đánh dấu chỗ ngồi rồi xuống lùa đám ong ve lên. Đám ong ve nhà mình có vẻ chán ghét bon chen nhỉ, lôi nhau chết chìm cả dưới dãy ghế cuối cùng, chưa hết - trên chỗ mình đánh dấu thay vì em dao Mông lại là cặp mông Chị và đồng bọn. Khốn kiếp thật, lời qua tiếng lại một hồi, Chị lộ ra là thừa biết ghế đã có người nhận đấy, nhưng Chị cứ ngồi đấy, ko ngồi đây thì Chị ngồi đâu???. Mình vẫn thích những câu hỏi khó chứ không phải là rất khó. Chị hỏi thế thì cụ chín đời nhà Chị sống dậy cũng bó cả tay lẫn chân. Mà cái Anh hàng nhà Chị cũng mặt dầy, giật áo hắn mà cứ im mới giỏi. Anh Chị chả quen với kiểu sống văn minh đâu.
    Kêu nhà xe lên giải quyết, rồi cũng xong. Gọi một em lên ngồi với mình, nhất định không, cứ phải chết cùng nhau dưới đuôi xe cơ, mình lại ngồi với một chú lạ hoắc.
    Một khởi đầu ko mấy dễ chịu.
    (còn nữa - 2h sáng, Vơ phun ghi bàn)
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Có chú em mình đi ở đây,chỉ post 1cái ảnh thôi mà bị mắng kinh quá,vào đây ủng hộ chú cái nào.
    Đọc mà thấy khoái cái cậu nhanviennhatrang này,cứ phải Rắn như cậu với được,he.
    Chú Toản hôm nào mời anh cafe đê,kể chuyện anh nghe với a còn đi,máu quá.

Chia sẻ trang này