1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Thành viên Nhanviennhatrang nghỉ mấy hôm để bình tĩnh và bớt cay cú.
    Các thành viên khác: thấy bẩn mà vẫn xông vào bốc thì chỉ làm cho người ngoài thấy buồn cười chứ chẳng có gì hay ho cả.
  2. b0yk0x1nh87

    b0yk0x1nh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà chà. ***** bố nhà các anh có ý thức trong cái topic này chứ. Ngồi đấy hố xí mà cứ thik bàn chuyện đại sự à. vẫn cay cú về quả thạch nhũ to to đấy ah. em nói thật. cái đấy em nghiến răng nghiến lợi mãi mới bẻ đc đấy. DM bẻ xong tí lao đầu vào tường. bố con nhà các anh có vào đấy h chắc cũng ko còn cái DM nào to to đẹp đẹp để bê về mà thờ mả tổ đâu.
    thik thì đây chia cho 1 tí mà thờ. việc j phải cay cú, ***g lộn. Nhưng mà nói thật, trc khi cho các anh thì em cũng phải đem ném vào hố xí, hố *** cơ. các anh chỉ đáng thế thôi.
    Anh Windy thik lock nick nhỉ. gặp đc anh 1 lần nhưng mà h em cũng khinh cả họ anh luôn. anh mới sờ cái mông, cái lỗ đít của em mà anh đã đoán đc chiều cao cân nặng rồi ah. mà Anh có vẻ cũng quan tâm thích thú thạch nhũ nhỉ. hom nào qua em tặng a vài cái. nhà e còn bao tải, ném đi *** hết . có cái ảnh thạch nhũ , lại bẻ từ Phong Nha biếu anh . chắc j cả đời này đã có ai trong cái cả họ nhà anh vào được.
    [​IMG]
    @ Sr nhà mình. ko chửi mấy con chó nó ko để mình yên, ko thèm nói nó lại sủa bừa cắn bậy. nick kia bị lock rồi.
  3. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chán các Bác quá, thực ra cái đó nó cũng chỉ giống như một hòn đá khi nó đã rơi xuống đất rồi. Các Bác cứ tự cho mình là người có học thứ, chỉ các Bác mới biết bảo tồn, các Bác nghĩ chúng tôi là những kẻ đi phá hoại? Tôi nghĩ rằng khi đánh giá một ai đấy hãy tự nghĩ về bản thân mình trước.
    X-Trek làm những con người biết được điều cần phải làm. Chúng tôi đi PN -KB không chỉ đơn thuần là tò mò, để về khoe khoang với thiên hạ là tôi đã đi chỗ này chỗ kia. Chúng tôi yêu nó, đấy là niềm đam mê. Chỉ có vậy thôi chấm hêt
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    có cần thiết phải nói vậy không?
  5. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một phần tuyệt vời của chuyển đi (Bãi đá nhảy_Lý Hoà - Đồng Hới)


    Được vespacoi sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 16/05/2008
    Được vespacoi sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 16/05/2008
  6. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các em được sinh ra như những con thú hoang vậy, lớn lên theo một cách rất "tự nhiên". Sáng ra các em chẳng có ai mua quà ăn sáng, buổi trưa cũng chẳng ai nấu cơm cho các em. Có em trên tai cầm một bó đỗ đũa, nhấm nhấp từng hạt, có lẽ những bữa trưa như vậy đã quá quen thuộc với các em rồi.
    Từ khi sinh ra đến nay các em chưa hề biết đến trường học, chưa một lần được nhìn thấy sách vở là gì. Những bộ quần áo các em đang mặc trên người làm sao đủ ấm những khi trời lạnh?
    Quả bóng có lẽ là đồ chơi yêu thích nhất của các em

    Nơi vui chơi của các em:












    Mong các Bác đừng cứ chằm chằm chỉ chích chúng tôi. Hãy nói với chúng tôi và cùng chúng tôi một điều gì đó các các em.
  7. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi (Kontiki03) có lẽ cũng giống như bác Củi, khi viết câu
    không phải là do ý thức du lịch gì mách bảo.
    Mà là do tưởng bở mình đã trải qua mấy chuyến đi dài như X-Treck ,cũng như chơi lâu rồi ngoài đời với bác Nhặt Răng và Chị Hương là đã đủ thân thiết, được quyền ném đá cho vui.
    Nhưng đọc bài trên forum, và nhất là đọc cái ngoài forum, tôi thấy choáng và nhận thấy đừng có mắc tật thấy người sang bắt quàng làm họ nữa.
    Vâng đây là bài cuối tôi không dám nhận bừa nữa ạ.
    Kontiki03
  8. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
  9. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Chú duongnguyenbk, việc gì chú phải ý tứ nhẹ nhàng. Nói trắng ý ra cho nó nhanh là những lời nói đó thật đáng khinh. Chú anhchinh ý chú là gì, những câu chửi văng mả tổ mà chú coi là ?ovăn? hả. Khốn nạn thay cho nền văn học Việt Nam
    Anh cho rằng những đứa xâm hại đáng trách một, thì những đứa khăng khăng bảo vệ đáng phỉ nhổ 10, một trăm, MỘT NGHÌN. Nếu là một người bình thường, chỉ cần cái tâm chất phác của một chàng nông dân Việt, cũng có thể hiểu rằng một lời giải thích, một bước nhún nhường không thay đổi những điều điều lầm lỗi, nhưng lại có thể nhận được sự cảm thông. Tuy nhiên một mụ hàng cá vô học nơi chợ huyện sẽ hằn học nhìn người qua lại như những kẻ cừu thù. Mụ, với những gì chứa trong cái gáo dừa điếc gắn trên cổ, vén cái váy thâm lên quá bẹn, nhảy xổ vào những người qua lại, xõa tóc gào thét lôi mả tổ và những sự thờ cúng thiêng liêng trong gia đình người khác, để thỏa mãn cơn phẫn nộ đầy ngu dốt và tăm tối. Nếu chỉ có thế, mụ sẽ chỉ là đáng thương, khi hàng ngàn lượt người qua lại, đứng khoang tay cười mỉm như xem một trò xiếc thú không phải trả tiền. Đằng này kẻ kia lại là người có học, y tiếp tục nhiều lần lôi ra những thứ mà hiển nhiên là mọi người đang phản đối. Sự khiêu khích đó, kèm theo những lời xúc phạm, thể hiện không chỉ một suy nghĩ tầm thường, mà còn những ý thích bệnh hoạn kèm theo. Giống như những ẻm **** xinh đẹp, mà tý ánh sáng le lói của cái quán thoát y chẳng bao giờ rọi sáng nổi cái hũ bã đậu đã nút chặt, phấn khởi và đắc ý rằng ta là kẻ dám phơi ra những thứ mà thiên hạ xưa nay che đậy. Tiếc thay, điều đó không chỉ là phạm pháp, mà còn đáng tủi hổ hơn, là bị xã hội khinh miệt. Sự khinh miệt này xuất phát không phải là sự so sánh hơn kém về địa vị thành tích, sự khinh miệt này dành cho những kẻ thiếu lương tâm, thiếu lương tri và thiếu lòng dũng cảm.
    Một lần nữa, Tiếc thay.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Chào các bạn,
    Đã định trao đổi từ trước mà TTVNOL độ này nhiều trục trặc quá.
    1. Trong tất cả chúng ta có lẽ yêu thích Phong nha nhất chính là nhóm này, chúng ta có yêu mến đến mấy cũng chưa chắc nghĩ đến việc treking ở PN như họ, do vậy, nếu ai có nghĩ rằng mình yêu qúy Phong nha hơn các bạn nhóm trek thì cũng lưu ý và góp ý nhẹ nhàng chút.
    2. Về phần việc các bạn "trưng bày" : các bạn cũng cần lưu ý rằng mặc dù các bạn không xâm phạm ( mà tôi cũng tin chắc vậy vì khi các bạn có kiểm lâm đi cùng thì họ cũng sẽ rất giữ gìn ), nhưng việc các bạn " trưng bày chiến tích " sẽ làm các bạn khác hiểu nhầm và có phản ứng như trên, trong khi đó, các bạn lại không giải thích rõ ràng thì phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu.
    3. Ngay cả việc " trưng bày " là hoàn toàn không có vấn đề gì thì cá nhân tôi thấy cũng không nên , lý do là vì khi các bạn trưng bày thì vô hình chung có thể tạo ra những phong trào thu thập .... hoặc là khuyến khích cho sự thu thập, mà có thể rất nhiều các bạn khác không có ý thức được như các bạn sẽ tìm cách làm ở các nơi khác...
    4. Việc các bạn tự hào là người ngay là đúng, nhưng việc phải đối đáp ăn miếng trả miếng với các bạn khác tôi nghĩ là không nên,
    Gì thì các bạn cũng thông qua box du lịch để xây dựng nhóm và chương trình của mình, do vậy, ngược trở lại, box và cộng đồng nói chung cũng mong muốn các bạn ứng xử trở lại với tính cách xây dựng và có trách nhiệm trong việc tạo ra những định hướng đúng, các bạn là nhóm đầu tiên trek tại Phong nha, các bạn sẽ là những người tiên phong và hướng dẫn các nhóm khác nữa, vậy nên cách hành xử và ứng xử với các nhóm khác nên như một " hướng đạo ". Như vậy vừa góp phần xây dựng phong trào đi lại của anh em, vừa góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng đất mà mình yêu mến, có phải hơn không?
    Thân,

Chia sẻ trang này