1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bác nhanviennhahang ơi, nếu test theo bài 2 thì theo em cứ chia ra làm hai đợt ạ.
    Đợt 1: Dành cho những người pass bài 1.
    Đợt 2: Dành cho người fail đợt 1.
    Em là em cứ đăng ký đợt 2, phải được mục sở thị mới biết khả năng mình có thể tới đâu ...
    Hic, thân lừa nhưng ưa hành xác.
    Còn chuyện ban ngày hay ban đêm thì cũng thế thôi. Mắt mình ở trong bóng tối khoảng 5 phút là quen ngay ý mà. Đó là khả năng dễ thích nghi với môi trường thôi ạ.
    Nếu mình test thì cứ test ban ngày cũng được, có vấn đề gì còn dễ cứu nhau, chứ ban đêm, sông Hồng lại đang mùa nước thế này ....
  2. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trôi sang,ý bác là bơi ấy ạ???
    Được misswinter sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/05/2009
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhặt răng cho tớ chân phụ tá nhé chuyên trông giữ quần áo, đồ đạc cầm dây thừng đứng ngoài cửa hang , hỗ trợ bằng mồm khi cần thiết .
    Già rồi nhìn thấy thích thích mà chả dám chui hang sâu chẹp bùn ghê
  4. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à, nghe có vẻ khó vậy thôi, nhưng thực tế rất đơn giản. Đề bài ra không yêu cầu chúng ta phải bơi, và dĩ nhiên chúng ta không thể vác 15Kg trên người để mà bơi. Mọi người xem phim, đọc truyện nhiều rồi. Ngày xưa các đặc công vẫn có thể vượt sông mà không mệt, quần áo không ướt....Chắc tới đây mọi người hình dung ra rồi chứ?
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Nhahang ko mặc cả với Ke_cap. Ko qua bài này thì qua bài kia để làm gì đâu.
    Ông Pategan đem gan ra làm pate mất rồi. Nhìn vẫn thích thì chưa già đâu, cứ giả vờ khiêm tốn, kiếm cái máy ảnh hồng ngoại hay gì gì đó chụp đêm được vào trong đấy công tác nhỉ??
    Vespa đã trả lời hộ vụ "trôi sông" rồi đấy.
    Các bạn qua Bài 2:
    1. Miss..
    2. Ves...
    3. Du...
  6. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em thèm đi Phong Nha quá dưng cơ mà nhìn bài Tét của bác em hãi quá. Bơi thì em okey, nhưng còn mấy cái còn lại chắc không qua được . Bác làm ơn Tét cái gì dễ hơn tý - như chạy bộ vài vòng cầu LB chẳng hạn .
    Làm thế nào để đặt gạch được nhỉ
  7. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hi hi, không hiểu sao đọc đoạn này em cứ liên tưởng đến cái thuyền mà vợ chồng anh Ba Đô vẫn lèo lái trên cánh đồng hoang
    Nhahang cho kecap đặt 1 chỗ hạng sang nhé.
    @Pategan : bác vẫn còn phây phây thế mà đã kêu già. Mà già thì trông đồ sao được? Lâm tặc mò đến thì lại chẳng dâng nộp hết ý chứ.
    Lâu không thấy bác tác nghiệp làng gốm nhỉ?
    Được ke_cap_thanh_batda sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 22/05/2009
  8. littlejohnny1129

    littlejohnny1129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Các bác cho e tham gia với :D
    Em nói thật với các bác là đi từ HCM Tây vào Đoòng - Én rồi qua Sơn Đoòng dễ ợt ấy mà. Cái thằng thư sinh béo mẫm như em còn đi phẻ re, nói gì các bác expert ở đây :D
    Mỗi cái Vuc Tang (Ing lích - do e k rõ có phải là Vực Thắng hay k???) là chưa bt
    Mới cả em không biết các bác có trang bị những gì rồi? Em thấy tụi Howard xuống chỉ cần mỗi dây + khóa + headlamp là đủ. Hôm đó có mỗi em chưa được đào tạo qua nên k dám xuống.
    a Khanh với mấy anh nữa thì jungle men sẵn rồi, bác ấy cứ thế bám đá leo xuống thôi. Rất là khâm phục :D
  9. vespacoi

    vespacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    02 Bài test chỉ là bài điều kiện, nếu xem xét kỹ thì nó không có gì phức tạp và nguy hiểm đâu. Cái quan trọng là việc tập luyện thường xuyên để có 1 thể lực tốt chuẩn bị cho chuyến đi. Nhớ lần trước đi từ Bản Đoòng ra, cái đoạn núi gần như thẳng đứng leo cái đó mất mấy tiếng, nhiều lúc tưởng chừng như ko đi được nữa. Chịu khó tập chạy bộ nhiều nhé!
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sang Bát tràng cơ mà toàn đi uống rượu với thằng Khôi, rủ vào nhà bà cô nó lại ngại ông trẻ mắng
    Mà hình như cô ko biết bơi cơ mà đặt chỗ làm gì
    Mua vé tháng bể Mỹ đình đi anh dạy cho khóa cấp tốc may ra mới đi test của lão nhặt răng đc .
    Anh già rồi sức vẫn tốt cơ mà thích chuyển sang ngắm cảnh và ...gái đẹp, chứ mấy món hành xác này chỉ thích thôi chứ ko chơi nữa

Chia sẻ trang này