1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em muốn biết tình hình ạ .
    sát ngày quá rồi. kế hoạch đc biết =0
  2. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Định nghiên cứu côn trùng đêm, chụp thú dữ hay lưu niện trong hang? Có máy phát điện thì dóng thằng cái đèn 500w/24v là ok
    Các máy đều có thể chế độ chụp đêm mà , yêu cầu có thêm chân máy thôi. Còn nightvision như Commando thì kô có đâu
  3. kontiki03

    kontiki03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước bác này bán tour thì không cần biết tình hình đâu, cứ đến giờ lên đường, thậm chí cũng chả cần off ẹp, đóng tiền trước làm gì.
    Nhưng mà dạo này thấy bảo 77 Hàng Đào toàn bán hàng lởm nên chả biết thế nào mà lần.


  4. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hại (mỗi thành viên - đơn vị tính: nghìn đồng)
    Xe Hà Nội - Đồng Hới - Hà Nội: 300.
    Xe Đồng Hới - KM39 - Đồng Hới: 100. Từ Đồng Hới gọi xe dễ, lúc về khó hơn do alo ngoài vùng phục vụ.
    Đồ ăn, lều trại, khác.....100/ngày
    Cộng: 900 thêm 10% trượt giá.
    Đồ cá nhân chưa tính, thay vì lôi máy phát đi thì mỗi người chuẩn bị một đèn pin loại lớn + một pin dự phòng.
    20h ngày mai thứ Năm (17/4/2008) mời các bạn tụ tập tại Liễu Giai cafe - trên đường Liễu Giai chúng ta sẽ có lịch trình chi tiết.
    Hẹn gặp lại.
  5. NgoThanhTung1985

    NgoThanhTung1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình không tới offline được, sorry mọi người!
    Các bác hôm qua bàn được những gì rồi vậy, update cho em với nhé !
  6. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Phong Nha - Kẻ Bàng, Kỳ 2: Động Thiên Đường
    TT - Năm 2005, khi phát hiện hang động này, các nhà thám hiểm của Hội Hang động hoàng gia Anh (BCRA) đã bàng hoàng vì vẻ đẹp thần tiên của hang, chỉ có thể thốt lên được hai tiếng: "Thiên đường!".
    Nghe đọc nội dung toàn bài:
    Và không thể khác hơn, đó phải là tên gọi của hang động mới nhất được phát hiện trong hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng.
    Bên trong hang Thiên Đường, những khối thạch nhũ đủ hình dạng to như những đại thánh đường kỳ vĩ - Ảnh: T.T.D.
    >> Kỳ 1: Động Phong Nha: Càng khám phá, càng bất ngờ
    Lên xuống thiên đường
    Ngay sau khi đặt chân đến vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, chúng tôi thực hiện ngay chuyến khảo sát động Thiên Đường với sự giúp đỡ hết sức tận tình của ban quản lý vườn quốc gia. Đoàn khảo sát có hơn 20 người, khởi hành từ rất sớm từ trung tâm xã Sơn Trạch.
    Chúng tôi men theo đường Trường Sơn Đông, nhánh phía tây vào đến kilômet số 16 thuộc phân khu phục hồi sinh thái, để xe lại và bắt đầu hành trình xuyên rừng già hướng về cao điểm 571. Con đường mòn dẫn vào rừng mỗi lúc càng rậm rạp hơn, có lúc ngước nhìn lên không thấy ánh sáng ban ngày. Gian nan nhất vẫn là những anh em khuân vác máy phát điện, bởi cho dù cố công đến đâu mà không có máy phát điện cũng không thể nào xuống hang Thiên Đường được. Vì nơi đó là bóng tối vĩnh cửu, thậm chí nguy hiểm chết người, sẽ không thể tìm được lối ra cho dù có đèn pin hoặc đuốc soi đường vì trần hang rất cao và nhiều buồng được chia cắt liên tục, ánh đuốc, đèn pin chỉ như đóm nhang tàn trong đêm đen.
    Ngồi nghỉ chân dưới rừng cổ thụ cao ngất, anh Hoàng Văn Đại, giám đốc trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái vườn quốc gia, cho hay: "Phân khu phục hồi sinh thái rộng đến 17.449 ha, nơi đây không chỉ có hàng trăm hang động đẹp tuyệt trần như hang Vòm, hang Đại Cáo, hang Mê Cung, hang Hổ, hang Rục Cà Roòng, hang Mẹ Bồng Con mà còn là vương quốc của các loài thú quí hiếm như hổ, sơn dương, sóc bay, sói lửa, voọc Hà Tĩnh... là những loài rất quí hiếm trên bản đồ động vật khu vực cũng như thế giới. Rất nhiều nơi vẫn còn chưa in dấu chân người".
    Sau gần hai giờ vượt qua hơn 4km đường rừng, chúng tôi đến chân núi và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao trên những phiến đá tai mèo cheo leo. Các anh kiểm lâm nói đùa trong hơi thở gấp: "Người ta chỉ lên thiên đường, còn ở đây lên đỉnh rồi mới tụt xuống thiên đường, hang sâu lắm, phải dùng dây rừng thả từng người một xuống đáy hang". Đúng như vậy, khi chúng tôi tưởng chừng như thở phào lúc đã vượt qua những vách đá tai mèo lên tận đỉnh thì miệng hang sâu hun hút hiện ra trước mắt.
    Nếu như cửa động Phong Nha to hoành tráng và ra vào dễ dàng thì cửa hang động Thiên Đường nhỏ bé, sâu thẳm và tối đen như mực. Các anh trong ban quản lý vườn quốc gia phải nối những sợi dây rừng thật dài và từng người một đu mình bám theo những gờ đá mà tụt dần xuống miệng hang sâu đến hàng chục mét.
    Mê cung kỳ vĩ
    Tưởng chừng như chuyến du thám động Thiên Đường thất bại bởi chiếc máy nổ không chịu hoạt động, hàng chục con người mày mò trong bóng tối. Nhưng thật may mắn, gần nửa giờ sau, chiếc máy nổ rung bần bật lên tiếng, khung cảnh của một "đại thánh đường" kỳ vĩ hiện ra trước sự bàng hoàng của chúng tôi. Chỉ riêng mái vòm của "đại thánh đường" cũng cao đến 40m và rộng hàng trăm mét. Những hàng thạch nhũ từ trần hang sà xuống như những chiếc rèm khổng lồ long lanh màu sắc thủy tinh. Phía giữa hang là những cột đá cao ngất với nhiều hình tượng.
    Chúng tôi theo ánh đèn đi sâu vào trong, các buồng thứ hai, thứ ba trần hang mở rộng lên cao hàng trăm mét, những khối thạch nhũ hình ngôi nhà, con sư tử, đàn bò tót... hiện ra như những kiệt tác điêu khắc. Bỗng từ trong ánh đèn lung linh, tiếng đàn vang lên ngân nga giai điệu thánh đường, mọi người ùa về phía tiếng nhạc. Thì ra đó là "tiếng đàn" do nhà nhiếp ảnh Thành Huế đánh vào những thanh thạch nhũ trên vách hang. Anh Thành Huế nói: "Đây là lần thứ hai tôi vào động Thiên Đường. Lần đầu tôi tình cờ phát hiện các thanh thạch nhũ có thể phát ra tiếng nhạc nghe du dương không khác nhạc thánh đường. Thật kỳ diệu".
    ?oCây bắp cải? khổng lồ trong động Thiên Đường - Ảnh: Binh Nguyên
    Sự huyền ảo lên đến cao độ khi chúng tôi đi sâu vào buồng hang thứ tư, những trảng cát dài và nhấp nhô như động cát sa mạc, ở giữa là những tòa lâu đài cao vút với những mái chóp nhọn như có bàn tay thần thánh nào đó dựng nên. Đặc biệt, không tòa lâu đài nào, thánh đường nào giống nhau, mỗi buồng một nét kiến trúc riêng biệt, một bức tranh hoàn mỹ khác nhau. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, chỉ có thể nói nó đẹp hơn và kỳ diệu hơn hẳn động Phong Nha.
    Theo anh Hoàng Văn Đại, chưa ai biết chiều dài thật của động Thiên Đường, nhưng với chuyến du thám trước, đoàn của anh đã vào sâu 4km, qua hàng chục buồng hang nhưng vẫn chưa đến được buồng cuối cùng. Ngay cả đoàn thám hiểm BCRA với những trang thiết bị tối tân nhất vẫn chưa thể công bố chiều dài của hang.
    Ánh đèn phụt tắt, chúng tôi rơi vào cảm giác sợ hãi đến toát mồ hôi. Tất cả chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Anh Nam, một thành viên trong đoàn, thì thầm: "Chuyến đi trước chúng tôi cố gắng mau chóng trở ra cũng vì lý do này đây. Chỉ cần tính toán không kỹ, lượng nhiên liệu máy phát mang theo cạn, không có ánh sáng là cầm chắc cái chết, bởi không ai có thể tìm được lối ra trong mê cung này nếu không có ánh sáng mạnh". Điều Nam nói cũng dễ hiểu vì sao trước khi BCRA phát hiện động Thiên Đường, rất nhiều người dân đi rừng cũng đã tìm ra lối xuống hang trên đỉnh núi, nhưng chưa ai dám xuống sâu trong hang vì hầu như không có ánh sáng.
    Chúng tôi rời khỏi hang, xuống núi và ra được đến nơi đỗ xe cũng là lúc ánh nắng đã chìm sau dãy núi U Bò. Ai cũng mệt nhoài sau một ngày vượt núi băng rừng khám phá động Thiên Đường. Ai cũng cầu mong một ngày không xa sẽ có những lối mòn, những dụng cụ hỗ trợ để "lên thiên đường" đỡ nhọc nhằn hơn.
    http://dulich.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=247099&ChannelID=89
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vé xe mới mua được vé ngồi chiều HN-QB.
    Hang Thiên đường cách xa hang Én lắm, phải quay ra đường Trường Sơn bắt xe, lúc đấy chả có sóng điện thoại mà gọi, chỉ đợi xe nào qua thì vẫy thôi, hên sui.
  8. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Không chơi xanh chín đc đâu. Đến thì mua vé luôn cho lành.
    Camel Dồng Hới 35 Lý Thường Kiệt 052.823314 ngay mặt đg QL một. Chuyến muộn về Hà nội là tầm 11h đêm thì phải.
    Cần thì tôi kêu bạn mua giúp vé trc cho.
    Đg TrSơn vẫy xe kô đc đâu, kô có xe khách chạy đg này, xe tải nó chả dám cho đi nhờ đâu, vì chở hàng lậu và dễ bị CA thịt, chắc sui 100%. Vào nhà dân call tắc xi Quảng bình cho nhanh hoặc thuê cái xe ôm đi gọi xe vào hahaha.
    Đừng mong gì cái mobiphone, khu này lắc sóng kinh lắm, xoay ng cai lại có, coay cái lại mất sóng như ma chơi ấy.
  9. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đi xe của Trekking, nó không bán vé khứ hồi. VP trong đấy là 91 LTK - 052 823 519. Đến nơi thì mua vé chiều về, gọi đặt vé rồi, bọn nó à à ừ ừ nhưng chả tin được. Đường Trường Sơn mà có điện nhà dân gọi taxi QB thì còn nói làm gì, bọn nó bảo toàn chạy cho mấy ông dự án vào đấy, ko hiểu lúc ra mấy ông ý gọi kiểu gì nhỉ????.
    Nhờ bạn mua vé nó lại cầm vé đi nhatrang đua xe thì vui phải biết. Đi KB đi, vào đó đua xe địa hình.
  10. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Đồng đội dân Đồng hới mà, trong đó dùng điện thoại điện lực với viettel kô dây thì phải . cột cao thế ở đâu là ở đó có điện thọai rùi.
    Đi NT còn theo đoàn đua về Sàigòn, kô đi KB đâu, ở đấy lắp máy 2tháng sụt mất mấy kg thịt tươi sợ rồi nóng lắm và ...lắm cô gái đẹp mỗi tội các o nớ nói mình chả hiểu gì
    good luck

Chia sẻ trang này