1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại Kẻ Bàng - Loanh quanh Sơn Đoòng (rủ rê trang 14) từ 30/4/2010 đến 03/5/2010

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhanviennhatrang, 01/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Việc gì anh mày phải giải thích.
    Để anh kể cho thêm phần rùng rợn nhé.
    Cả lũ kéo nhau vào Hang Én, hai đầu của hang rộng, đoạn giữa thì tối om, trong ánh đèn lờ mờ nhận ra đá tảng trong hang có vô số chấm các màu, càng vào sâu càng nhiều hơn, đá gì mà kỳ vậy. Săm soi kỹ lại thì hóa ra các chấm đấy là do những thứ rơi xuống từ trần hang, chính xác là từ tổ én trên trần hang. Thế là chúng nó ị lên đầu mình à, không được, thế là cứ que mà khua loạn xị, én rụng như sung chín. Một công đôi việc, ko bị bố con đứa nào ị lên đầu, lại có một cơ số đồ tối về chế biến món nhậu - chim mía ko ngon bằng đâu. Tối hôm đấy, cả nhà say ngất ngây.
    Hôm sau, kéo quân sang hang khác, Cái hang đấy ý mà, tên là gì chả biết. Chui vào đấy mà không đập đầu vào thạch nhũ cứ là anh tế sống. Thạch nhũ ko phải trong tầm tay mà là trong tầm đầu, muốn qua thì mời các bố bò dưới lòng hang. Có lẽ trước đây chả thế đâu, nhưng giờ lòng hang bị cát bồi nên là trần hang cứ thấp dần. Ai mà bò được cả hàng trăm mét trong hang chứ, đổi bao xương máu để thoát kiếp trâu bò, giờ lại phải bò à, ngu gì. Mà muốn thẳng lưng thì hy sinh đám thạch nhũ thôi, sẵn quả dao Mông, mở đường như chém chuối, mỏi tay có chú em khác thay, triệu năm chứ cả tỷ năm thì cũng bép hết. Giữ làm gì, mùa lũ năm nào cành cây trôi qua đấy chả đập phá tan hoang, chục năm nữa đất cát sẽ bồi kín tận miệng hang. Các thanh niên gương mẫu trong Box vào đấy mà tình nguyện bới cát với hàn gắn thạch nhũ nhé. Cảm ơn nhiều.
    Bọn này vào trong nớ còn đập phá nhiều nhiều lắm lắm. Hôm nào rỗi anh lại kể cho nghe. Hỉ.
    (ANH EM TRONG BĂNG KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM)
  2. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tội này là treo cổ ạ, cái đoạn kia cả triệu năm mới dài được như thế
    VÀO ĐÂY MÀ TREO CỔ ****** NÀY
  3. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh này không hiểu biết gì à ?
  4. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mod đâu, xử lý đi thôi
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vụ án Dao Mông.
    Em tự giới thiệu, em la Dao Mông - quê tận Sapa. Mấy năm trước có anh Hai SG đến chơi quê em, thấy em ngon dụ dỗ em theo ảnh đi đó đi đây cho biết. Ảnh cưng em lắm, em được về thành phố, em thấy đời mình thật tươi, chả như đám bạn chỉ biết có rừng thôi.
    Rồi em được ra cả Thủ đô nữa, em ở đó mấy tháng. Vừa rồi có anh ở HN rủ rê em đi KB, hứa rằng em chỉ làm những việc nhẹ thôi, lại được đi chơi, em đi theo làm cảnh là chính. Em đi theo.
    Ngày đầu thì em chỉ phải chặt chuối đánh dấu đường, mệt hơn là chặt cả cây chuối để lấy hoa, với em chuyện đó nhằm nhò gì.
    Qua bản Đ, ai cũng khen em, cũng cố sờ em một cái, làm em lạnh cả sống dao, em tự hào lắm.
    Nhưng rồi ác mộng bắt đầu. Bọn chúng kéo nhau vào chỗ tối, lôi em ra bắt em làm việc cật lực, tối quá em chả biết mình chặt cái thứ gì, nhưng cứng lắm lắm. Đứa này mệt có đứa khác thay, bốn đứa chúng nó thay nhau bắt em làm việc, cả người em ê ẩm, mẻ tóe loe, rồi em ngất đi chả biết gì nữa. Em loáng thoáng nghe nó hô "Về".
    Thấy em tơi tả, chúng cho em nằm lại trong hang, vừa đỡ phải bế vừa ko lộ chuyện chúng lạm dụng em. "Chát" một tiếng lạnh người, em găm vào vách đá, ko rút ra nổi. Thôi rồi đời em chấm dứt ở đây, nơi lạnh lẽo, tối tắm, cả năm may ra có mấy ma mò vào.
    Chúng chả thoát được, vụ việc lên mạng, anh Ko.... hô anh Qu... lưu cái màn lại (định làm bằng chứng chắc, mà sao anh ý ko lưu mà phải hô người khác làm, anh ý ko đủ trình??? ko đủ tuổi, hay cả hai??), thêm cả anh To... hưởng ứng, lập thành hẳn hội đồng QuToKo? ra án treo cổ chúng lên. Em thấy được an ủi phần nào, thế mới là công lý chứ. Các anh trên mạng nhẩy vào đạp chúng te tua, anh nào ko đạp thì sủa.
    Thằng cầm đầu (gọi thế cho bõ ghét, chính nó dụ em lên KB) phải làm bù công việc mấy hôm trước nên tối mới vào, nó chả thấy ăn năn, chả tỏ ra hối hận tý ty, lại còn thách thức anh em nữa chứ, còn gì là công lý, là ý thức..... Đời em bỏ đi rồi, còn đời bao nhiêu em khác nữa. Em khẩn thiết đề nghị các anh trong Box làm ra nhẽ việc này, nếu cần em kiện lên tận TU.
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ông nhặt răng này bức xúc rồi, ai cũng nghĩ như ông thì die à, uh thì kiểu j mấy cái cây ở rừng rú kiểu j mưa bão cũng làm teo hết, chặt mie nó hết đi (suy nghĩ của lâm tặc ).......
  7. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Rồi sao đại ca ...có đưa em nó về lại Thủ Đô không ?
    Em nó chắc đau nhiều lắm đây , cả năm này được gối mềm chăn ấm bên mình , có phải ra đồng nữa đâu mà giờ bắt em phải vậy ..cưng lắm .
    Nhớ em ....
    Quân độc ác !
  8. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đùa, thấy ông lớn tuổi mà viết như thằng trẻ con, hay ho gì cái chuyện đấy mà phải về đây khoe cho nó "anh hùng" ? ngẫm lại xem 1 thằng 30 tuổi mà bôi ra mấy cái dòng này thì đáng ko.
    Ấu trĩ quá !
  9. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh nhặt răng bình tĩnh đi. Mọi người chưa hiểu tại sao lại có khúc thạch nhũ đó nên bất bình là đương nhiên.
    Giả thử, bây giờ thấy cái ảnh khoe thạch nhũ không ai nói năng gì mà chỉ ra sức khen đẹp anh có vui không??? Hay anh lại nhảy lên chửi mọi người không biết nghĩ???
    Văn của anh hay lắm, nhưng chỉ dùng vào việc chửi thế này thì phí quá///
  10. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu Ông nhặt răng này suy nghĩ dư lào mà post những lời lẽ phản cảm và thách thức như vậy. Cứ cho là việc băng đảng của ông nhặt khúc thạch nhũ gãy về giống như một viên đá làm kỹ niệm, thì cái việc post ảnh đó lên cũng là ko đúng rồi (thậm chí hơi ngu)! Người ta vào góp ý đã ko tiếp thu lại còn post bài với lời lẽ thách thức, ngôn từ chợ búa

Chia sẻ trang này