1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại khổ nữa ròi các pác ơi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khongthudao, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ăn thế nào được mà ăn, thà cậu ấy tấn công mạnh miệng, tay chân wơ lung tung rồi thì chả nói, cậu đã làm một người đàn ông tốt (kiểu nam nữ thọ thọ bất thân) thì giờ là quá muộn để giở trò. Còn nếu liều giở trò sẽ phản tác dụng nga, em nó sẽ thế này "mịa, thằng cha này hoá ra từ hồi đến giờ chỉ đóng kịch, cũng là một dạng dê xối xả".

    Chả còn cách nào, cậu thế nào thì cứ thế tiếp vậy, nhưng đừng để em nó xem như gà quá, mà cũng do cậu hiểu hơi lệch quá về một người đàn ông lịch thiệp. giờ cứ tỏ rõ thái độ thế này "em biết anh thích em rồi đúng không, nhưng thích không có nghĩa là thiếu em anh không sống được, càng không có nghĩa anh không có quyền theo gái khác, nếu em không có thiện chí, thì chúng ta cứ thế này thôi cũng được"
    Sai lầm trầm trọng ở cái suy nghĩ "Theo em nghĩ là nhỏ chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu, nhưg em muốn khi nào nhỏ sẵn sàng muốn người iu thì đã có em". Cậu có thấy người ta rao hàng không "nhanh chân lên, số lượng có hạn" thì mới có người chạy đến chứ

    Chúc cậu măn mắn
  2. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là:
    YOU: siêu GÀ
    GIRL kia: chờ mãi mà gà ko khôn lên được nên diễn tí trò con gái í mà , kiểu là anh cưa em thì nhanh nhanh lên, cái "chưa đến lúc" ấy h "đã đến lúc" òy, nhanh ko em "đến lúc" với ng khác tì đưng có mà nhé!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đâu nào, đấy gọi là "muốn bắt thì thả" chứ!
    Cứ thử nói "Uh, dạo này tôi cũng thèm có người gãi lưng lắm rồi, bà giới thiệu cho tôi một cô!"

  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đàn ông đàn ang phải chủ động, sao lại đá bóng sang cho Cáo thế .
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng là nói chung Cáo nào cũng thích đàn ông chủ động, nhưng cách chủ động thì không phải mọi Cáo đều thích giống nhau.
    Ở đây nên làm như trên căn bản là vì Cáo này không thích bị hạ gục bằng cách dứt điểm từ xa, một nhát ăn ngay, mà thích thế trận giằng dai, đòi hỏi nhiều phối hợp một chạm, luồn lách chuyền qua chuyền lại, cướp bóng mất bóng giành lại bóng _ đá ma một hồi đến đoạn cuối mới nhường anh đột phá cá nhân ghi bàn cơ!
    Vậy nên cứ đá bóng cho Cáo đi, rồi Cáo sẽ đá trả mà, mất bóng đi đâu mà sợ!
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thế thì là "mèo vờn chuột" nhỉ
    Cơ mà ai là mèo, ai là chuột
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu xét theo ai dứt điểm cuối để gọi đó là mèo thì tất nhiên con trai nên là mèo rồi.
    Nếu xét theo tính chất của hành động là người thực hiện trước là mèo, người kia gật hay không là chuột thì tất nhiên con trai là mèo rồi.
    Nếu xét theo ai có khả năng điều khiển cục diện là mèo thì có lúc người này là mèo, có lúc người kia, có lúc là cả hai.
    Thí dụ cho trường hợp cả hai là mèo là khi cả hai đều hiểu rõ người kia muốn gì, đều hợp nhau và đồng ý với nhau, song vẫn thích phải đá qua đá lại cho nó thêm dramatic và romantic, nên vẫn tỏ ra là mình bị vờn, bị bắt, mặc dù thực ra việc này cũng trong kế hoạch rồi. Nó giống như em/anh có ko gợi ý thì anh/em cũng vẫn làm, tuy nhiên vì lịch sự hay vì yêu hay vì tính toán, anh/em sẵn sàng để cho em/anh có cảm giác là dắt mũi được anh/bẫy được em . Do đó, người bị vờn/bắt lúc này cũng vẫn có thể là mèo đúng không?
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đoàn Chuẩn
  9. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hix bác cứ làm cái "anh yêu em" đi ko đuợc thì ta bơ mấy hôm hêhh nếu như theo bác nói thì là Cáo cảm quá rùi còn gì con gái hay thử lám đẻ bác mạnh dạn lên thôi mà.Đàn ông nhìu lúc phải can đảm những phút quyết định con gái ngùoi ta mới tin tưởng và cảm thấy bác là chỗ dựa vững chác đuợc...
    -Theo tình thì tình chạy chốn tình thì tình theo
    Câu này e rất thấm...còn e còn bác hihih chúc thành công và sớm có tình yêu đẹp....
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay hẹn em nó đi uống nước ai dè em nó hẹn với thằng nào ròi các pác ơi, còn nói sốc nữa "đi gặp người ấy mà lị". Thông tin này chính xác vì nó rủ con nhỏ cùng phòng đi chung . BỰC làm sao đây mấy pác? không biết có theo tiếp hay không?

Chia sẻ trang này