1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là bố mẹ cáo, mọi người vào giúp e với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro1208, 31/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. concaro1208

    concaro1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lại là bố mẹ cáo, mọi người vào giúp e với!!!

    Tình hình là thế này các bác ạ
    Em và cáo yêu nhau đc hơn 2 tháng rồi, hiện chúng e đang là sv, học cùng lớp với nhau
    Tc của bọn e thì nói chung là ko có j để nói cả, rất ổn
    Nhưng phát sinh bắt đầu từ bố mẹ nàng không thích nàng yêu người bằng tuổi
    Suốt ngày nàng bị mẹ tra tấn lỗ tai bằng những bài giảng đạo đại loại như yêu người bằng tuổi thì con gái sẽ già hơn, rồi thì ko được chiều chuộng như người nhiều tuổi hơn, và căn bản là nhà nàng cũng có khá nhiều người yêu bằng tuổi lấy nhau nhưng ko hp nên bố mẹ nàng cũng sợ dớp nữa ạ.
    Bây h e hầu như rất ít khi đến nhà nàng, vì bố mẹ nàng cứ lấy cớ đó mà nói nàng, e thấy cũng khổ thân, bố mẹ nàng định dùng chiêu mưa dầm thấm lâu nên cứ có dịp là nói, tết cũng ko tha nữa
    Thật sự bọn e thì vẫn tin nhau, yêu nhau nhưng cứ đà này chắc cáo nhà e điên đầu lên mất, nàng cũng kêu mệt mỏi với gia đình lắm.
    Vậy e mong các cao thủ trong box giúp e xem e nên làm thế nào chứ e cứ động viên mãi, làm công tác tư tưởng mãi mà mẹ cáo cứ kè kè bên tai cáo thế kìa, chắc e thua mất!


    Còn 1 vấn đề nữa các bác ợ, đấy là cáo có vẻ ngại khi giới thiệu e với bạn bè của cáo, lớp cũ của cáo tổ chức đi chơi, có bảo cáo rủ cả e đi cùng rồi ra mắt bạn bè luôn mà cáo kêu đi với lớp e ko bao g cho a đi cùng vì e ko thích, nói chung là e ko hiểu cáo ở điểm này, theo các bác có vấn đề j ko ạ, cám ơn mọi người nhé


    Được concaro1208 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 31/01/2009
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Spam kìa Mod ơi, khoá đê
  3. concaro1208

    concaro1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đây mới là spam
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chả có jì để tư vấn cả,bạn chủ top còn trẻ và có vẻ chưa trải chuyện yêu đương nên mới có tí sóng đã phải cóng rồi à??
    yêu nhau,mấy núi cũng leo,mấy sông cũng lội,mấy đèo cũng qua
    yêu nhau,chẳng ngại đường xa,một ngày ko đến,thì ba bốn ngày
    yêu nhau,cởi áo cho nhau,về nhà mẹ hỏi,qua cầu gió bay
    yêu nhau chẳng ngại đường xa,đá vàng cũng quyết,phong ba cũng liều

  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đoạn vàng vàng
    chú gà lắm,đã là lớp cũ của em nó,đi với nhau người ta còn ôn lại kỷ niệm xưa,có những chuyện mà chỉ có họ nói được với nhau,chú người lạ,tự dưng nhảy vào thì còn jì là hay nữa,người ta có mời thì cũng có khi chỉ là mời lịch sự thôi,chú phải để em nó có khoảng trời riêng chứ,chú người lạ đi cùng,có những cái họ muốn nói với nhau thì lại ngại,chú phải hiểu thế
  6. concaro1208

    concaro1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    e đâu có cong, nhưng cái chính là e muốn xin ý kiến là nên làm thế nào cơ
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chú làm cho em nó tin chú hơn là tin những lời mẹ nói là được
    còn làm thế nào thì chú nhìn tiếp 4 câu yêu nhau ở bên trên kia kìa
  8. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em ko đồng ý.
    cách nghĩ của bác dựa trên sự khách quan . CÒn theo em , trong tư tưởng nguời yêu ông này có vấn đề.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    phải khách quan như thế thì mới thoải mái được,em nó thì đang đau đầu vì bị tra tấn như thế,mình phải thoải mái thì mới làm cho em nó thoải mái tư tưởng được
    chú nên nhớ là,con gái khi yêu cũng khó khăn lắm,nhất là chuyện làm sao để bố mẹ gia đình chấp nhận người mình yêu ,họ cũng phải trải qua những cái mà con trai chúng ta ko biết hết được đâu
    khi được một người con gái yêu mình thì các chú phải biết là em nó cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn lắm đấy
    đừng nghĩ kiểu trẻ kon cho bản thân mình là muốn được em nó giới thiệu với bạn bè,muốn được bố mẹ vui vẻ thoải mái chấp nhận,các chú cứ nằm mơ đi
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề vãi lol ra rồi còn gì nữa
    Chia sẻ chủ topic, tớ cũng thấy bằng tuổi khó đến với nhau ***
    Nghỉ đi là khỏe

Chia sẻ trang này