1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là chuyện lấy chồng :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jumanji7, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không phải khuyên đợi 2,3 năm nữa là sốt vó lên ngay thôi . Mà điều kiện thế kia lấy chồng có khó chi . Vội mà làm gì
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng sai từ rồi .Lãnh cảm là liên quan đến vấn đề sinh lý , ở đây chỉ là vô cảm , mà 79 thành đạt không muốn lấy chồng cũng chưa đến mức gọi là vô cảm .
    Thật ra, lấy chồng có phải là vinh quang,có phải là đổi đời ,có phải là gặt hái thành công đâu mà mọi người cứ phải giục con gái đi lấy chồng .Lấy chồng là " đeo gông vào cổ "'' , chẳng có gì sung sướng trừ lúc đêm về .Thế nên cậu cũng đừng hùa vào với mọi người mà thúc giục chị ấy , mọi cái là duyên số rồi ,có ép vào với nhau cũng chả ép nổi . Để chị ấy sống thoải mái như chị ấy muốn và tự khắc chị ấy sẽ hiểu người đàn ông nào là xứng đáng
  3. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    giống mình thế cơ chứ, nếu có a nào cao to đẹp trai lại nhiều xiền nữa thì ok ngay nhưng chả gặp đc a nào nên cũng chả muốn lấy chồng. khổ thế chứ
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này mà thấy cũng lo lo. Thực ra không phải bọn tớ không muốn lấy chồng. Là phụ nữ ai cũng muốn có 1 hạnh phúc của riêng mình, cũng muốn có 1 người để chia sẻ trong cuộc sống. Ra ngoài đường mọi người xì xào... ôi cái cô kia xinh thế, giỏi thế, dễ thương thế, bla bla mà sao giờ này vẫn chưa yêu ai... về nhà thì bố mẹ than ngắn thở dài... nhiều lúc cũng cảm thấy buồn lắm chứ.
    Nhưng cái khó là bọn tớ không tìm được 1 người phù hợp... Có thể bọn tớ sâu sắc quá, có thể bọn tớ cũng đã có được những thành công nhất định trong xã hội,... mà cũng có thể do duyên số chưa tới... Nói chung thường thì những người con gái nhan sắc không đến nỗi nào, thậm chí ưa nhìn là đằng khác, thành đạt, có duyên mà giờ này vẫn chưa yêu ai thì thường là những người rất tự tin vào bản thân + không may mắn trong tình duyên!
    (thay lời của những cô 79 chưa chồng - không có tớ đâu đấy nhé )
    Được meo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 25/02/2008
  5. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    May mắn được hiểu theo nghĩa nào ? Mà chắc gì là nghĩ rằng bản thân mình rất tự tin ??? Chỉ ở một số khía cạnh nào đó thôi, tôi nghĩ vậy .Mọi người đều có điểm yếu của riêng mình
  6. mexu03

    mexu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Được đấy! Anh có ông anh cũng đang tình trạng thế này. Sinh năm 76, ở Xì gòn,
    Chú cho số để anh tự vấn riêng cơ
    Nhưng nói trước là anh ko lái máy bay đâu, giới thiệu cho người khác.
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ không quyết định từ bây giờ thì sẽ nghĩ là không cần thiết .
    nhưng đến lúc qua rồi sẽ không thể lấy lại được , rồi lúc ấy có tiếc thì cũng là quá khó để làm gì được tiếp rồi.
    P/S : đây là chị em ạ , thế chị hỏi thử các chị ý hộ em xem nói như thế nào thì các chị mới muốn lấy chồng
    chị ơi, hoàn cảnh của chị em cũng hơi khác người khác 1 tí , nên mẹ chị ý mới lo chị ý lấy chồng muộn .
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    76 không được anh ạ , hơn nhau 3 tuổi là không hợp tuổi
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ luôn tìm mọi lý do để biện hộ. Hôm nay anh dành cho các gà cáo lít nhít một bài phân tích, mong các gà cáo tập trung suy ngẫm:
    1. Các chiến sỹ nhao nhao đổ lỗi: không hợp, duyên số, may mắn... nhưng lại dek chịu tự tìm hiểu tại sao như vậy, kể cả những chiến sỹ đã đọc bài trên. Đó là bởi vì các chiến sỹ hời hợt với cuộc sống, học để lấy cái bằng chứ dek phải hiểu kiến thức, nên dek hiểu thế nào là trưởng thành thực sự, từ vô thức - nhận thức - hành động thống nhất và hoà hợp với xu thế xã hội. Và thế là các chiến sỹ ca bài ca tự sướng: gia giáo, sâu sắc, thành công... trong khi dek có nổi tình yêu thật sự.
    2. Vậy còn một số gà cáo tự thấy mình trưởng thành thực sự, muốn yêu thật mà vẫn dek có tình yêu, vì sao? Xin thưa, đó là do vẫn ảo tưởng - như cáo ******o_con_xinh nói là rất tự tin vào bản thân, trong vô thức vẫn đòi hỏi lọ chai khác biệt với đối tượng đang tìm hiểu (hay đang nói yêu). Vậy là dek trưởng thành thực sự ---> đọc lại 1.
    3. Ở một nấc thang mới, có những chiến sỹ đã trưởng thành thực sự, đã yêu (thật ra là tập yêu) mà vẫn thất tình. Ấy là do một loạt các tình huống: gặp đối tượng chưa trưởng thành thực sự, gặp đối tượng đã trưởng thành thực sự nhưng dek hoà hợp NHU CẦU VÀ MONG MUỐN với chiến sỹ ấy, hoặc thiếu THUỶ CHUNG, CHÂN THÀNH...
    Anh dặn dò hàng trăm cô chú có hai câu: ''Nhân bất học bất tri lý, ngọc bất trác bất thành khí'', ''linh tự ngã bất linh tự ngã'' thế mà có mấy ai hiểu. Chán vãi.

  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    @GA_HANOI: Bài phân tích của bác thật hay. Em rất thích vào box tvty này vì đôi lúc đọc đưọc những bài viết rất hay của các đại cao thủ như bác. Em xin phép bác forward cái bài của bác cho 1 số người khác ạh. Tặng bác

Chia sẻ trang này