1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lại là nó - Bệnh lây đường ********

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Alo_aiday, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alo_aiday

    Alo_aiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lại là nó - Bệnh lây đường ********

    Tôi biết là đã có nhiều topic nói về cái này .Nhưng tình huống của tôi hoàn toàn khác , với lại khẩn cấp quá cần được bà con gần xa tư vấn ngay . Mong các bác mod thông cảm không xoá.

    Cách đây đúng một năm tôi quan hệ với một gái mại dâm ở GiapBat. Con bé đó bị nghiện , còn Hiv thì không biết có bị không .
    Nó có oral *** cho tôi ( xin hoi : oral *** (OS)có thể lây hiv?).Tôi có dùng BCSnhưng hơi nghi ngờ là bao rách.
    Khoảng hơn 1 tháng sau tôi ra nước ngoài , và được nước sở tại lấy máu khám sức khoẻ.Không thấy họ nói gì , nếu bị dương tính họ đã đuổi về phải không? ( nghe nói hiv 6 tháng sau mới thấy , vậy nếu có thì 1 tháng sau khám có thể phát hiện không ? )

    Sau này tôi còn quan hệ với một số người khác , nhưng nguy cơ thấp hơn con bé trên.
    Xin hỏi về lậu , giang mai , .. :
    có thể lây qua OS : nam OS cho nữ , nữ OS cho nam được không.Sau thời gian bao lâu thì có biểu hiện ? Và biểu hiện bệnh thế nào
    Gần đây người tôi mọc mụn ngứa như rôm vậy , khá nhiều. Hic hic không biết có gì không . Tôi lại sắp sang nước ngoài rồi , bên đó thì không đi khám chữa hiv , lậu , giang mai được.
    Giả sử có người bị hiv 1 năm rồi khám được o.Hiv mấy năm thì có biểu hiện ra ngoài ,biểu hiện cụ thể thế nào . Nếu ra nước ngoài mà bị lậu , giang mai thì sao đây . Chờ 1 năm sau về nước chữa bệnh sẽ nặng và di chứng nguy hiểm phải không ?
    Vậy thôi dài quá rồi . Cảm ơn các bác đọc và tư vấn
  2. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lão hỏi thía biết thế nào mà trả lời. Loài người đã phát hiện ra công nghệ xét nghiệm HIV qua TTVN đâu. Muốn biết phải đi mà khám cụ thể thôi. Tuy nhiên có mấy điểm:
    1. Khi lão đi nước ngoài họ không kiểm tra HIV của lão đâu. Họ lấy máu để xét nghiệm một số bệnh khác, chủ yếu là viêm gan B vì bệnh này lây qua đường hô hấp. Họ sợ khi lão sang nước người ta nói chuyện với công dân người ta rồi truyền bệnh tứ tung thôi. Chỉ có một số nước khi lão vào nhiều hơn 6 tháng liên tục may ra mới có khám HIV, nhưng cũng không đuổi lão về mà chỉ cho lão cái form để lão phải theo dõi trong thời gian ở nước họ, phải thông báo với bác sỹ điều trị ở nước lão đến thôi. Nhưng cái này chỉ một số rất ít nước làm thôi. HIV thông thường la không được xét nghiệm đâu.
    2. Kẻ cả bị thì 1 tháng sau họ cũng không thể phát hiện ra được.
    3. Như trường hợp của lão tôi thấy tốt nhất là đi khám. Nếu không lão sẽ phải sống với cài bệnh Tự Kỷ Ám Thị cung khốn khổ hơn HIV. Nếu lão không đi khám, lão lúc nào cũng bị ám ảnh, sợ hãi ---? stressed. Nếu lão đi khám, kể cả bị thì cũng còn biết mà điều trị --> kéo dài tuổi thọ & không hại đến người khác ---> ĐI khám là tối ưu.
  3. hanhphucgiadinh

    hanhphucgiadinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ với nhiều người_nhiều loại người thì không bệnh này cũng tật nọ mà thôi_dù có dùng bao_đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Tốt nhất bác nên đi khám để bác sĩ kê thuốc cho mà điều trị.
  4. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Oral thì rất dễ có khả năng lây bất cứ bệnh nào giống như lây qua đường máu vậy, vì trong mồm bao h cũng có những vết xước hay lở loét rất nhỏ, đủ để lây nhiễm....
    Nguy hiểm vô cùng nếu như tiếp xúc với gái lạ mà KHÔNG dùng BCS. Nói chung là cũng nên đi khám xem thế nào, khám bình thường thôi, bác sĩ mà người ta thấy có các dấu hiệu bất thường thì sẽ nói cho mình biết là có dấu hiệu của HIV không ?
    Chỉ vì một tiếng sung sướng mà phải trả giá bằng cuộc sống thì không nên....
    NÊN DÙNG BAO CAO SU KHI QUAN HỆ VỚI BẤT KÌ AI MÀ MÌNH NGHI NGỜ.

Chia sẻ trang này