1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lai la tinh cam online, giup minh voi. Minh la "ga`" 100% trong may chuyen nay. Cam on cac ban.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi power160watt, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Để người ta thích mình qua mạng thì phải có cách nói thật lôi cuốn, nhưng yêu qua mạng làm gì chỉ sợ khi gặp nhau lại thất vọng. Có lần em cũng lừa được 1 tên nhưng mà gặp nhau roài thấy nản . Trò đùa ý mà
  2. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! mình nghĩ rằng net là phương tiện để chúng ta làm quen với nhau ,,, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống ,,, ( cả những điều mà ta ko thể nói với những người xung quanh ) ... đó là cách để ta giải toả những khúc mắc trong cs ,, hay chi đơn giản là đi 8 chuyện cho vui ...!!!! Mạng là ảo nhưng tình cảm con người là thật ! vì thế bạn phải cứng rắn hơn với bản thân ,,, Đừng quá nuôi hy vọng về 1 tinh yêu ảo ! Bởi thực tế sẽ có nhiều điều khác biệt mà bạn không thể lường trước được.....Nếu bạn yêu quý người đó ,,, hãy thể hiện để họ biết ....Nhưng bạn ạ đó chắc chắn chưa phải tình yêu đâu ,,, Vì tình yêu phải xd trên cơ sở thực tế ,,,,tình cảm có thật của 2 người ,,,,,,Sau này bạn gặp người đó ......Nếu thực sự có tc thì 2 người sẽ đến được với nhau ....Lúc đó vẫn chưa muộn cơ mà
    Còn ko thì vẫn có thể là những người bạn bt !
    Nói chung bạn phải gặp người đó thì mới biết được thực sự tình cảm bạn dành cho anh chàng kia là gì
    Chúc bạn sống vui và tư tịn trong bất kì hoàn cảnh nào
  3. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 người bị "vướng" vào tình cảm trên net nên tôi cũng muốn được chia sẻ với bạn đôi điều:
    - Net chỉ là môi trường và chat là công cụ cho chúng ta làm quen nhau, chỉ có điều nó còn là "môi trường nảy sinh tình yêu" quá mới mẻ, lại dễ bị lừa gạt nếu ko cẩn thận. Nếu bạn đủ tỉnh táo và bản lĩnh thì cứ yêu qua net, cũng thú vị lắm đấy. :P
    - Giống như mọi người đã góp ý nếu ngoài cuộc sống vẻ ngoài là ấn tượng quan trọng đầu tiên thì trên chat cách nói chuyện lôi cuốn, mới mẻ, thu hút mới có thể gây ấn tượng. Nếu chỉ lập đi lập lại cái mô tuýp hỏi thăm sức khỏe, xem webcam, nói nhảm thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng đi vào "quên lãng". Không nên quá khép kín, tự thu mình, trên chat bạn hãy mặc sức khơi gợi những chủ đề hào hứng nhằm "kích thích" anh bạn kia tham gia, ko kịp lần này lần sau lại muốn gặp bạn để được tranh luận tiếp.
    - Nếu xác định đã thích anh bạn kia, bạn hãy cứ tiến tới, làm hết sức có thể để sau này ko hối hận vì bỏ lỡ 1 tình yêu "biết đâu sẽ đẹp". :P Thậm chí có thể đặt thẳng câu hỏi "Hình như mình nói chuyện kém quá khiến bạn ko thích nên hay sao mà lần nào cũng thấy bận việc đi gấp?" để làm rõ sự lằng nhằng bấy lâu nay...
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    khiếp, em ngày nào cũng chat ít nhất hai lần, có hôm thức đến 4h sáng để chat, có hôm gắng dậy sớm hơn bình thường 10'' (hehe dậy sớm 1'' là cả một vấn đề đấy ạ) chỉ để vào mạng nghe một câu chào "dậy sớm thế, đi học vui nhé", hôm nào không gặp nhau thấy thiếu không chịu nổi, etc... mà tất cả những cái đó là từ cả hai phía nhé! thế mà rồi cuối cùng cũng có được gì đâu, tình cảm của mình vẫn bị người ta kick ass nhẹ như không :|
    không xúc tiến công trình thì chỉ có hít gió thôi chị ạ!
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ:
    -Không có lời nói lãng mạn, chỉ có hành động lãng mạn.
    -Tình yêu không phải chỉ có ngồi tưởng tượng về nhau mà phải có nắm tay, nắm chân, hun hít và đến 1 lúc nào đó là lên giường.
    -Không tin những gì người khác nói mà chỉ tin những gì họ làm.
    Cho nên theo tớ nghĩ tình yêu hoàn toàn online là điều không tưởng.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo các số liệu thống kê của phòng "Thương" Mại và "Yêu" Công nghiệp VN, thì: Tình cảm online là một khái niệm hoàn toàn có thật, có một số đặc điểm đáng lưu ý như sau...
    - Nạn nhân "bị yêu thương" thường là đối tượng nam giới, có độ tuổi từ 16t-61t chiếm 99%, là người Việt hoặc người dị chủng sinh sống bên ngoài lãnh thổ VN.
    - Đây là dạng yêu đương theo thế "chân vạc".
    - Đối tượng tấn công thường bị ngã gục ngay từ đầu bởi đặc điểm "bên ngoài vùng lãnh thổ". Chính yếu tố này là nhân tố chính góp một phần chủ lực làm mờ đi bản chất thật sự của vấn đề.
    Hiện nay hiện tượng này đang trở thành một trào lưu, nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại các phòng internet công cộng.. kể cả vùng nông thôn hẻo lánh với các em thôn nữ hiền lành (dần dần đang bị lưu manh hóa vì bọn mặc rô-cò mồi-dẫn mối).
    Đây là một vấn đề biệt nghiêm trọng, đại hội xxx vừa qua cũng xác định vấn đề này chỉ nghiêm trọng sau vấn nạn tham nhũng (chính thức được đưa vào nghị trình thảo luận). Thật là bất công, trong khi hàng ngày biết bao thanh niên trai tráng lao động cực lực và đóng sức lực của mình trên mảnh đất "ít người nhiều ma". Nhưng họ lại bị tước đi cơ hội và quyền được "hưởng" mà thủ phạm là "Thương" Mại và "Yêu" Công nghiệp -> bọn man di, dị chủng cuối cùng là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất.
    Đúng như phát biểu của đ/c Tới Hạn, hằng ngày họ vẫn luôn mơ về hoàng tử "người làm vườn, bác rửa chén, ông vệ sinh chuồng trại".. và không hề có "nắm tay, nắm chân, hun hít và đến 1 lúc nào đó là lên giường." như bao đôi lứa khác.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em nói chân thành(không đạo đức giả) rằng đối với em không có "bọn man di, dị chủng" mà chỉ có "con người" không cùng văn hoá, không cùng nơi sinh sống mà thôi.
    Bác xem một số đàn ông Việt Nam đối xử với một số phụ nữ Việt Nam như thế này này:
    http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2006/04/3B9B6CF2/
    cũng chẳng tốt hơn "bọn dị chủng" Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc đâu.
    Theo em nghĩ thì cứ là con người, thì có người xấu người tốt, cho dù là người nước nào đi chăng nữa.
  8. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hehkekekekee
    You nói lừa một thằng nghe có vẻ dễ nhỉ
    Chắc YOU là cao thủ há
    Nhưng tui thấy nghi lắm
    Ai lừa ai vậy ???
    Tui thấy thường thì con gái hay bị lừa hơn con trai ... chứ con trai thi thoang lắm mới có thằng tự choi đầu vào rọ thoai , mà tại mấy thằng đoá chán sống mún tự tử nhưng sợ đau nên nó mới chọn cách ấy ... chớ ... chậc chậc chậc ....
  9. Han_Sitinh

    Han_Sitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu you là con gái thì tui cũng là người ưu hành động , tuy tâm tính tui ko lãng mạn lắm nhưng tui có ông anh hành xử rất lãng mạn đấy ^^
    Được han_Sitinh sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 27/04/2006
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    chính xác là cả 2 lừa nhau, nhưng nói chung cũng chỉ là sự ngộ nhạn t/c mà thôi, chứ sao có thể nói là t/y chứ. chẳng dám nhận là cao thủ, nhưng ít nhất cũng ko phải thỏ non

Chia sẻ trang này