1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lai la tinh cam online, giup minh voi. Minh la "ga`" 100% trong may chuyen nay. Cam on cac ban.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi power160watt, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wode_u

    wode_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn thấy viển vông quá. Tình cảm này bắt đầu đã khó, nếu có phát triển thành tình yêu thì duy trì cũng khó.
    Tôi cũng đi du học, cũng yêu người ở nhà. May có thời gian nghỉ về nước gặp nhau nên tình cảm được nuôi dưỡng. CÒn chuyện của bạn, thực tế 1 chút đi.
    Đúng là trên mạng cần phải có cách nói chuyện hấp dẫn thì mới gây ấn tượng được. Bởi chúng ta online chat với rất nhiều người, làm sao mà nhớ hết được và quan tâm hết được những người bình thường giống như nhau được, chỉ nhớ 1 số người đặc biệt thôi. Bạn có lẽ trong mắt bạn trai kia cũng bình thường như bao người bạn khác, mới đầu boy đó có thể cảm thấy thú vị do tự nhiên có bạn gái làm quen. Sau rồi nói chuyện với nhau ko có gì đặc biệt nên bạn đó cảm thấy ko hào hứng nhiều nữa. Thay đổi cách nói chuyện của bạn à? Tớ nghĩ cũng khó, bởi cái này cần ...chat nhiều ( điều kiện là bạn thích chat) nhưng chủ yếu là tính cách của bạn, nếu bạn bên ngoài hiền dịu, đúng mực và khi chat cũng thế thì sẽ ko gây ấn tượng gì cả ,là tớ nói trong trường hợp bạn chủ động làm quen và gây ấn tượng để người khác phân biệt bạn là ai .
    Có cách là bạn nếu đủ quen thân với em họ của boy đó thì có thể tác động qua người đó, để anh ta nói với boy về bạn giống như đã nói với bạn về boy vậy. Nói nhiều có thể boy sẽ chú ý tìm hiểu xem bạn thế nào,quan tâm đến bạn hơn . Bạn cũng có thể chủ động, nhưng chỉ là " bật đèn xanh " 1 số lúc thôi. VD chào hỏi thăm tận tình, quan tâm đến đời sống, việc học tập của boy , thậm chí cho boy biết là bạn biết khá nhiều và cũng khá là quan tâm đến boy (ko phải là nói thẳng, mà kể lại những gì bạn được nghe về boy etc) . QUa vài lần như thế là có thể xác định được thái độ của boy. Boy phản ứng tích cực thì mình tiếp tục, còn ko thì thôi đi là vừa. Mà trong trường hợp này thì tớ thấy có thể xác định được rồi đấy .
    Bạn có vẻ hơi mơ mộng, nhưng boy đó thì có thể là người thực tế ( mà con trai thì vẫn thế, chỉ có con gái mới hay nghĩ vẩn vơ kiểu này thôi ) .Xa nhà như chúng ta đôi khi có tình trạng này mà, cũng ko là vấn đề gì nhỉ. Biết đâu chăm chỉ chat lại gặp được 1 ai đó ở nhà và sẵn sàng chờ đợi bạn thì sao
  2. huyen_trang_83

    huyen_trang_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn, vì những lời khuyên. Từ ý kiến của các bạn mình đã nhận ra nhiều điều. Đặc biệt cảm ơn bạn Saikin đã gợi ý một ý kiến rất hay, đó là hỏi thẳng H và hôm nay, mình đã làm thế. Chỉ có một điều mình vẫn ko nói với H là lý do thực sự mình làm quen với H. Tuy nhiên, điều đó bây giờ ko còn quan trọng nữa. Khi đã có thể nói ra hết, mình bỗng nhân ra mình đã nhầm tưởng về tình cảm của chính mình. Mình đã chỉ có thiện cảm và chút tò mò về ng mà mình được nghe quá nhiều, và nghe toàn những điều tốt đẹp. H của thực tế không phải là ng mình thích. ít nhất cho đến lúc này mình tin thế. Tuy nhiên mình vẫn quý H và mong sẽ là những ng bạn tốt.
    Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc mọi điều tốt lành.
  3. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay bắt đầu bằng câu chuyện ngày xửa ngày xưa có cái gì đó.... hihi bây giờ thì có net. Chuyện hiện đại kể rằng có anh chàng oline 10h/ngày anh ta wen rất nhiều cô nương trên mạng vào dịp quan trọng 14/2 anh ta viết một lá thư mang nội dung :
    "I LOVE YOU "
    bằng một cú kích chuột mỹ mãn anh ta gửi cho 10 cô nàng , hehê mà cô nàng nào cũng nghĩ rằng mình là
    OLY ONE
    đa số các cô nàng ko tin cho lắm nhưng chỉ cần 30% trong số các cô đó đồng ý thì anh ta cũng đủ để phân thân mình mà tận hưởng khoái cảm rui`.
    Đó là câu chuyện thía thui còn các nhân vật trong chuyện tự cảm thấy chắc chắn hay ko .
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có chuyện tình cảm ở xa và cũng qua mạng, nhưng mà chuyện của tui ko phải là qua mạng mà vì bạn tui bỗng dưng đi xa và chỉ dùng NEt làm công cụ nói chuyện thui,
    Nhưng thật sự tui thấy cái chuyện của bạn viển vông mơ mộng mà chẳng có chút gì gọi là tương lai cả, ùh thì đành rằng tình yêu qua mạng có nhưn người ta của bạn phải bồn chồn sốt sắng mỗi lúc gặp bạn hay là gọi bạn ngay vì những người ở xa VN thường rất hay online và ko có chuyện ko biết ko bạn online,
    Bạn nên thôi dừng lại và đừng hỏi han làm gì nữa, vì tớ nói thật nếu bạn đi tiếp thì chẳng biết bạn sẽ đâm vào buin dậm nào nữa đâu, tốt nhất là dừng lại hãy là bạn của nhau và tớ cũng bằng tuổi bạn, tuổi của chúng ta bi h la phai thực tế và suy nghĩ chín chắn cho tương lai của mình rồi 83 mà , Quý Hơi đó, người ta bảo con gái có Can CHi là Quý thì thường vất vả, cẩn thận câu nói đó đấy bạn ạh
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cái em này đến lạ, viết cứ như muốn cho người đọc biết em chết anh chàng H gì gì kia lắm rồi không bằng, người ta nói Tình yêu là tranh cướp, nếu em thấy yêu thì tấn công nó đi, quan trọng gì ai nói trước, còn không thì sao em phải băn khoăn quá làm gì, không lẽ em không biết phân biệt thế nào là tình cảm của một người thích và muốn nói chuyện với em, với 1 người không thích? Anh mà thích ai anh nói như điên ý chứ, em này xem chừng hơi......ngây thơ (chắc do học nhiều quá hả em?)
    Anh power160wattt nói đúng đấy, pm với anh ý cho nó mở mang đầu óc em gái ạ.

Chia sẻ trang này