1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là vấn đề trinh hay ko trinh!?!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi net_mark, 30/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. net_mark

    net_mark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại là vấn đề trinh hay ko trinh!?!

    Bạn gái em trước kia nói với em rằng, những người bạn trai trước của cô ta chỉ quen nhau như những người bạn bình thường, rất hiếm khi nắm tay và chưa từng ôm nhau( mặc dù em không hề hỏi). Từ đây em suy ra là có thể là vẫn còn trinh.
    Thế nhưng vừa rồi tụi em có quan hệ và em phát hiện ra là không hề có máu. Cảm giác lần đầu đưa vào cũng chẳng khó khăn là mấy, cũng không hề phải nông vào, mà đưa vào hết sức dễ dàng; mặc dù cô ấy có kêu đau và khóc vì đau.... Sau đó em có sờ vào mông nàng, thì thấy có một dòng nước nhờn nhờn đặc hơn tinh dịch của con trai 1 chút chảy xuống nhưng không phải là máu. Em dùng khăn giấy màu trắng lau thì xác định là ko phải máu.
    Em thắc mắc vô cùng. Và nghi ngờ rằng người iu mình nói dối mình. Em không giận vì cô ấy không còn trinh mà giận vì cô ta nói dối mình. Bởi vì em iu cô ấy nên không để ý việc cô ấy có còn hay đã mất cái đó, nhưng em không thể chịu được nếu như cô ấy nói dối mình vì như vậy làm sao em có thể tin tưởng hoàn toàn mà chung sống với nhau? Các bác thấy em nói có đúng không?
    Em có nói chuyện với cô ấy về vấn đề này, cô ấy tỏ vẻ buồn buồn giận giận, không muốn nói và khẳng định với em là chưa từng làm việc gì ... chưa từng biết chuyện đó.
    Em đang rất phân vân. Vì không biết thực hư thế nào. Bởi nếu cô ây nói dối em thì em không thể chấp nhận được. Còn nếu trách oan cho cô ấy thì thật là tội lỗi. Nhưng sự thật nó đã rành rành trước mắt. Các bác cho em xin ý kiến về việc liệu cô ấy có từng quan hệ chưa? chỉ vậy thôi, em không muốn hỏi về vấn đề em phải xử sự thế nào.
    Cảm ơn các bác trước!
  2. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cũng k biết chắc là cô ý có nói thật hay không. Chỉ có điều dù có nói dối hay nói thật thì cũng chỉ vì tình yêu của 2 người. Cũng có khi là cô ý không biết mình đã bị mất trinh do một tai nạn nho nhỏ nào đó. ********** thì rất mỏng và do sơ ý cũng có thể bị rách. Khi đang yêu thì tốt nhất là hãy tin tưởng vào ng mình yêu. Đừng nên để những việc không đâu ảnh hưởng đến tình yêu của bạn. Dù sao thì bạn cũng đã chọn cô ý rồi.
    Chúc 2 người HP
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    lại một bác đổ vỏ, nếu em nao cho dễ dàng thì cũng cho thằng trước như thế, tâm lý đan ông thường nói vậy sau khi xxx xong, sau đó bỏ củ chạy lấy người...
  4. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi mọi người lúc cậu chưa cho vào ấy? Bây giờ hỏi phỏng có ích gì? Xong cha nó rồi.
    Kinh nghiệm là trước khi đưa vào thì xoè ra mà xem, thấy ngay!
  5. 110110

    110110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện nhỉ?
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 30/10/2007
  6. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau mấy tháng rồi mà đã xxx? mà bà này hay nhỉ những zai trước thì chỉ cầm tay ko ôm, thế mà đến chú này thì đã cho phập rồi, chắc phải đặc biệt lắm đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này