1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại là vấn đề trinh tiết, hỏi sao cho khéo? ( trùng lặp )

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhminhk42, 09/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đúng thế tặng người nào hay đa nghi quan trọng câu này
    đòi hỏi một thứ gì đó tuyệt đối trong tình yêu ,chẳng khác nào thấm khô nước đại dương bằng khăn tay
  2. sonin_suson

    sonin_suson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi , làm con trai, dám làm dám nhận, cớ đâu hửong cho đã rồi lại sau đó hỏi là còn hay không, chơi gì khôn thế ??
  3. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bạn nam nữ xa gần đã tham gia đóng góp ý kiến và cho mình những lời khuyên bổ ích. Đúng là nghĩ lại thấy mình hẹp hòi quá, làm nam nhi có nhiều vấn đề phải suy nghĩ hơn là cứ lăn tăn mãi chuyện còn hay mất. Đến thời điểm này, khi mà đọc tất cả những lời tâm sự, bộc bạch về chuyện đó của các bạn, mình không còn bận tâm đến điều đó nữa. Quan trọng là hiện giờ ng ta có yêu mình, có đối xử tốt với mình hay không. Bằng sự nhạy cảm + kinh nghiệm của ng đàn ông, mình biết là cô ấy đến với mình không còn trong trắng như cô ấy nói, dù sao mình cũng tin là cô ấy có lý do chính đáng để không cho mình biết sự thật...
    Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều,giữa mình và cô ấy lại xảy ra thêm nhiều rắc rối sau chuyện đó nữa (ko liên quan đến vấn đề trinh tiết), lần này có lẽ mình phải tự giải quyết thôi.
    Chúc các bạn tìm được hp thực sự bên người thương yêu. Hãy chúc mình cũng như vậy nhé! hi hi
  4. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ùhm đúng đó bạn ơi.................trên đời này có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết chứ không chỉ có mình chuyện đó thui đâu. Với lại bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi,quan trọng chi 2 chữ trinh tiết nữa............Điều đó chỉ quan niệm vào ngày xưa thôi. Tình yêu mới là quan trọng đó bạn ơi..............
  5. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Lẽ ra mình định gửi tin nhắn trả lời tất cả các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến cho mình. Nhưng hiện tại mình cũng bận quá, mình thấy 1 số bạn đã hiểu lầm ý mình, chắc tại ở trên mình viết ko rõ lắm:
    Sau khi 1st với cô ấy, mình ko nói gì cả, cũng không hỏi gì cả bởi vì bằng chút ít kinh nghiệm thực tế, mình biết là cô ấy ko phải là 1st với mình. OK, ko sao cả, mình cũng vậy mà. Vẫn hp, ko hề lăn tăn chút nào (tuy có hơi buồn 1 chút chút thôi). Nhưng điều đáng nói ở đây là cô ấy thấy mình im lặng và tỏ vẻ hp thì lại cho rằng mình ko biết gì và đã lừa dối mình. Thế mới thành chuyện. Chính vì ko chịu đựng nổi sự lừa dối. Nếu ng ta đã lừa dối mình thành công 1 lần thì sẽ tiếp tục lừa dối mình nhiều lần nữa. Ôi , thật khủng khiếp nếu phải sống trong lừa dối. Suy nghĩ như vậy nên mình quyết tâm cho cô ấy 1 cơ hội bằng cách khẳng định lại rất nhiều lần là mình ko quan trọng chuyện đó, miễn là cô ấy đừng coi mình như 1 thằng ngốc. Các bạn hiểu không?
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích chỗ bôi vàng. Hành động như vậy chứng tỏ bạn đã là đàn ông rùi (Chứ ko giống một cậu bé như bài hỏi lúc đầu)
  7. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, theo quan điểm của em, em ghét nhất thằng nào cứ nói "không quan trọng lắm....vv...vv" nhưng hễ mở miệng ra là hỏi Tờ Rinh của tao đâu, mệt người. Thế này nhé, ngắn gọn thôi.
    1. Yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi, nói rõ một tiếng cho nó được tiếng Đàn Ông. Miẹ, cứ không còn trinh thì là có tội lớn à?
    2. Còn cái cô kia. Miẹ, nếu còn Nguyên hoặc "không Nguyên" nhưng "Mất" không phải do quan hệ, thì cướp đâu ra lần đầu tiên đã "cực kì sung sướng" chứ, kịch vãi. Chưa kể việc "rất giữ gìn" xong đùng một phát lại phone đến mời thịt.
    3. Cái này quan trọng nhất. Nếu cảm thấy yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi. Dưng cơ mà khả năng cậu bị dắt mũi là 99% rồi, khỏi thắc mắc. Mà yêu là phải thoải mái, còn lăn tăn thì chia tay miẹ nó đi cho xong, anh chả ra anh mà ả chả ra ả, ở mới nhau đẻ ra đống lít nhít có mà xã hội loạn.
  8. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này "ốc" vãi, biết sao không?
    Nó mà hơi thót bụng, hoặc nghề hơn không cần thót, thở kiểu bế khí, co cơ hoành lại thì bố cháu cho vào xong rút ra còn khó nhé. Kiểu này gần giống kiểu nhịn đi tè, hoặc chạy tào tháo, miẹ, các cơ co rút cứ gọi là. Em CÁ VÀNG nào chẳng được học ngón này để thủ thỉ vào tai khách rằng "em mới đi làm được mấy tháng thôi anh ạ".
    Còn cái vụ sốt nhẹ, thì càng hài. Nó sốt, là vì đơn giản, nó rách cái màng của khỉ ra, hơi nhiễm trùng nhẹ thì cơ thể phản ứng, hết. Lí thuyết kiểu này chết các em vô ý hồi nhỏ rách mất cái màng của khỉ.
  9. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Hic, đúng là chỉ còn cách: yêu dc thì yêu, kko yêu đước thì thôi, Băn khoăn mãi mệt cả người wá. Vậy là coi như vấn đề đã giải quyết.1 lần nữa cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia.
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cái chữ đỏ này quan trọng hơn cái màng kia nhiều lắm .bạn halfagirl nói phải lắm . cái ta cần về lâu dài để cuộc sống luôn tin tưởng nhau thì chính là chung thuỷ . chứ còn lỡ mất thì ai chẳng có lúc lỡ ( lỡ tin , lỡ yêu . lỡ trao ... ) và nếu cô gái kia có độc được dòng chữ của anhminhk42 thì chắc sẽ buồn và lại nghĩ mình lại ...........................lỡ rồi . và cái nữa là ông bạn anhminh nói rằng không quá coi trọng chuyện trinh tiết thì sao cứ phải băn khoăn , lăn tăn đến mất ăn mắt ngủ thế nhỉ ???? chắc là càng nghĩ càng cay phải không ??? đây là sai lầm lớn của ông bạn rồi . hãy vui vẻ hơn , quan tâm hơn đến cô ấy thì cả hai sẽ xoá tan mặc cảm - biết đâu 1 ngày đẹp trời nào đó ông sẽ biết được bí mật .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này