1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại lần nữa không gặp được Gừng Cay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Do_Dang_Ghet, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_Dang_Ghet

    Do_Dang_Ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lại lần nữa không gặp được Gừng Cay

    Hi all

    Lâu quá không vào TTVN - HCMCC để chào hỏi mọi người, nhất là hỏi thăm Ms Gừng Cay thân yêu của DDG.

    Lại một lần nữa ra thăm Hà Nội. Bầu trời Hà Nội đẹp lạ kỳ, cái lành lạnh dễ chịu, những cơn mưa phùn mượt mà trên da mặt, những cô gái đạp xe bán món "cơm nắm muối vừng" thơm ngon, quảng trường Ba Đình với hàng người dài dằng dặc trong làn sương mờ buổi sớm...

    Nhưng dường như Hà Nội vẫn còn thiếu một cái gì đó để DDG cảm thấy nhơ nhớ bồi hồi, phải chăng là thiếu ánh mắt của ai đó, thiếu một nụ cuời của cô thiếu nữ DDG quen dạo nào... Gừng Cay hỡi, vậy là lần thứ hai ra thăm Thủ Đô vẫn không gặp được Gừng, để Gừng dắt đi đến các quán phở ngon (do đó đến giờ DDG vẫn còn dị ứng với đặc sản này của đất Hà Thành).

    DDG vẫn nhớ đến cảnh mình rảo bước trên phố Hàng Gà, liên lạc một cách tuyệt vọng với các bạn hữu, mong rằng có ai đó sẽ cho mình một số điện thoại, một địa chỉ dẫn đến nhà người con gái mà mình hằng mong gặp. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng...


    Toi muon vo tu cung nang Gu`ng di khap noi... Va toi muon vui cuoi... ma sao toi thay kho ghe.....
  2. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Boytx@ tên thật là gì nhỉ ? Tớ quên mất tiêu rồi, ai nhớ thì nhắc giùm cái.
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Trung
    Anh boytx thì liên quan giề đến DDG nhờ?
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo, DDG có chí khí và kiên nhẫn đáng khen. Phải học hỏi thôi.....hihihi. Nhưng dừng có post bài linh tinh và nhiều nơi nhé cùng nội dung thương nhớ mít xì Gừng nhé.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này