1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lái máy bay bao nhiêu năm, liệu có bất bình thường không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 16/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    đọc xong vẫn chả hiểu bác này muốn vào đây tư vấn cái j nữa,e nghi lắm,chắc bác này lại vào đây tự sướng khi có riêng 1 sân toàn máy bay bà già
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tự sướng với một sân bay thì không ổn lắm hi hi, đá nhỏ quá, đã ném thì phải ném cục to nhé
    www.vietmoneyorder.com
  3. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng ở trên ,a Âu đã từng thực hành và trải nghiệm nhiều lần lắm đúng kô?Sao ma anh biết là như vậy hay dạ?Thật khâm phục anh Âu là 1 con người có nhiều kinh nghiệm và đã từng trải.
  4. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của chú có gì mà khó hiểu, chú đi học / làm sớm / xa nhà từ bé thì bề ngoài của chú trưởng thành nhưng thật sự chú vẫn còn trẻ, chú vẫn còn cần sự yêu thương của các chị gái, các cô, bác gái lớn hơn chú. Nếu không vì hoàn cảnh thì có lẽ chú "bệnh" thật rồi. Bệnh này là bệnh đua đòi theo thời đại máy bay, phi công...
    Thuốc đắng giã tật, mong chú đừng giận.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu là đua đòi theo mốt thì có lẽ tớ còn lái máy bay trước khi cái mốt này có ở VN vì yêu khá sớm, mà ở đây không có mốt như ở VN, còn anh ban có lẽ còn kém tuổi tớ nên bỏ kiểu nói giọng kẻ cả đi, nghe chối lắm
    www.vietmoneyorder.com
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    EM cũng thế cũng lon ton làm quen với mấy em 19-20 nhưng mà rủ uống cafe thì chơi toàn ****tail với yaourt dâu nhưng không uống,nhìn bộ dạng giả làm tiểu thư mà muốn tát cho 1 phát.Vô vũ trường thì nói phức tạp với nhạc mạnh quá em sợ nhưng cứ hở tý là đi.Đi chơi thì lúc nào cũng kéo bè kéo đảng tới,đang ngồi chơi với nhau mà bạn dt tới là rủ tới chỗ mình ngồi chung vui đc ngay.Em là em té mấy em đó!!!
  7. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tính cách là tuỳ từng người thôi, Tư chất và môi trường sẽ rèn rủa tính cách con người . Nhưng phải trải qua khổ hạnh con người ta mới nhận ra chân lý và lớn mạnh đc .
    đúng là kiến thức và phong cách sống ko tỉ lệ thuận với tuổi tác . Khi yêu người ta hay bị "mù" , để con tim quyết định hết . Bạn mình đã dạy mình rằng yêu là phải cho đi thật nhiều .Như vậy thì mới đc nhận nhiều . Yêu thì có thể đc nhiều người, nhưng thương thì ít lắm, và khi đã thực sự thương ai chân tình rồi thì bạn đừng để mất người ấy .
    sắp có sao băng rồi, chúc mọi người thực hiện được những điều ước đêm nay .
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng yêu 1 nguời hơn 1 tuổi, chuyện bình thừong thôi
    Nhưng fải thừa nhận sau khi yêu nguời cùng hụac hơn 1 tuổi , sau đó lại yêu nguời kém 4-5 tuổi thì cảm giác khác thật, làmchính mình cũng cảm thấy trẻ trung hơn, có điều mấy em trẻ quá thì kô có đc sự lắng đọng cần thiết lúc mình càn tâm sự tỉ tê, chia sẻ như mấy em bằng tuổi huạc hơn tuổi
  9. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao lại viết những điều tầm thuờng vậy, có jì để tự sứong đâu khi yêu nguời hơn tuổi, ngày truớc mình yêu rồi dẫn đến bạn bè, tòan fải nói dối là bằng tuổi, , mặc dù những cái ở máy bay có thể làm mình cực kỳ tự hào khi đi cùng nhưng về sau máy bay trong cư xử muốn làm Đại ca đè đầu cuỡi cổ mình nên mình đành ra đi
    Ông Mua buồn có hay bị bắt nạt đè đầu cuỡi cổ thế kô,
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là ai thích gì thì cứ làm. Chú mua_buon thích lái máy bay thì cứ lái, chẳng vấn đề gì cả. Đấy không phải là 1 loại bệnh lý (thể xác lẫn tinh thần) nên không có gì phải lo cả.
    Lạm bàn về việc cưa cẩm và xxx với các cháu 9x. Cá nhân anh thấy đây là việc nên làm và rất hay. Giờ gái thuộc hàng 86 87 là già hết cả rồi. Cái chính là các chú nhìn mục đích cho anh. Nếu yêu để kiếm người nói chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, thì chọn gái già, có học thức hoặc từng trải hiểu đời. Còn nếu muốn xxx bọn thịt thơm, da dẻ mịn màng lông tơ mới nhú đầu vú đỏ hồng thì các chú cứ chọn bọn 9x cho anh. Bọn đấy cưa dễ ngủ dễ hàng họ ngon điện nước đầy đủ, còn ước cái nỗi gì nữa.
    còn nếu muốn gái vừa ngon, vừa học thức, nói chuyện hay, tâm sự khéo, ******** nghệ thuật, chân dài da mịn thì các chú soi gương lại cho anh, xem các chú có đủ tuổi không đã. Đôi khi cần phải biết mình là ai, nhỉ?

Chia sẻ trang này