1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Làm gì thì làm, con dâu không phải con mình, thực chất cũng chỉ người ngoài thôi, càng phải tôn trọng hơn, ăn nói càng phải cẩn thận hơn, như thế mới để con dâu nó nể phục mình. Đến bố mẹ đẻ mình, sinh mình ra, chăm bẵm, nuôi mình thành người khi mắng mình còn phải nghĩ huống gì là mẹ chồng.Mà mẹ chồng chị đã nói được câu nói đó trước mặt chị, chưng tỏ chả có tí ti gì gọi là tôn trọng nữa. Người già đã thành kiến như thế thì kiểu gì thì kiểu bà ý cũng phá tan nát ra. Mình sống dù nín nhịn đến đâu cũng cần giữ cho mình cái lòng tự trọng. Em như chị, em sẽ tách ra sống riêng, thuê nhà cũng được, chứ ở lâu, chồng chị ở giữa khó xử, mà tình hình giữa chị với mẹ chồng càng tồi tệ hơn. Trước khi ra đi chị nên nói cho bà ý biết tại sao chị đi để bà ý hiểu mình kho phải loại người bà ý muốn sỉ nhục thế nào cũng được.
    Những anh zai lấy vợ về, dù sao cũng là mẹ các anh ý đương nhiên phải có cái nhìn thiên vị hơn rồi, rất mong các anh có cái nhìn công bằng hơn. VỢ các anh cũng là người mà, thời đại bây h vợ các anh công việc XH cũng vất vả, bươn chải như các anh. Ở ngoài XH căng thẳng lắm rồi, về đến nhà mẹ chồng đay nghiến nữa, kho sớm thì muộn cũng thần kinh, các anh kho động viên, an ủi, tìm cách giải quyết lại cứ dặn đi dặn lại "Mẹ già rồi, phải nhịn mẹ". Nhịn thì cũng chỉ 1,2 lần thôi, nhịn sao cả đời được. Mà người ta càng già, chỉ số EQ càng cao, cách ăn nói, xử sự càng phải tốt để cho con cháu nó nhìn vào. Các anh ở giữa, vợ sai phải dạy vợ, mẹ sai thì phải góp ý.

    Trên đời này vẫn còn những người "Zai tơ, gái nạ dòng" như mấy bác ở trên này thì cái XH VN lúc nào mới thay đổi được. Sống thì cứ đòi sống thoáng như tây, đổi mới như phương Tây, mà trong suy nghĩ chả chịu thay đổi thì có mà nằm mơ. Ở trong với ngoài phụ tùng lởm khởm, chả ăn nhập gì với nhau, kho sớm thì muộn cũng rệu rã hết. Những gì tốt đẹp thì ta giữ, cái gì cổ hủ lạc hậu thì bỏ đi, cứ suốt ngày ôm khư khư nghĩ cả ngày, còn đầu óc đâu mà làm gì nữa, còn ối chuyện phải tính toán.

    Em chỉ có ý kiến thế thôi. Chúc chị chủ Topic sớm tìm ra hướng giải quyết trọn vẹn nhất
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bó tay chắc đây lại là nơi để mấy chị em xả stress
    Xả hết rồi thì về nhà yêu thương chồng con đi thôi.
    Nếu bạn thấy hài lòng về chồng bạn thì người chồng ấy là do mẹ chồng dạy giỗ đấy.
  3. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Bó tay chắc đây lại là nơi để mấy chị em xả stress
    Xả hết rồi thì về nhà yêu thương chồng con đi thôi.
    Nếu bạn thấy hài lòng về chồng bạn thì người chồng ấy là do mẹ chồng dạy giỗ đấy.
  4. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em kho đồng ý với bác hoàn toàn. Nhân cách một con người hình thành, ngoài yếu tố gia đình, tức là bố mẹ dạy đấy, còn có yếu tố nhận thức, xã hội. Cho nên là nói chồng tốt do mẹ chồng tốt, xấu do mẹ chồng kho tốt là kho đúng. Chị chủ Topic, em hi vọng là chồng chị kho giống mẹ chồng chị.
  5. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em kho đồng ý với bác hoàn toàn. Nhân cách một con người hình thành, ngoài yếu tố gia đình, tức là bố mẹ dạy đấy, còn có yếu tố nhận thức, xã hội. Cho nên là nói chồng tốt do mẹ chồng tốt, xấu do mẹ chồng kho tốt là kho đúng. Chị chủ Topic, em hi vọng là chồng chị kho giống mẹ chồng chị.
  6. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mẹ chồng đâu có thời gian dạy dỗ, và cũng ko dạy thì sao? Chồng vẫn thành đạt , sống đạo đức. Ngược lại dạy dỗ đàng hoàng, mẹ cực kì tốt bụng, hiền hậu, lương thiện con vẫn ăn cướp giết người đó thôi.
    Chưa chắc mẹ chồng đã dạy dỗ chồng, và chồng nghe theo.Và cũng chưa chắc những gì mẹ chồng dạy , mẹ chồng đã nghĩ, đã làm được như vậy.
    Nói chung là có nhiều người miệng thì la mắng nhưng vẫn thương yêu con cháu. Nhưng cái này là sỉ nhục người khác rồi.Lấy chồng thứ 2 thì có tội tình gì mà bị sỉ nhục như vậy?
  7. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mẹ chồng đâu có thời gian dạy dỗ, và cũng ko dạy thì sao? Chồng vẫn thành đạt , sống đạo đức. Ngược lại dạy dỗ đàng hoàng, mẹ cực kì tốt bụng, hiền hậu, lương thiện con vẫn ăn cướp giết người đó thôi.
    Chưa chắc mẹ chồng đã dạy dỗ chồng, và chồng nghe theo.Và cũng chưa chắc những gì mẹ chồng dạy , mẹ chồng đã nghĩ, đã làm được như vậy.
    Nói chung là có nhiều người miệng thì la mắng nhưng vẫn thương yêu con cháu. Nhưng cái này là sỉ nhục người khác rồi.Lấy chồng thứ 2 thì có tội tình gì mà bị sỉ nhục như vậy?
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuối tuần,đồng chí chồng sau 1 buổi sáng tỉ tê tâm sự, thổi tai, rồi dụ dổ mình đi chơi với điều kiện mình ẳm con sang gởi cho bà.
    2 đứa đi chơi về muộn, mình vừa vào nhà để bế con về thì bị tới tấp liên khúc "đồ mất dạy" . Minh thấy mắc cười, lúc mình ẳm con ra cửa mình còn kịp nghe đồng chí chồng bị chửi vì nói :"Sao mẹ lại nói như thế?"
    Hết thuốc luôn rồi các bác ah.
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cuối tuần,đồng chí chồng sau 1 buổi sáng tỉ tê tâm sự, thổi tai, rồi dụ dổ mình đi chơi với điều kiện mình ẳm con sang gởi cho bà.
    2 đứa đi chơi về muộn, mình vừa vào nhà để bế con về thì bị tới tấp liên khúc "đồ mất dạy" . Minh thấy mắc cười, lúc mình ẳm con ra cửa mình còn kịp nghe đồng chí chồng bị chửi vì nói :"Sao mẹ lại nói như thế?"
    Hết thuốc luôn rồi các bác ah.
  10. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng chị này mắc bệnh chửi, miệng nói tai nghe, mình chửi mình nghe, hay ho gì, mất cả tư cách đi

Chia sẻ trang này