1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng chị này mắc bệnh chửi, miệng nói tai nghe, mình chửi mình nghe, hay ho gì, mất cả tư cách đi
  2. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đang lăn tăn chuyện của bác chủ topic đấy . Không thích mẹ chồng thì gởi con cho bà làm gì nhỉ ? Mẹ chồng ghét dâu thì nhận giữ con cho nó đi chơi làm gì nhỉ ? Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà bác không đến nỗi hết thuốc chữa đâu . Bản thân bác cũng chưa cố gắng thật sự đâu đấy . Đừng tự ái mà làm hỏng chuyện lớn
  3. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đang lăn tăn chuyện của bác chủ topic đấy . Không thích mẹ chồng thì gởi con cho bà làm gì nhỉ ? Mẹ chồng ghét dâu thì nhận giữ con cho nó đi chơi làm gì nhỉ ? Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà bác không đến nỗi hết thuốc chữa đâu . Bản thân bác cũng chưa cố gắng thật sự đâu đấy . Đừng tự ái mà làm hỏng chuyện lớn
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa đọc hết, nhưng thèm spam quá nên đành vậy.
    Mẹ mình cũng nói ý thế này: Nói thật, CHÍNH những người phụ nữ thiếu tôn trọng những người phụ nữ khác nên đàn ông mới thiếu tôn trọng phụ nữ.
    Một người đàn ông trưởng thành trong một gia đình mà mẹ, dì, chị em xem mình là châu báu, rồi NHÌN THẤY mẹ mình, dì mì, chị em gái mình xem vợ mình là kẻ thấp hơn mình, thì hỏi sao người đàn ông ấy không có tư tưởng trọng nam khinh nữ?
    Thử hỏi tội của ai lớn hơn? Của người đàn ông ấy khi không biết suy nghĩ logic hay của những người phụ nữ kia trong mấy chục năm trời làm gương xấu cho anh ta?
    Chuyện tư tưởng trai tân-gái nạ dòng cũng thế...Cứ thế hệ này nhồi vào đầu thế hệ khác...Mấy ai đủ dũng khí suy nghĩ như một cá thể độc lập để đánh giá vấn đề chứ không phải là suốt ngày cân nhắc định kiến xã hội?
    Định kiến xã hội có giúp mình giàu, sang, sung sướng, hạnh phúc được không? Vậy sao lại cố tình cách làm mình kém vui đi?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa đọc hết, nhưng thèm spam quá nên đành vậy.
    Mẹ mình cũng nói ý thế này: Nói thật, CHÍNH những người phụ nữ thiếu tôn trọng những người phụ nữ khác nên đàn ông mới thiếu tôn trọng phụ nữ.
    Một người đàn ông trưởng thành trong một gia đình mà mẹ, dì, chị em xem mình là châu báu, rồi NHÌN THẤY mẹ mình, dì mì, chị em gái mình xem vợ mình là kẻ thấp hơn mình, thì hỏi sao người đàn ông ấy không có tư tưởng trọng nam khinh nữ?
    Thử hỏi tội của ai lớn hơn? Của người đàn ông ấy khi không biết suy nghĩ logic hay của những người phụ nữ kia trong mấy chục năm trời làm gương xấu cho anh ta?
    Chuyện tư tưởng trai tân-gái nạ dòng cũng thế...Cứ thế hệ này nhồi vào đầu thế hệ khác...Mấy ai đủ dũng khí suy nghĩ như một cá thể độc lập để đánh giá vấn đề chứ không phải là suốt ngày cân nhắc định kiến xã hội?
    Định kiến xã hội có giúp mình giàu, sang, sung sướng, hạnh phúc được không? Vậy sao lại cố tình cách làm mình kém vui đi?
  6. avelcgbn

    avelcgbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn bình luận thêm nhiều về cách cư xử vv, nó chỉ có thể tiếp thu với người có tư tưởng mở, chấp nhận và cầu tiến hoàn thiện mình.Hạnh phúc cuộc sống của mình do mình cố gắng vun đắp và do mình định đoạt. Chẳng có người phụ nữ nào trở nên thấp kém hơn người khác chỉ vì họ đã trải qua một lần kết hôn. Thật buồn và thấy coi thường cho ý nghĩ cổ hủ, ấu trĩ đó vẫn còn tồn tại ở một số bạn, không hiểu các bạn dựa trên tiêu chí đạo đức gì để có thể tự cho phép xếp mình lên trên như vậy...Tôi chưa có gđ, tôi xin chia sẻ với ban chủ topic ve chuyện MC nói quá lời. Tuy nhiên bạn hãy mở lòng và trao đổi với MC bạn nhe.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    chỉ định xem thôi ,nhưng thấy cứ lùng nhùng mãi . Ai cũng có cái lý của mình ,nhưng rút cuộc vẫn cứ chưa định được hướng nào
    Mình tham gia với bạn chủ topic thế này nhé .
    Tìm ông AQ ở bên Trung quốc ý ,ông ý cư xử chuẩn thế còn gì.
    Lại nữa ,cả chồng và con mình đều là máu mủ ruột già của họ ,mình cố giữ cho chặt. Tử tế thì mình "cho chung " ,bằng khg mình giữ chặt làm của riêng .Của 1 đống tiền đấy ,chấp làm gì vài ba câu nói lặt vặt.
    Lại nữa ,có 1 ông Tây nào ông ý bảo : Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn trả lại anh bằng đại bác . Nói với đ/c chồng câu ý cho đ/c ý tìm cách diễn đạt lại theo 1 cách nào đấy mềm mỏng cho bà mẹ chông mình hiểu ( tất nhiên để hiểu được điều này ,với người như mẹ thì phải có thời gian dài )
    Nói nhỏ nhé ,tương lai của mẹ chông bạn chả đang nằm trong tay bạn là gì . Cố gắng nuôi em bé cho chóng lớn lên ,rồi ngẫm lại xem câu này mình nói có đúng khg nhé .
    Trong thời gian chờ để bà mẹ hiểu được điều này ,bạn cứ vui vẻ mà sống với chồng con mình ,có ông AQ bên cạnh là được rồi. Nếu đối xử tốt được với họ càng nhiều càng tốt . Nói được họ vài câu khg bằng để họ tự nghĩ lại ,có khi còn nhiều hối hận ý chứ.
    Cứ nâng quan điểm "xúc phạm " với chả khg xúc phạm ,vì con chuột lại nỡ vứt đi bình quý ,hoài của. Của 1 đống tiền.
    Thế đã nhé .Chúc bạn thành công .,
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp mấy trường hợp con dâu - mẹ chồng của mấy nàng 7X hoặc 8X . Từ góc độ người đàn ông mình thấy thế này :
    Lỗi là từ cả hai : Mẹ chồng thì đáo để và con dâu thì cũng chẳng vừa
    Cái quan trọng nhất là tình thương và lòng tôn trọng nhau thì không tìm cách gây dựng . Nếu không có 2 cái đó thì chỉ có anh chồng là khổ , sau đó người vợ sẽ khổ, và sau đó bà mẹ sẽ khổ .
    Tóm lại là cả một vòng tròn khép kín đều khổ
  9. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay thật, tớ vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, thấy đúng lắm đấy. Cảm ơn bạn đã có lời khuyên hợp lý cho chủ tô pic này.
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn nhất trí với cách giải quyết của bác này.
    Mọi hành động của chị bây giờ phải vì 1 mục tiêu duy nhất là hạnh phúc gia đình, tương lai đứa con. Đừng vì những nóng giận của mình mà làm hỏng tất cả, nhưng cũng không cho phép người thứ 3 vào phá.
    Nói không phải để an ủi chị đâu: Em cũng là đàn ông, thì chưa hay đã có chồng thì cũng thế thôi, cứ là người yêu và em yêu thực lòng là tiến tới thôi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến, Nho giáo cổ hủ đâu.
    Em nghĩ có lẽ giải pháp tốt nhất lúc này (theo chủ quan, cách suy nghĩ của em): Chị không nên ra mặt phản ứng với cụ vì sẽ chỉ như thêm dầu vào lửa; 2 vợ chồng chuyển ra ở riêng (tránh chạm mặt với cụ vì dù sao lời nói của cụ đã xúc phạm chị nặng nề và bạn cần thời gian để quên và tha thứ).
    Hy vọng sau này thời gian sẽ xóa những mâu thuẫn giữa 2 người và có thể bình thường lại với nhau được.
    Nhưng chị hãy lấy mục tiêu là hạnh phúc gia đình, tương lai đứa con để quyết định mọi việc.

Chia sẻ trang này