1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Có phép tháng lợi tinh thần rồi bạn sẽ dễ chịu hơn mà sống . Nếu có ý định ra ở riêng cũng tốt,nhưng chưa phải là lúc này. Khi nào họ thật yêu quý bạn, hãy ra . Khi ấy chả suốt ngày lui tới thăm nom ý chứ .
    Duyên số là do Trời định ,nên anh ý chọn bạn hay chọn ai "Tân " khg phải bà mẹ chồng tính mà được . Cứ cho mình là cái vung méo đi ,thì ông Trời cũng tìm cho 1 cái nồi méo mà ....úp vào . Đùa bạn vậy thôi .Đấy là AQ đấy .
    Lại nữa ,có câu của các cụ ngày xưa thế này : nhà nào tốt phúc nuôi lau thành mía,nhà ít phúc nuôi mía thành lau . Khi bạn đã là dâu con nhà họ rồi thì bạn Hay hay Dở cũng là nhờ vào Phúc đức nhà chồng bạn đấy . Bi h bạn là Lau hay Mía cũng là nhờ vào hồng phúc nhà chồng mình thôi. Bạn lăn tăn làm gì .
    Nói vậy khg có nghĩa là mình khuyên bạn "nhịn" hay khg nhịn ,mà mình chỉ khuyên bạn là cứ bình thản mà sống ,sống vui vẻ cùng chông con . Coi Mưa to như mưa nhỏ ,coi mưa nhỏ như khg mưa . Mưa to quá thì bạn đã có tới 3 cái áo mưa rồi ,ấy là chồng bạn ,con bạn và cả ông AQ nữa còn gì.Lo gì ướt .
    Bỏ nhà đi thế thôi..Gọi là lấy le tý ,nhưng khi đã có chồng dọn đường đón về thì phải về ngay ,đừng để mất cơ hội . Phải biết cả câu "già néo dứt dây " đấy . Hy vọng bạn đừng bảo " đứt thì thôi ,cần gì"
    Vài lời ,cũng coi là khuyên nhủ bạn gái chuân chuyên .
    Đàn bà mình "12 bến nước " nên mới vậy .Trong nhờ đục chịu
  2. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    À ,phải nhắc thêm là bạn cứ mềm mỏng mà cư xử với mẹ nhé ,lễ độ ngoan ngoãn như bạn đã x/đ làm vợ ngoan của anh ý . Coi như mình có tính hay quên đi ,cho nhẹ người .Kể ra khi mẹ chồng nói câu đó mà bạn đừng nhận về mình ,coi như khg nghe thấy gì thì có phải hay khg .Lần sau ai cho mình cái gì thơm thảo thì hãy nhận ,còn những thứ rác rưởi ai cho thì đừng có nhận vào mình . Họ cho mà mình khg lấy thì họ vẫn giữ ,khi nào giữ mỏi tay thì họ bỏ đi ,thế có phải nhẹ cho mình khg
    Tự nhiên nhận vào làm khổ cả chồng con mình .Hâm quá .
    Chỉ có vào rừng MƠ mới mong có bà mẹ chồng xin lỗi con dâu. Con trai họ ,họ còn chửi cho như hát bên tai thì con dâu coi như chỉ là quả dâu thôi.
    AQ bảo bạn là dù bạn có là con gì thì cũng lấy con trai họ làm chồng rồi mà .Đồng loại mới lấy nhau được chứ .
    Công nhận là mình cũng thuộc loại đanh đá , lắm điều ,nhưng cư xử cũng thuộc loại chuẩn đấy . Cứ suy nghĩ đi nhé
    Lắm điều wá .
  3. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn khuyên phải nhẫn nhịn nhỉ?
    Em đọc cái cảnh mẹ chồng em sợ quá! Cũng may e vừa chia tay một mối tình mà gia đình nhà trai phản đối! (do hiểu nhầm mới cả chim lợn ở đâu nói vào) chứ nếu không sau này mà lấy nhau chắc sớm li dị quá!
    Quan trọng là người chồng của mình có nghiêng về phía mình không! chứ quả thực mỗi người mỗi tính, có người chả bảo Nhịn người ta vẫn Nhịn cho trong ấm ngoài êm. Nhưng phải người nóng tính, chửi thâm (như chị chủ topic và em) thì cũng ít có từ nhịn lắm! Con trai bà yêu tôi lấy tôi (kể cả tôi đã 1 đời chồng) chứ nào có fải tôi chài lưới gì con bà! Mà mình cũng phải thế nào thì thằng trai tân nó mới lấy chứ, chị chủ topic nhở!
    Em mà là chị em cũng để thư thư, nhịn có mức độ. con giun xéo lắm cũng quằn, bà ý mà còn "phun châu nhả ngọc" thì chuyển hẳn ra ở riêng hoặc về nhà mẹ!ko giao du với nhà đấy nữa!
  4. happygirl_83

    happygirl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi mẹ chồng chị khiếp thật đấy. Thế này thì cũng khó mà sống được với bà. Giá mà ở riêng được.
    Chúc chị có quyết định sáng suốt.
  5. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    GIÁ NHƯ Ở RIÊNG được....
    Tôi cũng mong ước như vậy!!!
    Tôi cũng thấy mình là Phụ nữ cá tính,mong muốn độc lập,mong muốn cuộc sống Ý nghĩa ,mong 1 Gia đình, chăm sóc cho CHỒNG, CON mình...nhưng XEM RA...ở Vietnam ....vẫn còn QUÁ LẠC HẬU....về TƯ TƯỞNG Đọc ở topic "Ở RỂ như...." thấy rõ tư tưởng ĐỘC ĐOÁN của NAM giới.
    Phải nhìn nhận vào THỰC TẾ và biết CHẤP NHẬN để VƯỢT QUA dành ĐỘC LẬP 1 cách có SUY NGHĨ : BIẾT NGƯỜI BIẾT TA
    Nên các bạn gái ah, với những ai chưa lấy HÃY cố gắng ở ĐỘC LẬP'' , còn CHÚNG TA - ĐANG Ở CHUNG - HÃY CỐ GẮNG -Yên lặng -và dần THU XẾP cuộc sống- (trong chừng nào còn chịu được). Và HÃY VÌ CON ...vậy...- (tạo cho con 1 MÁI ẤM (1 ng BỐ.,1 nền Kinh tế vững chắc)
    Những lời nói đó CHÍNH LÀ SỰ NHẮC NHỞ BẢN THÂN TÔI nữa đấy...
  6. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Mấy hôm nay bận bịu với con nhỏ nên không onl được. Tình hình vẩn thế cả nhà àh. Hôm kia nghe lời đống chí chồng mình bịt bông gòn lỗ tai qua nhà bên đó. Nhưng sự thể nó lại chuyển sang hướng như thế này.
    Chồng buồn, chồng đi nhậu rồi ngủ lại nhà bạn (chỉ nghe trả lời thế, còn chính xác nhà ai thì không biết). Bà già hỏi mình là chồng đâu, mình bảo là k biết (lúc đó thật sự mình cũng chưa biết là chồng k về nhà). Rồi cả 2 im lặng, mình đi về nhà mình. Đến lúc mình sang lấy bình sữa của con để quên, từ ngoài cửa mình đã nghe bà già nói với mọi người trong nhà là chồng ngủ bên nhà mình, mà mình dối trá nói không biết.
    Lúc đó mình mở cửa đi vào thì cả nhà im lặng, mình thấy hơi buồn cười. Chồng mình ngủ nhà mình thì có gì lạ không nhỉ? Đúng là mình thấy khó thương kiểu người như thế này.
    Mà có giả điếc được suốt cuộc đời đâu cơ chứ.
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bạn nì giống mình thế nhờ ! Mà suy cho cùng thì cái chữ "trai tân" đc hiểu theo nghĩa là chưa từng có đời vợ nào chứ có phải thật sự là trai "tân" đâu? Có khi đã chẳng xxx với cả trăm đứa con gái trc mình rồi ấy chứ . Bà mẹ làm như con mình ngây thơ khờ khạo bị lừa hay gì mà cứ nhảy dựng lên, sợ thật . Em thấy vì những "bến nc đục" như thế này mà tỉ lệ phụ nữ bị chứng uất ức gia tăng chóng mặt . Ở VN lại ko có bác sĩ tâm lý như những nơi khác nên chả biết trút nỗi niềm vào đâu, ngày này tháng nọ ôm cục nợ đời vào lòng. Đàn bà mà chịu phiền muộn chất chứa thì nhanh già lắm, dù có sử dụng dưỡng da 3-4k $$ cũng ko cứu chữa đc. Đàn ông chỉ biết ngồi đó phán "cô nhịn, cô nhịn" chứ có phải nghĩ gì đâu mà chẳng trẻ lâu?
    Chị chủ topic cho dù có muốn nhịn cũng chả đc đâu chị ạ . Người biết điều thì sống với họ rất thoải mái chứ người ko biết điều thì đến đức Phật từ bi cũng phải nổi đoá thôi. Chị có vờ câm vờ điếc cũng ko làm đc đâu vì người ta sẽ khiến chị điên tiết để quên đi mình đang vờ câm vờ điếc đấy. Rút kinh nghiệm từ chị nên sau này em sẽ chọn mẹ chồng trc khi chọn chồng . Nếu mẹ chồng tương lai cỡ đó thì dù anh ta có ngon lành đến đâu em cũng xin kiếu cứ ko thích dây với người như thế để suốt ngày ôm cục tức trong lòng.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Loại đàn ông mà nghiêng về phía vợ thì....vứt (theo tớ). Mẹ nó, nó chả bênh thì đừng nghĩ đến chuyện sau này nó tử tế với mình, bà chị ạ
    Những bà mẹ chồng mà đọc được tâm sự này thì buồn phải biết
  9. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mỗi người 1 quan điểm. Tớ biết có thằng chả cần bố mẹ (ko fải bất hiếu mà là bố mẹ quá quắt quá) theo vợ con ra ngoài ở riêng. ông bà mất con, mất cháu khắc nhìn lại mà nghĩ.
    mà theo tớ thì lấy vợ ở với vợ đến già chứ có sống với bố mẹ đến chót đời ko?
    Còn loại thứ 2 nghe mẹ bênh mẹ (mẹ đúng k nói làm gì), nhiều bà quá quắt bỏ xừ con trai cũng bênh.... thế thì nhà cửa cũng sớm tan nát nếu phải con vợ ko biết Nhịn Nhục!
    Mà cũng nhiều ông đi với mẹ bênh mẹ, về nằm với vợ lại thủ thỉ mật ngọt chết ruồi <~~~~ loại này láu cá khôn!
    Tớ thì vẫn thik thằng chồng tớ bênh tớ (tất nhiên, 1 thân 1 mình làm dâu, chả trông vào chồng thì trông vào ai?)
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1. Quan trọng không phải là bênh hay không bênh ai mà là đạo lý, cứ nhắm mắt bênh khi bố mẹ sai lè lè ra thì không thể gọi là có hiếu được (thể loại này được gọi là gì thì cứ tự nghĩ xem). Cái quan niệm "phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu", hay đại loại thế, để rồi nhắm mắt làm theo bố mẹ bất chấp đúng sai như thế này ngày nay hình như cũng còn nhiều quá thì phải.
    Vàng 2. Gieo gió thì gặt bão thôi, trách ai được? Chua ngoa cho lắm đến khi con trai mốc meo lên chẳng cô nào tử tế dám rớ tới thì mới sáng mắt ra.
    Quả thật, cùng thân đàn bà mà vẫn còn cay nghiệt với nhau thì nói gì đàn ông nó không khinh. Sợ.

Chia sẻ trang này