1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
  2. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Cứ hình thành chiến tranh với mẹ chồng ,rồi đẩy chồng vào giữa 2 làn đạn , nó khg ốm cũng thành ngẩn ngơ .
    Cứ xả u xả uất trên này cho chán đi ,mẹ chồng khg vào đọc đâu mà lo , khi nào nguôi ngoai rồi ngồi nghĩ lại xem mình nói có đúng khg nhé . Đã bảo là đừng vì mấy câu nói vớ vẩn mà ném vỡ bình quý . Chồng con mình mới là quý ,chứ mấy câu nói ý thì chấp làm gì .Của 1 đống tiền đấy .
    Nói hơi khó nghe 1 chút là họ nói cũng đúng chứ có dựng chuyện đặt điều cho mình đâu . Oan gì mà vật vã . Với lại cứ x/đ là đã qua 1 lần đò cũng là do duyên số chứ xấu xa gì mà phải nhảy dựng lên cho khổ thân đời ra .
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là phụ nữ ,nên muốn nói với chủ topic thế này :
    Mẹ chồng mắng chồng chị ngu ,lấy phải chị . Thực khổ cho anh chồng bị mẹ mắng, chứ cô vợ có bị mắng đâu mà làm mình làm mẩy .
    Đã bị mẹ mắng là ngu ,chẳng được vợ an ủi thì thôi,lại còn lo đi làm lành với " nguyên nhân khiến mình bị mắng ". Khg ngẩn ngơ mới là lạ .
    Mẹ chồng chị nói chồng chị ngu vì lấy phải chị là gái đã 1 đời chồng (nguyên nhân chính cũng chỉ là câu ấy). Chị chỉ có 1 cách duy nhất là chứng minh mẹ chồng chị nói sai . Gái 1 đời chồng thì là sự thật rồi , khg thay đổi được , chỉ còn cách chứng minh là chồng chị KHÔNG NGU khi lấy chị thôi .
    Để chứng minh được điều này , chị sẽ phải đối xử rất tốt với mẹ chồng ,với chồng , với gia đình nhà chồng ,để họ thấy là họ đã nhầm, mới có chuyện họ nghĩ lại . Còn cái cách như chị cư xử vừa rồi ,lại thêm được mấy cô gái chưa chồng lên đây ủng hộ chị "chiến đấu" với mẹ chồng chị thì chẳng mấy lâu nữa,ngay cả anh chồng chị cũng sẽ tự nhận thấy là anh ý NGU THẬT nên mới lấy chị ,khi ấy mới là hết thuốc chữa đấy .

    Thiển nghĩ, cũng chẳng nên đi thêm "lần đò " nữa mà làm gì ,vì lần đò thứ 2 này cũng vất vả lắm rồi . Nói dại mồm, đổ xuống sông xuống bể, đừng để lại có 1 bà mẹ nào đó ,lại mắng 1 anh trai nào đó là "THẬM NGU" vì nó đã 2 đời chồng rồi mà mày còn đâm mặt vào lấy . Ấy là cứ lo xa như vậy .
    Thuốc đắng dã tật . Có quá lời mong mọi ng` thông cảm.
    Cũng là xuất phát từ thiện chí nên mới khuyên can dài dòng ,còn nếu như khg nghe thì mặc kẹ ,khổ ráng chịu .
  4. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng là phụ nữ ,nên muốn nói với chủ topic thế này :
    Mẹ chồng mắng chồng chị ngu ,lấy phải chị . Thực khổ cho anh chồng bị mẹ mắng, chứ cô vợ có bị mắng đâu mà làm mình làm mẩy .
    Đã bị mẹ mắng là ngu ,chẳng được vợ an ủi thì thôi,lại còn lo đi làm lành với " nguyên nhân khiến mình bị mắng ". Khg ngẩn ngơ mới là lạ .
    Mẹ chồng chị nói chồng chị ngu vì lấy phải chị là gái đã 1 đời chồng (nguyên nhân chính cũng chỉ là câu ấy). Chị chỉ có 1 cách duy nhất là chứng minh mẹ chồng chị nói sai . Gái 1 đời chồng thì là sự thật rồi , khg thay đổi được , chỉ còn cách chứng minh là chồng chị KHÔNG NGU khi lấy chị thôi .
    Để chứng minh được điều này , chị sẽ phải đối xử rất tốt với mẹ chồng ,với chồng , với gia đình nhà chồng ,để họ thấy là họ đã nhầm, mới có chuyện họ nghĩ lại . Còn cái cách như chị cư xử vừa rồi ,lại thêm được mấy cô gái chưa chồng lên đây ủng hộ chị "chiến đấu" với mẹ chồng chị thì chẳng mấy lâu nữa,ngay cả anh chồng chị cũng sẽ tự nhận thấy là anh ý NGU THẬT nên mới lấy chị ,khi ấy mới là hết thuốc chữa đấy .
    Thiển nghĩ, cũng chẳng nên đi thêm "lần đò " nữa mà làm gì ,vì lần đò thứ 2 này cũng vất vả lắm rồi . Nói dại mồm, đổ xuống sông xuống bể, đừng để lại có 1 bà mẹ nào đó ,lại mắng 1 anh trai nào đó là "THẬM NGU" vì nó đã 2 đời chồng rồi mà mày còn đâm mặt vào lấy . Ấy là cứ lo xa như vậy .
    Thuốc đắng dã tật . Có quá lời mong mọi ng` thông cảm.
    Cũng là xuất phát từ thiện chí nên mới khuyên can dài dòng ,còn nếu như khg nghe thì mặc kẹ ,khổ ráng chịu .

    Cô này nói hay quá bốp chát mà đúng , lâu nay vào đây thấy các gái tính chuyện đối xử với mẹ chồng mà sởn da gà, thế hệ này mà đã thế thì sau này mong gì con trai mình lấy được vợ tử tế , các gái này dạy con gái thì phải biết , vài năm nữa chắc sẽ không có khái niệm mẹ chồng , với các gái này chắc chỉ có câu : "con gái già nhà chồng ", Các gái này đi làm dâu chắc việc bóp cổ mẹ chồng, cho mẹ chồng liều thuốc chuột chỉ còn là vấn đề thời gian, mà gái chủ topic này hình như không muốn nghe những lời khuyên thế này đâu , gái chỉ thích nghe người ủng hộ gái đối phó với mẹ chồng thôi , Thôi anh bảo gái này nếu gái thấy thế là đúng thì gái liên lạc với ai đó cùng quan điểm , rủ đến nhà chồng , rồi các gái hè nhau bóp cổ bà già lắm điều đó cho bõ tức , hoặc cho bà ấy ít thuốc chuột và bát canh cho bà ấy ặc ặc thế là hết khỏi phải làm phiền đến gái , gái tha hồ xỏ dây thừng vào mũi con trai bà ấy mà kéo , có khi kéo đứt mũi anh ta cũng chỉ dám chảy nước mắt thôi gái nhỉ , anh khuyên thế chắc hợp ý gái lắm nhỉ, thôi thực hiện đi, thời buổi này cơm ai nấy ăn việc đ.. gì phải làm dâu hả gái. Các gái nào không muốn làm dâu hãy cố gắng dịu dàng vào để nhà chồng người ta làm cho mình đám cưới to vào nhé , đón mình về nhà nhớ thủ sẵn thuốc chuột hoặc dao găm , nếu mẹ chồng há mồm chê bai hay phàn nàn cứ cho một nhát hoặc một liều là xong khỏi phải nói nhiều thế là đại cao thủ đấy các gái ạ
  5. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bài viết này nói rất đúng,không chỉ nghĩ đến mình bị đối xử thế nào mà cũng nên nghĩ đến người khác.Anh chồng cũng khổ sở lắm kia mà.
    Mình cứ cố gắng để không thẹn gì với lương tâm thôi!
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0


    Còn có câu :" mạt cưa mướp đắng" nữa đấy.
    Ng` ta làm đám cưới rùm beng lên để đón được chị về chiến đấu với ng` ta a`? Cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào .
    Mới đẻ cho chồng mống con gái mà đã làm mình làm mẩy thế, dại mồm ,nếu hứng chí lên đẻ cho họ đứa cháu trai nối dõi tông đường chắc mong họ ra quỳ vào lạy lắm . Cứ ngồi đấy mà mơ .
    Mẹ chồng bi h cũng tiến bộ . Có câu "tiên trách kỷ hậu trách nhân ".Nếu xác định khg đội trời chung với họ sao khg mạnh dạn mà dứt áo ra đi . Mẹ chồng kiểu gì cũng hơn chị hàng đống tuổi ,chắc chắn bà ý chả non nớt gì để chị uốn nắn đâu .
    Chán chuyện .
    Chán cả cho các cô gái mong làm dâu tây ,cứ nhảy lên tanh tách xui dại ng` ta .Cứ theo lời các cô khg việc gì phải nhịn ,vợ chồng ng` ta khg tan mới là lạ đấy .
  7. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! các bác nói thế này các chị ấy không thích đâu. Mấy chị này cũng làm em chán không buồn nói rồi, lâu lắm quay lại đọc topic lại thấy bùn cười quá, nhất là cái vụ lập hội đến xử mẹ chồng. hà hà em thấy vụ này coi chừng được các chị ủng hộ cũng nên.
    Mấy chị này nói chung thuộc họ Tôm. Thích bật.
    Mà em thấy cũng nên chửi thêm thằng chồng Ngu, không biết dạy vợ. Bà con trên này còn phản đối ầm ầm ra đây, mà thấy thằng chồng chả có ý kiến nào rõ ràng cả. Không theo mẹ dạy con dâu, mà cũng không theo con dâu chống lại mẹ, cứ lập lờ, làm cho mọi sự cứ kéo dài chán. Gặp phải thằng mạnh tay, kiên quyết xử lý, một bên dạy vợ ra trò, một bên yêu cầu mẹ tôn trọng mình và con dâu. Thẳng thắn làm việc đâu ra đấy thì có lẽ mấy chị này cũng không có đất mà kêu đâu.
    Em vẫn thấy bùn cười vụ bác nào hô hào lập hội các chị em làm dâu chống mẹ chồng để đi xử lý mẹ chồng
  8. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải dạy vợ ra trò thế nhỉ? Cái ý kiến yêu cầu mẹ chồng tôn trọng thì ok, nhưng kiên quyết xử lý thì hơi lạ. Ai sai ở đây và ai chưa đúng trong trường hợp này, hình như chị vợ phản ứng hơi mạnh chứ theo tôi là chả có gì sai quấy. Chỉ là ko nên kéo dài mà cần sớm làm cho ra lẽ thôi, chồng khuyên bảo vợ thì may ra, chứ kiểu dạy vợ 1 trận như người này nói thì có khi break up.
  9. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    " Vì chàng thiếp phải khóc U
    Chứ tôi với Mụ có bà con chi "
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác có suy nghĩ lạ thật. Giả câm giả điếc để sống, đến khi nào là giới hạn? MẸ CHỒNG lúc này chỉ có mắng xơi xơi vào mặt, hạ nhục nhân phẩm của mình thôi, lâu ngày chầy tháng cứ nghĩ "bà í nói đúng mà, mình đúng là 1 đời chồng (tội to lắm nhé), thằng chồng mình đúng là ngu khi cưới một đứa không đáng cưới như mình..." thì được đằng chân lân đằng đâu bà í còn tai ác đến đâu nữa? Rồi mọi người nhà chồng, rồi một ngày nào đó cả con đẻ của mình nó cũng cho rằng việc mẹ nó có một đời chồng rồi mới cưới cha nó cũng là một trọng tội, thì sao? Hay là cứ nhịn đi, nhịn để "được có chồng", nhịn đến lúc người ta chửi cha mắng mẹ mình, đến khi sống mà nhục còn hơn chết hay sao? Có một tấm chồng như vậy danh giá lắm sao?
    Các anh chị ạ, có một đời chồng thì có gì sai? Thấy người khác bị dang dở một lần đò không thương giùm cho, lại còn tai ác, nanh nọc để chà đạp họ thêm là loại người gì?
    Em không khuyên chị chủ nhà làm hùm làm hổ với mẹ chồng, dẫu sao bà í cũng là người lớn, nhưng đòi được tôn trọng ở mức độ con người với con người thì nhất thiết phải có. Con ruột muốn mắng nó còn phải lựa lời, huống gì con dâu chẳng nuôi chẳng đẻ, trách sao được người ta khác máu tanh lòng?
    Chuyện ở hay đi, nhịn hay không nhịn thì là chuyện của hai người nhà ấy, nếu thương chồng, chị ấy nhịn, không đủ yêu, thì chị ấy đi, ai quyết định giùm cho được? Cơm chan nước mắt ai thích ăn thì tự mình ăn, hà cớ ép người khác làm gì? Mỗi người một quan điểm, cứ lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho mọi người rồi xơi xơi mắng người khác ngu si đần độn, thật chẳng biết phải nói làm sao.

Chia sẻ trang này