1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói người ta phải nhịn, các bác nói thì hay.Bây h ra đường gặp đứa dở người chửi mình, tức thì tức nhưng chả việc qué gì phải chửi lại nó cho mất thời gian, nó với mình có là cái gì đâu mà phải để tâm. Nhưng mà đây lại là cái người mà mình phải gọi là mẹ,nếu đã là mẹ thì phải thế nào chứ. Ngày ngày phải nhìn bà ý, ra 1 câu vào 1 câu, con người chứ có phải máy đâu mà ko có tình cảm, suy nghĩ. Các bác suốt ngày bị dè bỉu thế nhịn được bao lâu mà đã lớn tiếng. Đặc biệt các bác zai, như trong chủ đề "Ở rể" đấy, ở nhà vợ sướng như tiên, kho chỉ con vợ nó hầu mà cả nhạc mẫu, phụ mẫu thế mà còn tinh tướng. Chả may có động chạm gì một câu đã giãy nảy lên rồi, cứ thử như chị em chúng tôi xem, ngày ngày nghe chửi như ăn cơm, chả hoá rồ hoá dại trước ý à, chẳng qua là trong suy nghĩ của các ông vẫn còn đầy tư tưởng phong kiến, vợ phải thế này, con dâu phải thế kia, chỉ được cái miệng hát hay thôi.
    Em thì nghĩ chị Topic nên dọn ra ở riêng và nói cho bà mẹ chồng cũng như chồng chị hiểu vì sao chị làm như thế. Cái đấy cũng là cách tốt, vừa tránh làm cho tình hình thêm căng thẳng, vừa là một cách dằn mặt mẹ chồng kho tốn nước bọt.
  2. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sống biết điều không có nghĩa là nhẫn nhịn. Nhịn trong giới hạn là đúng, là cần thiết. Nhưng nhịn mà nhục thì vứt đi
  3. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bác fpi bài sau có vẻ hơi gay gắt quá đấy nhưng bác này nói rất đúng & cư xử của bác ý thâm thuý thật. Nhưng khó có ai nhận ra đc điều bác đang nói lắm, vì bản chất của bác chủ topic ko phải là tuýp mà bác fpi đang nói đến, thế nên cũng như là muỗi cắn inox thôi, chẳng ăn nhằm gì mà còn bị người ta phản đối ầm ầm.
    Cũng lạ là bác chủ topic chắc đã gặp nhiều trắc trở trong đời, mà sao vẫn chưa đằm tính thế? Tôi nghĩ ở đây ko fải chuyện ai nhịn ai, hoặc ai xuống nước với ai, mà là vấn đề tế nhị trong giao tiếp. Bạn xuống nước, mềm mỏng với một người lớn tuổi ko fải là bạn đã công nhận "thua", mà đó là con đường để bạn tiếp cận với bà ấy và "nắn" bà ấy dần dần. Bạn hãy tự tạo cho mình môi trường tốt để hoà nhập vào nhà chồng chứ đừng ngồi chờ bà mẹ chồng & anh em nhà chồng. Bạn sống có tình với họ, thời gian trôi đi họ sẽ ghi nhận dc thôi chứ có lẽ chưa fải ngay lúc bạn mới về.
    Gia đình đang lục đục mà bạn với chồng vô tư đi chơi, để đứa con cho bà già trông đến khuya, vậy là bạn ko khéo. Đi chơi với chồng chẳng có lỗi gì, nhưng ko để cho bà già biết thì hơn. Nói chung, hạn chế những gì có thể khiến gây hiểu lầm & đôi khi ko fải lúc nào sống ngang nhiên 1+1=2 với những mối quan hệ tế nhị cũng là hay.
    Àh bạn nghĩ tới chuyện về lại nhà với chồng đi, chồng bạn yêu vợ lắm nên mới ko đặt áp lực lên bạn bắt phải về đó, lúc này đồng chí đấy là người khổ tâm nhất. Nghĩ cho chồng 1 chút & sau này còn cả con mình. Bạn hãy nghĩ xem làm cách nào để mình giãn được ko khí đó & về mà ko fải là "nhịn nhục quay về". Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
    Được Hanoi_Dalat sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 12/06/2007
  4. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trong này có ai khuyên chị ấy phải nhịn để chịu nhục đâu?
    Khuyên chị ấy thế này:
    " chị sẽ phải đối xử rất tốt với mẹ chồng ,với chồng , với gia đình nhà chồng ,để họ thấy là họ đã nhầm, mới có chuyện họ nghĩ lại "
    không phải là rất đúng sao?
    Bây giờ làm găng lên chưa chắc đã được cái gì,không cẩn thận mang tiếng "gái 2 đời chồng" lại càng khổ hơn.
    Chị ấy cứ mềm dẻo một chút,tốt với mọi người để thiện cảm xoá mờ cái định kiến " 1 đời chồng " đi.Biết là họ quan niệm thế là không đúng,nhưng những cái ấy đã có từ lâu đời rồi,đâu phải một vài ý kiến của mình mà xoá được.
    Nói tóm lại,con dâu sống biết điều một chút,nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến chồng và mẹ chồng vẫn tốt hơn.Chị nào tự ái mà căng lên chỉ khổ đầu tiên là chồng mình,khổ mình.Gia đình không hoà thuận còn ảnh hưởng cả đến tâm lý con cái (bênh mẹ ghét bà hoặc ngược lại)
    Dĩ hoà vi quý thôi các chị ơi!
  5. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Phải nhắc lại lần nữa là tôi cũng là gái ,và hơn ai hết tôi rất thương cảnh phụ nữ đã phải đi đến lần thứ 2 mới tới bến bờ hạnh phúc của mình . Bởi vậy tôi rất mong chị chủ topic được sống HP trong sự yêu thương của g/đ nhà chồng
    Nên tôi mới bảo đừng xé to chuyện ra ,mưa to coi mưa nhỏ ,mưa nhỏ coi khg mưa ,mà mưa to quá thì mặc áo mưa vào ,mà sống .
    Nên mới nói chồng có dọn đường đi đón về thì phải "cướp"láy cơ hội ,về ngay ,g/q được khâu "oai"cho mình ,mà lại được tiếng là biết nghe lời chồng(ngoan) ,lấy thêm điểm cho mình .
    Cũng chả nên trách anh chồng nhu nhược . Bị mắng là NGU ,nhưng nếu mắng oan còn đỡ ,cứ già néo đứt dây hoá ra là mẹ chồng chửi cho khg oan thì còn nói vào đâu được nữa .
    Phân tích mãi cũng chả hiểu ra ,lại có ng` cho là áp đặt . Khg biết phục thiện thì còn gì là TRAO ĐỔI nữa .
    Thôi cụ tỷ nếu ở vào tr/hợp của tôi ,khi nghe mẹ chồng chửi chồng thế ,tôi sẽ khg đứng ghi âm lại lời bà ý nói , mà sẽ nhanh tay đi pha ngay 1 cốc nước chanh ,cho quá tay vài thìa đường ngọt ,quá tay vài viên đá mát mời mẹ ,rồi thưa rằng :
    Con xin mẹ , số con vất vả đã qua 1 lần đò khg đến bờ đến bến ,nay trời thương cho con gặp được con trai mẹ ,được làm dâu của mẹ ,cùng phận đàn bà với nhau con xin mẹ thương lấy chúng con,giúp chúng con giữ gìn tổ ấm của mình . Mẹ thương vợ chồng con nhiều xin mẹ đừng chửi anh ấy mà tội. Con chỉ mong được sống với mẹ để khi mẹ về già con trả nghĩa mẹ đã sinh anh ý cho con .
    Nếu mẹ chông vẫn chửi tiếp thì pha ngay trà ngon mời bố chồng nhờ bố chồng nói hộ ,chỉ là nói mẹ đừng chửi chồng con nữa ,con "xương " anh ý nhiều lắm lắm ,,,vân vân
    Rồi trong nhà chồng có ai ở đấy cũng cầu cứu tiếp .
    Có xin gì cho mình đâu ,chỉ là xin cho chồng mình khỏi bị nghe chửi thôi mà . Thậm chí có bảo hay con nằm ra đây cho mẹ đánh ,để mẹ hả giận khỏi chửi chồng con nữa ,tôi dám cá 1 ăn 100 là có đưa roi mây cho bà ý thì bà ý cũng khg nỡ vụt cô đâu mà lo .
    Còn nếu như "nhìn xa trông rộng " như 1 số ng` khác ,lo đến khi họ SẼ chửi bố mẹ mình ,rồi anh em nhà chồng SẼ chửi mình ,rồi lo cả con mình nó cũng SẼ khg tôn trọng mình ....vân vân thì theo tôi nên cuốn gói sớm ngày nào hay ngày nấy ,cho nó đỡ hậu hoạ .. Hơi sức đâu mà chờ tới lúc đấy .
    Rõ thối chuyện
  6. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Đọc về câu chuyện của bạn mình nghĩ bạn là một người cá tính mạnh, không bao giờ chịu nhún và thà làm bung bét ra còn hơn ôm khối bực dọc trong người.
    Theo mình, nếu bạn thấy bạn chẳng có lỗi gì thì bạn cứ kệ cho chồng bạn giải quyết. Tốt nhất là ra ở riêng. Khi đó, bạn thoải mái và mẹ chồng bạn cũng thoải mái. Đã chẳng ưa nhau thì tốt hơn hết là tránh được càng nhiều càng tốt. Sau khi ra ở riêng, biết đâu bà nghĩ đến việc sau này bà già, trái gió trở trời cần người chăm sóc, bà sẽ biết rằng chỉ có vợ chồng bạn chăm sóc bà chứ k ai khác. Nếu bà không tốt với bạn, sau này ai chăm? Bạn thuê cho một oshin, cũng vẫn là tròn trách nhiệm, nhưng chắc chắn k thể bằng con cháu mình đc. Cái đó bạn cũng nên để chồng bạn hiểu nữa, chồng bạn hoặc người khác nói với bà sẽ có tác dụng.
    Nhiều bà mẹ chồng có ý nghĩ rất cổ hủ là trước đây tao khổ thì mày không được sướng hơn tao, ghen tỵ khi thấy con mình yêu người khác (trong trường hợp của bạn, mẹ chồng bạn ngoài ghen tỵ còn hậm hực vì nghĩ con mình là người thứ 2 nữa).
    Mẹ chồng tớ trước đây cũng rất ghê gớm, và hay xét nét, bắt bẻ và đặt điều nữa. Được sự hậu thuẫn của bố chồng và chị chồng, bọn tớ ra ở riêng. Hồi đầu bà phản đối ghê lắm, nhưng khi ra ở riêng thì quan hệ tốt hơn. Giờ chắc hiểu ra sau này già thế nào cũng phải nhờ bọn tớ nên giờ cũng tốt với tớ hơn, gần đây thi thoảng còn cho quà (mà trước đây chả bao giờ có chuyện đó)
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nói cho nhanh là "Ở bầu thì tròn ,ở ống thì dài" , chả có nhà chồng nào ngưòi ta cần mình dạy khôn mà đòi nắn ng` ta . Nếu họ có thay đổi cũng là do họ nghĩ lại thôi ,tương ứng với cách hành xử của mình với họ .
    Bắc cầu mà leo chứ khg ai bắc cầu mà lội .
    Khôn ra thì tránh được chút nào hay chút nấy thôi ,Cái này thì chả cứ gì con dâu mà con rể cũng vậy , cứ bật lên tanh tách thế thì chẳng thà khg có còn hơn, râu mới chả ria .
    Tu tâm tĩnh trí đi để mà còn dạy dỗ con gái sau này ,chứ cứ dạy con theo kiểu chiến với mẹ chồng ,con rể nó khg chửi cho vào mặt mới là lạ . Sóng trước xô đâu sóng sau xô đấy .
  8. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác nói cái gì cũng đúng, nếu bác với vai trò người ngoài cho lời khuyên thì quá đúng, em chả có gì nói. Phải như những người trong cuộc như bọn em mới hiểu. Lúc ý tức bỏ bố lên được, ai mà còn nghĩ kịp đi pha cốc nước cho bà ý nữa.
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chung quy thì mỗi người một tính, người có thể mồm mép mua chuyện, đẩy đưa thơn thớt bề ngoài thì dễ rồi, đi đâu lại không được quý, được yêu, chẳng gì mẹ chồng chứ có là kẻ thù không đội trời chung các anh chị ấy vẫn cứ xem như không. Nhưng phải đâu ai cũng được cái tính tốt ấy, có những người một câu nịnh nọt lấy lòng cũng không nói được, đành phải trách bản thân mình dại thôi, thế mới nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
    Em thì em thật, em hãi các anh chị mà khôn khéo như lươn lắm lắm.
  10. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng` mỗi tính nhưng cái gì hay thì chị em phụ nữ bảo nhau mà học .HOC ,HỌC NỮA ,HỌC MÃI .
    Mà đã học thì phải học cái hay mới đáng ,còn cứ thử mồm mép mua chuyện, đẩy đưa thơn thớt bề ngoài đi xem sao ,chắc chắn là khg có ng` ngu khg nhận ra đâu . Đừng coi thường ng` khác . Nói nhỏ nhé ,các cụ có khi khg ăn học bằng mình đâu ,có khi chả bằng này cấp nọ đâu ,nhưng con ruồi bay qua là họ biét con đực con cái đấy .
    Dại mà có thiện chí thì họ dạy ,họ quý họ thương ,họ dạy cho chữ LỄ. Đây là CHỮ LỄ ,viết hoa ,chứ khg phải là "khôn khéo như lươn "

    Lẽ ra mẻ đẻ dạy kỹ rồi về nhà chồng họ đỡ nhọc lòng dạy dỗ ,đặng mang tiếng ác .

Chia sẻ trang này