1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Thế này không đúng rồi chị ơi.
    Nói thật là em cũng không thích cái kiểu thớ lợ ngọt nhạt lấy lòng người khác,chăm chăm có lợi cho mình.Nhưng em nghĩ là làm phụ nữ nên và cần khéo một chút.
    Bản thân mình bị nói thẳng cũng thấy khó chịu mà cứ vin vào "Tôi không lươn lẹo,tôi thẳng tính" đốp thẳng vào mặt người khác thì ai mà chịu được.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN dễ nói khó làm.
    Anh/chị fpi dám chắc mình MẤY PHẦN làm được câu này mà nói MẠNH MIỆNG thế?
    Ngoài ra, chị chủ topic có post bài thì anh/chị pi mới vào mà tương cái câu này được,
    chứ anh/chị fpi có tương cái câu này vào mặt mẹ chồng chị ấy nổi không (vì bác kia đâu có online post bài)?
    Vậy thì, xem ra anh/chị fpi có xài cái DOUBLE STANDARD đấy.
    Biết nói thế với chị chủ topic, thì chắc anh/chị cũng biết nói TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN với bà mẹ chồng kia.
    Tôi hiểu thế có sai không nhỉ?
    (Tôi k đọc thread này nhiều, nhưng mà cái kiểu tư vấn mà DOUBLE STANDARD thì nghe không lọt tai tôi. Gì thì gì, một vấn đề có 2 mặt. )
  3. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế này các bác ạ. Các bác vào đây cũng đã khuyên hết mọi nhé rỗi, ngay trang đâu khi mà các chị còn ầm ầm la mắng phản đối thì em cũng khuyên các chị hạ hoả đầu tiên rồi, mà em cũng nói mãi chán lắm rồi.
    Mọi lời khuyên thì em nghĩ đến nước này là gần cạn hết rồi. Bây giờ thì tuỳ vào cái chị ấy thôi. Đọc một lượt tất cả, rồi đưa ra biện pháp cho mình. Nói gì thì nói, đã lên đây post bài để xin lời khuyên thì nên nghe người ta nói, để mà tham khảo, chứ đừng vừa kêu ca vừa phản đối.
    Bây giờ tự phải cân nhắc đi là vừa rồi, đến lúc phải rõ ràng rồi. Một là một, hai là hai đi. Một là quay về, thì phải có chiến lược quay về cho nó khéo, hai là đi hẳn, thì phải kéo thằng chồng đi cùng đi. Chứ em ghet cái trò lập lờ này lắm.
    Mà may cái thằng chồng không vào đây, chứ không em chửi cho vỡ mặt. Đành rằng là khổ rồi, giữa hai chiến tuyến. Nhưng mà phải rõ ràng đi, ra tay dẹp mọi chuyện đi. Dạy vợ đi, khuyên mẹ đi. Em cứ thấy ông này ở nhà ngủ với mẹ, còn đi sang dỗ vợ. Bó tay, không đáng mặt đàn ông.
    Đấy, em nghĩ là đủ rồi, quyết được rồi. Hành động thôi, không kêu ca nữa.
  4. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng bạn nói vậy đúng là xúc phạm thật, nhất là bạn là người trong cuộc, bảo bây giờ giả ngơ giả điếc như chưa bao giờ nghe thấy cụ nói gì thì cũng khó (diễn được cảnh này là cũng phải thuộc vào hàng diễn viên chuyên nghiệp rồi). Nhưng trong chuyện này mình thấy bạn bỏ đi hơi vội, trước hết hãy nói chuyện với chồng đã, chồng bạn phải hiểu được những gì bạn chịu đựng để thấy thương vợ hơn thì chồng mới bảo vệ bạn được, với chồng bạn bây giờ có lẽ chỉ nghĩ mẹ già rồi, giận quá nói một câu lỡ miệng thôi, đừng làm khó chồng bạn, ở giữa phán quyết bên này thì mất lòng bên kia, khó xử lắm. Nếu có thể thì nên ngồi nói chuyện bình tĩnh với nhau (không nên lúc thì nói cho đã miệng, lúc thì im lặng cả tháng không nói một câu nào), cái này làm cho mình liên tưởng đến việc chồng bạn gián tiếp chịu hình phạt hộ mẹ chồng của bạn, im lặng cũng không phải là cách tốt nhất đâu, muốn hiểu nhau thì phải có giao tiếp.
    Bây giờ bạn mang con đi rồi, mình nghĩ không bao giờ mẹ chồng bạn chịu luỵ mà xin lỗi bạn đâu (trừ phi trước lúc bà gần đất xa trời bà thấy ân hận thôi), chứ hiện giờ bà vẫn nghĩ bà đúng. Đã vậy bạn còn trêu ngươi bà bằng cách mang con cho bà trông và hai vợ chồng đi chơi vui vẻ ở ngoài thì bà thù quá rồi, vì cái bà muốn nhìn thấy bây giờ là bạn phải nhún nhường. Chính ra việc bà vẫn chịu trông con cho bạn sau khi bạn bỏ đi chứng tỏ bà cũng chịu lùi một bước rồi (mình nghĩ chắc cũng do tác động của chồng bạn phần nào), nhưng phải người khác có khi họ cũng mặc kệ vì chính bạn là người tự quyết định dọn đồ ra đi. Có khi thái độ của bạn hiển nhiên (kiểu cháu bà thì bà phải giữ) mới làm cho bà nổi điên lên cũng nên (mình không phải trong cuộc nên mình không biết hoàn cảnh thực sự thế nào, bạn tự phán xét lấy nhé
    Bạn hãy nghĩ đến con bạn và đến tình cảm hai vợ chồng bạn, nếu bạn thấy giữa hai người còn đủ tình yêu để cùng nhau vượt qua khó khăn được thì cũng không nên làm khó anh ấy, tác động ngấm ngầm để anh nói cho mẹ hiểu (bạn nói thì bà không nghe đâu), cũng không nên làm cứng kiểu bắt chồng bạn phải chọn giữa bạn và mẹ, nếu có áp lực của bạn mà chồng bạn phải chọn lựa thì sau này nếu chuyện giữa hai bạn không được tốt đẹp chồng bạn sẽ ân hận vì đã phản lại mẹ. Ngược lại nếu tự bản thân anh ấy hiểu mối quan hệ của bạn và mẹ chồng là không thể thì anh sẽ đưa ra lựa chọn của mình mà chẳng cần bạn phải đề nghị đâu.
    Đọc nhiều trường hợp trên này mới thấy thương mẹ chồng mình, nhờ giời mình có bà mẹ chồng khá lý tưởng, thêm vào nữa ông xã mình cũng thuộc dạng hiểu vợ nên mình cũng nhàn, quan điểm của mình từ trước đến giờ là không quá tham gia vào bên nhà chồng, chuyện gì của nhà chồng thì chồng đứng ra giải quyết, mình có đưa ý kiến cũng chỉ lúc hai vợ chồng thủ thỉ thôi , bù lại tất cả những gì cần đóng góp công sức là mình nhiệt tình hết mức nên còn được khen là "chân tay đỡ mồm miệng"
    Được emile sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 12/06/2007
  5. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Dạy mà có thiện chí thì khối người bị mắng cũng cứ lăn vào mà học, chứ dùng cái từ dạy dỗ để làm bình phong che giấu cái mục đích hạ nhục người khác thì lại khác đi rồi.
    Mà dù có muốn dạy thực chất đi nữa cũng phải nhìn lại xem người khác kêu mình ác thì có đúng hay không, nếu đúng thì lại phải coi cái phương pháp dạy của mình. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Miệng nói dạy dỗ, nhưng công việc chính chỉ là rủa xả, mắng mỏ, đánh đập, hạ nhục..., tìm mỏi mắt không thấy nội dung cần dạy ở đâu thì lên trời mà giải thích là tôi đang dạy hay tôi ác.
    Ác thì nói ác, đừng có vin vào cái tiếng dạy, rồi nói nhân nói nghĩa với đời, chả biết cái tư cách đó thì dạy được ai. Con người ta chứ có phải con trâu con bò đâu mà roi vọt cho nhiều vào, rồi ngọt nhạt bảo rằng "mẹ chỉ muốn dạy con". Dạy kiểu đó thà đừng dạy còn hơn, hoặc giả thích thỏa mãn như cầu dạy bằng roi vọt, bằng sự lăng nhục thì về dạy con mình í, chứ con người ta đẻ ra, chả cần ai đánh hộ chửi giùm.
  6. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không, em không bảo là không cần nói năng lễ độ, luôn luôn cần phải lễ độ chứ, nhất là với người lớn tuổi. Em cũng chẳng bênh vực cho những việc tự cho rằng mình thẳng tính rồi nói năng bậy bạ quàng xiên, hỗn láo, nhưng riêng với những kẻ tự cho mình nhiều tuổi, lợi dụng nhân nghĩa dạy dỗ nọ kia để mắng chửi, đánh đập, hạ nhục người khác thì em nghĩ chả cần phải quan tâm đến nội dung họ nói. Nếu họ biết tôn trọng bản thân họ, thì hãy học cách nói sao cho người ta nghe và biết đó là người nói với người chứ không phải chó sủa bên đường.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng khg hiểu lý lẽ ở đời. Đi chơi về muộn mẹ chồng mới mắng ,chứ có tự nhiên đâu . Mà lại mắng chồng mình chứ có mắng mình đâu .Nếu thấy có liên quan đến mình thì cũng phải biết nhận lỗi gì là của mình chứ . Nhận lỗi là đi về muộn,lỗi ở con ,mẹ mắng con chứ đừng mắng chồng con . Còn việc con đã có 1 đời chồng trước là do cái số con nó vất vả ,,con cũng chả sung sướng gì ,mẹ thương con còn chả hết ,chứ mẹ đừng mắng con cái tội ấy tội nghiệp con ra .
    . Đại thể là 1 cái gì tương tự như thế ,ấy là cái cách cư xử của người NGOAN. Đằng này lại lôi điện thoại ra ghi âm lời mẹ chửi chồng ,rồi thấy liên quan đụng chạm đến mình ,chả bênh chồng thì chớ lại đùng đùng khăn gói quả mướp bỏ đi . Ngược đời . Thế gọi là HƯ .
    Còn anh chồng đã bị mẹ mắng ,lại còn phải đi năn nỉ dỗ vợ . Chị vợ được chồng sang đón ,thay vì khôn ra về làm hoà với mẹ chồng,thì anh chị lại dung dăng dung dể dắt tay nhau đi chơi ấn con cho mẹ chồng trông . Quá bằng trêu tức, ng` ta khg tế cho năm bảy bài mới là chuyện lạ.
    Đấy ,đọc nhiều chung quy nội dung cũng chỉ có thế , lùng nhùng mãi vẫn chả biết đúng sai .
    Ngu dại ,Có ng` bảo ban cho mà biết, thì a dua a tòng bảo người ta lươn lẹo .
    Chả bao giờ có chuyện chọn ai giữa vợ hay mẹ đâu . Chồng nó chọn mẹ rồi lấy vợ khác ,thì nó cùng lắm cũng chỉ 2 đời vợ thôi ,mình thì may ra được 3 chồng .
    Còn chồng nó bỏ mẹ theo mình thì ôm cái thằng chồng ý cũng là ôm thằng đàn ông bất nhân bất nghĩa mà thôi .
    Nói dài quá ,nôn nóng cứ như dạy học trò của lớp mình chủ nhiệm vậy . Chịu khó rửa tai mà nghe ,vắt óc ra mà nghĩ ,cũng chả riêng 1 mình chị chủ topic đâu ,mà cả 1 hội cầm tinh con tôm nữa đấy .
    Cứ mê muội mãi ,xui nhau chửi láo , chiến với mẹ chồng ,chẳng may chồng nó nhỡ tay nó vả cho gọn 1 cái vào mỏ ,lại chả vào góc nhà mà tìm răng , xem có mất điện hết cả lũ khg . Người ta khg ÁC nên mới phòng cho cái hoạ ấy đấy ,biết chưa ???
    Thuốc đắng dã tật mà lỵ
  8. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thắt ruột mà cười vì cái bác fpi này, bác này giọng điệu trầm bổng, có cả huyền, sắc, hỏi, ngã ... (đủ dấu hết . Thôi các bác bình tĩnh, để em pha cốc trà nóng uống cho ngọt giọng rồi nói tiếp, xem bác nào lươn với lại không lươn, thực ra mình nghĩ lươn hay không lươn là ở độ thành thật của lời nói, nếu nói được lời hay ý đẹp mà thật bụng nghĩ vậy thì làm sao gọi là xảo trá được, bù lại nói chỉ để vừa lòng người chứ còn bản thân ta không nghĩ vậy thì mới là lươn lẹo. Ví dụ mình yêu quý ai đó thật lòng thì mình chẳng tiếc lời nói tốt về họ, chẳng phải để có được lòng yêu quý của họ đâu mà bởi vì chính họ tốt như vậy nên mình mới quý mến. Các bác cũng không nên chỉ trích nhau vì các bác cũng chả biết nhau mồm ngang mũi dọc thế nào, thế nên bác fpi cũng đừng nghĩ bạn gì nói bác lươn lẹo, em nghĩ cũng chả nhắm vào bác đâu.
    Thôi, chủ đề lươn rắn này lạc đề quá, ta quay lại chuyện mẹ chồng của bác chủ topic nhá, đợi xem bác ý sẽ kể thêm thông tin gì mới nữa.

    Được emile sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 12/06/2007
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thì chẳng dễ, vì người ta có mắng chị đâu, người ta có tát vào mặt chị những lời lẽ khó nghe, nhục mạ nhân phẩm danh dự của chị đâu.
    Mọi người ở đây cũng chỉ nói chị chủ nhà vừa vừa phải phải cho hợp đạo làm người, nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì thôi, chẳng ai xui ai chửi láo hay chiến với mẹ chồng, chỉ có chị a lô xô vào chửi xơi xơi người khác là ngu là dại rồi tinh tướng khoe khéo khoe khôn, nhìn lại mình xem.
    Cũng chẳng ai bảo ai lươn lẹo, đó là quan điểm cá nhân "tôi ghét những người lươn lẹo", ai đó tự vơ vào mình rồi lại hô hoán lên người ta bảo mình thế này thế nọ, nghĩ có buồn cười không.
    Chị bảo là giáo viên sao không học được cách nói năng cho nhẹ nhàng một chút, người dưng nước lã với nhau cả, nuôi nhau được bữa cơm nào mà xơi xơi mắng người ta nọ kia. Rồi lại ra điều "dạy dỗ thì mang tiếng ác". Ác ngữ cũng là một loại ác đấy.
  10. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này