1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  2. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa có gia đình nên nhiều chuyện không hiểu hết được,nhưng thực sự là còn vài điều chưa hiểu muốn trao đổi với chị thêm cho rõ.
    Giả sử bà mẹ chồng đó là "tự cho mình nhiều tuổi, lợi dụng nhân nghĩa dạy dỗ nọ kia để mắng chửi, hạ nhục người khác" thật,em cho rằng cũng không nên dùng thái độ tiêu cực lại với bà,hay với chồng.Không thể coi mẹ chồng như những người bình thường để đối xử kiểu có qua,có lại.
    Bởi vì thứ nhất ,nói về bản chất chưa chắc bà đã là một người xấu,chỉ vì định kiến trong lòng người lớn tuổi về "gái 2 đời chồng" quá nặng nề mà thôi.Mình nhịn một chút,chiều bà một chút biết đâu sẽ có ngày mẹ chồng hiểu ra mà thông cảm,thương yêu mình hơn?
    Thứ 2,em vẫn nghĩ rằng,kể cả bà có không thông cảm mà tỏ thái độ (tuy rằng không trực tiếp)như chị chủ Topic gặp phải,thì bà vẫn là Mẹ-của-chồng-mình,có bà sinh ra thì mới có anh.Đối chọi với bà không chỉ làm mình mất đi nhiều thứ mà đôi khi còn ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ấy về mình.
    Đặt mình vào địa vị ấy,giả sử có một anh chàng nào đó chiến tranh với mẹ vợ mà bắt em phải chọn mẹ hay anh thì 100% là em sẽ cho anh chàng đó a-lê-hấp,biến ngay ra khỏi cuộc đời.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Há há há,
    mình thì không đọc thread kỹ, mà có đọc kỹ, thì cũng chỉ nghe được từ phía chị kia, chứ k từ mẹ chồng chị ấy, nên cũng k biết thế nào.
    Nhưng đính chính với fpi 1 điều: hình như vụ ghi âm là tình cờ chứ chả ai làm thế.
    Còn vụ đọc bài viết của chị, thì mình thấy có mấy điểm hài hước vải.
    Thứ nhất, về câu:
    dạy học trò của lớp mình chủ nhiệm vậy .
    Hỏi khí không phải, chị đi dạy, chị chỉ nôn nóng dạy học trò lớp mình chủ nhiệm, chứ học trò lớp khác thì cái nôn nóng, nhiệt tình ấy kém đi?
    Hèn nào. Cái gì chị cũng chơi DOUBLE STANDARD mà.
    Thứ hai, chung chung:
    Chị đi dạy mà viết câu chấm phẩy kỳ quá. Đành rằng ý chị cắt rõ lắm, nhưng chấm phẩy cũng nên cẩn thận. Cái tiểu tiết ấy nó cũng thể hiện nhiều thứ mà. Trong tiếng Việt, ta cho 1 khoảng trắng sau dấu câu, chứ không phải là trước.
    Thứ ba, về 2 câu:
    -Có ng` bảo ban cho mà biết
    -Chịu khó rửa tai mà nghe ,vắt óc ra mà nghĩ ,cũng chả riêng 1 mình chị chủ topic đâu ,mà cả 1 hội cầm tinh con tôm nữa đấy .

    Cái chuyện họp hành đi dằn mặt mẹ chồng gì đấy, người lớn đọc qua quá lắm chỉ hiểu là có 1 đám các chị có thái độ chống đối, cứ còn hiểu đuồn đuỗn là thiệt sự họp nhau lại mà đi dằn mặt mẹ chồng chị kia thì hài hước lắm.
    Vâng chị ạ, điều hay thì dù có ĐẮNG, không biết ai thế nào, riêng cá nhân mình thì mình vẫn nghe và ghi nhận. Ý chị không sai. Có thể áp dụng vào trường hợp này. Có thể không.
    Nhưng mà cái thái độ của chị làm mình thấy tức cười. Chị nói điều phải, dù ngọt hay đắng, nhưng tương thêm vô mấy câu trên thì cá nhân mình thấy ra, chị có nhu cầu bảo ban người khác khá lớn. À quên, quá lớn.
    Không hiểu có gì uẩn khúc bên trong không mà chị có nhu cầu đó lớn tới vậy? Mình mà chõ mỏ vào nói 1, 2 tư vấn mà mình nghĩ là (mình đúng, dĩ nhiên, te he he, và) người kia không nghe ra, thì mình thôi, mình chả nhiều lời với hạng đầu đất. Chị lại không thế. Chị cứ nhất nhất bảo ban cho bằng được người ta. Há há há. Du thừa năng lượng quá.
    Thứ tư, về câu:
    -Người ta khg ÁC nên mới phòng cho cái hoạ ấy đấy ,biết chưa ???
    Hì hì, nói thiệt với chị, đọc bài của chị, mình cũng không thấy chị ác. Chị cũng phân tích thiệt-hơn cho cô chủ topic nghe.
    Nhưng mà chị buông tay gõ là bản thân mình không ác, chẳng qua người khác hiểu nhầm, thì mình lại phải tiếp tục đặt câu hỏi Tại sao chị có nhu cầu lớn đến vậy là người khác nhìn nhận mình không ác?
    Xem ra chị lớn tuổi hơn mình nhưng cái háo thắng còn nhiều. Nghiệp chướng đây. Người dưng mà chị còn ấm ức họ như thế, cãi sao cho họ thấy rằng chị chỉ muốn tốt cho họ, chị không ác, blah blah blah thì thật ra:
    1/ Chị hơi bị hám danh hiệu người tốt.
    2/ Chị hơi bị cố chấp.
    Vậy nên mình đặt nghi vấn ngược là chị liệu có thể xử trí trong 1 tình huống khác với những lời ngọt ngào mà chị ghi ở trên hay không?
    Mình không thấy vậy nổi.
    Nhưng sao giờ chị có thể tư vấn vậy?
    Chắc tại chị may mắn không gặp 1 tình huống tương tự. (Có thể k phải là mẹ chồng mà là trong công việc.)
    KL: Chị nói hay. Rất có lý. Nhưng cá nhân chị rồi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi cái háo thắng của mình.
    Lời nói thật khó nghe, mình cũng chỉ muốn điều tốt cho chị, xin chị đừng cho là mình ác. Mình cũng háo thắng, nhưng mà vẫn biết tính đó không hay, nên vừa tự bảo mình, vừa thấy người khác như thế cũng không tốt, nên dặn chừng một tiếng. Chị nghe được nhiêu thì nghe, mình cũng không...có nhu cầu nói nhiều với chị về điểm này thêm nữa.
    Chúc chị vui.
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, mình rất khó chịu với cách nói chuyện thế này. Giữa chuyện dạy dỗ và chuyện nhục mạ người khác là không giống nhau. Giữa chuyện buộc người khác phải tôn trọng mình, ở mức tối thiểu giữa con người với con người và chuyện chống đối, đối chọi... với gia đình chồng là không giống nhau. Nếu mọi người cứ thích đẩy mọi chuyện lên mức cực đoan nhất, đồng nhất giữa chuyện bảo vệ nhân phẩm, danh dự của bản thân, gia đình mình với chuyện chống đối người khác bằng mọi giá, chỉ còn một con đường là chọn lựa vợ hay mẹ thì nên chấm dứt mọi sự trao đổi là hơn, vì quan điểm khác nhau.
    Và mình cũng nói luôn quan điểm của mình, đó là tự mỗi người phải tự hiểu rõ đâu là giới hạn, không bao giờ cho phép bất cứ ai, nhân danh bất cứ điều gì để lăng nhục, hạ thấp nhân phẩm của người khác, dù bằng lời nói hay bằng hành động. Bởi vì, một khi mình đã đặt mình vào vị trí cho phép người khác coi thường mình, như một thứ công dân hạng bét, thì đừng trách tại sao người ta lại đối xử với mình như một công dân hạng bét, đừng trách tại sao hạnh phúc của mình lại phụ thuộc vào sắc mặt, lời nói của một hai người nào đó. Vấn đề là tự lựa chọn thôi.
    Đối với mình, không có chuyện nhịn nhục để sống, đã sống thì sống đàng hoàng như một con người, có quyền đòi người khác phải tôn trọng, không được thì thà chết còn hơn. Còn chuyện ai đó thích sống như thế nào thì đó là sự lựa chọn của riêng mỗi người, chẳng ai phán xét được ai. Nếu có người nào thích, họ hoàn toàn có thể sống như một nô lệ về mặt tâm hồn lẫn thể xác, miễn đạt được mục đích của họ, là "tình yêu", không ai ngăn cản cả. Ngược lại, khi một người không muốn lựa chọn con đường đó, thì mắng người ta tại sao không lựa chọn giống mình à?
    Chuyện của chị chủ nhà, chị ấy có quyền tiếp tục nhịn, kiên nhẫn, cố gắng... khi mọi chuyện còn trong giới hạn chịu đựng của chị ấy, nếu ngày nào đó chịu không nổi, thì bứt, có thế thôi. Mình có là con rệp trong chăn đâu mà mình phán giúp người ta là nên nhịn hay nên bứt. Mà phán giúp rồi thì mình có sống hộ giùm người ta, hạnh phúc, bất hạnh giùm người ta được không? Hay cũng chỉ là một kẻ qua đường, nhổ bãi nước bọt để ra vẻ ta đây cao đẹp, rồi đi? Rởm.
  5. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn Anxiety nói, mới nghe thấy câu chuyện trên phiên bản của cô con dâu thôi chứ chưa nghe được quan điểm từ phía mẹ chồng chị ấy nên các bác phê phán người ta là ác mó, oan nghiệt thì cũng phải kiểm chứng cái đã. Thế rồi lại bảo là vì là cô dâu là người ngoài về nhà chồng nên mẹ chồng phải tôn trọng trước, mình thì mình nghĩ là cô dâu cũng phải tôn trọng mẹ chồng cái đã, nhất là mẹ chồng là người lớn tuổi hơn, chưa nói đến chuyện là người đẻ ra chồng mình chứ là người ngoài xã hội mà lớn tuổi thì mình cũng nên có lễ phép nhất định. Muốn được tôn trọng thì cũng phải chứng tỏ mình là người đáng tôn trọng (cái này mình nói cho cả phía mẹ chồng và nàng dâu).
    Mà chị chủ topic này cũng đã tự nhận mình là người chua ngoa "nếu cần thì có thể chửi thâm thuý cho người khác không kịp vuốt mặt" đấy thôi, nói cho cùng chị ý cũng đủ trình để giải quyết vấn đề của mình, có lẽ chị ý cũng chỉ muốn lên đây xả stress và tìm tiếng nói chung thôi.
    Các bác chả việc gì mà từ chuyện người lại sinh ra cãi cọ, mạt sát nhau kiểu đấy, lại còn lôi cả chuyện dấu chấm, dấu phẩy ra để châm chích nhau nữa (từ chuyện gia đình lại sinh ra chuyện ngôn ngữ tiếng Việt), chả biết đường nào mà lần. Bác nào xấu tính, tốt tính, cay cú, háo thắng, thích dạy đời hay gỉ gì gi cũng được, đời các bác có sướng thì cũng là các bác hưởng, mà khổ thì các bác cũng phải chịu trước, sướng khổ âu cũng là do tính cách các bác ấy tạo ra, chả việc gì phải trù ẻo nhau kiểu "đời chị rồi sẽ gặp rắc rối", rắc rối cũng chả khiến đến ta, cứ sống tốt cho mình cái đã là đã làm phúc cho bản thân mình rồi.
    Được emile sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 13/06/2007
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ---->
    Chị Feb đã nhắc chị fpi là đừng tự vận cái chữ lẻo mép, thơn thớt gì gì đấy (mình k nhớ rõ) vào người rồi lại khó chịu reply chị ấy này nọ. (Mình thì mình k có ý kiến về việc này, nhắc lại chỉ để mào đầu cho đoạn dưới. )
    Còn mình thì mình nhắc bạn Emile đừng có chụp mũ sự việc bằng mấy chữ cãi cọ (ai cãi cọ thì cãi cọ, mình chỉ tranh luận hết sức bình tĩnh), và nhất là chữ mạt sát nhau (bạn chỉ đến ai thì vui lòng chỉ rõ, đừng nói chung chung, mà mình phản ứng đấy, bạn ạ. Và khi mình phản ứng với bạn thì mình cũng chỉ đích danh, chứ mình không có nói chung chung đâu, bạn ạ.)
    Bạn lại còn chụp mũ cho mình chữ trù ẻo: Thưa bạn, chị fpi biết làm người không ác, bảo ban cho người khác khỏi cái họa về sau thì mình cũng bắt chước thử thôi. Mình nghe bạn gọi mình là trù ẻo, nhưng mình chưa nghe bạn gọi chị ấy là trù ẻo chị chủ topic và mấy chị gì ấy đòi đi đánh giùm mẹ chồng chị chủ topic.
    ------> Xem ra bạn lại chơi trò DOUBLE STANDARD ở đây nhỉ?
    Riêng về vấn đề ngữ pháp thì, te he he, bệnh cũ mình không chữa được. Mình thấy ai viết sai (sai nhiều, sai hệ thống, chứ không phải sai lỗi typing) thì mình lần nào cũng ngứa miệng nói hết. Riêng với chị fpi, vì chị ấy đã có nói chị ấy đi dạy, mình lại càng thấy cần phải nhắc chị ấy.
    Mình cũng là người từng đi dạy, bạn ạ.
    Nhưng cái tiếng nó lớn quá, mình không tự thấy không đủ tư cách gánh, nên mình nghỉ rùi, te he he. Riêng cái tư cách là người Việt, sử dụng tiếng Việt, thì chỉ có chết mình mới hết phải gánh. Nên còn sống ngày nào, mình còn phải quan trọng (đến mức trầm trọng, te he he) chuyện đó, bạn ạ.
    Chúc bạn sống tốt để làm phúc cho bản thân mình.
    @chị chủ topic: Chị ạ, mỗi người mỗi tính. Mỗi người mỗi số. Số chị là không có bà ấy làm mẹ chồng. Bà ấy không có số có chị làm con dâu. Hai người giờ chỉ có nợ chứ không có quyên.
    Cố gắng giải quyết vấn đề tối đa trong mức có thể thôi. (Cụ thể ra sao thì mình cũng k biết mà khuyên.)
    Giờ mọi chuyện đã đi khá xa, không còn có thể ngồi đây mà giả sử này nọ nữa, như chị gi đã nói ấy: Nói nhiều rồi, giờ quyết định rồi hành động đi. Sai thế nào sửa thế ấy, sửa thế nào sai thế ấy. Í lộn, vế sau nói thừa.
    Nằm mãi ở một tình trạng cũng mụ mị người đi.
    Làm cái gì đi thôi.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện khg đầukhg đũa ,vô tình mình lại là ng` ném đá hội nghị . Có lời xin lỗi hội nghị là vì diễn đạt khg gãy góc bánh chưng nên đã để mọi ng` hiểu nhầm,nghĩ mình là cô giáo . Đính chính lại là mình chưa có đủ kiến thức để được làm "thày " bao h đâu .Học vị cao nhất mới là PTTH .
    Có lẽ phải nói thế này mới đúng : " Nôn nóng cứ như cô giáo CN bảo ban học trò của lớp mình vây ". Sở dĩ có ý so sánh này là vì cô cn lớp mình 3 năm PTTH Kim liên là cô Bình ,dạy Sinh .(gọi là cô Bình sinh để phân biệt với cô Bình dân dạy GDCD). Cô ý lúc nào cũng lo cho h/s của mình mải chơi khg chịu học hành , nên nôn nóng . Có lúc h/s khg nghe lời thì cô ý khóc ,h/s bọn mình bấm nhau cười ,có lúc cô ý mắng bọn mình rồi cô ý cười ,bọn mình lại khóc .
    Nhưng đứa nào cũng yêu quý cô ý ,và nhờ giời ,h/s của cô ý đứa nào cũng ngoan...

    Dông dài ,nhưng mình nói với anxi là mình khg hiếu thắng đâu ,chỉ nôn nóng thôi . Mình khg bức xúc về chị chủ topic mà mình khg chịu được những ng` cứ xui dại chị ý ,nào là khg chấp nhận,nào là khg chịu nhục ,nào là nước mắt chan cơm ,nào là anh chồng phải g/q ,nào là mẹ chồng phải xin lỗi ..vân vân .Nghe vừa buồn cười vừa tức . Lẽ ra chỉ cần xin lỗi 1 câu là con mải chơi về muộn ,lần sau sẽ khg vậy nữa,thế là xong .
    Còn cái câu bà ý bảo mình có 1 đời chồng rồi ,ai mà chả tức , nhưng tức thì làm được gì ,lúc đấy cũng phải chịu im đi đã ,rình lúc nào có 2 mẹ con thì bảo mẹ đừng nói con như thế ,mẹ nói thế nhỡ anh ý chán con,anh ý bỏ con mất thì sao (Mình nói thế cũng là trách khéo bà ý là nếu vợ chồng con tan thì lỗi cũng có phần là do mẹ đấy ). Đằng này lại xui vớ xui vẩn ,lại bảo 2 đời chồng thì đã sao ? lại bảo ng` ta phải xin lỗi mình ,lại bắt chồng phải đứng ra g/q ... vân vân
    Thế chả là xui dại a` ,chả là xui nhau vào lập hội nhà TÔM a`?
    Mình nói ngay là mình chỉ là người NÔN NÓNG và ` CỐ CHẤP . Cảm ơn anxi vì đã nhắc nhở, mính vẫn biết phải sửa nhưng lúc bực wa'' lại quên . Chứ mình khg muốn Chứng minh là ng`tốt ,vì có ai biết minh là ai đâu ,chả hoá ra "áo gấm đi đêm " Còn HÁO THẮNG nữa ,có ai "đánh" mình đâu mà thua với thắng ,mình chỉ là ng` qua đường thôi mà. Chỉ có thể là do mình ngây ngô , tưởng thật ,chỉ sợ chị chủ topic sau một hồi nghe TÔM chia sẻ rồi về làm căng ,là "sai 1 li đi 1 dặm " ,là đứt . Mình góp ý với mục tiêu cuối cùng là " yếm rách còn ngăn được gió ,tình em dang dở yếm nào che ". Nên cũng gọi là có 1 phần thiện chí đấy chứ . Còn chả có uẩn khúc gì đâu .
    Tính mình cũng đơn giản ,nên mình xử lý đơn giản. Có cô dâu làm vỡ cái bát bị mẹ chồng mắng là hậu đậu ,thế là sưng mặt lên ,đi mua cái khác về "đền".Như mình thì chỉ biết bảo con xin lỗi ,con hậu đậu quá ,lần sau con sẽ cẩn thận hơn . Mẹ chồng thì cằn nhằn:" lúc nào cũng lần sau lần sau ,mà hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu". Cứ đơn giản hoá mà sống ,khg có cái SẢY thì nó khỏi nảy ra cái UNG . Chứ làm gì có ai mà khg gặp sự cố trg cuộc đời Nghe được cái gì khg đáng nghe thì bỏ ngoài tai ,đằng này lại ghi âm lại ,thì khg gọi là VÔ TÌNH như bạn nói mà gọi là TINH VI tủ ly tủ tường ,mà tinh vi với mẹ chồng làm gì họ chả ghét .
    Mình cũng thích cái vụ anxi muốn chỉnh câu cú ngữ pháp cho mình lắm ,nhưng đừng nói ngoại ngữ mình khg hiểu đâu. Mình còn khg biết làm thế nào cho chữ nó to ra như bạn viết cho mình .Nói nhỏ là mình còn khg biết dùng di động cơ ,cứ có cuộc gọi đến là mình lại ấn nhầm nút tắt ,rồi lại nhờ ng` tra số để gọi lại ,bạn mình nó cứ chửi mình vì tội này .Nên mình khg dám coi ai là "đầu đất" đâu.
    Nhân vô thập toàn ,ai giỏi cái gì thì bảo nhau ,bảo khg được thì thôi ,chứ còn biết làm sao nữa .

    May ra hiểu nhau phần nào . Chúc cả nhà vui .
    Nghĩ cũng thấy buồn cười ,rất buồn cười,buồn cười quá đi mất .
  8. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ mình xin hoan hô ý kiến của bạn emile. Tặng bạn đoá hoa làm wen nhé

    anxi cũng có trù ẻo gì đâu ,mà cũng có tác dụng gì đâu mà lo . Bỏ qua đi .
    Có vẻ emile là 1 cô dâu ngoan. Chúc mừng ,ngưỡng mộ .
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Đừng nghĩ ai cùng như mình nha bác
    Trc'''' khi bứt thì hãy nghĩ đến hậu quả và tự trả lời câu hỏi: Mình còn yêu chồng và thương con kô?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 13/06/2007
  10. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Thôi được nếu bạn đã muốn mình nói đích danh ở đây, mình viết bài trả lời trước cũng chính là do sau khi đọc bài viết của bạn đấy. Mình đã không muốn trích dẫn vì bài viết của bạn quá dài, mỗi lần trích dẫn lại là chiếm ngoéo mất cả gần nửa trang rồi (có thể ít hơn, cái này mình không rành, bạn cũng chẳng cần phải bắt bẻ mình đâu). Đây trích dẫn cái câu "đời chị rồi sẽ gặp rắc rối" thực ra chính xác trong bài viết của bạn là: "chị nói rất hay, rất có lý, nhưng cá nhân chị rồi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi cái tính háo thắng của mình" (nói thật mình cũng đã nghi bạn sẽ bắt bẻ mình câu này rồi ), và cũng là để trả lời với fpi luôn đấy, cũng chả phải "phòng cái hoạ" cho ai hết, đời ai nấy gánh, chả cần đến chúng ta phải ngồi đây mà dự báo.
    Rồi bạn còn nói mình là "vì là người việt nên chỉ có chết mới hết phải gánh nên bạn phải trầm trọng hoá chuyện dấu chấm, dấu phẩy. Mình cũng là người việt bạn ạ, và khi mình thấy người nói ngọng hay viết sai chính ta thì mình cũng hơi lăn tăn đấy. Nhưng đây là diễn đàn trên mạng, giá kể bạn chê người ta dùng dấu chấm, dấu phẩy không đúng chỗ thì đã đành, việc đặt khoảng trắng ở trước hay sau chỉ chứng tỏ người đó có biết soạn văn bản trên máy hay không thôi, chứ chả chứng tỏ được người ta dốt tiếng việt đâu bạn ạ, nhất là fpi ngôn ngữ thừa phong phú luyến láy.
    Rồi lại nói đến chuyện tranh luận bình tĩnh, người ta lên đây kể chuyện thì mỗi người mỗi ý, ai cũng có nhu cầu bảo vệ ý kiến của mình, cảm thấy mình không được hiểu đúng bởi người khác thì người ta thanh minh thì bạn lại bảo người ta là "dư thừa năng lượng" (đừng có nghĩ mình bênh fpi, mình cũng không ủng hộ chuyện chê bai, mắng nhiếc người khác), thế rồi bình luận "nghiệp chướng đây". BẠn biết kiếp trước người ta thế nào mà bảo "nghiệp chướng", đên kiếp này bạn còn chẳng biết người ta là ai, nói thẳng ra ai cũng muốn được người khác nhìn nhận là người tốt nhưng còn có tốt thật hay không thì phải xem xét. Bởi vậy nên mình mới nói đời ai nấy hưởng, như là Feb nói ấy "đừng có qua đường nhổ bãi nước bọt để ra vẻ ta đây cao đẹp rồi đi".
    Mình bình thường rất "dĩ hoà vi quý" nhưng khi cần thì mình cũng phản ứng đấy bạn ạ, nếu sai mình chẳng ngại nhận sai, chả có người nào luôn luôn đúng, chỉ có người ta không chịu tự nhìn nhận cái sai sót thôi. Còn chuyện ai thích đi "đánh dùm mẹ chồng chị chủ topic" (cái này là bê nguyên xi câu của bạn nhé) thì mình cũng chẳng quan tâm, ai thích đánh thì người đấy sứt đầu mẻ trán trước, mình chẳng chụp mũ mà cũng chả cần phải trù ẻo.
    Xin lỗi mọi người vì nói nhiều mà hơi ngoài lề, mình cũng chẳng thích đôi co nhưng bạn Anxiety bạn ý đã chỉ đích danh mình rồi nên phải báo cáo "có mặt" thôi

Chia sẻ trang này