1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To fpi: Mình cũng rất vui được làm quen với bạn, thêm bạn là ta bớt thù
    Cảm ơn hoa hồng nhá
    Được emile sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 13/06/2007
  2. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "khôn cho người ta trọng ,dại cho người ta thương ,cứ dở dở ương ương chỉ tổ cho ng` ta ghét ". Tính mình yêu ghét rõ ràng , cái gì khg đồng ý là phản đối ,cũng giống như cái bệnh của anxi đi chữa chính tả trên mạng ý mà
    Trong lúc chị chủ topic lúng túng khg biết xử lý làm sao , lại gặp 1 đàn TÔM cứ xui "bứt",bứt ,bứt ,chiến ... Khg chấp nhận mẹ chồng này.... thì đi đổi mẹ chồng khác à ? Hay nhỉ? Nghe cái kiểu bật tanh tách của TÔM, các anh con trai chả đã phản đối ầm ầm ,mình là con gái cũng thấy xấu hổ . Có anh còn bảo "cứ dịu dàng đi để ng` ta làm cho mình cái đám cưới to to vào ,rồi về mà chiến với ng` ta " Đại khái như vậy .
    Cứ cố làm dâu ngoan emile ạ ,ông Trời chả phụ ng` có công đâu .Ngưỡng mộ thật đấy.
    Nếu quan sát những bài đầu thì hình như mình cũng có mềm mỏng ,cũng khg đao to búa lớn ,nhưng vì thấy TÔM nhiều quá nên "cảm xúc"của mình nó mới tăng như vậy Thôi ,hạ hoả cho vui cả nhà . Nghĩ cũng buồn cười .
    Chủ topic có khi đã tìm được hoà bình rồi , người ngoài cuộc lại vẫn chưa "nêu quan điểm" xong thì buồn cười thật đấy chứ . Chết vì cười mất thôi .
    Thôi nhé .Chúc hội nghị thành công tốt đẹp
    Chào emile nhé
  3. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Nhân tiện gửi hội nghị thêm 1 tài liệu tham khảo
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/929220.ttvn.
    Bật nhiều vào .
  4. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Nếu quan sát những bài đầu thì hình như mình cũng có mềm mỏng ,cũng khg đao to búa lớn ,

    [/quote]
    Mình cũng để ý thấy vậy nên lúc bà bạn "nổi lửa lên em" mình không đánh giá theo chiều hướng tiêu cực . Thôi ý kiến ý cò của mình cũng có tưng đó thôi, chả phát biểu gì thêm nữa, spam kể cũng hơi nhiều rồi , xin nhường micro cho người khác.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ặc, may là save lại, khè khè, mấy tiếng trc post chả được gì cả.
    Mình có lời thế này:
    Chị fpi nói không phải k có lý (mấy lời khuyên với chị chủ topic ấy), nhưng mà chẳng trúng tình huống.
    Chị có đọc thì sẽ thấy là sự việc đã đi xa.
    Giờ chị có tư vấn là tư vấn cho tình huống hiện tại, chứ chị quay về tình huống ban đầu thì tư vấn chỉ để nghe qua, chứ chị chủ topic không làm gì được nữa.
    Mà đã k giúp ích đc cho tình huống hiện tại, thì chị nói liên tục tù tì mấy bài để giải thích ý chị về cách xử thế trong tình huống ban đầu thì, chẳng biết mọi ng thế nào, cá nhân mình chỉ có đọc chơi mà thôi, thấy đúng mà không trúng gì cả. Mà chị càng nôn nóng (chữ của chị) thì lại càng...trật: Sự việc đi xa rồi, nôn nóng làm chi mất công?
    Vụ tăng font chữ, highlight, hay tô màu chữ, hay viết nghiêng, hay viết đậm, thì chị làm thế này:
    -đặt ở phía đầu và cuối đoạn chị muốn tác động lên 2 cái mà người ta gọi là tag: [anxiety][/anxiety]. Nhớ là cái tag sau có 1 dấu /
    -sau đó chị thay chữ anxiety bằng chữ b nếu chị muốn in đậm (bold type), chữ i nếu chị muốn in nghiêng (italic), chữ hl nêu chị muốn highlight, chữ red nếu chị muốn chữ thành màu đỏ, v.v
    Đại loại vậy.
    Sở dĩ mình k thể bỏ chữ b vào thẳng chỗ chữ anxiety cho chị thấy, vì mình mà làm như vậy, thì cái cụm chính giữa 2 tags sẽ THỂ HIỆN trong forum là in đậm, chứ chị không thể thấy cách nó thể hiện trong cái box nhỏ nhỏ mà mình gõ bài viết này. (Nghĩa là, thứ thể hiện trên forum của 1 bài viết hoàn chỉnh là khác với thứ người viết bài nhìn thấy trong máy tính của mình.)
    Còn chuyện mình chỉnh vụ ngữ pháp là nói ngoại ngữ, thì, ặc, tiếng Việt chứ ngoại ngữ gì hả chị. Mình chỉ nghĩ, mình mà viết đúng ngữ pháp, chắc hẳn cũng không để con mình viết sai ngữ pháp. Gì cũng vậy, cái tiểu tiết thể hiện cái nội dung, cái bản chất mà. Lời ăn tiếng nói cũng phải học (như chị nhắc chị chủ topic đấy thôi), mà cách chấm phẩy câu cũng phải học, nếu k phải cho mình, thì là để con mình nó noi theo để nó được...điểm cao vậy.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bạn...báo danh.
    Bài bạn mình không tiện reply vì mình không thấy nó relevant mấy. Mà tính mình hễ đã reply là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, lại nói mạnh, lại hay bắt bẻ hết câu lại chữ, hết ý lại lời, nên thôi, chả để làm gì. Mình nhận ra bạn và mình không giỏi đón ý nhau, nên đâm ra viết nhiều thì thành ra...spam topic.
    Để đất lại cho bạn chủ topic reply cái.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [
    Chị fpi nói không phải k có lý (mấy lời khuyên với chị chủ topic ấy), nhưng mà chẳng trúng tình huống.
    Chị có đọc thì sẽ thấy là sự việc đã đi xa.
    Giờ chị có tư vấn là tư vấn cho tình huống hiện tại, chứ chị quay về tình huống ban đầu thì tư vấn chỉ để nghe qua, chứ chị chủ topic không làm gì được nữa.
    Mà đã k giúp ích đc cho tình huống hiện tại, thì chị nói liên tục tù tì mấy bài để giải thích ý chị về cách xử thế trong tình huống ban đầu thì, chẳng biết mọi ng thế nào, cá nhân mình chỉ có đọc chơi mà thôi, thấy đúng mà không trúng gì cả. Mà chị càng nôn nóng (chữ của chị) thì lại càng...trật: Sự việc đi xa rồi, nôn nóng làm chi mất công?

    Tư vấn trật đâu mà trật ? Tình huống là bế con bỏ đi rồi ,chồng bảo về khg về . Mình đã khuyên là nếu chồng có gọi lại thì phải cướp ngay lấy thời cơ,về ngay ,coi như chồng đã dọn đường cho ,lại lấy thêm được điểm cho mình được tiếng thơm là biết nghe lời chồng .
    Thế nhưng có hội TÔM cứ bảo phải đợi mẹ chồng xin lỗi ,bắt anh chồng phải g/q cho trắng đen rõ ràng ...v.v...
    Thế nên mình mới tức . Mình hão huyền thế đấy .

    Còn cái vụ vi tính thì nó tinh vi lắm mình khg đi thi đâu, nên giám khảo cũng khg có cơ hội cho mình điểm kém . Rất may là các con mình thì lại có bố cháu dạy nên cũng khg phải học cái dốt của mẹ . An xi hướng dẫn thế mình cũng khg làm đc đâu Phí của . Cảm ơn nhé .
    Thôi ,lại dài dòng rồi .
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hông phải à nha.
    Chị cứ nói miết vụ là NẾU KHI NGHE MẸ CHỒNG NÓI X thì chị kia phải:
    -chạy đi rót nước mời mẹ, rồi nói Y,
    -nếu không xong thì thưa với bố chồng Z,
    -nếu vẫn k được thì nói với những thành viên khác của gia đình chồng M, N
    chứ sao lại một mực bế con đi thẳng không về nhà.
    Nhưng mà chị post 2 bài về cái tình huống đầu tiên đó thì để mọi ng đọc chơi thôi, chứ không còn hữu ích trong lúc chị kia bế con đi mất đất rồi. Ý mình không trúng là vậy. Còn những ý trúng, thì mình đâu có nhất mực bảo là k trúng.
    Còn vụ chấm phẩy thì nhất định phải chính xác mà chị. Nó đâu phải là ngoại ngữ, cũng đâu phải là vi tính? Không biết chị có hay để ý hông hen, nhưng nét chữ của con cũng sẽ giống nét chữ của cha hoặc của mẹ hoặc của cả hai. Mặc dù, có khi người cha, người mẹ không rèn con viết chữ, mà để cho thầy cô ở trường rèn đó chứ. Vậy mà chữ con cái vẫn cứ hao hao nét chữ của cha mẹ. Nét chữ mà còn như thế, thì còn nhiều thứ ảnh hưởng đến con mà cha mẹ k nhìn ra nữa kìa!
    @MfVitdoi: Update thông tin đê!
  9. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
  10. scarlet19

    scarlet19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời, viết bài thế này mà còn ủng hộ được?????????????

Chia sẻ trang này