1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    [--------------------------------------------------
    Hoan hoan hô thichnn
    Cái này gọi là "Già đòn non nhẽ " Cứ tẩn cho 1 trận là đâu vào đấy ngay ,ngồi đấy mà kêu " xúc phạm -xúc phạm "
    Hay quá .
    [/quote]
    Trời, viết bài thế này mà còn ủng hộ được?????????????
    -------------------------------------------

    Sao lại khg ủng hộ . Cái này gọi là "lập lại trật tự Xã hội".
    Có bài này từ đầu có phải hay khg ? định hướng quan điểm nhăng nhít cá mè một lứa .
    Thân lừa ưa nặng. Đập phát còn hiệu quả hơn mấy chục bài ca cải lương . Ngưỡng mộ fết.
    Đảm bảo thichnn sẽ có 1 cô vợ ngoan hiền, những đứa con gái nết na như mẹ và con trai mạnh mẽ như bố.
    Hoan hô thichnn159
  2. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Topic thú vị thật nhưng thực tế và có ý nghĩa vô cùng!
    Rõ ràng trong topic có 2 trường phái khác nhau, mình đứng về phía fpi
    fpi à! mình hoàn toàn ủng hộ các ý kiến của bạn
    Mình cũng là phụ nữ nhưng thật sự mình ko hiểu tại sao nhiều chị em trong này lại có thể ích kỷ với chồng và mẹ chồng đến như thế?
    Ừ! thì mẹ chồng nói nặng lời, xúc phạm bạn đi nhưng bạn phải hiểu được nguyên nhân của tình trạng ấy chứ? trước khi đòi hỏi người khác tôn trọng mình, đối xử đẹp với mình thì mình nên sống biết điều trước chứ? chưa gì đã đỏi hỏi người khác làm lại cho mình trong khi mình chưa làm gì được cho người khác.
    Những điểm sau đây cũng đủ để các bạn tôn trọng mẹ chồng rồi nè:
    - Mẹ là người lớn tuổi --> Xét về cách đối nhân xử thế giữa người với người thì chúng ta nên tôn trọng người lớn tuổi
    - Người lớn tuổi luôn xét nét, kỷ tính, hay để ý lặt vặt nên dể gây khó chịu cho người khác --> Nên hiểu mà thông cảm cho họ
    - Đó là người đã sinh ra và nuôi dạy người đàn ông mà bây giờ là chồng bạn đấy, bạn biết ko?---> Nếu ko có mẹ thì làm sao bạn có người đàn ông ấy cho cuộc đời mình?
    - Sống trong một nhà, vì vậy mà mẹ chồng nhìn thấy hết cách cư xử giữa con trai mẹ và con dâu. Khi thấy con trai mình có vẻ nhu nhược, yếu đuối để vợ bắt nạt, sai khiến thì mẹ chồng nào mà ko xót thương cho con trai mình hả bạn? vì giận con trai nên trút hết bức xúc lên con dâu. Hoặc khi thấy con trai dành tình cảm cho vợ quá, chỉ quan tâm đến vợ mà quên đi người mẹ này thì cảm giác ghen tuông xuất hiện ---> Điều này dể dẫn đến ác cảm với con dâu
    Khuyên chị chủ topic: Nên biết cách cư xử với mẹ chồng hơn dù thế nào thì mẹ cũng là bậc cha mẹ của mình. Đừng vì chút tự ái, sĩ diện của bản thân mà làm tan nát những gì chị đang có dù sao chị cũng đã từng có một đời chồng rồi. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng"!!!
  3. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn khuyên nhủ mà làm gì!
    Từng này trang mà các cô ấy có nghiệm ra được gì đâu? Cẩn thận kẻo có người thấy bạn không cùng ý kiến, nói mát cho mấy câu thì lại mang bực tức vào nguời.
    Ban đầu tôi cũng thấy bực tức cho chị chủ topic nhưng theo dõi tới bây giờ thì thấy chị ấy cũng "vẻ như" chẳng bị oan ức gì!
    Tôi ủng hộ nhiệt liệt cách nghĩ của thichnn. và fpi!
    Đặc biệt ngưỡng mộ fpi !
    Được shadowsword sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 14/06/2007
  4. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chung quy thì nồi nào úp vung đó, có những con đực văn hóa lùn chẳng thể làm gì ngoài sủa những tiếng khó nghe và đánh đập những người yếu đuối (mà nó cho là thuộc sở hữu của nó) thì cũng phải có những con cái xem việc được đánh đập, chửi bới là hạnh phúc, nhất nhất cái gì con đực cũng đúng, cái gì giống đực cũng thượng đẳng. Đó mới là cuộc sống .
    Chẹp, tớ bảo trước, tớ chỉ cảm thán, đừng có mà nhạy cảm rồi lại lâu nhâu vào nói người ta bẩu mình thế này thế nọ
  5. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến của bạn. Thực tế có người như thế đấy
  6. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề rồi các mợ ạ!
    Một là đưa ra lới khuyên, chia sẻ, cách giải quyết cho chủ topic.
    Hai là lập topic khác về bạo lực giới, xem văn hoá lùn hay văn hoá cao đánh vợ.
    Em thấy các bác toàn vì chuyện người ta mà cãi chửi nhau, trong khi chủ topic vẫn bình chân như vại, lâu rồi có thấy post bài nào đâu. Tốn giấy mực không biết người ta co nghe câu nào ko nữa.
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gọi là thủ lợn thiu thì lại gặp được ông Thần ngạt mũi .
    Vẫn có ông thần ngạt mũi nên ông ý vẫn chấp nhận thủ lợn thiu . Mà như vậy thì thủ lợn thiu lại vẫn khg biết là thủ lợn thiu . Thế nên vẫn ổn . Mâu thuẫn nảy sinh ở đây là tại mẹ chồng chị này lại không bị ngạt mũi

    Cũng tự trách mình, với lại mấy ng` như mình ,như redrosevn, như thichnn159... khg chịu ngạt mũi cho,nên cứ thấy khó ngửi là phải phát biểu ngay . Cho nên mình mới bảo chắc chắn là thichnn159 có vợ nết na hiền dịu ,chứ cái kiểu thủ lợn thiu thì anh ý đã ném ra đường rồi.

    Cứ ngu ngu như mình ,khg nhớ đưọc dài dòng ,nên lúc nào cũng chỉ biết tâm niệm 2 câu : xin lỗi ,cảm ơn ,xin lỗi ,cảm ơn ,thế thôi .Cái gì đáng xin lỗi thì mình xin lỗi ,đáng cảm ơn thì cảm ơn ,là xong mọi chuyện . Cho nên ở trong nhà mình vẫn là nội tướng ,muốn gì là được như ý .Thế mới sướng .

    Và mình cũng khg bao giờ dám bỏ nhà đi ,sợ lắm ,sợ lúc quay về ,với lại sợ nhờn thuốc ,khi bỏ đi khg ai sợ nữa thì biết giở võ gì ra đây ???.Chả nhẽ lại đòi li dị
    to redrose vn : phân tích cứ như dạy GDCD ý. Trước khi đi lấy chồng lần 1 là đã phải học thuộc bài này rồi . Vấn đề là họ khg muốn chấp nhận thế ,họ nghĩ họ phải được mẹ chồng tôn trọng ,mẹ chồng phải xin lỗi ... vân vân . Nên bi h bỏ nhà đi rồi khg biết làm thế nào
    Chúc bạn hạnh phúc nhé
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài viết của bạn mình thấy có ý đúng, có ý chưa đúng, nhưng cái ý kiến mình thấy tức cười nhất là:
    Xét về cách đối nhân xử thế giữa người với người thì chúng ta nên tôn trọng người lớn tuổi.
    Thưa bạn, bạn nói vậy là đụng chạm đến tất cả những người tuổi chưa lớn, trong đó có mình, te he he, nên mình phải có ý kiến.
    Thế này ạ: Xét về cách đối nhân xử thế giữa người với người thì chúng ta nên tôn trọng người đáng được tôn trọng, bất kể tuổi tác.
    Thưa bạn, mình thì mình chỉ tôn trọng người đáng được tôn trọng, dù đó là trẻ con hay người lớn. Chẳng lẽ một người trẻ tuổi biết cư xử vẫn không đáng được tôn trọng bằng một người già rồi mà chưa nên nết?
    Có thể bạn nghĩ vận thì bạn may mắn sống trong một môi trường mà người càng lớn tuổi thì càng biết cách cư xử, nhưng mình thì từng gặp nhiều kẻ mất dạy và vô văn hóa và tâm địa độc ác hơn những người trẻ tuổi hơn, nên mình không có cái thói cứ thấy ai già,có nếp nhăn, có râu, là mình tôn trọng tất.
    Không, tuổi tác là lợi thế của một người, nếu họ biết suy nghĩ, thì trong thời gian sống đó, họ rút ra được nhiều bài học để thành người chín chắn hơn. Nhưng cũng có những người không biết dựa vào lợi thế đó để hoàn thiện bản thân mình, mà lấy cớ mình già mà cho rằng cứ thằng nào trẻ hơn là phải kính trọng tao tất, vì tao già nên hiển nhiên là tao biết cách cư xử hơn chúng mày, nên tao đáng được trọng.
    Sai rồi ạ. Mình đã nói: tuổi tác là lợi thế, chứ không là lý do hiển nhiên để một người trở thành người đáng để người khác kính trọng hơn.
    Còn chuyện ai xét nét hơn, thì mình là người còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn xét nét đó thôi. Từ ngày còn bé, mình đã thấy nhiều kẻ mang danh người lớn mà cư xử k ra gì. Khi lớn lên, mình lại thấy nhiều kẻ già chát mà cư xử càng kém.
    Không cứ là già thì xét nét hơn, hay già là đúng đâu, hì hì.
  9. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lớn nhỏ gì ở đây ? Thế nào là đáng với khg đáng tôn trọng ??? Rắc rối quá .

    Nói cho nhanh : Con đâu trước hết phải tôn trọng mẹ chồng .
    Ví dụ MC lẩn thẩn dở hơi,bạ đâu chửi đấy ,ăn đâu ỉa đấy cũng phải chịu .
    Muốn thay đổi tình thế ,để ng` ta thương mình phải để ng` ta quý mình đã .Bi h chưa được thì cũng phải chờ ( chứ khg phải là BẬT).Ng` ta quý mình ,ng` ta mới khg hành mình . Mau lâu là ở mình .Nếu mãi mãi ng` ta khg thương thì ng` ta cứ hành mình đấy ,chịu được thì chịu, khg chịu được lại tìm cách "biến",đi tìm bà mẹ chồng khác mà làm dâu .
    Chỉ vì quan niệm "cá mè một lứa" nên mọi ng` mới mất công phân tích này nọ ,nhức đầu .
    to anxi : Không sửa lỗi chính tả nữa à? Lên mạng mà sửa lỗi chính tả là cũng phải KIÊN NHẪN lắm lắm đấy
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong Topic mà thấy buồn cho chủ nhân, nhưng nói gì thì nói cũng phải nhìn lại vấn đề "tiên trách kỉ, hậu trách nhân" mà, tôi thấy chắc cũng phải 1 quá trình kéo dài rồi và cuộc đối thoại giữa mẹ chồng và vợ chồng chị là giọt nước làm tràn li thôi.
    Trước khi làm dâu tôi cũng từng nghĩ rằng mình lấy chồng và ko cần nhà chồng, đối xử tốt với mình thì ok còn ko tốt thì chả sao, mình có cuộc sống của mình, nếu chồng mình mà ko thông cảm thì cùng lắm là li hôn. Nhưng thật sự sai lầm nếu nghĩ vậy, chị và mẹ chồng chị là 2 người hoàn toàn xa lạ, liên kết lại bởi ông chồng, 2 người này có quyền thích or ghét nhau. Tuy nhiên, khi xung đột xảy ra, bà mẹ chồng thì nói cho sướng mồm, con dâu bỏ đi cho bà biết mặt, thậm chí còn ghi âm lại lời mẹ chồng để làm bằng chứng ( chuyện này cũng nên xem lại), cả 2 đều thoã mãn tự ái của mình, duy nhất ông chồng là khổ, khổ vì vượt qua định kiến là lấy gái đã có 1 đời chồng (mà vấn đề này xin thưa với các chị, các cô có quan niệm hiện đại rằng gái đã có chồng thì làm sao, chẳng làm sao cả, nhưng nếu chẳng may a,e trai các cô hoặc họ hàng thân thích lấy 1 người đã có 1 lần đò, thì chắc chắn 1 số ko ít trong các cô lại chẳng nhảy dựng lên ấy chứ.)bây giờ ông chồng lại nằm giữa 2 làn đạn. Hehe, trộm vía chứ đây là thời điểm thích hợp cho người thứ 3 nhảy vào.
    Tôi nghĩ chị đa qua 1 lần thất bại trong hôn nhân, thì hơn ai hết chị sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc gia đình và nên cố gắng bảo vệ nó khi chưa quá muộn. Trong Topic nay có nhiều lời khuyên rất hay và bổ ích, nên cư xử khéo léo, có 1 số bạn thì nghĩ là giả tạo, tội gì mà phải làm như thế, đó là suy nghĩ thiển cận, đối nhân xử thế là cả 1 nghệ thuật, ko nên coi nó là thủ thuật, để có được hạnh phúc thì phải nỗ lực 1 chút, thậm chí là cả sự hi sinh. Khôn ngoan, giỏi giang thì ra ngoài mà tranh đấu với xã hội, ai hay ho gì về tranh đấu với gia đình đâu. Thua mẹ chồng 1 chút cũng có mất gì đâu, mình thua để mà được nhiều thứ. Tuy nhiên, cái gì cũng có 1 giới hạn nhất định.
    Tôi luôn mong chị hạnh phúc.

Chia sẻ trang này