1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đối nhân xử thế là cả 1 nghệ thuật, ko nên coi nó là thủ thuật, để có được hạnh phúc thì phải nỗ lực 1 chút, thậm chí là cả sự hi sinh. Khôn ngoan, giỏi giang thì ra ngoài mà tranh đấu với xã hội, ai hay ho gì về tranh đấu với gia đình đâu. Thua mẹ chồng 1 chút cũng có mất gì đâu, mình thua để mà được nhiều thứ. Tuy nhiên, cái gì cũng có 1 giới hạn nhất định.
    Tôi luôn mong chị hạnh phúc.
    [/quote]
    Tặng bạn . Chúc bạn hạnh phúc .
    Ai cũng nghĩ được như vậy thì cánh phụ nữ hiện đại sẽ bớt bị thành kiến hơn đấy .
    Phụ nữ mình làm cái cổ cho khéo còn lái được cả cái đầu đấy . Nếu cứ đòi bình đẳng theo kiểu "tôi cũng phải là cái đầu cơ " thì chả hoá ra cơ thể có 2 cái đầu .
  2. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ là người lớn tuổi --> Xét về cách đối nhân xử thế giữa người với người thì chúng ta nên tôn trọng người lớn tuổi
    - Người lớn tuổi luôn xét nét, kỷ tính, hay để ý lặt vặt nên dể gây khó chịu cho người khác --> Nên hiểu mà thông cảm cho họ
    [/quote]
    Ậy, bạn anxiety lại bắt bẻ câu chữ bạn redrosevn rồi. Đọc lại một lần nữa nhá, redrosevn nói "NÊN tôn trọng người lớn tuổi" rồi "NÊN hiểu mà thông cảm cho họ" (nếu bảo "phải" tức là ép buộc, "nên" chỉ có ý khuyên thôi). Bạn nói đúng, không phải cứ già giun già dế là chứng chỉ chứng tỏ họ là người đáng được kính trọng, nhưng cũng chẳng ai dí súng vào đầu ép được ai phải tôn trọng ai cả.
    Tuy nhiên mình nghĩ với mẹ chồng thì cũng không nên đánh đồng với tất cả mọi người mà cư xử kiểu "cái đấm đi qua thì cái đá đi lại" được, chưa nói sâu xa trong bụng bạn nghĩ gì (tôn trọng hay không tôn trọng) chứ cư xử lễ phép với mẹ cũng là một cách tôn trọng chồng mình (mình nói cư xử lễ phép chứ không nói nịnh nọt thớ lợ nhé). Chả ai sung sướng khi thấy mẹ đẻ của mình không được người ta coi trọng cả, đặt phải trường hợp của bạn cũng vậy thôi, chồng bạn coi thường mẹ bạn thì bạn cũng lao vào với chồng để coi mẹ không ra gì được chắc?
    Chưa kể chuyện bạn không coi trọng rồi đối xử cũng chẳng ra gì thì vô hình chung chính bạn cũng làm cho người ta không phục mà coi trọng bạn được, bạn thành "không đáng được tôn trọng" rồi. Mình nói thế này bạn cũng đừng nghĩ mình thù hằn cá nhân gì bạn nên cứ chạy theo châm chích nhé, bạn đọc thấy lọt lỗ tai thì tốt, còn không lọt lỗ tai thì cũng chẳng sao, quan điểm mỗi người khác nhau, cứ sống đến trót đời rồi hẵng bình luận ai đúng ai sai, nói trước bây giờ khí vẫn hơi sớm vì "chẳng ai nắm tay tối ngày".
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, mình bắt bẻ Ý TỨ bạn redrose chứ không BẮT CHỮ.
    Những ý mình cần nói, thì cũng đã nói gần hết trong bài post kia rồi. Lần nữa, bài của bạn tính ra không relevant, mà chỉ ra thật rõ chỗ irrelevant thì bạn sẽ lại có bài reply nữa, đâm ra cả 2 người chúng ta chiếm đất của topic, sẽ cùng bị cho leo cây 3 ngày, he he.
    Thứ hai, mình nói với bạn rồi, mình nhận ra là bạn và mình ĐÓN Ý nhau không tốt, nên mình ngưng cái vụ reply cho bạn rồi. Nay bạn post bài thì chỉ đích danh mình, rồi chơi thêm nguyên đoạn văn nói rằng bạn nói chỉ để nói (just for the sake of saying) còn thì mình nghe đc nhiu thì nghe chứ ĐỪNG CHẠY THEO CHÂM CHÍCH, lại lần nữa chạy theo chụp mũ mình, thì thật bạn xấu tính quá. Reply với bạn thì mình sẽ không bao giờ tranh luận được như mình muốn, khi tham gia forum, mà chỉ trở thành cãi vã chỉ cốt sao cho thắng trận mà thôi. Mà vậy, thì mình kiếu.
    Thứ ba, chị fpi, mình thật sự có ý tốt nhắc chị vụ chấm phẩy. Mình nói rồi, chị biết chuyện lời nói quan trọng, như chị nhắc chủ topic, thì mình biết chấm phẩy quan trọng, nên nhắc chị.
    Giờ chị chơi cái câu @Anxi: Không nhắc chấm phẩy nữa à? V.v thì thật mình thấy chị hành xử thật kém. Lần trc mình nhắc chị, mình k hề nhắc không không kiểu chê bai, mà mình có ghi rõ quy luật, rất đơn giản, để chị dùng luôn. Nhưng chị có vẻ không ưa nổi người nhắc mình chú ý chấm phẩy nên mới post cái câu kia. Bởi vậy mình cũng phải suy nghĩ lại là, chắc chị chỉ giỏi nhắc người khác ăn nói cho khéo, nhũn nhặn thực tâm, chứ chính chị thì không được như thế.
    Hai chị ạ, hai chị khéo, hay tự cho rằng mình khéo thế nào, đúng là hai chị sẽ hưởng trong cuộc sống. Mình cũng k hưởng ké lộc được. Các chị nếu khéo thật, thì chẳng chấp nhất người kém khéo léo hơn các chị để mà phải tốn công lời qua tiếng lại làm gì. Nay nếu cần mình reply, các chị PM mình cái, có gì chúng ta nói qua PM, nhường đất lại cho chủ topic cái.
    @MrVitdoi: Ặc, anh nhắc chị kia post bài đi, k thì hỏi ý chị ấy có cần close topic lại không kia kìa.
  4. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------

    Chết cười với cái bác an xi này . Khg biết đùa à ? Vậy thôi ,xin lỗi nha .
    Em tránh đường để bác làm việc vậy .
  5. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    BẠn đọc lại cho nó kỹ những gì mình nói rồi hẵng bật lại nhé. Mình chả việc quái gì phải vào pm với bạn cho mất thì giờ, bởi vì với bạn thì lời người khác nói không đúng ý bạn là tức khắc trở thành không relevant ngay (bạn sử dụng tiếng Anh hơi nhiều, cứ kêu người ta là mình là người việt thì đến chết mới thôi việc dùng tiếng việt mà lại cứ mang tiếng Anh ra để trao đổi, đâu phải ai cũng giỏi tiếng Anh như bạn được). Nếu giỏi tiếng việt rồi thì tra lại từ điển xem giữa từ "phải" với từ "nên" có gì khác nhau.
    Nói thẳng ra bắt bẻ ý tứ redrosevn thì bạn cũng sai rồi, đến giờ bị mình nói lại thì kêu mình khoe mình khéo, mình chả khoe khoang bản thân cái gì ở đây, cái gì đúng thì chẳng cần nhiều lời, cái gì sai thì mình nói. VẢ lại bạn rất thích phân tích bài bản để cho người ta thấy là bạn đúng, còn người ta thì sai, bạn tự cho bạn cái quyền xét nét người khác còn người ta thì không được, buồn cười. Rồi bạn lại nói cái giọng mỉa mai "các chị khéo thì chẳng cần phải chấp người kém khéo làm gì", nếu bạn tự nhận mình là kém khéo thì cũng đừng có lên mà dạy khéo dạy khôn người ta, dạy không đúng người ta bật lại cho thì ngồi đấy mà mỉa, đúng là kém thật.
    Bởi vì mình biết bạn là người háo thắng (như bạn đã tự nhận) nên mình mới nói bạn rằng "nghe được thì nghe, còn không nghe được thì cũng chẳng sao", cứ sống như bạn muốn ấy rồi hồi sau sẽ rõ chứ bây giờ nói gì trước thì cũng hơi sớm. Mình không muốn bạn đọc bài của mình và hiểu theo ý là mình thù hằn gì bạn nên cứ rình thấy bạn nói cái gì là mình phải chạy theo bắt bẻ, bạn lại không chịu hiểu như thế mà lại muốn nói mình là người xấu tính khích đểu bạn vào chạy theo mình để cãi vã. Bạn mới chính là người chụp mũ đấy.
    Mình nói với bạn rất bình thường mà tự bạn lại thích làm to chuyện. Tiếng Pháp nó có câu này (cũng bắt chước bạn chơi tí ngoại ngữ đây) "quand on me cherche, on me trouve". Còn ý nghĩa thế nào thì bạn tự tìm hiểu lấy, lúc bạn dùng tiếng Anh bạn cũng có quan tâm quái đến chuyện người đọc có hiểu hay không đâu.
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Thôi mình can .Uống cốc bia hạ hoả .
    Vui vẻ đi . Đúng là 5 người 10 tính . Tính mình cũng hay bông đùa nhưng xem ra có vẻ là khg đúng chỗ . Mình chạy rồi ,bạn cũng tránh ra cho bác ý làm việc .
    Mình cũng chẳng hiểu tiếng Anh bạn ý nói gì đâu ,nên mình đã bảo là mình khg biết ngoại ngữ mà lỵ.
    May mà hôm nay mát trời .
  7. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    May quá ,mình trêu bạn redrosevn là giảng bài cứ như dạy GDCD ý ,chắc bạn ý cũng biết mình bông đùa nên khg giận .
    May quá
  8. emile

    emile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    to fpi: hạ hoả rồi, uống bia của bác xong là hết nóng liền . Tôi nóng tính nhưng hay quên, hơi đâu nghĩ mãi cho già người. Tặng hoa hồng lại quả lần trước đây
  9. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    -------------------------

    Trời khg mưa lại lo mặc áo mưa .
    Kể chuyện vui cho emile: khi trước mình xem tivi ở hội trường cơ quan ,thấy có đám tang nguyên thủ ,đại bác bắn ầm ầm .Dứt loạt đại bác thì tivi tịt luôn .Mình mới nói tại súng bắn dữ quá làm hỏng ti vi . Thế là có anh bạn mặt mày rất nghiêm trọng ra giải thích cho mình hiểu là tivi hỏng là do abcd ,còn súng bắn là xyz . Giảng mãi giảng mãi mà mình vẫn khg chịu hiểu , đến khi có con bạn nó phải ra kéo anh kia lại ,vì nó biết mình giả vờ
    Đấy ,mình hay trêu mọi người vậy đấy ,với lại nhìn mặt mình nó cũng ngơ ngơ .
    Bon chen hội nghị tý ,có bác nào cần trà nước để em phục vụ .
  10. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anxiety ơi! Bạn có vẻ là người thích "LÝ SỰ"nhỉ?. Thật sự ko hiểu nổi làm sao mà bạn vẫn tỉa vẻ ra được những ý như thế để xét nét bài viết của mình được chứ? rõ ràng mình chỉ tập trung phân tích ở nhóm người "lớn tuổi", chứ có liên quan gì đến các nhóm khác đâu, vậy mà có thể đưa ra các nhóm trẻ tuổi, trung niên, trẻ con ra mà so sánh. Thật hết nói với bạn luôn đấy! Tự nhiên lại đi so sánh kiểu như thế, rồi còn lý sự, bắt bẻ nữa chứ!
    Mỗi thế hệ, mỗi lứa tuổi đều có những đặc điểm riêng để chúng ta tôn trọng họ. Người trẻ tuổi có tài năng tạo ra của cải vật chất, là bộ phận nồng cốt của XH thì đấy là điểm đáng được tôn trọng--> Chả lẽ dùng điểm này để đi so sánh với người lớn tuổi là "già yếu, vô dụng, khó tính" để ko được tôn trọng à?--> Thế mà cũng hùng hỗ phân tích, mổ xẻ từng chữ, từng ý để chứng tỏ cái nhìn của ta là bao quát, rộng và sâu sắc được
    Có lẽ bạn chưa bao giờ tiếp xúc với người lớn tuổi "khó tính, ăn nói độc miệng" nên chưa hề biết cảm thông với họ thì phải?. Tất nhiên, khi mẹ nói làm ta bực mình thì đôi lúc cũng nói ngang, tức giận thật đấy but ko có nghĩa là căm ghét mẹ ,yêu cầu mẹ xin lỗi, càng ko phải vì thế mà ko xem mẹ ra gì cả. Dù XH phát triển, thay đổi đến đâu thì các nguyên tắc về đạo đức này nên giữ bạn ạ!
    Nếu bạn tiếp tục tranh cãi với mình về bài viết này nữa thì xin mời . Mình ko thích tranh cãi với ai nhiều but nếu bạn tiếp tục thì mình xin tiếp chuyện

Chia sẻ trang này