1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, sao ng ta ác miệng thế nhỉ! Ng ta đã từng chịu cảnh làm dâu, sao ko biết thông cảm nhỉ!
  2. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời trước mặt cả vợ lẫn chồng mà nói vậy. sao lưng thì sao? Khổ quá.2 anh chị ở riêng đi.Tội gì mà bỏ chồng cơ chứ, do mẹ chồng mà, có phải do chồng đâu.
  3. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời trước mặt cả vợ lẫn chồng mà nói vậy. sao lưng thì sao? Khổ quá.2 anh chị ở riêng đi.Tội gì mà bỏ chồng cơ chứ, do mẹ chồng mà, có phải do chồng đâu.
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em chưa có gia đình nên chắc ko hiểu được hết những cái khổ của chị. Chị ạ, những người già thường có cách nghĩ khác mình, mình có thể gọi là cổ hủ, nhưng có lẽ vào thời các cụ, nghĩ như vậy cũng ko phải là lạ. Hoàn cảnh của chị cũng thiệt thòi, có lẽ mẹ chồng chị thuộc loại quá yêu con trai, đặc biệt lúc nào cũng cho rằng con mình là nhất, phải có những thứ tốt nhất thì cụ cũng khó có được sự cảm thông ngay với chị. Nếu bà có nói động đến gia đình chị, là em em sẽ phản ứng lại ngay, chuyện đó là ko thể chấp nhận được. Còn câu nói kia của bà, em nghĩ cũng có thể thông cảm phần nào, đó là cách nhìn cách nghĩ của hai thế hệ, hai thời đại khác nhau. Ai mà chả thương con thương cháu, nếu thấy con cháu mình được yêu thương, chăm sóc chu đáo, ai chả mềm lòng. Em nghĩ chị cứ dần dần giành lấy tình cảm của bà, cho bà thấy, chị còn đáng giá hơn khối đứa con gái khác. Bà sẽ hiểu ra thôi. Em cũng gặp nhiều trường hợp như thế rồi chị ạ.
    Con gái chị còn nhỏ, đừng để cháu phải chịu thiệt thòi, cũng đừng làm chồng chị khó xử, hay phải lựa chọn giữa mẹ và chị, em chắc hẳn anh yêu chị nhiều lắm. Việc chị bỏ đi lúc này chỉ càng làm mọi việc phức tạp thêm, và cho mẹ chồng chị thêm cớ để nói xấu chị thôi. Cố gắng chị nhé, đừng dễ dàng từ bỏ.
    Em chúc chị hạnh phúc, trộm vía, chúc em bé mạnh khỏe.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em chưa có gia đình nên chắc ko hiểu được hết những cái khổ của chị. Chị ạ, những người già thường có cách nghĩ khác mình, mình có thể gọi là cổ hủ, nhưng có lẽ vào thời các cụ, nghĩ như vậy cũng ko phải là lạ. Hoàn cảnh của chị cũng thiệt thòi, có lẽ mẹ chồng chị thuộc loại quá yêu con trai, đặc biệt lúc nào cũng cho rằng con mình là nhất, phải có những thứ tốt nhất thì cụ cũng khó có được sự cảm thông ngay với chị. Nếu bà có nói động đến gia đình chị, là em em sẽ phản ứng lại ngay, chuyện đó là ko thể chấp nhận được. Còn câu nói kia của bà, em nghĩ cũng có thể thông cảm phần nào, đó là cách nhìn cách nghĩ của hai thế hệ, hai thời đại khác nhau. Ai mà chả thương con thương cháu, nếu thấy con cháu mình được yêu thương, chăm sóc chu đáo, ai chả mềm lòng. Em nghĩ chị cứ dần dần giành lấy tình cảm của bà, cho bà thấy, chị còn đáng giá hơn khối đứa con gái khác. Bà sẽ hiểu ra thôi. Em cũng gặp nhiều trường hợp như thế rồi chị ạ.
    Con gái chị còn nhỏ, đừng để cháu phải chịu thiệt thòi, cũng đừng làm chồng chị khó xử, hay phải lựa chọn giữa mẹ và chị, em chắc hẳn anh yêu chị nhiều lắm. Việc chị bỏ đi lúc này chỉ càng làm mọi việc phức tạp thêm, và cho mẹ chồng chị thêm cớ để nói xấu chị thôi. Cố gắng chị nhé, đừng dễ dàng từ bỏ.
    Em chúc chị hạnh phúc, trộm vía, chúc em bé mạnh khỏe.
  6. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Này em gái ơi , trước khi trách mẹ chồng em hãy thử tuởng tưởng xem nếu em có một đứa con trai , em chăm bẵm nó cẩn thận cho ăn học tử tế , kỳ vọng vào nó rất nhiều cả tương lai sự nghiệp hôn nhân, vậy mà nó lại lấy gái đã bỏ chồng , cho dù bà có hiền lành độ lượng thế nào thì quan niệm xã hội cũng không buông tha bà , bà mẹ chồng em sẽ luôn cảm thấy thiệt thòi thất vọng, thua thiệt, em có biết câu này không : "trai tơ mà lấy nạ dòng như bát mắm thối chấm lòng lợn thiu ".
    Anh không có ý diễu cợt em đâu, nhưng em phải hiểu đấy là định kiến xã hội , em nên hiểu tâm trạng bà , nên sống tốt thậm chí phải nhẫn nhịn để thuyết phục bà , làm cho bà thương yêu cảm phục em , bênh vực em khi có người động chạm. Em không nên có thái độ thách thức trêu ngươi bà bằng việc kéo chồng em đi , bởi vì có khi kéo không nổi lại già néo đứt dây , nếu thế thì em sẽ thiệt thòi trước tiên sau đó đương nhiên là con em , nếu em là con nguời biết suy nghĩ có lương tâm , là người vợ, ngườimẹ tốt em phải nhẫn nhịn để giữ mái ấm cho mình cho con trai mình , em hãy yêu thương bù đắp cho người đàn ông bỏ qua định kiến dem lại hạnh phúc cho em lần nữa , với đàn bà điều dó không dễ đâu em ạ , đừng làm điều đó lần thứ ba, Em cũng phải thương bà mẹ chồng em bà đã vì con mà cưói em về bỏ bao tiền của công sức mà trong lòng vẫn bực tức . Chính vì vậy em không thể mong bà ủng hộ em ngay được (với con gái chưa chồng còn khó) điều đó phải dần từ từ , tấm chân tình của em , sự nhẫn nhịn , ủng hộ nhà chồng của em sẽ chinh phục bà , em nên làm điều này nếu em yêu chồng em . Anh biết có những người đi làm dâu phải đến khi nhiều tuổi trải nghiệm thăng thầm mới được nhà chồng công nhận , chúc em nhiều bản lĩnh và nghị lực vượt qua chuyện vặt này
  7. thichnn159

    thichnn159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Này em gái ơi , trước khi trách mẹ chồng em hãy thử tuởng tưởng xem nếu em có một đứa con trai , em chăm bẵm nó cẩn thận cho ăn học tử tế , kỳ vọng vào nó rất nhiều cả tương lai sự nghiệp hôn nhân, vậy mà nó lại lấy gái đã bỏ chồng , cho dù bà có hiền lành độ lượng thế nào thì quan niệm xã hội cũng không buông tha bà , bà mẹ chồng em sẽ luôn cảm thấy thiệt thòi thất vọng, thua thiệt, em có biết câu này không : "trai tơ mà lấy nạ dòng như bát mắm thối chấm lòng lợn thiu ".
    Anh không có ý diễu cợt em đâu, nhưng em phải hiểu đấy là định kiến xã hội , em nên hiểu tâm trạng bà , nên sống tốt thậm chí phải nhẫn nhịn để thuyết phục bà , làm cho bà thương yêu cảm phục em , bênh vực em khi có người động chạm. Em không nên có thái độ thách thức trêu ngươi bà bằng việc kéo chồng em đi , bởi vì có khi kéo không nổi lại già néo đứt dây , nếu thế thì em sẽ thiệt thòi trước tiên sau đó đương nhiên là con em , nếu em là con nguời biết suy nghĩ có lương tâm , là người vợ, ngườimẹ tốt em phải nhẫn nhịn để giữ mái ấm cho mình cho con trai mình , em hãy yêu thương bù đắp cho người đàn ông bỏ qua định kiến dem lại hạnh phúc cho em lần nữa , với đàn bà điều dó không dễ đâu em ạ , đừng làm điều đó lần thứ ba, Em cũng phải thương bà mẹ chồng em bà đã vì con mà cưói em về bỏ bao tiền của công sức mà trong lòng vẫn bực tức . Chính vì vậy em không thể mong bà ủng hộ em ngay được (với con gái chưa chồng còn khó) điều đó phải dần từ từ , tấm chân tình của em , sự nhẫn nhịn , ủng hộ nhà chồng của em sẽ chinh phục bà , em nên làm điều này nếu em yêu chồng em . Anh biết có những người đi làm dâu phải đến khi nhiều tuổi trải nghiệm thăng thầm mới được nhà chồng công nhận , chúc em nhiều bản lĩnh và nghị lực vượt qua chuyện vặt này
  8. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn ủng hộ bạn thichnn159 
    Hiện nay mình cũng đang trên đường chinh phục mẹ chồng đấy . Chông gai lắm nhưng phải cố gắng thôi . cố gắng thương yêu bà (không phải mẹ đẻ mà yêu thương gì nổi ???) nếu như mẹ chồng bạn cứ quá quắt mãi mà không chịu tu tâm dưỡng tính thì ngầm báo động cho bà biết rằng " Mẹ ơi , thế mẹ muốn được cả 3 đứa chúng con hay là muốn mất hết ? " hay " này mẹ , khi mẹ về già là dâu này chăm sóc mẹ đấy "
    Mẹ ruột em chắc biết thế nên qúi dâu hơn cả 6 đứa con gái đấy, các bác tin không ?
  9. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn ủng hộ bạn thichnn159 
    Hiện nay mình cũng đang trên đường chinh phục mẹ chồng đấy . Chông gai lắm nhưng phải cố gắng thôi . cố gắng thương yêu bà (không phải mẹ đẻ mà yêu thương gì nổi ???) nếu như mẹ chồng bạn cứ quá quắt mãi mà không chịu tu tâm dưỡng tính thì ngầm báo động cho bà biết rằng " Mẹ ơi , thế mẹ muốn được cả 3 đứa chúng con hay là muốn mất hết ? " hay " này mẹ , khi mẹ về già là dâu này chăm sóc mẹ đấy "
    Mẹ ruột em chắc biết thế nên qúi dâu hơn cả 6 đứa con gái đấy, các bác tin không ?
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hơi ác miệng 1 tí nhưng được cái thật và giàu kinh nghiệm. Bạn nên nghe bác ấy mà cố gắng. Người ta nói hành động trong lúc nóng giận như là đổ thêm dầu vào lửa. Mà em thấy trong này nhiều chị em vào đổ dầu phết.
    Chị nếu còn thương con, nếu còn yêu chồng thì phải cố nhẫn nhịn một tí mà thuyết phục mẹ chồng. Bác trai nhà chị đã có ý rồi, chị nên nhẫn nhịn mẹ chồng một chút. chồng chị cũng rất thông cảm và yêu chị lắm mới có thể vượt qua được nhiều định kiến đến vậy để đến với chị đấy. Con đường còn dài và chông gai lắm.
    Chúc chị thành công. Cố lên, vì con vì chồng chị ạ! Hạnh phúc là đấu tranh, không ai bảo cứ dễ dàng mà có hạnh phúc được. Càng đấu tranh gian khổ thì hạnh phúc càng tràn đầy. Đừng để sau này hối hận khi nhìn đứa con của mình hỏi "mẹ ơi, bố con đâu? sao các bạn có bố đi đón mà con lại không hả mẹ?" chỉ vì một hành động trong lúc nóng giận.

Chia sẻ trang này