1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hơi ác miệng 1 tí nhưng được cái thật và giàu kinh nghiệm. Bạn nên nghe bác ấy mà cố gắng. Người ta nói hành động trong lúc nóng giận như là đổ thêm dầu vào lửa. Mà em thấy trong này nhiều chị em vào đổ dầu phết.
    Chị nếu còn thương con, nếu còn yêu chồng thì phải cố nhẫn nhịn một tí mà thuyết phục mẹ chồng. Bác trai nhà chị đã có ý rồi, chị nên nhẫn nhịn mẹ chồng một chút. chồng chị cũng rất thông cảm và yêu chị lắm mới có thể vượt qua được nhiều định kiến đến vậy để đến với chị đấy. Con đường còn dài và chông gai lắm.
    Chúc chị thành công. Cố lên, vì con vì chồng chị ạ! Hạnh phúc là đấu tranh, không ai bảo cứ dễ dàng mà có hạnh phúc được. Càng đấu tranh gian khổ thì hạnh phúc càng tràn đầy. Đừng để sau này hối hận khi nhìn đứa con của mình hỏi "mẹ ơi, bố con đâu? sao các bạn có bố đi đón mà con lại không hả mẹ?" chỉ vì một hành động trong lúc nóng giận.
  2. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích anh thichnn159 naỳ ở forum anh em ở rể gì đấy thậm chí là còn ghét nữa, nhưng khi anh ấy khuyên bạn như thế này thì mình thấy ảnh ấy nói không phải là không đúng, nhiều lúc bạn thử đặt vai vào mẹ chồng bạn xem bạn sẽ thông cảm cho mẹ chồng bạn hơn, từ đó bỏ qua những lời trách móc ngoài tai đi à mà nhiều người họ "khẩu xà, tâm phật" nên nhiều lúc có lời nói ác nhưng thực bụng họ ko có ấc ý gì đâu. Và vì chồng, vì con, bạn phải đáp lại bằng những hành động chân tình của mình. Nói gì đi nữa, ko có người mẹ chồng ấy sao bạn có được chồng và con mình, mình nghĩ trước mắt bạn ko thể làm cho mẹ chồng thích bạn ngày 1, ngày 2 mà phải dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" thôi bạn à. Tính mình thì giận ai ko bao giờ để bụng nên thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng bạn à, hay bạn thử xem sao???Mong bạn bớt buồn nhé và cố gắng lên bạn à
  3. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích anh thichnn159 naỳ ở forum anh em ở rể gì đấy thậm chí là còn ghét nữa, nhưng khi anh ấy khuyên bạn như thế này thì mình thấy ảnh ấy nói không phải là không đúng, nhiều lúc bạn thử đặt vai vào mẹ chồng bạn xem bạn sẽ thông cảm cho mẹ chồng bạn hơn, từ đó bỏ qua những lời trách móc ngoài tai đi à mà nhiều người họ "khẩu xà, tâm phật" nên nhiều lúc có lời nói ác nhưng thực bụng họ ko có ấc ý gì đâu. Và vì chồng, vì con, bạn phải đáp lại bằng những hành động chân tình của mình. Nói gì đi nữa, ko có người mẹ chồng ấy sao bạn có được chồng và con mình, mình nghĩ trước mắt bạn ko thể làm cho mẹ chồng thích bạn ngày 1, ngày 2 mà phải dùng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" thôi bạn à. Tính mình thì giận ai ko bao giờ để bụng nên thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng bạn à, hay bạn thử xem sao???Mong bạn bớt buồn nhé và cố gắng lên bạn à
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhẫn nhịn cũng phải có mức độ thôi! Thời nay khác rồi! Mỗi ng có 1 cuộc sống, ng nọ phải biết thông cảm và tôn trọng ng kia nữa! Ko thể đổ cho cái định kiến mà chịu để ng ta chà đạp.
    Tất nhiên quyết định là thuộc về ng trong cuộc, bởi vì chỉ có họ mới hiểu được bản chất thực của vấn đề đến mức độ nào!
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhẫn nhịn cũng phải có mức độ thôi! Thời nay khác rồi! Mỗi ng có 1 cuộc sống, ng nọ phải biết thông cảm và tôn trọng ng kia nữa! Ko thể đổ cho cái định kiến mà chịu để ng ta chà đạp.
    Tất nhiên quyết định là thuộc về ng trong cuộc, bởi vì chỉ có họ mới hiểu được bản chất thực của vấn đề đến mức độ nào!
  6. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Này các bác trong này, đọc bài các bác, em biết được bác nào đã có kinh nghiệm về vấn đề này, bác nào chỉ toàn lý thuyết xuông đấy nhé. Cuộc sống gia đình phức tạp lắm không thể chỉ một câu nói đi hay ở, nhẫn hay bật lại là xong đâu, mà cũng còn tuỳ vào tính cách của chủ topic.
    Em nghĩ chị là người có cá tính mạnh, và khi đã bị đụng chạm đến mình có thể bất cần mọi chuyện. Dù gì thì gì, cứ hành động theo đúng lòng mình mong muốn chị ạ, đừng để đến lúc lại thấy cay đắng trong lòng "đáng lẽ ra mình đã ***, thế mà vì a, b, c mình lại phải ***", em nghĩ chị là người dám làm, dám chịu. Trong hoàn cảnh chị lúc này, người nên đi bước dàn hoà trước (nếu có) phải là chồng/mẹ chồng chị, chứ không phải chị đâu (vừa đẻ xong, tâm trạng lại u ám thế này, mang đứa con 3 tháng đi gửi nhờ lang thang, tội cho chị và em bé quá chị ơi)
    Được nguavia sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 31/05/2007
  7. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Này các bác trong này, đọc bài các bác, em biết được bác nào đã có kinh nghiệm về vấn đề này, bác nào chỉ toàn lý thuyết xuông đấy nhé. Cuộc sống gia đình phức tạp lắm không thể chỉ một câu nói đi hay ở, nhẫn hay bật lại là xong đâu, mà cũng còn tuỳ vào tính cách của chủ topic.
    Em nghĩ chị là người có cá tính mạnh, và khi đã bị đụng chạm đến mình có thể bất cần mọi chuyện. Dù gì thì gì, cứ hành động theo đúng lòng mình mong muốn chị ạ, đừng để đến lúc lại thấy cay đắng trong lòng "đáng lẽ ra mình đã ***, thế mà vì a, b, c mình lại phải ***", em nghĩ chị là người dám làm, dám chịu. Trong hoàn cảnh chị lúc này, người nên đi bước dàn hoà trước (nếu có) phải là chồng/mẹ chồng chị, chứ không phải chị đâu (vừa đẻ xong, tâm trạng lại u ám thế này, mang đứa con 3 tháng đi gửi nhờ lang thang, tội cho chị và em bé quá chị ơi)
    Được nguavia sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 31/05/2007
  8. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội bảo về con dâu và chống đối lại các bà mẹ chồng ác độc đê
  9. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thành lập hội bảo về con dâu và chống đối lại các bà mẹ chồng ác độc đê
  10. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em này nói thế này thì nếu mà người ta cứ gặp phải chuyện không vừa lòng là bật ngay như thế thì đến bao giờ mới có được một gia đình cho nó yên ổn
    Cứ đổ thêm dầu vào lửa như thế này thì ......
    Chán chả muốn nói nữa.....
    Lời khuyên cuối cùng nhé, cố gắng nhẫn nhịn vì con, vì chồng. Đừng có vì một chút nóng giận, một chút tự ái cá nhân mà phá huỷ đi tương lai của một đứa bé. Nó còn bé bỏng thế kia !!!
    Buồn

Chia sẻ trang này