1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em này nói thế này thì nếu mà người ta cứ gặp phải chuyện không vừa lòng là bật ngay như thế thì đến bao giờ mới có được một gia đình cho nó yên ổn
    Cứ đổ thêm dầu vào lửa như thế này thì ......
    Chán chả muốn nói nữa.....
    Lời khuyên cuối cùng nhé, cố gắng nhẫn nhịn vì con, vì chồng. Đừng có vì một chút nóng giận, một chút tự ái cá nhân mà phá huỷ đi tương lai của một đứa bé. Nó còn bé bỏng thế kia !!!
    Buồn
  2. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  3. nguavia

    nguavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, thành thật chia sẻ với bạn!
    Lúc nóng lên quả tình con người ta có thể nói những điều làm đau người khác ghê lắm cho dù mình trong bụng không căm ghét thù hằn gì cả. Nhưng đúng là cái gì cũng phải có giới hạn của nó, không phải cái gì cũng lôi ra mà nói được. Bà mẹ chồng của bạn quá quắt thật đấy. "Dâu là con" thế mà bà ấy lại xúc phạm nặng nề thế thì không thể chấp nhận được. Mình ủng hộ bạn đi khỏi ngôi nhà có người đàn bà đó.
    Còn về lang quân của bạn, mình nghĩ có thể cảm thông vì trên đời có rất ít đàn ông khéo cư xử trong tình cành ở giữa hai làn đạn như vậy. Anh ta chỉ còn biết bảo vợ nín nhịn cho "đúng phận làm dâu" mà thôi, thật tội nghiệp. Nhưng cũng không nên bỏ rơi anh ta lúc khốn khổ này.
    Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ mang con đi. Chỉ có điều tôi sẽ nói thẳng với mẹ chồng là bà ấy đã xúc phạm người khác quá rồi, và tôi sẽ chỉ trở về nếu bà ấy đích thân đến xin lỗi tôi. Tôi cũng sẽ nói với chồng, bảo anh ta hãy biết cách khuyên bảo mẹ mình để mà giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Khi nào hai người đó dắt nhau đến tìm bạn để xin lỗi và xin đón hai mẹ con bạn về thì mới về nhé. Đừng nhượng bộ.
    Trong tình cảnh này nếu muốn hàn gắn lại gia đình thì trước tiên phụ thuộc vào cách giải quyết của chồng bạn đấy. Nhẹ nhàng mà làm cho anh ta hiểu thế nào là bị người trong gia đình xúc phạm. Anh ta sẽ phải chịu đựng bà mẹ nhiếc móc là "ngu" thêm một thời gian và dần dần làm cho bà ấy hiểu bà ấy phải xin lỗi vì việc làm của bà ấy.
    Cứ xác định vậy thôi, đừng để ảnh hưởng sức khoẻ, còn phải nuôi con mà. Good luck!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn, thành thật chia sẻ với bạn!
    Lúc nóng lên quả tình con người ta có thể nói những điều làm đau người khác ghê lắm cho dù mình trong bụng không căm ghét thù hằn gì cả. Nhưng đúng là cái gì cũng phải có giới hạn của nó, không phải cái gì cũng lôi ra mà nói được. Bà mẹ chồng của bạn quá quắt thật đấy. "Dâu là con" thế mà bà ấy lại xúc phạm nặng nề thế thì không thể chấp nhận được. Mình ủng hộ bạn đi khỏi ngôi nhà có người đàn bà đó.
    Còn về lang quân của bạn, mình nghĩ có thể cảm thông vì trên đời có rất ít đàn ông khéo cư xử trong tình cành ở giữa hai làn đạn như vậy. Anh ta chỉ còn biết bảo vợ nín nhịn cho "đúng phận làm dâu" mà thôi, thật tội nghiệp. Nhưng cũng không nên bỏ rơi anh ta lúc khốn khổ này.
    Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ mang con đi. Chỉ có điều tôi sẽ nói thẳng với mẹ chồng là bà ấy đã xúc phạm người khác quá rồi, và tôi sẽ chỉ trở về nếu bà ấy đích thân đến xin lỗi tôi. Tôi cũng sẽ nói với chồng, bảo anh ta hãy biết cách khuyên bảo mẹ mình để mà giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Khi nào hai người đó dắt nhau đến tìm bạn để xin lỗi và xin đón hai mẹ con bạn về thì mới về nhé. Đừng nhượng bộ.
    Trong tình cảnh này nếu muốn hàn gắn lại gia đình thì trước tiên phụ thuộc vào cách giải quyết của chồng bạn đấy. Nhẹ nhàng mà làm cho anh ta hiểu thế nào là bị người trong gia đình xúc phạm. Anh ta sẽ phải chịu đựng bà mẹ nhiếc móc là "ngu" thêm một thời gian và dần dần làm cho bà ấy hiểu bà ấy phải xin lỗi vì việc làm của bà ấy.
    Cứ xác định vậy thôi, đừng để ảnh hưởng sức khoẻ, còn phải nuôi con mà. Good luck!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này đáng được huân chương vì sự nghiệp bảo tồn những giáo điều cổ hủ lạc hậu.
    Mấy giờ mà còn giữ quan niệm giai tơ mới lại nạ dòng?
    Bây giờ cứ xét chung về khái niệm xúc phạm người khác đi rồi tính ai tơ ai tân ai nạ dòng nhé!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này đáng được huân chương vì sự nghiệp bảo tồn những giáo điều cổ hủ lạc hậu.
    Mấy giờ mà còn giữ quan niệm giai tơ mới lại nạ dòng?
    Bây giờ cứ xét chung về khái niệm xúc phạm người khác đi rồi tính ai tơ ai tân ai nạ dòng nhé!
  8. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của anh này
    Dù chị cá tính, mạnh mẽ nhưng chị hãy nghĩ đến chồng, đến con mình mà cố gắng nhẫn nhục đi chị à! Hãy dùng sự chân thành và tấm lòng biết ơn của mình để chinh phục mẹ
    Em cũng đang là phụ nữ mới ly dị nhưng trong số người thích em thì hiện có 2 anh chàng trai tơ thương em. Họ không quan tâm đến QK của em, họ thật sự muốn cùng em xây dựng mái ấm gđ (tất nhiên em chỉ có cảm tình với một người thôi). Anh ấy đã có đầy đủ mọi thứ để cho 1 cs gđ yên ấm mà ko liên quan gì đến bố mẹ nhưng em vẫn nghĩ cho bố mẹ và họ hàng của anh ấy nhiều lắm, em đang tìm hiểu về họ để có cách cử xử thích hợp hạn chế ác cảm của họ về em nếu sau này trở thành con dâu của họ. Và em cũng đang chuẩn bị tâm lý cho bất cứ định kiến nào có thể xảy ra, điều quan trọng nhất mà em cần chính là TY của người ấy thôi.
    E chưa ở vào hoàn cảnh của chị nên em chưa hiểu thực tế nhưng đây là ý kiến cá nhân em về trường hợp có thể xảy ra với em trong tương lai!
  9. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của anh này
    Dù chị cá tính, mạnh mẽ nhưng chị hãy nghĩ đến chồng, đến con mình mà cố gắng nhẫn nhục đi chị à! Hãy dùng sự chân thành và tấm lòng biết ơn của mình để chinh phục mẹ
    Em cũng đang là phụ nữ mới ly dị nhưng trong số người thích em thì hiện có 2 anh chàng trai tơ thương em. Họ không quan tâm đến QK của em, họ thật sự muốn cùng em xây dựng mái ấm gđ (tất nhiên em chỉ có cảm tình với một người thôi). Anh ấy đã có đầy đủ mọi thứ để cho 1 cs gđ yên ấm mà ko liên quan gì đến bố mẹ nhưng em vẫn nghĩ cho bố mẹ và họ hàng của anh ấy nhiều lắm, em đang tìm hiểu về họ để có cách cử xử thích hợp hạn chế ác cảm của họ về em nếu sau này trở thành con dâu của họ. Và em cũng đang chuẩn bị tâm lý cho bất cứ định kiến nào có thể xảy ra, điều quan trọng nhất mà em cần chính là TY của người ấy thôi.
    E chưa ở vào hoàn cảnh của chị nên em chưa hiểu thực tế nhưng đây là ý kiến cá nhân em về trường hợp có thể xảy ra với em trong tương lai!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Ko thể hiểu nổi trong đầu những người như bà mẹ chồng bạn đang nghĩ cái gì?
    Phụ nữ còn coi thường, xúc phạm nhau thế này thì tránh sau được cái bọn đàn ông con trai nó khinh thường PN.

Chia sẻ trang này