1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Ko thể hiểu nổi trong đầu những người như bà mẹ chồng bạn đang nghĩ cái gì?
    Phụ nữ còn coi thường, xúc phạm nhau thế này thì tránh sau được cái bọn đàn ông con trai nó khinh thường PN.
  2. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cundc à! Bạn có biết trong diễn đàn này, bạn và 8X-Wedding là những người tớ ấn tượng nhất ko? tớ ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán, thông minh sắc sảo của các bạn đấy nhưng tớ luôn cảm nhận trong các bài viết của bạn luôn có chút hận thù và bất cần trước mọi dư luận. Tớ cảm nhận được nổi buồn trong các bài viết của bạn, và đó là tại sao tớ luôn theo dõi các bài bạn post. Có lẽ cách sống của tớ khác bạn vài điểm, cái gì cần thay đổi thì tớ đã thay đổi, cái gì thuộc về tư tưởng truyền thống mà đa số người VN vẫn còn quan niệm thì tớ sẽ đi theo dòng suy nghĩ ấy dù ko thích nhưng phải biết chấp nhận và thích nghi với nó nếu mình muốn tồn tại. Đầu tiên mình cần "tồn tại" rồi mới nghĩ tiếp "phát triển" trong một môi trường khác với suy nghĩ và cách sống của mình. Nếu mình vẫn ko chịu hoà đồng với môi trường ấy thì chính mình sẽ sớm bị đào thải hoặc chỉ là người "khác biệt, lạc lõng" trong nó. Mình tự biết sức mình, tự biết mình đang ở đâu để biết cách hành động sao cho hợp tình hợp lý với mọi người thôi mà!
  3. redrosevn

    redrosevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cundc à! Bạn có biết trong diễn đàn này, bạn và 8X-Wedding là những người tớ ấn tượng nhất ko? tớ ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán, thông minh sắc sảo của các bạn đấy nhưng tớ luôn cảm nhận trong các bài viết của bạn luôn có chút hận thù và bất cần trước mọi dư luận. Tớ cảm nhận được nổi buồn trong các bài viết của bạn, và đó là tại sao tớ luôn theo dõi các bài bạn post. Có lẽ cách sống của tớ khác bạn vài điểm, cái gì cần thay đổi thì tớ đã thay đổi, cái gì thuộc về tư tưởng truyền thống mà đa số người VN vẫn còn quan niệm thì tớ sẽ đi theo dòng suy nghĩ ấy dù ko thích nhưng phải biết chấp nhận và thích nghi với nó nếu mình muốn tồn tại. Đầu tiên mình cần "tồn tại" rồi mới nghĩ tiếp "phát triển" trong một môi trường khác với suy nghĩ và cách sống của mình. Nếu mình vẫn ko chịu hoà đồng với môi trường ấy thì chính mình sẽ sớm bị đào thải hoặc chỉ là người "khác biệt, lạc lõng" trong nó. Mình tự biết sức mình, tự biết mình đang ở đâu để biết cách hành động sao cho hợp tình hợp lý với mọi người thôi mà!
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua mình phải về sớm vì con bé nhớ hơi mẹ khóc quá trời. Người trông giúp bồng ngược,bồng xuội, bú bình, bú nhờ....cũng cứ khóc vật vả. Đến lúc mình đến, vừa bế sang tay là nín ngay. Ôi! thương con quá.
    Hôm nay ở nhà 1 ngày để trông co,chơi với con, ngủ với conthấy mọi thứ trên đời còn rất nhiều thứ rất ok. Và, mình vẫn cứ im lặng, không qua lại, k nói năng gì cả.Riêng với đồng chí chồng thì 2 hôm nay ở luôn trong cty đến 12h mới về thăm con 1 tí rồi về ngủ với mẹ
    Mình cũng k yêu cầu đồng chí về phía mình,mình chỉ k chấp nhận bà mẹ nhục mạ mình thôi chứ không khuến khích đồng chí chồng trở thành người bất hiếu.
    Hồi sau........mình đang có ý định ra HN 1 time.
  5. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua mình phải về sớm vì con bé nhớ hơi mẹ khóc quá trời. Người trông giúp bồng ngược,bồng xuội, bú bình, bú nhờ....cũng cứ khóc vật vả. Đến lúc mình đến, vừa bế sang tay là nín ngay. Ôi! thương con quá.
    Hôm nay ở nhà 1 ngày để trông co,chơi với con, ngủ với conthấy mọi thứ trên đời còn rất nhiều thứ rất ok. Và, mình vẫn cứ im lặng, không qua lại, k nói năng gì cả.Riêng với đồng chí chồng thì 2 hôm nay ở luôn trong cty đến 12h mới về thăm con 1 tí rồi về ngủ với mẹ
    Mình cũng k yêu cầu đồng chí về phía mình,mình chỉ k chấp nhận bà mẹ nhục mạ mình thôi chứ không khuến khích đồng chí chồng trở thành người bất hiếu.
    Hồi sau........mình đang có ý định ra HN 1 time.
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói rõ một vài điểm nên có lẽ mọi người sẽ không nắm rõ được câu chuyện, thì khó có thể đưa ra lời khuyên xác đáng cho bạn được. Ví dụ:
    1. Lý do vì sao mẹ chồng bạn lại nói câu nói đó? Chỉ vì giận bạn về chuyện bạn đưa con đi chơi về muộn thôi à?
    2. Trước khi hai bạn quyết định đi đến hôn nhân thì thái độ của mẹ chồng bạn thế nào? Bạn có gặp phải bất cứ điều gì cản trở hai ngưòi không?
    3. Chồng bạn chỉ đã phản ứng thế nào sau khi xảy ra câu nói đó? Chỉ bảo bạn không nên bỏ đi? Nhưng khi bạn vẫn bỏ đi thì lại mặc kệ, chỉ về thăm con và chẳng có ý kiến gì nữa à?
  7. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nói rõ một vài điểm nên có lẽ mọi người sẽ không nắm rõ được câu chuyện, thì khó có thể đưa ra lời khuyên xác đáng cho bạn được. Ví dụ:
    1. Lý do vì sao mẹ chồng bạn lại nói câu nói đó? Chỉ vì giận bạn về chuyện bạn đưa con đi chơi về muộn thôi à?
    2. Trước khi hai bạn quyết định đi đến hôn nhân thì thái độ của mẹ chồng bạn thế nào? Bạn có gặp phải bất cứ điều gì cản trở hai ngưòi không?
    3. Chồng bạn chỉ đã phản ứng thế nào sau khi xảy ra câu nói đó? Chỉ bảo bạn không nên bỏ đi? Nhưng khi bạn vẫn bỏ đi thì lại mặc kệ, chỉ về thăm con và chẳng có ý kiến gì nữa à?
  8. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng chị chửi thâm thuý quá đàn bà với nhau gì mà khiếp thế . Thật sự thông cảm với chị ,em trộm nghĩ có 2 cách sau đối với chị . Một là nếu chị có tính chịu nhẫn nhục cao thì cố gắng vứt bỏ câu nói xúc phạm của bà ấy để hòng có đc gia đình ,có bố cho con mình . Em vẫn ko biết mẹ chồng chị chửi thẳng mặt như vậy là lần đầu hay n lần rồi . Nếu là lần đầu chị cố gắng bỏ qua để gia đình ko bị tan vỡ . Còn nếu chị đã fải chịu nhiều lần rồi thì ....có lẽ sẽ là sai lầm nếu chị cứ cố bám lấy cái gia đình như vậy .
    Em nghĩ người con dâu khi thể hiện sự nhẫn nhục thì mẹ chồng cũng nên suy nghĩ trước mỗi câu nói chứ ko có lẽ là mẹ chồng muốn chửi muốn xúc phạm tuỳ thích được . Khi khuyên chị cố gắng chịu ..nhục em chỉ lo mẹ chồng chị càng đc thể càng quá quắt hơn ,càng cho mình đúng .Và rồi một ngày ko xa chồng chị cũng nghĩ về chị giống như mẹ anh ta nói câu trên thì chắc chị ko sống đc mất .
    Em trộm nghĩ ,nếu mẹ chồng chị đã chấp nhận chị làm dâu vậy tức là ít nhiều fải chấp nhận vấn đề của chị xưa kia ,chứ hơi tí là chửi thâm thuý như vậy thì ...khó mà thọ lâu đc .Sức chịu đựng nào cũng có hạn thôi .Và sống trên đời có đc bao lâu mà fải khốn khổ nhục nhã thế .Chị cũng xem ý tứ của chồng chị thế nào nữa chị ạ .
  9. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng chị chửi thâm thuý quá đàn bà với nhau gì mà khiếp thế . Thật sự thông cảm với chị ,em trộm nghĩ có 2 cách sau đối với chị . Một là nếu chị có tính chịu nhẫn nhục cao thì cố gắng vứt bỏ câu nói xúc phạm của bà ấy để hòng có đc gia đình ,có bố cho con mình . Em vẫn ko biết mẹ chồng chị chửi thẳng mặt như vậy là lần đầu hay n lần rồi . Nếu là lần đầu chị cố gắng bỏ qua để gia đình ko bị tan vỡ . Còn nếu chị đã fải chịu nhiều lần rồi thì ....có lẽ sẽ là sai lầm nếu chị cứ cố bám lấy cái gia đình như vậy .
    Em nghĩ người con dâu khi thể hiện sự nhẫn nhục thì mẹ chồng cũng nên suy nghĩ trước mỗi câu nói chứ ko có lẽ là mẹ chồng muốn chửi muốn xúc phạm tuỳ thích được . Khi khuyên chị cố gắng chịu ..nhục em chỉ lo mẹ chồng chị càng đc thể càng quá quắt hơn ,càng cho mình đúng .Và rồi một ngày ko xa chồng chị cũng nghĩ về chị giống như mẹ anh ta nói câu trên thì chắc chị ko sống đc mất .
    Em trộm nghĩ ,nếu mẹ chồng chị đã chấp nhận chị làm dâu vậy tức là ít nhiều fải chấp nhận vấn đề của chị xưa kia ,chứ hơi tí là chửi thâm thuý như vậy thì ...khó mà thọ lâu đc .Sức chịu đựng nào cũng có hạn thôi .Và sống trên đời có đc bao lâu mà fải khốn khổ nhục nhã thế .Chị cũng xem ý tứ của chồng chị thế nào nữa chị ạ .
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn đã ấn tượng này nọ về chúng tôi!
    Cảm nhận thế nào tuỳ mọi người, nhưng nên người lớn một chút để nhận ra những quan điểm cá nhân đúng đắn ở chỗ nào. Đừng có thấy ở đây tôi lên án bà mẹ chồng mà bảo tôi hận thù này nọ. Nếu nói là theo dõi bài của tôi thì nên biết tôi đã từng làm bẽ mặt một số cô con dâu thế nào, đã từng bênh các bà mẹ chồng kiểu gì và lên lớp cho các cô con dâu phải biết hoà đồng vào gia đình mới như thế nào.Cái gì đúng thì nói, ai đáng được bênh vực thì tôi bênh, ai đáng bị lên án thì tôi lên án.
    Buồn cười thật đấy.
    Tôi công nhận là tôi rất khó tính, rất khó chịu và hay cáu gắt khi bắt gặp những kẻ đủ tuổi kết hôn theo luật nhà nước rồi mà nhận thức cứ loạn cả lên. Thấy người khác mắng A bênh B thì bảo là nó thù A, trong khi ở trường hợp khác người ta bênh A mắng B thì chẳng biết đâu.
    Cái gì đúng thì nói. Thế thôi. Đừng có nhận thức phiến diện.
    Buồn cười.

Chia sẻ trang này