1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại mẹ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MrVitdoi, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn đã ấn tượng này nọ về chúng tôi!
    Cảm nhận thế nào tuỳ mọi người, nhưng nên người lớn một chút để nhận ra những quan điểm cá nhân đúng đắn ở chỗ nào. Đừng có thấy ở đây tôi lên án bà mẹ chồng mà bảo tôi hận thù này nọ. Nếu nói là theo dõi bài của tôi thì nên biết tôi đã từng làm bẽ mặt một số cô con dâu thế nào, đã từng bênh các bà mẹ chồng kiểu gì và lên lớp cho các cô con dâu phải biết hoà đồng vào gia đình mới như thế nào.Cái gì đúng thì nói, ai đáng được bênh vực thì tôi bênh, ai đáng bị lên án thì tôi lên án.
    Buồn cười thật đấy.
    Tôi công nhận là tôi rất khó tính, rất khó chịu và hay cáu gắt khi bắt gặp những kẻ đủ tuổi kết hôn theo luật nhà nước rồi mà nhận thức cứ loạn cả lên. Thấy người khác mắng A bênh B thì bảo là nó thù A, trong khi ở trường hợp khác người ta bênh A mắng B thì chẳng biết đâu.
    Cái gì đúng thì nói. Thế thôi. Đừng có nhận thức phiến diện.
    Buồn cười.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Cứ bận rộn với thiên thần nhỏ thế này thì hơi đâu mà bận tâm đến những chuyện bực mình nhiều làm gì. Mình biết bạn cũng nguôi nguôi giận mẹ chồng rồi. Cơ mà vững lập trường nhé, đừng để việc sai trái được dung túng, sau này bà ý được đằng chân lân đằng đầu. Việc gì phải khổ thế. Làm người sống trên đời chẳng việc gì phải sống trong trạng thái nhịn nhục suốt như thế.
    Hơn nữa, con cái lớn lên phải được nhận phúc lộc từ người mẹ tốt. Mình cũng muốn con mình được hưởng cả phúc lộc từ bà nội nó nữa đúng không? Mà một người đàn bà như thế chỉ có ảnh hưởng xấu đến cháu thôi. Trừ phi bà ta biết điều và sửa sai. Trước hết là sửa sai bằng cách xin lỗi con dâu nhờ!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Cứ bận rộn với thiên thần nhỏ thế này thì hơi đâu mà bận tâm đến những chuyện bực mình nhiều làm gì. Mình biết bạn cũng nguôi nguôi giận mẹ chồng rồi. Cơ mà vững lập trường nhé, đừng để việc sai trái được dung túng, sau này bà ý được đằng chân lân đằng đầu. Việc gì phải khổ thế. Làm người sống trên đời chẳng việc gì phải sống trong trạng thái nhịn nhục suốt như thế.
    Hơn nữa, con cái lớn lên phải được nhận phúc lộc từ người mẹ tốt. Mình cũng muốn con mình được hưởng cả phúc lộc từ bà nội nó nữa đúng không? Mà một người đàn bà như thế chỉ có ảnh hưởng xấu đến cháu thôi. Trừ phi bà ta biết điều và sửa sai. Trước hết là sửa sai bằng cách xin lỗi con dâu nhờ!
  4. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với người lập ra topic này.
    Bản thân tôi cũng rơi vào một gia đình mà bố mẹ chồng qua cay nghiệt. Cay nghiệt đến nỗi, khi tôi quyết định li dị chồng, tôi cũng không làm sao đối mặt với họ để nói với họ rằng chúng tôi li dị 50% là do ông bà.
    Những câu nói như mẹ chồng của bạn nói, chỉ bằng 1/10 những gì mẹ chồng tôi đối xử với tôi. Nhưng tôi vẫn đã chịu đựng được 3 năm, nhưng rồi đến bây giờ tôi cũng phải ra đi.
    Tôi nghĩ nếu chồng bạn còn yêu thương bạn, hãy nói rõ quan điểm. Sai lầm của tôi là tôi luôn cam chịu, vì nghĩ mình là dâu, là vợ, là mẹ và mình phải hy sinh vì những điều ấy, nhưng không phải vậy đâu. Bạn hy sinh, sẽ chẳng ai hiểu được cả, mà caàngkhiến cho mọi chuyện càng ngày càng theo đà phát triển đỉ lên.
    Khuyên chân thành là nên nói với chồng, nói thẳng thắn và trực tiếp/ Đừng để như tôi, mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
  5. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với người lập ra topic này.
    Bản thân tôi cũng rơi vào một gia đình mà bố mẹ chồng qua cay nghiệt. Cay nghiệt đến nỗi, khi tôi quyết định li dị chồng, tôi cũng không làm sao đối mặt với họ để nói với họ rằng chúng tôi li dị 50% là do ông bà.
    Những câu nói như mẹ chồng của bạn nói, chỉ bằng 1/10 những gì mẹ chồng tôi đối xử với tôi. Nhưng tôi vẫn đã chịu đựng được 3 năm, nhưng rồi đến bây giờ tôi cũng phải ra đi.
    Tôi nghĩ nếu chồng bạn còn yêu thương bạn, hãy nói rõ quan điểm. Sai lầm của tôi là tôi luôn cam chịu, vì nghĩ mình là dâu, là vợ, là mẹ và mình phải hy sinh vì những điều ấy, nhưng không phải vậy đâu. Bạn hy sinh, sẽ chẳng ai hiểu được cả, mà caàngkhiến cho mọi chuyện càng ngày càng theo đà phát triển đỉ lên.
    Khuyên chân thành là nên nói với chồng, nói thẳng thắn và trực tiếp/ Đừng để như tôi, mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác em cũng đã phải nhịn nhục trong suốt 20 năm đấy ạ . Kết quả thì đúng là họ càng đc nc làm tới thôi . Ban đầu thì ông chồng còn quan tâm nhưng thấy vợ ko phản ứng gì thì bây h đâm ra coi thường vợ , con trai coi thường mẹ . 20 năm nhịn nhục để đổi lại 1 gia đình trông có vẻ êm đềm nhưng hoàn toàn rỗng nát thì có đáng hay ko? Em còn nhớ lúc nhỏ thấy bác em ôm bụng bầu về nhà nội em (là mẹ của bác) để ở suốt mấy tháng vì mẹ chồng đuổi về, bảo là bầu bì trong nhà khiến bà ko buôn bán đc . Rồi mắng chửi con dâu đủ kiểu, làm như con dâu nó chẳng xứng với con của bà trong khi vì yêu chồng mà bác em ko làm giáo sư nữa, phải ở nhà nuôi heo . Bà ấy cứ làm như con dâu ko xứng với con mình hay sao ấy nên cứ phải hành cho bõ tức ,dù bà nội em từng bảo trc đây có rất nhiều gia đình đàng hoàng, bác sĩ kỹ sư theo đuổi nhưng bác em đều từ chối và cuối cùng lại lấy 1 người hơn mình 16 tuổi và có bà mẹ chồng như thế . Trc lúc mẹ chồng nhắm mắt cũng ko nói đc lời nào tốt lành nên em ko hiểu nếu có phải nhịn thì nhịn đến bao h , con người chứ ko phải trâu mà có thể nhịn suốt nửa đời người . Cho dù có thực sự nhịn chăng nữa thì người phụ nữ đó có hạnh phúc hay ko, các bác trai có biết vợ mình đã phải chịu đựng khổ sở thế nào ko mà xem từ "nhịn" cứ như 1 việc dễ làm lắm? Cứ bảo phải vì chồng vì con, làm em có cảm tưởng chồng con mình là cái nợ và lỡ mắc phải rồi thì ko còn đường nào để chọn mà phải đi trả nợ suốt đời . Nếu mẹ chồng khó tính thì chấp nhận nhịn vì mẹ chồng dù sao cũng có phần đúng hơn nữa cũng vì lo cho con với cháu của bà, nhưng nếu mẹ chồng khinh mình ra mặt, hạ nhục ko thương tiếc thì dù mặt có dày đến đâu tin là chả có người phụ nữ nào giả câm giả điếc coi như chim hót bên tai mãi đc
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác em cũng đã phải nhịn nhục trong suốt 20 năm đấy ạ . Kết quả thì đúng là họ càng đc nc làm tới thôi . Ban đầu thì ông chồng còn quan tâm nhưng thấy vợ ko phản ứng gì thì bây h đâm ra coi thường vợ , con trai coi thường mẹ . 20 năm nhịn nhục để đổi lại 1 gia đình trông có vẻ êm đềm nhưng hoàn toàn rỗng nát thì có đáng hay ko? Em còn nhớ lúc nhỏ thấy bác em ôm bụng bầu về nhà nội em (là mẹ của bác) để ở suốt mấy tháng vì mẹ chồng đuổi về, bảo là bầu bì trong nhà khiến bà ko buôn bán đc . Rồi mắng chửi con dâu đủ kiểu, làm như con dâu nó chẳng xứng với con của bà trong khi vì yêu chồng mà bác em ko làm giáo sư nữa, phải ở nhà nuôi heo . Bà ấy cứ làm như con dâu ko xứng với con mình hay sao ấy nên cứ phải hành cho bõ tức ,dù bà nội em từng bảo trc đây có rất nhiều gia đình đàng hoàng, bác sĩ kỹ sư theo đuổi nhưng bác em đều từ chối và cuối cùng lại lấy 1 người hơn mình 16 tuổi và có bà mẹ chồng như thế . Trc lúc mẹ chồng nhắm mắt cũng ko nói đc lời nào tốt lành nên em ko hiểu nếu có phải nhịn thì nhịn đến bao h , con người chứ ko phải trâu mà có thể nhịn suốt nửa đời người . Cho dù có thực sự nhịn chăng nữa thì người phụ nữ đó có hạnh phúc hay ko, các bác trai có biết vợ mình đã phải chịu đựng khổ sở thế nào ko mà xem từ "nhịn" cứ như 1 việc dễ làm lắm? Cứ bảo phải vì chồng vì con, làm em có cảm tưởng chồng con mình là cái nợ và lỡ mắc phải rồi thì ko còn đường nào để chọn mà phải đi trả nợ suốt đời . Nếu mẹ chồng khó tính thì chấp nhận nhịn vì mẹ chồng dù sao cũng có phần đúng hơn nữa cũng vì lo cho con với cháu của bà, nhưng nếu mẹ chồng khinh mình ra mặt, hạ nhục ko thương tiếc thì dù mặt có dày đến đâu tin là chả có người phụ nữ nào giả câm giả điếc coi như chim hót bên tai mãi đc
  8. moonie

    moonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nguôi giận rồi thì bạn hãy nói chuyện thẳng với mẹ chồng đi bạn nhé. Nói thế nào thì bạn biết rồi đấy. Hãy kéo bà về phía bạn. Hỏi bà ấy một cách bình tĩnh nhỏ nhẹ là khi nói như thế thì bà ấy suy nghĩ gì, có thực sự là bà ấy suy nghĩ như thế không? Và nếu bà ấy là bạn hay con gái bà ấy thì bà ấy sẽ nghĩ sao khi bị mẹ chồng nói như thế? Giải quyết thẳng thắn với một thái độ mềm mỏng, tôi tin bạn sẽ thắng. Thắng ở đây chưa chắc là mọi chuyện em xuôi. Nhưng chồng bạn sẽ tự động thấy cách cư xử của vợ mình mà đứng về phía bạn. Còn mẹ chồng phản ứng thế nào thì bà ấy sẽ nhận lãnh thế ấy thôi, chỉ cần bạn không nóng giận lên, không nói cái gì to tiếng hay không phải phép là được.
  9. moonie

    moonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nguôi giận rồi thì bạn hãy nói chuyện thẳng với mẹ chồng đi bạn nhé. Nói thế nào thì bạn biết rồi đấy. Hãy kéo bà về phía bạn. Hỏi bà ấy một cách bình tĩnh nhỏ nhẹ là khi nói như thế thì bà ấy suy nghĩ gì, có thực sự là bà ấy suy nghĩ như thế không? Và nếu bà ấy là bạn hay con gái bà ấy thì bà ấy sẽ nghĩ sao khi bị mẹ chồng nói như thế? Giải quyết thẳng thắn với một thái độ mềm mỏng, tôi tin bạn sẽ thắng. Thắng ở đây chưa chắc là mọi chuyện em xuôi. Nhưng chồng bạn sẽ tự động thấy cách cư xử của vợ mình mà đứng về phía bạn. Còn mẹ chồng phản ứng thế nào thì bà ấy sẽ nhận lãnh thế ấy thôi, chỉ cần bạn không nóng giận lên, không nói cái gì to tiếng hay không phải phép là được.
  10. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm và chia sẻ với bạn chủ topic. Tớ nghĩ là trước khi bạn quyết định lập gia đình chắc bạn cũng lường hết những khó khăn có thể gặp từ phía gia đình chồng về hoàn cảnh của bạn. Nói gì thì nói, quan niệm của thế hệ trước vẫn cứ nặng nề về chuyện này. Bạn và chồng bạn đến được với nhau chắc cũng đã phải cùng xác định cách giải quyết, cách ứng xử đối với những quan niệm này. Vậy vấn đề về hoàn cảnh của bạn đã được các cụ thông suốt từ trước hay chưa, hay chỉ bằng mặt không bằng lòng để bây giờ lên tiếng phản đối.
    Tớ nghĩ trong hoàn cảnh thế này, vai trò của anh chồng bạn rất quan trọng. Cho dù là ít người chồng làm được việc điều hoà mối quan hệ giữa mẹ và vợ, trong trường hợp này lại càng khó khăn hơn. Nhưng đã yêu và cưới bạn có nghĩa là anh ấy phải chấp nhận bảo vệ bạn, đôi khi phải gạt tự ái hay cảm xúc cá nhân để nghĩ cho bạn và con của mình. Chứ còn tớ mà như bạn, chắc cũng không thể nhịn nổi khi nghe những lời phũ phàng như thế từ phía mẹ chồng.
    Chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này!

Chia sẻ trang này